A.C.E ơi! Có ai có thể tư vấn cho mình 1 vài vấn đề không?
- Mình vừa thi đại học xong, mình đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Và thế là mình quyết định đi Đà Nẳng, không ngờ mình lại gặp được 1 người con gái lớn hơn mình 3t. Sau 1 thời gian đi chơi, tiếp xúc với nhau em không biết mình có cảm tình, hay yêu cô ấy rồi không nữa. Bởi vì khi về nhà và xa cô ấy em lại có cảm giác rất là nhớ, rất cô đơn, trống trãi, giống như là em sợ mất đi một cái gì đó đã từng thuộc về mình,... hix. Nhưng em không biết người đó có tình cảm với em hay không nữa, bởi vì người đó đã có khả năng kinh tế còn em thì không. Cho nên hôm nay em post bài này để hỏi ý kiến A.C.E xem làm cách nào để biết người đó có tình cảm với mình? Hay làm thế nào để có thể quên đi người đó?
- Ai cho em câu trả lời tích đáng nhá. em cảm ơn A.C.E trước.
- Mình vừa thi đại học xong, mình đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Và thế là mình quyết định đi Đà Nẳng, không ngờ mình lại gặp được 1 người con gái lớn hơn mình 3t. Sau 1 thời gian đi chơi, tiếp xúc với nhau em không biết mình có cảm tình, hay yêu cô ấy rồi không nữa. Bởi vì khi về nhà và xa cô ấy em lại có cảm giác rất là nhớ, rất cô đơn, trống trãi, giống như là em sợ mất đi một cái gì đó đã từng thuộc về mình,... hix. Nhưng em không biết người đó có tình cảm với em hay không nữa, bởi vì người đó đã có khả năng kinh tế còn em thì không. Cho nên hôm nay em post bài này để hỏi ý kiến A.C.E xem làm cách nào để biết người đó có tình cảm với mình? Hay làm thế nào để có thể quên đi người đó?
- Ai cho em câu trả lời tích đáng nhá. em cảm ơn A.C.E trước.
Comment