Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Giao lưu] Cuộc thi :”Viết về tuổi thơ tôi”

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Giao lưu] Cuộc thi :”Viết về tuổi thơ tôi”



    Cuộc thi :”Viết về tuổi thơ tôi"





    Mục đích :
    - Tạo cơ hội cho sinh viên viết về tuổi thơ của mình
    - Giao lưu, chia sẻ văn hóa vùng miền.
    Thành phần tham gia :
    - Tất cả sinh viên UIT.
    Thời gian :
    - Tính từ post đầu tiên tới post 50 trên forum. 50 post được tính nghĩa là 50 bài tham gia.
    - Thời gian trao giải : BTC quyết định + ra thông báo sau khi được 50 post.
    Thể lệ :
    - Mỗi người tham gia viết 1 bài cảm nhận về tuổi thơ trong cách nhìn của mỗi người, về tuổi thơ mà chính mình đã trải qua. Viết trong đó những cảm xúc thật nhất về tuổi thơ, lầm nổi rõ đặc trưng từng vùng miền, cách sinh hoạt,văn hóa, phong tục nơi được nói đến.
    - Hãy cho mọi người thấy được cảm xúc thật , tuổi thơ thật của bạn. Về 1 tuổi thơ dữ dội nơi cồn cát hay bình yên trên bến sông……. Trên đây là 1 số gợi ý về nội dung, còn lại có thể viết thêm nhiều hơn về chủ đề cuộc thi “Viết về tuổi thơ tôi”.
    - Mỗi bài được tính là hợp lệ nếu đáp ứng được 2 tiêu chí trên.
    - Bài không được tính là bài mang tính “chém gió” quá cao.
    - Mọi thay đổi trong thể lệ do BTC quyết định.
    - Mọi bài viết phải tuân thủ quy định viết bài + trả lời bài của diễn đàn.
    Giải thưởng:
    - 1 giải cao nhất + duy nhất : 1 chầu nước mía cao cấp.
    BTC:
    - Mã Thị Đông.
    - BTC có trách nhiệm duy trì cuộc thi và trao giải.

    P/S:

    - Cuộc thi này chỉ có 1 thành viên làm BTC, giải thưởng không quy thành tiền mặt. Mọi quyết định của BTC là cuối cùng.
    - Cuộc thi này không liên quan đến 1 tổ chức nào cả, không có chứng nhận hay giấy khen sau cuộc thi.
    - Đọc kỹ thông tin phía trên trước khi hỏi bất cứ điều gì. Mọi câu hỏi đã có trả lời phía trên thì BTC có quyền không giải đáp.


    Originally posted by 11520065
    Bổ sung cho 1 vài thắc mắc:
    Bổ sung phó BTC:
    Vũ Thành Nhân
    12520302
    -NỘP BÀI: post thẳng bài thi trong topic này. (chọn chức năng trả lời trên 4rum)
    -Nhận bài : BTC sẽ nhận và theo dõi bài thường xuyên.
    -Giải thưởng đã được tăng thêm, và sẽ còn tăng thêm :happy:
    - Up, bổ sung thêm giải thưởng là logo Đại hội HSV UIT lần 2 nhé.
    Originally posted by 09520740
    SVLapVn tài trợ 1 con chuột không dây hoặc 1 USB 8GB, và 1 chầu nước mía hoành tráng cho giải nhất ^^
    Last edited by 11520065; 12-11-2013, 17:45.


  • #2
    Đọc mục đích thể lệ thấy hoành tráng quá trời mà đọc tới giải thưởng hết hồn luôn ) Like Mã Thị Đông
    VƯU CHÍ HÀO - 12520130 - K7 - SE - 01674.234.079
    Chánh Văn phòng Hội Sinh viên trường

    [G]mail:vuuchihao@gmail.com
    [F]acebook: Vưu Chí Hào

    Comment


    • #3
      Like mạnh tinh thần hết lòng vì sự nghiệp văn chương nước nhà của bé Hạt. Bữa là train cho anh một khóa học làm văn vs nhé :happy:

      Comment


      • #4
        nghe thấy hoành tráng quá, đọc được mấy dòng đầu thấy máu văn chương nổi lên cuồn cuộn, đọc thấy phần phần thưởng ... ban tổ chức tự biên tự diễn trước một bài đi.

