Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cần tìm nữ thuê phòng trọ kế bên. :D

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cần tìm nữ thuê phòng trọ kế bên. :D

    Các bạn/chị/em nữ UIT cần tìm phòng trọ gần trường, an toàn, sạch sẽ, giá rẻ thì liên hệ Hương nhé! :sogood:

    Giới thiệu: Khu phòng trọ bao gồm 1 mặt bằng đã cho thuê làm tiệm cắt tóc, độc lập với 2 phòng trọ ở sau có cổng riêng. Tức là chỉ có 2 phòng vào 1 cổng. Phòng rộng khoảng 3.5m x 5m, không có gác. Nhà vệ sinh, nhà tắm, chố rửa chén bát, giặt đồ ở phía sau sử dụng chung cho 2 phòng, cũng khá rộng. 1 phòng Hương và 1 bạn nữ IS06 đã thuê. Phòng còn lại đang trống. Phòng mới sửa lại nên khá sạch sẽ, hành lang có tôn trong nên sáng sủa, trần có laphông nên không nóng lắm. Chỉ có điều là lối đi hơi chật, đã để 1 xe máy rồi, nếu ai có xe máy nữa thì chắc là sẽ vô cùng bất tiện mỗi lần dắt xe ra, vào. Phòng trọ cách trường mình 700m thôi, nên mong muốn hàng xóm mới của Hương không có phương tiện đi lại. hehe

    Giá cả: 800k/tháng, nước 20k/người, điện 2.5k/KWh.

    Lưu ý: Bà chủ nói là chỉ có 2 phòng, 1 phòng nữ thuê rồi, phòng còn lại cố gắng cho nữ thuê thôi. Nên các anh/bạn nam không được pm tại topic này, và không được tới thuê phòng kế bên nhá! keke
    :love:

    Một số hình ảnh:


























    Last edited by 11520138; 17-07-2012, 17:25.

  • #2
    Địa chỉ ở đâu e? Bạn anh nó đang hỏi tìm phòng nữ nè.

    Comment


    • #3
      Originally posted by 09520536 View Post
      Địa chỉ ở đâu e? Bạn anh nó đang hỏi tìm phòng nữ nè.
      Con đường lên nhà điều hành đó anh. Đi khoảng 700m nhìn bên phải có tiệm tóc Bích Duyên. Kế bên là cổng vào phòng, nhỏ xíu ak. Liên hệ cô ở nhà gỗ kế bên để thuê phòng. Vì bà chủ ở trên Tp cơ, giao quyền quản lý cho cô này.

      Comment


      • #4
        ôi! em nhớ và sợ nơi đó quá, mới vào học em được "ring" vào chỗ đó( lúc đó chưa được sửa lại như giờ đâu) và được một cô gái rất xinh đẹp( bà chủ đấy và nó cũng tên Hương - không biết lắm Hương thế không biết, bà chủ nhà thực sự cũng tên Hương, con ác đó cũng tên Hương, giờ lại thêm một Hương trường mình nữa) nó hành không biết ......đến như thế nào nữa.
        em thông báo, nếu ,mà có thằng con trai nào thuê ở đó thì chắc 2 bạn nữ trường mình phải khăn gói đi cho sớm, lý do ư? nhà tắm dùng chung( ặc! thằng bạn em từng mang lỗi với một chị nhân văn), rửa chén bát - giặt đồ - phơi đồ chung( khiếp, không nói thì bọn con trai cũng biết), và..... nhà vệ sinh dùng chung( hèm hèm! ..... em xa, em nhớ những ngày.........). À quên, thông báo là nơi đó có nhiều gián, chuột lesmmmmmmmmmmmm!
        Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

        Comment


        • #5
          :unhappy:Hên Quá mình con trai :love:có chỗ trọ rồi :waaaht:
          Uptop cho bạn gái nè !!! :sure:
          Đặng Ngọc Quyên

          Comment


          • #6
            Originally posted by 11520537 View Post
            ôi! em nhớ và sợ nơi đó quá, mới vào học em được "ring" vào chỗ đó( lúc đó chưa được sửa lại như giờ đâu) và được một cô gái rất xinh đẹp( bà chủ đấy và nó cũng tên Hương - không biết lắm Hương thế không biết, bà chủ nhà thực sự cũng tên Hương, con ác đó cũng tên Hương, giờ lại thêm một Hương trường mình nữa) nó hành không biết ......đến như thế nào nữa.
            em thông báo, nếu ,mà có thằng con trai nào thuê ở đó thì chắc 2 bạn nữ trường mình phải khăn gói đi cho sớm, lý do ư? nhà tắm dùng chung( ặc! thằng bạn em từng mang lỗi với một chị nhân văn), rửa chén bát - giặt đồ - phơi đồ chung( khiếp, không nói thì bọn con trai cũng biết), và..... nhà vệ sinh dùng chung( hèm hèm! ..... em xa, em nhớ những ngày.........). À quên, thông báo là nơi đó có nhiều gián, chuột lesmmmmmmmmmmmm!
            đúng Nghệ An nhà choa không mà phàm thế mi :happy:, điều kiện thế nên bạn ấy mới tuyển nữ chứ
            Hãy là chính mình!

