Announcement

Collapse
No announcement yet.

các anh chị giúp em?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • các anh chị giúp em?

    bây giờ em rất phân vân cần các anh chị giúp đỡ, em thi 2 khối a và b đều đậu. khối a thì thi trường mình còn khối b em thi y-tp. Em rất đam mê CNTT và tư tưởng rằng em sẽ học CNTT nhưng mọi người trong nhà đều kêu em phải đi học y. Nãy giờ em năng nỉ baba và mama của em nhưng không được. Bây giờ em chã biết làm thế nào. Mong anh chị tư vấn với...!!! hic hic

  • #2
    Originally posted by tieudautuz View Post
    bây giờ em rất phân vân cần các anh chị giúp đỡ, em thi 2 khối a và b đều đậu. khối a thì thi trường mình còn khối b em thi y-tp. Em rất đam mê CNTT và tư tưởng rằng em sẽ học CNTT nhưng mọi người trong nhà đều kêu em phải đi học y. Nãy giờ em năng nỉ baba và mama của em nhưng không được. Bây giờ em chã biết làm thế nào. Mong anh chị tư vấn với...!!! hic hic
    Cái quan trọng là em phải có đam mê, yêu thích và định hướng sau này mình sẽ đi theo lĩnh vực nào. Em cần giải thích cho ba mẹ hiểu về nguyện vọng của em.
    CNTT hiện nay đang là 1 lĩnh vực có triển vọng nghề nghiệp cao so với các lĩnh vực khác. Nếu học Y mà em không hề có đam mê hay yêu thích nó thì học cũng không được đâu em à. Cũng có một số người anh nghe kể cũng học theo sự bắt buộc, sắp đặt trước của gia đình rồi cuối cùng học được 1 thời gian, không học được nữa, thi lại ngành khác, thế mà lại được hơn.
    Em cố gắng giải thích với ba mẹ về tâm tư của em nhé!
    Chúc em chọn đúng nơi học của mình!
    "Tôi không hứa sẽ làm các bạn vui với những nụ cười hài hước nhưng tôi hứa sẽ luôn cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để các bạn không phải buồn khi các bạn còn có người bạn đồng hành để lắng nghe và chia sẻ"

    Comment


    • #3
      Tùy theo sở thích của em thôi !!:confuse:

      Comment


      • #4
        em cũng nói rồi nhưng baba zới mama ham cái danh hiêu "bác sỹ"

        Comment


        • #5
          Originally posted by tieudautuz View Post
          em cũng nói rồi nhưng baba zới mama ham cái danh hiêu "bác sỹ"
          đưa ra lý do hợp lý. tâm sự vs mẹ. cho dù là trai hay gái thì với mẹ mọi thứ đều ok.
          gia đình bạn chắc ở nông thôn? nếu như thế bạn nên kiếm các bài báo. sai lầm về nghề nghiệp sẽ khiến ...
          nói chung phải có bằng chứng cụ thể.

          Comment


          • #6
            để coi thử..!!
            cảm ơn bạn nhiều

            Comment


            • #7
              Originally posted by tieudautuz View Post
              để coi thử..!!
              cảm ơn bạn nhiều
              nghề nghiệp sau này, sự nghiệp sau này. phụ thuộc vào lúc này . hj
              bây giờ là quyết định của bạn chứ ko phải phụ thuộc vào bame nữa . chính bạn sẽ lựa chọn nghề nghiệp cho bạn. nghề mà bạn cảm thấy phù hợp.

              Comment


              • #8
                Em cứ sưu tầm mấy bài báo bác sĩ chuẩn đoán sai, khám chữa chết người đưa cho ba mẹ đọc, kèm theo 1 câu ba mẹ mà bắt con học nữa thì coi chừng kết quả này ấy =))
                <----- Sometime we to hide ------>

                Comment


                • #9
                  Vô Y coi thành đứa ngơ ngơ ráng chịu , có đứa bạn nó cảnh báo học gì học đừng học Y

                  Comment


                  • #10
                    Chú này giống mình quá, ngày xưa cũng thế. Anh nói thật là con đường đại học khác cấp 3, phải có sở thích và đam mê thì mới học tốt được. Anh khuyên em nên theo đuổi sở thích của mình. Nói rõ cho ba mẹ hiểu.

                    Comment


                    • #11
                      Tùy sở trường của em thôi. Theo anh thấy thì Y Dược cũng là một lựa chọn tốt, đam mê CNTT thì học dể hơn, nhưng nghề nghiệp thì phải suy xét cẩn thận, dựa vào các tiêu chí đặc tính nghề nghiệp thì em biết mình sẽ theo cái gì. Vd như đặc tính IT cày đêm, thức khuya, tự nghiên cứu, dể stress ... lựa chọn thật kỹ để sau này không hối hận nha em, nghề nào cũng có cái khó của nó, quan trọng là em chấp nhận đc cái nào thì chọn thôi!

                      Comment


                      • #12
                        Bạn nghĩ bác sĩ máy tính hay bác sĩ cứu người cái nào nghe hấp dẫn hơn ^^

                        Comment


                        • #13
                          cả nhà đều kêu em đi học y từ bà ngoại, cha me, dì dượng ...... nói chung là tất cả kêu y có giá hơn CNTT. Ai cũng biết điều đó nhưng em lại thích CNTT, thế mới ác chứ...!

                          Comment


                          • #14
                            kêu mak mún học CNTT thì tự đi kiếm tiền mà học...!! Tưởng thi đh xong là hết ai ngờ còn 1 kiếp nạn này nữa...! Chời ơi ai biểu đậu 2 trường chi cho khổ...!! Y thì em nghe lời ông ba thi cho vui ai ngờ bây giờ....!

                            Comment


                            • #15
                              kinh nghiệm là cứ thich ngành nào đi ngành đó cho lành, chứ ko đam mê mà theo y sau này rất khó phát triển tay nghề. cái cảm giác hằng ngày đối diện với sinh tử, trong tay nắm giữ sinh mạng ng khác nó cũng áp lực lắm, sai sót là mất mạng liền

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X