Announcement

Collapse
No announcement yet.

[BÀN LUẬN]Cách nhìn đúng đắn nhất về Sex ??????

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [BÀN LUẬN]Cách nhìn đúng đắn nhất về Sex ??????

    Lang thang trên youtube tìm được cái clip này.
    Du học sinh bàn luận về sự khác biệt trong quan điểm về giới tính giữa 2 nền văn hoá Việt - Mỹ



    ANH EM NGHE RỒI TRANG LUẬN CHO ZUI CHỦ ĐỀ NÀY NHA
    AI là người đặt chân đầu tiên là Mặt Trăng ????
    --> Ai cũng sẽ trả lời là Neil Armstrong
    Vậy ai là người thứ 2 ????
    ---> Không ai quan tâm cả
    Bạn phải là người dẫn đầu. Không ai chú ý đến người thứ 2 cả !
    Hãy học bằng cả trái tim, thành công sẽ theo đuổi bạn

  • #2
    đề nghị không Liên Xô hóa forum UIT
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    ...

    Comment


    • #3
      liên xô hóa là sao. em ko hiểu
      không có ý gì đâu tại không hiểu ý anh nên hỏi thôi.
      AI là người đặt chân đầu tiên là Mặt Trăng ????
      --> Ai cũng sẽ trả lời là Neil Armstrong
      Vậy ai là người thứ 2 ????
      ---> Không ai quan tâm cả
      Bạn phải là người dẫn đầu. Không ai chú ý đến người thứ 2 cả !
      Hãy học bằng cả trái tim, thành công sẽ theo đuổi bạn

      Comment


      • #4
        Thằng này chém nhảm kinh....Mấy clip trước xem cũng thế
        Lê Hà Nam - 097 5454 248

        Comment


        • #5
          Originally posted by 09520130 View Post
          liên xô hóa là sao. em ko hiểu
          không có ý gì đâu tại không hiểu ý anh nên hỏi thôi.
          Liên Xô hóa là LX hóa ấy )
          văn Hóa VN kín đáo là vậy
          đừng đem so sánh với Mỹ
          nhưng thời buổi mới cũng nên có sự học hỏi, đặc biệt trong vấn đề giáo dục giới tính
          -----------------------------
          Mai Văn Khải
          Software Engineering, University Information of Technology
          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

          Comment


          • #6
            Giáo dục giới tính là để cho lỡ bị... "ép buộc" thì nó biết tên thuốc mà mua uống thôi chứ không phải kích thích nó thực hành.

            Comment


            • #7
              Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh - Tin nóng về tình hình an ninh trật tự, chuyện vụ án, cảnh giác, tìm xe, thông tin từ thiện, hướng dẫn xuất nhập...


              :| Giờ con người nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt người khác ghê :|

              Comment


              • #8
                Sex có gì là xấu

                Tôi đã quan hệ sex với người yêu hồi tôi 19 tuổi. Phải nói là nó rất tuyệt vời và làm cho tình yêu của chúng tôi thêm thăng hoa.
                Chúng tôi yêu nhau, rất tâm đầu ý hợp và vô cùng hạnh phúc. Tôi không bao giờ nghĩ mình như vậy là “mất trinh”, là “đáng xấu hổ”, là lo sợ “không thể lấy ai khác ngoài anh ấy”. Thực lòng, tôi sợ mất danh dự, mất lòng tự trọng, mất tình nghĩa, mất đạo đức... chứ “mất trinh” thì có lẽ nó là cái cuối cùng trên đời này tôi sợ mất. Nói như vậy, không phải tôi coi thường trinh tiết. Ý tôi là “cái trinh” không phải là tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức con người. Nó cũng không phải là cái quyết định vận mệnh của một đời người.


                “Mất trinh” là gì? Là đã có sex rồi chứ gì? Sex thì có gì là xấu? Ngược lại, nó rất đẹp, nó làm cả hai người cùng sung sướng, hạnh phúc. Và dĩ nhiên càng yêu nhau, cả hai càng muốn lấy nhau, và chắc chắn hôn nhân ấy sẽ hứa hẹn nhiều hạnh phúc hơn là những hôn nhân không có phim sex hay sex nhạt nhẽo. Tôi yêu người yêu tôi. Tôi quan hệ sex với anh là hoàn toàn tự nguyện (chứ không phải “cho – nhận”) vì tôi muốn tình yêu của chúng tôi được thăng hoa. Vậy tôi quan hệ sex với người tôi yêu thì có gì là xấu?

                Nếu đã mất trinh rồi thì sex 1 lần hay 100 lần thì có khác gì nhau? Làm gì có con chip đếm page view gắn ở dưới đấy mà lo? Nếu đã mất trinh rồi thì sex với 1 người hay 100 người, ai biết? Nhưng tại sao tôi không làm điều đó? Sao tôi không đi ngủ lang ngủ chạ với hết người này người khác để cho bõ cái công mất trinh? Cái gì ngăn tôi lại? Xin thưa, tôi sợ mất lòng tự trọng. Tôi sợ nhất là mất lòng tự trọng với bản thân mình. Không có gì nhục nhã hơn là tự mình khinh mình, ghê tởm mình. Tôi rất coi trọng cái đạo đức, tiết hạnh của mình chứ không phải là cái “màng trinh” ấy. Vì lòng tự trọng – tôi không quan hệ tình dục bừa bãi. Vì lòng tự trọng – tôi chỉ chung thuỷ với một người tôi yêu mà thôi.