        Comment


        • #5
          Originally posted by 10520245 View Post
          Like mạnh tinh thần hết lòng vì sự nghiệp văn chương nước nhà của bé Hạt. Bữa là train cho anh một khóa học làm văn vs nhé :happy:
          em có viết rồi anh, để hoàn thiện cái đã , từ từ, đưa lên sớm hông zui :sogood:

          Originally posted by 11520065 View Post

          Giải thưởng:
          - 1 giải cao nhất + duy nhất : 1 chầu nước mía cao cấp.
          Nếu ai có hứng thú thì giúp mình kiếm thêm nhà tài trợ , chứ sức SV sao có được nhiều :happy::happy::happy:
          Với lại mới nghĩ ra cuộc thi trong chiều nay, chưa có xiền nhìu :haha:

          Comment


          • #6
            Originally posted by 11520065 View Post
            Nếu ai có hứng thú thì giúp mình kiếm thêm nhà tài trợ , chứ sức SV sao có được nhiều :happy::happy::happy:
            Với lại mới nghĩ ra cuộc thi trong chiều nay, chưa có xiền nhìu :haha:
            Anh ủng hộ giải thưởng là một HUY HIỆU logo UIT, bé ĐÔNG gặp anh lấy nè.
            Hàng hiếm sắp hết đây ^_^
            Có thể đại học không là cánh cửa duy nhất để vào đời, nhưng trước khi bạn đủ lớn để biết mình muốn gì thì đại học là "tấm vé" bảo đảm rằng bạn có ít nhất một giá trị.

            Comment


            • #7
              Originally posted by 09520082 View Post
              Anh ủng hộ giải thưởng là một HUY HIỆU logo UIT, bé ĐÔNG gặp anh lấy nè.
              Hàng hiếm sắp hết đây ^_^
              em còn chưa có cái logo nào hết :confuse:
              Giai thưởng có thể sẽ tăng nếu ngày mai e dụ dỗ được nhà tài trợ :
              Danh sách nhà tài trợ tiềm năng :
              -cô chủ quán nước mía.
              - anh Dương Phi Long
              - Các anh chị rất có tiềm năng khác.
              -.... để e kiếm thử ai thích viết nhiều đã :happy:
              Last edited by 11520065; 08-12-2012, 20:11.

              Comment


              • #8
                ơ nộp bài ở đây hả...

                Hồi nhỏ, cứ nghĩ mình dễ thương nhất, nhưng lớn lên, nhìn vào trong gương, mới thấy có thằng dễ thương hơn mình...

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 11520447 View Post
                  ơ nộp bài ở đây hả...

                  Hồi nhỏ, cứ nghĩ mình dễ thương nhất, nhưng lớn lên, nhìn vào trong gương, mới thấy có thằng dễ thương hơn mình...
                  bạn này hài hước quá hen :funny: , bạn tự đánh số thứ tự cho mình (1-50), Viết bài và nộp trong topic này luôn nhé. Làm như đăng bài trả lời thôi, có tiêu đề cho bài dự thi càng tốt nhé.