            Comment


            • #7
              800k/1thang_ ko mắc nhưng k biết có xa trường k?_ e thick ở 1 mình, k thick ở KTX_ ở vài tháng đầu thui_! khi nào có giấy bào là e lên đường, ko biết còn phòng k?
              :sogood:
              Lê Thanh Nhân

              Comment


              • #8
                mấy chú lắm chuyện quá.
                Up cho chủ topic !
                con gái ở với nhau cho tiện.
                Lớp AEP-03 / CTTT2010
                Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM
                Email: luuvanluc@gmail.com / Skype: luuvanluc1992 / Mobile: 0964.898.077

                Comment


                • #9
                  cái thằng 288 đi đến đâu là gây war đến đó, bản chất nó rồi, anh em bơ đi là xong ấy mà, cãi với nó nhức óc lắm :go:

                  Up hộ bạn nữ nào cần, đầu tháng 8 mình cũng tính chuyển phòng trọ đây, ai còn slot cho ở ghép với nhé
                  Nếu bạn không đủ giỏi, đừng cố đi ngược đám đông.

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 11520537 View Post
                    ôi! em nhớ và sợ nơi đó quá, mới vào học em được "ring" vào chỗ đó( lúc đó chưa được sửa lại như giờ đâu) và được một cô gái rất xinh đẹp( bà chủ đấy và nó cũng tên Hương - không biết lắm Hương thế không biết, bà chủ nhà thực sự cũng tên Hương, con ác đó cũng tên Hương, giờ lại thêm một Hương trường mình nữa) nó hành không biết ......đến như thế nào nữa.
                    em thông báo, nếu ,mà có thằng con trai nào thuê ở đó thì chắc 2 bạn nữ trường mình phải khăn gói đi cho sớm, lý do ư? nhà tắm dùng chung( ặc! thằng bạn em từng mang lỗi với một chị nhân văn), rửa chén bát - giặt đồ - phơi đồ chung( khiếp, không nói thì bọn con trai cũng biết), và..... nhà vệ sinh dùng chung( hèm hèm! ..... em xa, em nhớ những ngày.........). À quên, thông báo là nơi đó có nhiều gián, chuột lesmmmmmmmmmmmm!
                    Trời ơi là trời, topic tìm nữ thuê phòng kế bên mà. Cô chủ tên Hương ôi rất là dễ thương. Hương (mình) mới than với cô quản lý (mẹ của chị Hương) là cái cổng đó sợ người ta trèo vào được, là bữa sau cô chủ tên Hương cùng chồng vào gắn thêm miếng lưới sắt bít kín đến tận nóc, khỏi ai dám trèo vào nhá! Tối Hương (mình) dắt xe lui ra đẩy sát vào cổng, thằng nào có cưa khóa cũng chẳng thể đẩy cổng vào được, an toàn lắm.


                    Còn chị tên Hương con của cô quản lý (nhà kế bên) là cũng vui vẻ lắm, lúc làm hợp đồng có điều khoản không hợp thực tế lắm chị còn gọi Hương (mình) ra để chỉ cho mà sửa không sau này lỡ có gì phải đền thì khổ.

                    Chỗ phơi đồ trải dài như thế, không chịu phân theo phòng mà phơi mà than gì nè.

                    Gián và chuột hồi đầu có vài con, mà người ta xịt thuốc muỗi cái gián chết hết rồi, còn chuột nó sợ Hương hay sao á mà giờ không thấy tăm hơi đâu.

                    Vấn đề vệ sinh thì do mình tự giữ thôi, có bàn tay Hương (mình) thì nó khác ngay ấy mà :funny:
                    Hồi bạn ở cái bể nước nó dơ lắm phải không? Còn bây giờ nè:



                    Bạn có thấy sự khác biệt? Hiện tại thì Hương căng thêm cái mùng cho khỏi có rác rưởi gì rớt vào nữa, mà nhìn nó hơi bê bối nên không chụp.

                    Comment


                    • #11
                      up phát, mà cái post toàn thấy Hương với chả Hương, lắm Hương thế:byebye:

                      Comment


                      • #12
                        Đọc hồi sau thấy loạn... Hương :shock:
                        <----- Sometime we to hide ------>

                        Comment


                        • #13
                          Có ai thuê chưa chị? 800k/người hay là 1 phòng vậy chị? E chưa tìm chỗ trọ, đi bộ đến trg mình có xa lắm không? E ghét đi xe lắm

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 12520657 View Post
                            Có ai thuê chưa chị? 800k/người hay là 1 phòng vậy chị? E chưa tìm chỗ trọ, đi bộ đến trg mình có xa lắm không? E ghét đi xe lắm
                            Hok hĩu câu này ak nha.Sợ xa mà lại ghét đi xe ak bạn ji đó ơi.

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 11520669 View Post
                              Hok hĩu câu này ak nha.Sợ xa mà lại ghét đi xe ak bạn ji đó ơi.
                              Mình thấy dễ hiểu mà, vì ghét đi xe nên hỏi có gần trường hok để đi bộ đi học đó

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X