Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thế trận binh lực của Trung Quốc: Vành đai Đông Nam

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thế trận binh lực của Trung Quốc: Vành đai Đông Nam

    Lực lượng bộ binh tại 3 quân khu Quảng Châu, Nam Kinh và Tế Nam đóng vai trò kiến tạo vành đai phía đông nam của Trung Quốc.
    Theo báo cáo Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2012 của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang hiện đại hóa lục quân theo hướng đa nhiệm. Bắc Kinh liên tục bổ sung nhiều loại xe bọc thép, xe tăng hạng nặng, pháo binh tầm xa cùng pháo cao xạ cho lực lượng quân sự mặt đất. Ngoài ra, lục quân Trung Quốc cũng được biên chế ngày càng nhiều hơn các loại máy bay trực thăng tấn công, ví dụ như dòng Z-10 chuyên đánh phá mặt đất. Đồng thời, Bắc Kinh đang dần chuyển đổi cấu trúc tổ chức lực lượng mặt đất với trọng tâm vào những lữ đoàn có tính lưu động cao, phản ứng nhanh, tăng cường khả năng viễn chinh. Vì thế, lục quân nước này liên tục được bổ sung nhiều loại phương tiện đổ bộ tấn công mặt đất.
    Hiện tại, quân đội Trung Quốc được chia thành 7 quân khu: Bắc Kinh, Lan Châu, Nam Kinh, Quảng Châu, Tế Nam, Thành Đô, Thẩm Dương. Trong đó, 3 quân khu là Nam Kinh, Quảng Châu và Tế Nam kết hợp tạo thành vành đai quân sự Đông Nam của Trung Quốc với khoảng 400.000 binh sĩ.

    Sơ đồ bố trí lực lượng lục quân Trung Quốc - Đồ họa: Hoàng Đình
    Số lượng binh sĩ đóng tại vành đai này không nhiều so với các khu vực khác. Tuy nhiên, toàn bộ lục quân Trung Quốc hiện hữu tại đây chuyên trách tấn công, đổ bộ. Cụ thể, cả 8 quân đoàn đồn trú tại 3 quân khu này đều là lực lượng tấn công và đổ bộ, trong khi 10 quân đoàn đóng ở 4 quân khu còn lại chủ yếu tập trung vào chức năng phòng thủ. Trong đó, 3 quân đoàn tấn công tại quân khu Tế Nam đóng vai trò hỗ trợ điều phối trực tiếp cho lực lượng tại Quảng Châu và Nam Kinh.
    Đồng thời, 3 sư đoàn kỵ binh bay và 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ chuyên tác chiến nhanh cũng đều hiện diện tại vành đai Đông Nam. Đặc biệt, lực lượng kỵ binh bay được đặt trọng tâm tại quân khu Quảng Châu. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng tỏ ra rất ưu ái cho vành đai Đông Nam khi triển khai toàn bộ 2 sư đoàn pháo binh chủ lực đến đồn trú. Vì thế, lực lượng quân sự mặt đất của Trung Quốc đóng tại đây được xem như là tiền đồn cho các cuộc tấn công, đổ bộ khi cần thiết.

    (Nguồn: Bộ quốc phòng Mỹ)
    Ngô Minh Trí
    -------------------------------------
    Đời là bể khổ.
    Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
    ------------------------------------------------------------------------

  • #2
    Cũng dễ hiểu vì phía Đông Nam toàn những nước chống lại hoặc có thể hiểu là ghét Trung Quốc, không thuận theo ý Trung Quốc nên nó tập trung nhiều ở khu vực này để phục vụ cho nhu cầu bành trướng.
    Cũng có thể nói theo một cách khác là... Trung Quốc chỉ có thể bành trướng ra phía Đông và phía Nam, còn phía Tây (Ấn Độ) và phía Bắc (Nga) thì không thể!
    University of Information Technology - Faculty of Computer Engineering
    [ E ] 09520401@gm.uit.edu.vn || dangdx.es@gmail.com
    [ F ] https://www.fb.com/dangdao261
    :happy:

    Comment


    • #3
      Phía Đông Nam TQ đang bành trướng thế lực nên phải ưu tiên thôi! Đạo này khu vực này càng ngày càng mất ổn định!