                  Comment


                  • #10
                    nộp cho ai trời ) đang định viết )
                    AI là người đặt chân đầu tiên là Mặt Trăng ????
                    --> Ai cũng sẽ trả lời là Neil Armstrong
                    Vậy ai là người thứ 2 ????
                    ---> Không ai quan tâm cả
                    Bạn phải là người dẫn đầu. Không ai chú ý đến người thứ 2 cả !
                    Hãy học bằng cả trái tim, thành công sẽ theo đuổi bạn

                    Comment


                    • #11
                      Anh viết một bài vậy

                      Nhìn cháu ngoại đầu tiên của mình, mà lòng tôi thấy xót xa. Tôi một học sinh đến từ vùng quê xa xôi nghèo nàn lạc hậu. Ngày bước chân lên thành phố để chuẩn bị cho một trang mới trong cuộc đời. Hôm đó chị tôi đón tôi, khi về đến nhà chị là trời đã xế chiều, khi vào đến nhà việc đầu tiên tui muốn là thấy mặt đứa cháu cưng của tôi. Nhưng tôi đã không thấy cháu, tui hỏi chị: "Chị ba ơi, con bé Trân đâu rồi", chị tui thản nhiên trả lời :" nó đi học thêm rồi", tôi thấy lạ bèn hỏi: "ủa lớp 1 mà cũng học thêm nửa ak", chị tôi đáp: "không học thêm sao học lại con nhà người ta" và sau nhiều lần tui ghé nhà chị thì lại thấy cảnh con bé phải vác cập đi học thêm, khi nhìn thấy cháu vất vả việc học khi còn lớp một làm tôi nhớ lại khoảng trời tủi thơ êm đềm của tôi ngày nào. Khi tôi còn cậu bé mới bước vào lớp học, nhưng cái kỷ niệm đầu tiên của tôi là tôi tự đến lớp một mình chứ không phải như các bạn khác được đi cùng ba mẹ, vì ba mẹ tôi phải buôn bán ngoài chợ và vì trường học cũng khá gần. Ngay đầu tiên ấy tôi rất là hảnh diện, vì tôi đã có thể tự đến trường nhưng cũng có chút bùn vì bạn bè ai cũng có ba mẹ đến đón. Vì là trường làng quê nên chúng tôi chỉ học một buổi, sau khi tan học tui liền bay ngay về nhà và ăn cơm cùng chị tôi, sau cơm trưa ngon lành do chị tôi nấu (chị tôi nấu cơm ngon lắm luôn á) tôi thích nhất là món canh chua cá bông lao của chị, mồi lần chị tui làm món đó là tui có thể ăn tới mười chén cơm :boss:, tiếp đến là giấc ngủ trưa êm đềm, đến chiều tui chạy ngay ra chợ, ở chợ tui nổi tiếng là quậy phá, tui kết hợp với đám lâu la ngoại chợ chơi đấu kiếm mủ rượt nhau đánh nhau chí chóe. Đến khi chiều tàn cùng phụ mẹ dọn hàng, trên đường đi từ chợ về tôi lúc nào cũng nhìn ra cái bền ghe, tôi nhìn xa thật xa xem ghe của ba mình có về chưa, mỗi lần ghe về là tôi được ba cho tắm sông (tôi thích bơi lội lắm lắm:kiss và mổi lần mà ba tui đi ghe từ thành phố về là tui lại có đồ chơi mới. Nhìn lại tuổi thơ mình, tôi thấy nó thật đẹp tôi không phải vất vả học ngày học đêm như các trẻ em trên thành phố mà tôi lại được có một tuổi thơ vui chơi tự do thoải mải như những con chim bay trong bầu trời. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm, cám ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi này để tôi có cơ hội hoài niệm về thời thơ ấu trong tôi.
                      Last edited by 09520383; 16-11-2012, 00:14.
                      Người con Trà Vinh

                      Comment


                      • #12
                        Mở màn cho bé Đông 1 bài. Chúc hội thi thành công tốt đẹp
                        Người con Trà Vinh

                        Comment


                        • #13
                          Ngày ấy mẹ hay dắt hai chị em tôi xuống vườn, nơi có dòng suối khẽ trôi giữa hai ngọn đồi. Mỗi khi trời trở lạnh, sương giăng phủ những ngọn bắp, những chớm nở bông cà phê thơm nhẹ. Tôi vẫn hay theo mẹ xuống thăm mảnh ruộng nhỏ trên đồng, nhớ lắm những trưa hè nóng bức, gió thổi ngoài đồng từng cơn mát dịu. Tuổi thơ tôi đã gắn chặt với không gian nơi ấy, nơi bản làng trải dài những nhà sàn, những con người đôn hậu, nhìn xa xa ngoài hiên nhà, đập nước mênh mang.

