Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vài Dòng gửi đến K8 thân yêu.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vài Dòng gửi đến K8 thân yêu.

    Lưu ý: bài viết được thể hiện trên quan điểm và trải nghiệm của cá nhân người viết,nếu điều nào đó không đúng với trải nghiệm của bạn đọc mong được thông cảm:look_down:.

    Dòng đầu tiên anh xin chúc mừng các em sẽ chính thức là tân sinh viên tiếp theo của trường ta.

    Lời Bình 1: "Không có trường nào dở hơn trường nào chỉ có người nào chọn đúng niềm đam mê của mình và chay theo niềm đam mê đó bằng mọi cố gắng thật sự của mình.

    Lời Bình 2: Đôi khi được học một trường không hoàn toàn do mình quyết định mà còn nhờ vào may mắn và cái duyên với trường đó.Do đó, Anh rất cảm thông với những em điểm rất cao nhưng vẫn không đỗ vào trường.

    Quay trở lại vấn đề

    Nếu ví lịch sử phát triển của trường ta giống như cuộc đời của một con người thì trong đại gia đình ĐH quốc gia HCM,UIT như một người em áp út.

    Sáu khóa đầu tiên của trường là giai đoạn của một đứa trẻ chập chững biết đi. Những thế hệ tiên phong này chứng kiến biết bao khó khăn,thiếu thốn của trường ta, (lễ khai giảng khóa mới phải mượn nhà điều hành để tổ chức,đến thiếu giảng viên,cơ sở vật chất để giảng dạy..) K7_ UIT bước vào cái tuổi dậy thì và từ Các em trở đi _ K8 ạ, là bắt đầu những thế hệ vàng,giai đoạn UIT sẽ như một chàng Hercules đầy nhựa sống và không ngừng lớn mạnh.Tại sao ư,phần dưới sẽ trả lời câu hỏi này.

    Hiếm có năm nào như năm nay,trường ta không xét Nguyện Vọng 2. Điều đó cho thấy,chất lượng đầu vào của trường được cải thiện rõ rệt.Vì sao từ các em trở đi sẽ là thế hệ vàng,viết nên những thành tích vẻ vang cho trường ta. Ba yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa đã hội tụ đủ.

    Thiên Thời, Kinh tế đã giảm sức nóng, người ta ngày càng nhận ra rằng CNTT là một trong những chìa khóa trong tương lai và rất có triển vọng.Chất lượng đầu vào sẽ dần chuyển dịch sang cho các ngành kĩ thuật.

    Địa lợi, DH CNTT là một trong những trường đứng trong hàng ngũ đại gia đình DHQG.nguồn vốn đầu tư,viện trợ sẽ nhiều hơn.Trong năm nay,K8 sẽ được học trong tòa nhà vừa mới xây, và tháng 3 năm sau,tòa nhà 12 tầng cao nhất làng DH sẽ được dưa vào sử dụng.:dreaming: thích chưa :happy:

    Nhân hòa, đội ngũ chất xám rất lớn đã chuyển từ ĐH KHTN sang truờng ta công tác và giảng dạy, họ là những người vừa có chuyên môn cao vừa tận tụy với nghề.Hơn nữa, năm nay chất lượng đầu vào được cải thiện rất nhiều.Không Xét NV2 cũng có cái lợi của nó, vì phần lớn tân SV đam mê CNTT thật sự, và quan trọng nhất là tin tưởng vào trường nên mới chon nhà trường là NV1.Đúng không....:salute:

    Sau đây là vài lời khuyên chân thật mà anh đúc kết được:
    Thứ nhất

    Các em ạ, từ nay khi bước vào môi trường ĐH, là các em bắt đầu làm quen với một môi trường hoàn toàn khác biệt so với phổ thông. Hơn nữa là ngành CNTT này nữa. Sẽ không còn ai nhắc nhở chúng ta học tập,không ai kiểm tra bài vào đầu mỗi buổi học. Một số em sẽ bắt đầu cuộc sống xa gia đình.Chiến đấu với biết bao điều mới lạ,cám dỗ ở một thành phố nhộn nhịp nhất nước.
    Người giỏi hay dở ở phổ thông sẽ không lặp lại khi học ĐH, thậm chí còn ngược lại.Tất cả mọi người,dù học lực giỏi hay dở ở phổ thông sẽ có cùng một xuất phát điểm mới.