      Comment


      • #4
        bên phía Đông Bác thì có anh Triều Tiên làm bình phòng rồi. còn bên nó có mấy khu bất ổn như nội mông, tân cương, tây tạng thì ở phía nào nhể?
        -----------------------------
        Mai Văn Khải
        Software Engineering, University Information of Technology
        a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

        Comment


        • #5
          Khí tài quân sự và đội hình thế trận của Trung Quốc nó public hả ta !?
          Ta đã trở lại . :choler:

          Comment


          • #6
            Originally posted by 08520270 View Post
            Khí tài quân sự và đội hình thế trận của Trung Quốc nó public hả ta !?
            dòm cái nguồn thì do anh Mỹ cung cấp ... nhưng mà chắc mấy cái này là cơ sở nổi kiểu như vị trí đóng quân của các quân khu, quân đoàn, sư đoàn của ta thôi
            Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
            Một dấu chân in màu đất hai miền.

            ------------------------------------------------------

            Comment


            • #7
              Có thể là chưa show hết hàng của TQ đâu, vì chăng ai dạy cho người khác biết hết những gì mình có cả, có thể họ show 1 mảng để khè các con em chúng ta thôi.

              Comment


              • #8
                Originally posted by htc
                Mấy ngày nay đọc báo thấy tình hình căng lắm, VN vừa bị tịch thu 1 tàu cá QNG, Philipine thì có báo nói đang nhường thằng Tàu báo khác lại nói Tổng thống kêu gọi sẵn sàng hi sinh, thằng Mỹ cũng đang phê chuẩn mấy cái nghị quyết, liệu có chiến tranh ?
                tình hình giờ rối lắm... chú Phil thì gân cổ để dò xem chú Mỹ phản ứng thế nào chứ chả dám đánh vì HQ Phil hiện tại xếp vào dạng yếu nhất ở ĐNA. Chú Mỹ muốn tình hình căng thẳng chút chút... để bán vũ khí, nhưng là ko muốn chiến tranh vì ngán cảnh đem quân qua giúp chú Phil nên chơi bài vừa đấm vừa xoa. Chú TQ thì qua vụ tranh chấp để dò coi các nước ASEAN phản pháo thế nào. Anh VN vs anh Indo thì đang lặng im quan sát tình hình để kiếm đường đối phó. Anh Campuchia, anh Lào thì muốn đứng ngoài vụ này... Chú Thái còn bận giải quyết nội tình trong nước ...

                Bên nào cũng toan tính hết, nhưng được cái điểm chung là không anh nào thực sự muốn nổ súng
                Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                Một dấu chân in màu đất hai miền.

                ------------------------------------------------------

                Comment


                • #9
                  thấy ghê ghê sao ấy, trước WWII có phải phát xít Đức cũng giống thế này ko nhỉ?

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 08520348 View Post
                    Có thể là chưa show hết hàng của TQ đâu, vì chăng ai dạy cho người khác biết hết những gì mình có cả, có thể họ show 1 mảng để khè các con em chúng ta thôi.
                    Nó mới show tí xíu thôi mà đã "khủng" rồi, lỡ khi chiến tranh nó show ra hết thì sao trời!


                    Originally posted by 08520229 View Post
                    tình hình giờ rối lắm... chú Phil thì gân cổ để dò xem chú Mỹ phản ứng thế nào chứ chả dám đánh vì HQ Phil hiện tại xếp vào dạng yếu nhất ở ĐNA. Chú Mỹ muốn tình hình căng thẳng chút chút... để bán vũ khí, nhưng là ko muốn chiến tranh vì ngán cảnh đem quân qua giúp chú Phil nên chơi bài vừa đấm vừa xoa. Chú TQ thì qua vụ tranh chấp để dò coi các nước ASEAN phản pháo thế nào. Anh VN vs anh Indo thì đang lặng im quan sát tình hình để kiếm đường đối phó. Anh Campuchia, anh Lào thì muốn đứng ngoài vụ này... Chú Thái còn bận giải quyết nội tình trong nước ...

                    Bên nào cũng toan tính hết, nhưng được cái điểm chung là không anh nào thực sự muốn nổ súng
                    Còn... còn mấy nước nữa anh như: Bru-nay, Đông Ti Mo với Singapore, ah còn Myanmar nữa anh! mà em thắc mắc là trong ĐNA thì ai mạnh nhất?
                    Và lỡ thằng TQ lấn tới nữa thì các nước ĐNA vẫn ngồi nhòm sao? căng quá, hi vong đời mình đất nước không có chiến tranh, chứ có thì phải xách súng đi làm nghĩa vụ thiên liêng!!!

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 11520045 View Post
                      Nó mới show tí xíu thôi mà đã "khủng" rồi, lỡ khi chiến tranh nó show ra hết thì sao trời!
                      một thằng như Trung Quốc thì có thuê kẹo cũng không giám "Show" ra hết hàng của nó. đặc biệt là để đánh một nước!

