Announcement

Collapse
No announcement yet.

các sinh viên cẩn thận khi phòng có một mình (cướp giật làm liều)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • các sinh viên cẩn thận khi phòng có một mình (cướp giật làm liều)

    mình suýt nữa thì bị mất mạng bởi 1 tên trộm laptop và mình vẫn còn sống nên mình sin kể một câu chuyện sảy ra với mình tại phòng trọ gần ao cá sinh viên.
    ngày 6/5/2013. vào lúc 22 giờ 05 phút. sau khi ba bạn phòng bên đang chơi ở phòng mình về ngủ được 2-3 phút, trong phòng trọ của mình còn 1 mình mình do anh cùng phòng đi chơi chưa về, thì 1 tên cướp cầm dao, đeo khẩu trang, không mặc áo xông vào phòng mình, hắn dùng dao kề cổ vào mình ép mình về phía dưới bếp sau đó ép mình vào buồng tắm để hắn khóa chốt nhưng phòng tắm của mình chốt khó mở nên hắn cũng không mở được và mình cũng đang hoảng giằng co với nó, hắn định đâm mình 1 nhát chí tử thì mình vớ được con dao ở bếp, do con dao của mình to hơn con dao của hắn nên hắn sợ chạy ra ngoài vừa chạy vừa lấy luôn cái laptop của mình đang để ở ngoài. mình đuổi ra ngoài thì hắn chạy xuống 1 cái ao không có nước đối diện với đường quốc lộ.. công nhận thằng cướp cũng nhanh thật mình vừa thấy nó nhảy liều hô mọi người chặn các hướng xung quanh ao.. 1 lúc sau cảnh sát đến lùng xục khắp nơi cũng không thấy hắn...thế là đi tong cái laptop mới thay chip màn hình được 1 ngày của mình...mất lap thì hơi tiếc nhưng buồn nhất là còn 1 tháng nữa là mình phải báo cáo đồ án môn học thế mà bây giờ lại phải làm lại từ đầu...thôi thì của đi thay người vậy không bị hi sinh cũng là may.....
    nhân tiện mình sin góp ý cho những bạn sinh viên nào ở trong phòng một mình, các bạn nên khóa chốt bên trong mọi lúc, đặc biệt là các bạn nữ.
    các đồ án các bạn làm được tới đâu trong ngày thì coppy vào 1 thiết bị lưu trữ nào đó hoặc là trên mediafile.
    Last edited by 10520593; 07-11-2014, 10:24.
    quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter

  • #2
    Bài viết rất hữu ích ! Thanks :sweat::sweat:

    Comment


    • #3
      Chia buồn cùng anh nhé. Em cũng định ở phòng trọ mà thấy trộm cướp nhiều quá, chắc đi xe máy từ nhà lên trường cho chắc

      Lê Thanh Sang
      KTMT07

      0977.622.609 - 093.220.4560

      facebook.com/LuxuryT

      Comment


      • #4
        Xin chia buồn, nhớ trình bày với GVHD nhé.
        //Đừng quên dùng dropbox để backup, không thì dùng SVN + GoogleCode cho chuẩn.
        Yêu nhau bằng chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp.

        Comment


        • #5
          An ninh trong làng ngày càng phức tạp. Tốt nhất mọi người nên tự bảo vệ mình. Tối đến cửa đóng, then cài. Không nên ra ngoài quá khuya, nếu bất đắc dĩ phải đi thì nên thủ sẵn con dao trong người. Đừng trông chờ vào công an vì bạn chỉ thấy họ lúc... khám nghiệm hiện trường thôi

          Comment


          • #6
            Mới nghe vụ giết người chỗ Làng...giờ cái này nữa.Sao mà chán cái đất Sg này rồi ak...

            Comment


            • #7
              Nhà em ở gần quán Sài Gòn xưa. Thấy sao mà cũng nguy hiểm quá. tối qua giờ đó có thằng cùng phòng đòi ra ngoài đi chơi mà em nói nó ở nhà. :hellboy: Chắc phải chuyển trọ thôi. :beatbrick: :beatbrick:
              -Trần Hữu Danh-
              -GameUIT - SE-
              ...Slowly... But Strongly...
              clbgameuit.com F/clbgameuit