                          Ngày ấy tôi cùng lũ bạn đi bắt đom đóm mỗi đêm hè về. Người bản tôi truyền tai nhau rằng bắt đom đóm sẽ làm bể vât dụng trong nhà, ấy thế, lũ con nít chúng tôi vẫn tìm lấy những con đom đóm sáng nhất bỏ vào chai, lọ. Bởi lẽ buổi đêm tối lắm, ánh sáng le lói từ những con đom đóm chợt hiện rồi vụt tắt trên đồng cỏ trông thật lung linh.

                          Tôi nhớ những mùa hoa muồng rơi vàng cả con đường lên rẫy, những mùa ấy Ba phải đi tưới cà phê đến khi khuya mới về. Đã có những lần tôi đòi đi theo ba, và tôi đã hiểu được sự rùng rợn của khuya vắng một mình nơi mênh mông bát ngát là những vườn cà, chưa nói chi đến những ngôi mộ lâu lâu lại bắt gặp.

                          Tôi nhớ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi bản làng mình có điện, nhớ những đêm cả xóm cùng tụm lại coi chung một chiếc TV. Thật rôm rả và con người sao thật hiền lành và dễ gần làm sao. Chẳng sao quên được những đoàn chiếu phim từ thành phố xuống chiếu những bộ phim thât sự lúc đó mình cũng chẳng hiểu gì, thế là mình lại được dịp đi chơi đêm cùng bạn bè, cả lũ xúm lại ngồi trước màn hình lâu lâu lại phất trước gió, đất lạnh !

                          Những ngày đầu cấp 2 lên thành phố học, một người nói tiếng phổ thông còn chưa rành rọt, tôi vẫn nhớ cái giọng lơ lớ pha chút tiếng bản ngữ của mình khi nói tiếng Việt, nhưng sao thấy lứa bạn nó hứng thú với giọng đó lắm, nó cứ bắt mình đọc đoạn văn này đoạn văn nọ, giờ sao nói được như thế kia để thấy con người luôn hồn nhiên!
                          ...

                          Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ !!!

                          P/S: Sến đừng hỏi
                          Last edited by 11520132; 16-11-2012, 11:58.

                          Comment


                          • #14
                            có cả bao la ngoài kia

                            sống giữa sài gòn ồn ào chật chội quen rồi, đôi khi muốn đi đâu đó tìm một khoảng trống hun hút gió và thơm mùi cỏ như của quê hương. Tôi đã tự hỏi bình yên là gì mà sao khó tìm đến vậy!?

                            Bình yên là…
                            chớp mắt cho nước trong veo nhòe mờ mi vẫn thấy màu xanh mướt của lá chuối, cánh đồng, rặng tre, màu mái ngói cũ…
                            bình yên trong sắc màu của quê hương!

                            Bình yên là…
                            trước quốc lộ 1a, còi xe rú luôn luôn, xe xe cộ cộ nườm nượp, sau lưng vẫn là cánh đồng rộng hun hút và một con đường đất đỏ, nho nhỏ chen giữa. Thi thoảng, đôi ba chiếc xe đạp lướt qua và một vài chiếc xe máy vùn vụt. Con đường đó, xem cỏ dại, hoa mềm, tôi đã từng đi, cảm giác như ngập chìm bởi cánh đồng lúa hai bên.
                            Bình yên tràn đầy!

                            Bình yên là…
                            những lần trốn nhà lang thang mò cua bắt ốc, đập mận bẻ dừa, lang thang giữa cánh đồng bạc ngàn lúa ấy, tôi nhớ lắm quê nội tôi, cũng nhiều lúa như thế. Mà co vùng quê nào không nhiều lúa? Tôi đạp xe ngang, có con cào cào ẩn nấp dưới đám cỏ, bay là là, tôi hét toáng lên rồi giật mình nghĩ mình trẻ con quá, lại cười ha ha.
                            Bình yên trong niềm vui nhắc lại kí ức!