                      Originally posted by 11520045 View Post
                      Còn... còn mấy nước nữa anh như: Bru-nay, Đông Ti Mo với Singapore, ah còn Myanmar nữa anh! mà em thắc mắc là trong ĐNA thì ai mạnh nhất?
                      Và lỡ thằng TQ lấn tới nữa thì các nước ĐNA vẫn ngồi nhòm sao? căng quá, hi vong đời mình đất nước không có chiến tranh, chứ có thì phải xách súng đi làm nghĩa vụ thiên liêng!!!
                      cái đó chắc phải trông chờ vào ngoại giao thôi. hờ
                      -----------------------------
                      Mai Văn Khải
                      Software Engineering, University Information of Technology
                      a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                      Comment


                      • #12
                        Còn... còn mấy nước nữa anh như: Bru-nay, Đông Ti Mo với Singapore, ah còn Myanmar nữa anh! mà em thắc mắc là trong ĐNA thì ai mạnh nhất?
                        Và lỡ thằng TQ lấn tới nữa thì các nước ĐNA vẫn ngồi nhòm sao? căng quá, hi vong đời mình đất nước không có chiến tranh, chứ có thì phải xách súng đi làm nghĩa vụ thiên liêng!!!
                        Trong mấy anh đó thì chỉ có anh Singapore là có trọng lượng nhất nhưng ảnh thì truyền thống từ xưa tới giờ đứng trung lập, Burnay với Đông Ti Mo thì từ đầu tới giờ chả thấy động tĩnh gì, anh Myanmar thì giống như mình thôi . Nhưng yên tâm đi làm găng thế thôi chứ ko đánh nhau đâu, mà có đánh nhau chú cũng chưa được quyền xách súng đi đâu. Chiến tranh trên biển cần tàu chiến, máy bay... chứ đâu cần nhiều người như đánh trên bộ mà đòi xách súng đi làm nghĩa vụ thiêng liêng
                        Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                        Một dấu chân in màu đất hai miền.

                        ------------------------------------------------------

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 08520229 View Post
                          Trong mấy anh đó thì chỉ có anh Singapore là có trọng lượng nhất nhưng ảnh thì truyền thống từ xưa tới giờ đứng trung lập, Burnay với Đông Ti Mo thì từ đầu tới giờ chả thấy động tĩnh gì, anh Myanmar thì giống như mình thôi . Nhưng yên tâm đi làm găng thế thôi chứ ko đánh nhau đâu, mà có đánh nhau chú cũng chưa được quyền xách súng đi đâu. Chiến tranh trên biển cần tàu chiến, máy bay... chứ đâu cần nhiều người như đánh trên bộ mà đòi xách súng đi làm nghĩa vụ thiêng liêng
                          Em không dám đòi đâu anh! có sung sướng gì đâu mà đòi!
                          Thì em nghĩ nếu đã có đánh đấm thì tất nhiên sẽ kéo theo chiến tranh đủ chỗ đủ nơi...
                          Mà thường thì nếu có chiến tranh thật thì thế nào bên quân đội cũng sẽ kiếm người đi lính, có lẽ là sẽ kêu mình đi học, huấn luyện mình đầy đủ hết để sẵn sàng... có gì là kêu mình ra chiến đấu ak!

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 11520045 View Post
                            Em không dám đòi đâu anh! có sung sướng gì đâu mà đòi!
                            Thì em nghĩ nếu đã có đánh đấm thì tất nhiên sẽ kéo theo chiến tranh đủ chỗ đủ nơi...
                            Mà thường thì nếu có chiến tranh thật thì thế nào bên quân đội cũng sẽ kiếm người đi lính, có lẽ là sẽ kêu mình đi học, huấn luyện mình đầy đủ hết để sẵn sàng... có gì là kêu mình ra chiến đấu ak!
                            yên tâm là chú sẽ được yên ổn học hành... tình hình giờ thì TQ ko dám manh động trên bộ đâu, dù VN rất muốn (dù sao lục quân vẫn là lực lượng mạnh nhất của ta @@ với nữa đánh nhau trên bộ coi vậy chứ ít tốn kém hơn - bù lại nhiều người chết hơn @@). Mà cho dù có đánh nhau thật thì đầu tiên là các đơn vị khung sẽ gọi người zìa huấn luyện lại 1-2 tháng là ra chiến trường liền. Sau đó là huy động mấy anh đã đi nghĩa vụ quân, rồi mới tới tụi mình ... Việc chính là đi làm kiếm tiền nuôi thân đi... sau này lỡ có oánh nhau thì có tiền mà góp nuôi quân... cái đó là thực tế nhất )
                            Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                            Một dấu chân in màu đất hai miền.

                            ------------------------------------------------------

                            Comment


                            • #15
                              Sao VN không trung lập như Sing cho khoẻ ta.
                              Ta đã trở lại . :choler:

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X