Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhảm nhảm về tình yêu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhảm nhảm về tình yêu

    yêu làm chi cho đời đau khổ
    nhưng không yêu biết khổ là gì?
    Đời cho anh tâm hồn lãng mạn
    Tuy Đa Tình nhưng Tuyệt đối thủy chung

  • #2
    yêu làm chi cho đời đau khổ
    nhưng không yêu biết khổ là gì?
    Đời cho anh tâm hồn lãng mạn
    Tuy Đa Tình nhưng Tuyệt đối thủy chung

    Comment


    • #3
      Yêu.....
      ..là đeo gông vào cổ
      ..là làm khổ bản thân
      ..là hao cân sút thịt
      ..là mù tịt tương lai...

      Comment


      • #4
        lưới tình lồng lộng. tuy thưa mà khó thoát
        FPT Telecom

        Comment


        • #5
          Yêu là khổ không yêu là chịu lỗ!Thà chiệu khổ còn hơn chiệu lỗ!
          :shot:

          Comment


          • #6
            Yêu là chết trong lòng một ít
            Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
            Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
            Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

            Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
            Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
            Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
            - Yêu, là chết trong lòng một ít

            Học lạc lối giữa u sầu mù mịt
            Những người si theo dõi dấu chân yêu
            Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
            Và tình ái là sợi dây vấn vít
            Yêu, là chết ở trong lòng một ít
            Đặng Ngọc Quyên

            Comment


            • #7
              yêu anh đi, em sẽ không biết khổ vì yêu là sao đâu.
              University of Information Technology
              Cao Văn Nhàn _ CE10520355
              SĐT: 0188 403 4943

              Email: caovannhan2002@gmail.com

              Comment


              • #8
                Originally posted by 11520673 View Post
                thế bạn định nghĩa yêu là gì =))))
                tớ nhiều khi thấy như bạn vậy, nhưng nghĩ lại mới thấy, định nghĩa tình yêu là gì đâu ai có thể khẳng định, chỉ là do mỗi ng ta định nghĩa thôi. Có những bạn chỉ cần gặp nhau 1 tuần 1 lần, chỉ nắm tay nhau 1 lần, or hun nhau 1 lần thì nghĩ đó là yêu r. Còn có những bạn đòi hỏi yêu phải cao hơn, phải gì cũg gap gì cũg chia sẻ... Nói chung đâu cần phân biệt yêu hay thik, đó đều là những cảm xúc rất dễ thương và đáng trân trọng. đâu cần phải thấy là yêu mới coi trọng nó
                ♥ LỊCH SỬ:Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân. (。◕‿◕。)
                ♥ ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là "núi lửa". (❂‿❂)
                ♥ HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít. ✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
                ♥ VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất. (͡๏̯͡๏)
                ♥ TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối. (✿◠‿◠)
                ♥ VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả!! (✖╭╮✖)
                facebook.com/tricodonuit
                :sure:

                Comment


                • #9
                  Học không yêu yếu dần mà chết
                  Yêu không học không ngóc được đầu lên
                  DươngCungBắnRuồi

                  Comment


                  • #10
                    Toàn những bậc tiền bối đã có nhiều kinh nghiệm lăn lộn trên chốn tình trường ,nhìn lại thấy mình thật lẻ loi =))
                    "Hỏi thế gian tình ái là chi?
                    Mà nhân thế nguyện thề sống chết?"

                    Comment


                    • #11
                      Tình yêu luôn là 1 chủ đề muôn thuở mà không thể nào nói hết được
                      “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
                      Albert Einstein

                      Comment


                      • #12
                        Yêu là chủ đề muôn thưở mà! Có tìm hiểu cả đời cũng chả biết tại sao lại yêu nữa!:

                        Nhân tiện các bạn xem cái clip này mà rút kinh nghiệm khi yêu nha!
                        :shot:

                        Comment


                        • #13
                          làm trai thì ko đc lạnh nhạt với những ng phụ nữ và đặc biết k thờ ơ với những cô gái thik mình^^
                          facebook.com/tricodonuit
                          :sure:

                          Comment


                          • #14
                            Yêu sẽ giúp mình trưởng thành hơn, nhận thức được nhiều cái hơn, biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, hoàn thiện được bản thân hơn. Cảm thấy cuốc sống lạc quan hơn, thú vị hơn. Giúp mình yêu đời hơn =)).
                            Có điều là : " Yêu nhiều thì ốm....=)) mà ôm nhiều thì yếu =))" =))=))

                            Comment


                            • #15
                              chịu khổ một thời gian sẽ bị lỗ nặng đóa nha

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X