Announcement

Collapse
No announcement yet.

Infraction for 08520270: Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Infraction for 08520270: Ngôn từ không phù hợp/không dấu

    Post: Một số "hạt sạn" trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 28.12.2012
    User: 08520270
    Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
    Points: 1

    Administrative Note:
    Cẩn thận trong phát ngôn

    Message to User:
    Hãy nêu ý kiến như một người trí thức. Một ý kiến hay là một ý kiến không có những thán từ phản cảm.

    Original Post:
    Cảm nghĩ của nick đen bôi đậm gạch chân đây :
    - Đã nói làm sớm 7h điểm danh. Cứ đinh ninh 6h30 mở cửa, 7h bắt đầu điểm danh. Vô đúng 7h, thấy thầy Toàn đang mở cửa hội trường. Nhờ vậy mà cũng chụp được kha khá hình.
    - Lịch thay đổi vào giờ chót. Khoa KHMT được phát sau tụi loại giỏi. Quá đã.
    - Lễ khỉ gì thầy bà không có ai đi dự hết, giới thiệu người nào là thấy không có người đó.
    - Ủa! Ông trưởng khoa 1 năm gặp không được 1 lần của mình đâu rồi. Vậy là không được gặp mặt ổng lần cuối rồi.
    - Há há há! Loại giỏi thì được hiệu trường/phó phát bằng, loại khá trở xuống thì được trưởng khoa phát bằng. Nhờ trưởng khoa vắng mặt mà mấy được loại khá trở xuống khoa KHMT được hiệu trưởng/phó phát bằng. Đúng là tái ông mất ngựa.
    - Mẹ nó! Mấy thằng K1, K2, K3 đi lãnh bằng bữa đó. Tụi bây có đọc mấy cái hướng dẫn không, đi lên toàn làm sai so với hướng dẫn đã post. Thậm chí có đứa còn hỏi, hướng dẫn ở đâu. Vậy thì đừng trách ban tổ chức sai sót.
    - Sao có tụi "từ xa" này nọ nữa. Lại cái phong cách tích hợp nhiều thứ trong một như bao lần.
    - Ráng ngồi tới lúc tụi "từ xa" phát bằng. Khốn nạn thật. Thông báo yêu cầu ngồi tới hết buổi lễ. Tụi đã bằng xong, ra hết 1 nữa rồi.
    - Lễ kết thúc sớm quá khỏe. Vậy là đi Vũng Tàu được rồi.
    - Bị hành lần cuối. Không cho lãnh bằng. Khỏi đi Vũng Tàu. Plan B: đi nhậu. 15h trở vào lấy bằng.
    - Bị hành lần cuối cuối. Phải qua bên phòng CTSV lấy một tờ giấy bự chà bá bằng cái móng tay.
    - Hô hô hô! 4 năm đại học lấy được tờ giấy song ngữ dán hình, mỏng lét và chỉ có 1 mặt.
    - Buồn quá đi. Vậy là kết thúc rồi, từ nay về sau không còn lên forum hóng nữa rồi.
    - À há! Vẫn còn phải hóng hình nữa chứ. Lại hóng
    - Hóng được cái topic này.
    - Phát biểu cảm nghĩ.
    - Ấn nút "Gửi trả lời nhanh".

    Đó là suy nghĩ từ đầu cho đến cuối buổi lễ. Không biết có bị xóa comment như bao lần khác hay không =))


    Cống hiến để trưởng thành.

    Chúng tôi không hứa sẽ làm bạn vui nhưng chúng tôi hứa sẽ lắng nghe và chia sẻ.



    Hãy quan sát chứ đừng nhìn.

LHQC

Collapse
Working...
X