                Tôi yêu người yêu tôi. Tôi quan hệ sex với anh là hoàn toàn tự nguyện vì tôi muốn cả hai cùng được thăng hoa. Vậy tôi quan hệ sex với người tôi yêu thì có gì phải xấu hổ?
                Nói tóm lại, trên đây tôi lải nhải cái gì đấy? Tôi ủng hộ sex trước hôn nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất và vô cùng quan trọng là safe sex (an toàn tình dục). Trong chuyện sex, nếu “tai nạn” xảy ra thì chỉ có con gái là chịu thiệt thòi. Nếu có thai ngoài ý muốn thì người con gái phải đi nạo hút, đau đớn lúc ấy là một chuyện – lỡ sau này tiệt đường sinh nở thì ân hận một đời. Tôi nói thật, nếu người yêu muốn quan hệ sex, mà bạn cũng muốn thì cứ gật đầu cho thoải mái (vì bạn cũng yêu người ta mà) nhưng nếu anh ta đề nghị “không dùng bao cao su” thì phải dứt khoát từ chối. Hãy biết tự bảo vệ mình, bảo vệ sức khoẻ của chính mình.

                Mẹ tôi là bác sĩ phụ khoa rất giỏi. Tôi đã được chứng kiến nhiều ca nạo hút thai của những em gái mới 14 – 15 tuổi mà thấy đau lòng vì các em thiếu giáo dục về giới tính từ cha mẹ. Các bà mẹ ngày nay nên quan tâm hơn tới đời sống sinh lý của con gái mình khi đang độ tuổi dậy thì. Đừng cho rằng đó là “vẽ đường cho hươu chạy” mà hãy thực tế giáo dục con cái tránh những “tai nạn” đáng tiếc có thể xảy ra.

                Tôi biết có những phụ nữ mới hai tháng trước tới phá thai, tháng này lại tiếp. Tôi không đánh giá người ta mà chỉ thấy tội nghiệp cho họ: “chỉ vì nể đàn ông đây mà”. Đến Hồ Xuân Hương cũng phải than “cả nể cho nên hoá dở dang” đấy thôi. Nhưng tại sao lại phải nể đàn ông trong khi mọi đau đớn hậu quả chỉ riêng mình phụ nữ gánh chịu? Phụ nữ chúng ta luôn có quyền lựa chọn – lựa chọn những biện pháp an toàn cho tình dục. Tại sao ta không sử dụng cái quyền đó để bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân mình? Khi “tai nạn” xảy ra, đừng trách đàn ông mà hãy tự trách bản thân mình đã không bảo vệ sức khoẻ cho chính mình!

                Bao cao su luôn là biện pháp an toàn tình dục tốt nhất để tránh mang thai ngoài ý muốn và tránh những căn bệnh truyền nhiễm lây lan. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng và những đôi yêu nhau nghiêm túc thường dùng thuốc tránh thai để kế hoạch hoá việc sinh con. Thuốc tránh thai giúp đỡ đau bụng kinh, điều hoà nội tiết và không lo bị “mất hứng” như khi dùng bao cao su nhưng chỉ với 1 điều kiện: cả hai phải chung thủy với nhau.

                Nếu dùng thuốc tránh thai mà một trong hai người không chung thủy thì rất dễ lây bệnh cho nhau. Bệnh gì? bệnh lậu, bệnh giang mai, viêm gan siêu vi B, bệnh AIDS dẫn đến vô sinh, ung thư (gan), hay tệ hơn là... chết.

                Hãy nhớ rằng: bạn luôn có quyền lựa chọn và quyết định sức khoẻ cho chính bản thân mình.



                Theo Tâm Phan
                SGTT

                Nguồn: afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/sex-co-gi-la-xau-20080919032133338.chn

                Comment


                • #9
                  Em ủng hộ chủ topic nha!
                  Nên giúp các bạn nhỏ nhìn nhận về sex từ sớm hay rất sớm để tránh mang lại những hậu quả xấu!
                  sex có gì đâu mà xấu, có gì mà phải che đậy! Người lớn càng cấm thì lại giúp cho trẻ em tò mò thêm thôi!...đến khi nhận ra thì ko kịp nữa rồi!
                  Đừng bán rẻ bản thân:vip:
                  Mà phải bán đúng giá

                  Comment


                  • #10
                    4rum trường mà post cái gì tào lao dị. Spam à.

                    Comment


                    • #11
                      đến gạo còn ko có đào đâu ra ăn cơm trước kẻng mà lo :canny:
                      Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                      Một dấu chân in màu đất hai miền.

                      ------------------------------------------------------

                      Comment


                      • #12
                        dự là các bác ra đảo hết
                        p/s: FA không có ý kiến
                        Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 10520273 View Post
                          4rum trường mà post cái gì tào lao dị. Spam à.
                          dạo này các bác nhà ta hết chuyện nói nên lôi chuyện giới tính ra nói ấy mà, dẫu sao thì biết còn hơn không
                          Black Kai
                          :vip::vip::vip::vip:

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên nhân VN chưa giàu bằng Nhật...:brick:

                            293816_292761667492782_1322471231_n.jpg
                            _________________________________
                            Handphone No. : 0165 304 6757
                            Email : buihuuhiep.uit@gmail.com

                            Comment


                            • #15
                              Thế mấy bác trả lời thật lòng xem mình giữ gìn bạn gái mình đến lúc cưới.Nhưng cưới xong mới biết bạn gái mình không còn,các bác cười trừ bỏ qua hay lăn tăn nghĩ vớ vẫn......

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X