                            Bình yên là…
                            chợt nhớ mỗi khi đến mùa thu hoạch, theo ba ra đồng nhóm rạ đốt cháy khét, còn lại chất đống từng xe to ụ hì hụi đẩy về. Tôi chạy trên cánh đồng đã gặt sạch chỉ còn lại gốc rạ khô, châm chân đau điếng.
                            Bình yên trong những điều thật đặt biệt của tuổi thơ!

                            Bình yên à…
                            chợt nhớ, hồi nhỏ, tôi rủ đứa em trai mang cả cái xô nhựa giấu trong tủ ra hứng nước mưa. Hứng chưa được bao nhiều mà cả hai an hem lại ướt sũng. Chán rồi lại hát hò, bắn bi vơi tụi nhỏ gần nhà, bắt ốc sên châm lửa…nướng, làm ná bắn chim về…làm thịt, có hôm làm thịt xong để đấy lại bị mèo tha đi mất, hai anh em ngồi tiếc ngẩn ngơ…và cả tỉ tỉ trò nghịch dại khác…
                            bình yên khi khẽ nhớ lại tuổi thơ hồn nhiên!

                            Bình yên là…
                            chợt nhớ mỗi lần về quê nội. Trời trong vắt không nhám bụi. Nhẹ nhàng.
                            Về quê là về với những kỉ niệm. Tuổi thơ nghịch dại cùng những đứa trẻ ở đây, đạp xe guồng chân kéo nhau xuống biển để tắm mát. Là những ngày sớm theo ông ra vườn chặt mía hái mận, chiều theo bà lên chợ về nấu ăn. Tuổi thơ, sớm nghe tiếng gà gáy trưa ngắm hàng tre chiều rong chơi với gió tối mơ màng cùng chum sao sáng trên ngàn mây.
                            Bình yên với những nỗi nhớ mang tên “thanh bình”
                            bình yên là…
                            bình yên là…về với tuổi thơ.
                            Bình yên là…nhiều kỉ niệm lắm không thể kể hết!


                            Tuổi thơ tôi như vậy đấy, đẹp trọn vẹn đến từng mảng kí ức. Tôi của hôm nay, ở một nơi xa nhà. Nhắm mắt, vẫn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của tạp âm phố xá, vẫn thấy tắt đường kẹt xe, vẫn thấy bon chen vội vã, vẫn thấy quanh tôi từng lớp bụi như bám mờ những khuôn mặt xa lạ. Lạc lõng và cô đơn. Lại thèm và nhớ ngày xưa.
                            Cuộc đời quay cuồng. Dòng người xuôi ngược. Nhịp sống gấp gáp. Bon chen hối hả. Không khí ngập bụi. đôi khi chỉ ướt nhắm mắt lại mở mắt ra là đã về quê, về lại với tuổi thơ rồi. Có cả bao la ngoài kia đang cuốn ta vào guồng cảu nhịp sống, thi thoảng, phải tạm cất đi những ồn ào sôi nổi cuồng nhiệt và cần có những khoảng lặng rơi giữa cuộc sống, thả nhẹ vào tâm hồn hai chữ “thanh bình”, chỉ vậy là đủ! Nhưng không phải cái gì đã qua cũng có thể quay lại được, như tuổi thơ!

                            Yêu và nhớ lắm…”đã qua rồi một thời rong chơi”!
                            có cả bao la ngoài kia

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 09520383 View Post
                              Mở màn cho bé Đông 1 bài. Chúc hội thi thành công tốt đẹp
                              anh ơi, anh viết thêm đi, chứ dụ tụi em như thế này sao được. Mới nói sơ sơ về miền Tây sông nước ak, nói có chút xíu chưa có hình dung được bao nhiêu đâu :sad:

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X