Nói cũng hơi quá nhỉ. Nhìn bên ngoài thì giống như khu chung cư cao cấp dành cho người giàu. Mộc lên cao sừng sững giữa một vùng rộng bao la. Nhìn về phía tây nam là trường đại học kinh tế luật, nhưng nó cũng chỉ là một tòa nhà lẽ lôi giống như một ngọn núi cô độc giữa đồng bằng. Nhìn về phía đông nam là trường đại học quốc tế và đại học bách khoa. Cũng về hướng ấy thì ký túc xá khu A tuy khá rộng nhưng đã cũ và thua xa so với khu B. Tuy nhiên, để đến được khu B phải băng qua rừng (vườn tràm gần ktx khu B, nhìn cũng hơi rùn rợn tí, nhất là ban đêm) trèo qua núi (có một con dốc khá cao độ 10m, đừng trên đó có thế nhìn được toàn cảnh những vùng xung quanh) và phải đi ngang qua những cái hồ rộng hàng trăm mét vuông. Nhìn rất đẹp. Cách đây 3 năm, vùng này rất hoang vu, nhưng nhờ ktx khu B được mở, nhưng giờ đây đông đúc hơn, xe chạy nhiều hơn nên giờ cũng không phải lo lằng gì nhiều.
Nói chung, dù có ở ktx khu B thì cũng chẳng sao đâu. Chịu khó chừng k 1 năm đầu thôi. Rồi nó sẽ đông đúc như khu A thôi.
Cũng như trường mình. Lúc anh mới vô trước chỉ được tầng 2 và 3 của trung tâm giáo dục quốc phòng. Chỉ với khoảng 10 phòng. Giờ thì nó cũng khá hoành tránh đấy, dù vẫn chưa xây xong.
PS: Nói hơi quá tí, nhưng đúng và chủ yếu là vui thôi.
Nói chung, dù có ở ktx khu B thì cũng chẳng sao đâu. Chịu khó chừng k 1 năm đầu thôi. Rồi nó sẽ đông đúc như khu A thôi.
Cũng như trường mình. Lúc anh mới vô trước chỉ được tầng 2 và 3 của trung tâm giáo dục quốc phòng. Chỉ với khoảng 10 phòng. Giờ thì nó cũng khá hoành tránh đấy, dù vẫn chưa xây xong.
PS: Nói hơi quá tí, nhưng đúng và chủ yếu là vui thôi.
Originally posted by 11520132
View Post
Comment