Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cảnh báo cho UITers!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Mình có phải là dân chuyên nghiệp đâu, dù có cho xem giấy tờ gì cũng làm sao biết nó là thật hay giả được :sweat:

    Comment


    • #17
      Hồi mình học cấp 3 gặp như cơm bữa, và mỗi lần đến họ đều nhè cái giấy ra trước như một thói quen luôn.. cơ mà cả thầy và trò đều hiểu
      Lên đại học lúc học Quốc phòng gặp nữa, lúc đó nguyên C có vài nữ, mấy bạn xung quanh mình thì sốt sắn làm mình ê mặt gì đâu, nhưng mà mình cũng cứ lì
      Lâu rồi không gặp nữa, hog ngờ hôm nay được mọi người chia sẻ.. như là được trở về tuổi thơ ấy

      Comment


      • #18
        Originally posted by 09520484 View Post
        Hồi chiều nay, ngày 18/04/2013 có 2 người (1 nam, 1 nữ -m cũng k muốn gọi là anh chị) có đến trường mình và ghé qua một số lớp. Tự giới thiệu là bên thành đoàn gì đó đi để bán bút (5k/cây bút cùi) lấy tiền ủng hổ cho quỹ chất độc da cam. Thực sự đây cũng là lần đầu m gặp trường hợp này, và m cũng có mua bút. Nhưng khi về nhà, xâu chuỗi lại 1 tý, thì theo mình có vẻ như đây là 1 vụ lừa đảo.
        Đầu tiên, nữ nhân vật (có lẽ dùng mỹ nhân kế -vì trường ta nhiều nam) có ghé zô, và hỏi gặp lớp trưởng để trình bày vấn đề (m k phải lớp trưởng hay gì nhưng cũng xí xớn lên vì thấy gái chứ cũng chưa biết là vụ gì @@). Và việc họ nhấn mạnh là đã có xin dấu (Nguyên văn là "Nhưng bên mình có xin dấu rồi") lúc đó thì mình nhìn vào cái dấu, cũng chưa kịp nhìn rõ thì bị người nam kéo ra và kêu xin ít phút để vào trình bày vấn đề (có vẻ như sợ bị lộ). Lúc đầu mình nghĩ dấu đó là bên trường mình đóng, nên cũng tin mà thực khư không biết thế nào (cái này cần bên Đoàn trường xác nhận).
        Thứ nữa, là thái độ có vẻ cũng có vẻ không thỏa mái bởi nếu gặp trường hợp như lớp khác, có lớp trưởng, thì chỉ nc vs 1 mình lớp trưởng rồi lớp trưởng sẽ trình bày vs lớp thì khác, đằng này lớp m hôm nay k có lớp trưởng @@)
        Theo mình, nếu như có chương trình mua bút để ủng hộ trẻ em chất độc da cam, thì bên BCH Đoàn thành phố sẽ có truyền đạt lại cho mỗi BCH Đoàn trường ĐH chứ k có chuyện như thế này. Nên theo quann điểm chủ quan của mình thì đây có lẽ không phải là do bên Đoàn thành phố cử đi. Còn việc họ bán bút lấy tiền làm chuyện gì có từ thiện hay k thì mình cũng k bàn.
        Đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan của mình, nếu đúng thì mong UITers hãy cảnh giác đừng "ngu" như mình. Còn nếu mình sai, thì cho mình xin lỗi 2 anh chị trên và mong mod xóa bài lun.
        P/S: Hãy là 1 UITer thông thái các bạn nhé. Chứ đừng như mình "ngu hơn hs lớp 5" :shock:
        Xin chào các bạn
        Khi gặp những trường hợp tương tự thế này, hay thấy có người lạ vào trường, vào lớp thì các bạn liên hệ ngay cho VPĐ (Anh Tuấn - 0906000263) hoặc cho bảo vệ gần nhất. Những trường hợp thế này Đoàn trường không cho vào dù người đó có giấy tờ đóng dấu này nọ. Vì lợi ích của các bạn sinh viên mong rằng các bạn hãy cảnh giác hơn nữa không chỉ là cán bộ Đoàn - Hội mà tự mỗi sinh viên hãy làm việc này.
        Những chương trình hay phong trào nào của Đoàn trường triển khai cũng đăng tải trên các hệ thống thông tin của Đoàn trường, các liên chi đoàn, chi đoàn. Do đó, những trường hợp nào bất ngờ các bạn cứ liên hệ ngay với VPĐ nhé

        Xin cảm ơn các bạn.

        Comment


        • #19
          2 con người này hôm trước mình cũng có gặp (gặp ngoài hành lang), hỏi chuyện mình mà thấy thái độ bất lịch sự lắm, hóa ra là lừa đảo. @@
          Không liên quan nhưng tốt nghiệp rồi. :love:

          Comment


          • #20
            đi chơi với gấu ở ngang cafe bệt cũng gặp trường hợp tương tự. Nó lấy danh là bán tăm tre quyên góp cho trẻ em mồ côi, tùy lòng hảo tâm nhưng mà ít nhất 10k ) Bạn nào gặp lừa đảo nắm đầu nó lại báo công an lên xử đi.

            Comment


            • #21
              Hôm trước đi ngang trường Quốc Tế, có 1 anh xinh xinh lại cho mình 1 bịch tăm, xong xin họ tên, chữ ký của mình vào tờ giấy Danh sách ủng hộ trẻ em gì gì đó... Ký xong rồi anh ấy nói cho xin 20k ủng hộ. Nghe có mùi thịt lừa, mình dùng kế nhân mỹ cười, nói, "anh ơi, em hết tiền rồi" . Xong anh đấy nói, "bạn có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu cũng được". Mình nói em hết chẳng còn tí tiền nào nữa.
              Kết thúc, anh đòi bịch tăm lại và bỏ đi 1 hơi @@
              thngaan

              Comment

              LHQC

              Collapse
              Working...
              X