mọi người thân mến !
dẫu đã nghe nhiều về tình trạng thiếu an ninh khu vực cầu bộ hành Suối tiên rồi nhưng mình vẫn không ngờ xảy ra việc này.
hôm nay mình đi học qua cầu này,đang đi thì 1 thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi chạy va phải mình.mình cũng cảnh giác nên quan sát xem có phải móc túi k???:angry::angry:
nhưng không phải,thằng nhóc lùi ra 1-2 bước rồi lảo đảo ngồi phịch xuống đất,nhổ ra "máu" rồi lăn ra đất bất tỉnh?????:shock:
chưa biết có đứa nào có sổ DeatNote hay k???? thì 3 người (2 nam,1 nữ) chạy đến.
người phụ nữ ôm thằng nhỏ khóc như chọc tiết,2 người đàn ông túm áo mình,1 người giật balo (có lap) ra rồi chửi bới..(!@#$% mày giết con tao !@#$%).
rồi đòi tiền bồi thường ??????
thấy nghi (đòi tiền+lục balo của mình + có dao+bà kia khóc mà đâu có nước mắt) nên mình mới lại kiểm tra thằng nhỏ.thấy động mạch cổ,cánh tay đều bình thường,đồng tử không bị dãn (banh mắt nó ra nó còn nhìn mình nữa).và cái thứ máu kia lại nhớt,k tanh => máu giả ngậm lâu trong miệng
thế là mình gọi ngay cho Bảo vệ Suối Tiên và Công An Quận 9(mình biết mỗi số này) đến,rồi giật lấy balo.
thấy vậy 3 người kia lẳng lặng bế "con" đi,nói là đưa con vào bệnh viện,mình nói là đã gọi xe cứu thương rồi nhưng họ vẫn đi mất,:funny::funny:may cái balo mình lấy lại đc:happy::happy:
PS: chưa biết thực hư như thế nào.....mọi người nên cẩn thận...giờ mình mới thấy có vấn đề nên cảnh báo anh em vậy thôi.
Thân ái.!
dẫu đã nghe nhiều về tình trạng thiếu an ninh khu vực cầu bộ hành Suối tiên rồi nhưng mình vẫn không ngờ xảy ra việc này.
hôm nay mình đi học qua cầu này,đang đi thì 1 thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi chạy va phải mình.mình cũng cảnh giác nên quan sát xem có phải móc túi k???:angry::angry:
nhưng không phải,thằng nhóc lùi ra 1-2 bước rồi lảo đảo ngồi phịch xuống đất,nhổ ra "máu" rồi lăn ra đất bất tỉnh?????:shock:
chưa biết có đứa nào có sổ DeatNote hay k???? thì 3 người (2 nam,1 nữ) chạy đến.
người phụ nữ ôm thằng nhỏ khóc như chọc tiết,2 người đàn ông túm áo mình,1 người giật balo (có lap) ra rồi chửi bới..(!@#$% mày giết con tao !@#$%).
rồi đòi tiền bồi thường ??????
thấy nghi (đòi tiền+lục balo của mình + có dao+bà kia khóc mà đâu có nước mắt) nên mình mới lại kiểm tra thằng nhỏ.thấy động mạch cổ,cánh tay đều bình thường,đồng tử không bị dãn (banh mắt nó ra nó còn nhìn mình nữa).và cái thứ máu kia lại nhớt,k tanh => máu giả ngậm lâu trong miệng
thế là mình gọi ngay cho Bảo vệ Suối Tiên và Công An Quận 9(mình biết mỗi số này) đến,rồi giật lấy balo.
thấy vậy 3 người kia lẳng lặng bế "con" đi,nói là đưa con vào bệnh viện,mình nói là đã gọi xe cứu thương rồi nhưng họ vẫn đi mất,:funny::funny:may cái balo mình lấy lại đc:happy::happy:
PS: chưa biết thực hư như thế nào.....mọi người nên cẩn thận...giờ mình mới thấy có vấn đề nên cảnh báo anh em vậy thôi.
Thân ái.!
Comment