              Comment


              • #8
                ko hiểu chính quyền đang ở đâu nửa

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 10520593 View Post
                  mình suýt nữa thì bị mất mạng bởi 1 tên trộm laptop và mình vẫn còn sống nên mình sin kể một câu chuyện sảy ra với mình tại phòng trọ gần ao cá sinh viên.
                  ngày 6/5/2013. vào lúc 22 giờ 05 phút. sau khi ba bạn phòng bên đang chơi ở phòng mình về ngủ được 2-3 phút, trong phòng trọ của mình còn 1 mình mình do anh cùng phòng đi chơi chưa về, thì 1 tên cướp cầm dao, đeo khẩu trang, không mặc áo xông vào phòng mình, hắn dùng dao kề cổ vào mình ép mình về phía dưới bếp sau đó ép mình vào buồng tắm để hắn khóa chốt nhưng phòng tắm của mình chốt khó mở nên hắn cũng không mở được và mình cũng đang hoảng giằng co với nó, hắn định đâm mình 1 nhát chí tử thì mình vớ được con dao ở bếp, do con dao của mình to hơn con dao của hắn nên hắn sợ chạy ra ngoài vừa chạy vừa lấy luôn cái laptop của mình đang để ở ngoài. mình đuổi ra ngoài thì hắn chạy xuống 1 cái ao không có nước đối diện với đường quốc lộ.. công nhận thằng cướp cũng nhanh thật mình vừa thấy nó nhảy liều hô mọi người chặn các hướng xung quanh ao.. 1 lúc sau cảnh sát đến lùng xục khắp nơi cũng không thấy hắn...thế là đi tong cái laptop mới thay chip màn hình được 1 ngày của mình...mất lap thì hơi tiếc nhưng buồn nhất là còn 1 tháng nữa là mình phải báo cáo đồ án môn học thế mà bây giờ lại phải làm lại từ đầu...thôi thì của đi thay người vậy không bị hi sinh cũng là may.....
                  nhân tiện mình sin góp ý cho những bạn sinh viên nào ở trong phòng một mình, các bạn nên khóa chốt bên trong mọi lúc, đặc biệt là các bạn nữ.
                  các đồ án các bạn làm được tới đâu trong ngày thì coppy vào 1 thiết bị lưu trữ nào đó hoặc là trên mediafile.
                  Anh ơi ao cá sinh viên phải Hồ cá Sinh Viên gần sát trường Nhân Văn với gần thư viện trung tâm không anh??? Em ở phòng có 1 mình nghe sợ quá @@ chắc bây h phải để sẵn con dao trên bàn quá -_-

                  Comment


                  • #10
                    Ăn ở thế nào mà anh chỉ có một mềnh thôi? Thủ sẵn con dao bầm thịt đó. :angry::kool:
                    Originally posted by 11520229 View Post
                    Anh ơi ao cá sinh viên phải Hồ cá Sinh Viên gần sát trường Nhân Văn với gần thư viện trung tâm không anh??? Em ở phòng có 1 mình nghe sợ quá @@ chắc bây h phải để sẵn con dao trên bàn quá -_-
                    -Trần Hữu Danh-
                    -GameUIT - SE-
                    ...Slowly... But Strongly...
                    clbgameuit.com F/clbgameuit

                    Comment


                    • #11
                      Chắc tại mấy trận C1 mà tụi nó liều đến vậy đó :angry:

                      Comment


                      • #12
                        Hong biết K8 có ai vào xem không? Nhưng 1 vụ giết người mới xảy ra và thêm 1 vụ này nửa thì các bạn nên vào ký túc xá mà ở. Ít ra những vụ nặng nhất ở đó chỉ là.... Mất lap thôi!
                        Lúc mới vào UIT :byebye:
                        Học xong năm 1: :haha:
                        Học xong năm 2: :sexy:
                        Học xong năm 3: :baffle:

                        Comment


                        • #13
                          Nói thật chứ an ninh làng đại học này kém lắm, mọi người nên tự bảo vệ mình thôi, cướp thì manh động, cảnh sát thì hiếm hoi mới thấy vài người đi tuần (mà toàn bắt mũ bảo hiểm thôi chứ :beatbrick

                          Comment


                          • #14
                            Chỉ tại Barca thua Bayern ..........
                            ----------------------Lê Văn Lịch - CNPM 5 - 533 -----------------------
                            Giường số 2, phòng 108, tầng 1, nhà A19, ktx ĐH Quốc gia, Thủ Đức, tp.HCM, Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á, Trái Đất, Thái Dương hệ, Ngân Hà.........., 1 hạt bụi nhỏ.:sosad:

                            Comment


                            • #15
                              Chia buồn với chủ thớt!
                              Hãy là chính mình!

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X