    Đừng cho rằng đậu DH đã là người tài giỏi và ngủ quên trong chiến thắng.Học ĐH chỉ là bắt đầu một quá trình khác gian khổ hơn nữa.Nó đòi hỏi 100% sự TỰ HỌC, TỰ TÌM TÒI VÀ TINH THẦN TỰ GIÁC. Sẽ làm quen với cách dạy: kiến thức cả một chương chỉ học trong một buổi sáng.vì vậy đọc tài liệu trước ở nhà và trên lớp hỏi liên tục những điều mình chưa hiểu hay thắc mắc với giảng viên.Đó là cách học DH hiệu quả nhất.

    Thứ hai, Phân ngành trong CNTT không khác nhau là mấy,một người học Hệ thống thông tin vẫn viết chương trình,học thuật toán tương tự như một bạn học kĩ thuật phần mềm vậy.Tất cả các ngành đều có cùng một bản chất là giải quyết bài toán,vấn đề bằng các chương trình,thuật toán sao cho có hiệu quả nhất.Vì vậy, đã học CNTT thì học ngành nào không quan trọng lắm,đừng đặt nặng vấn đề đó.

    Thứ ba, Ngoài học kiến thức cứng thì kĩ năng mền như giao tiếp, làm việc nhóm , ngoại ngữ các em nên trau dồi dần trong 4 năm học DH.
    Học ĐH là học chung với một lớp cả trăm người bạn, lúc đầu ai cũng bỡ ngỡ, rụt rè vì vậy học quốc phòng là thời điểm tốt nhất trong đời SV,giúp các em kết thân với nhiều người bạn mới không những trong khoa mà còn khoa bạn.

    Rất nhiều sinh viên khi bước vào môi trường mới sẽ bị " hội chứng Shock Đại Học" do môi trường học tập thay đổi hoàn toàn, sống xa gia đình, không ai định hướng, nhiều bạn còn nghĩ thi xong DH là thành công rồi nên đi học chơi cho vui. Vì thế, dính vào hội chứng này thì lối sống sinh viên rất dễ thay đổi hướng tiêu cực, và học hành sa sút.

    Khi là Sinh viên hãy theo đúng quy trình sau:
    Năm Nhất: Rụt rè

    => Năm 2: Rậm rực,

    => Năm 3: Rực Rỡ

    và Năm cuối :
    Rã rời
    Last edited by 11520654; 03-08-2013, 22:39.
    :baffle:Khi Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra :funny:
    F-page: https://www.facebook.com/St.Bull

  • #2
    hiện tại anh đang rực rỡ phải không :love:

    Comment


    • #3
      :shy: Mình đang chuyển từ năm 1 qua năm 2. Không biết là giống gì đây nhỉ?
      -Trần Hữu Danh-
      -GameUIT - SE-
      ...Slowly... But Strongly...
      clbgameuit.com F/clbgameuit

      Comment


      • #4
        hay í

        Comment


        • #5
          năm em TN thpt LÀ 2012. TN loại trung bình mới ác :sosad:. Năm đó thi cũng tạch, quyết ôn lại...cuối cùng cũng dư chuẩn NV1 :happy:

          Comment


          • #6
            Mình thì chuyển từ năm 3 -> năm 4. Nghoảnh đầu nhìn lại thì : Ôi chao !, cảm ơn trời đất, mình vần còn ở lại UIT .

            Comment


            • #7
              Môi trường đóng vai trò không hề nhỏ đâu nhé! hơn nữa rất nhiều người rớt đại học lần đầu, ôn lại năm sau đạt được kết quả rất là cao. và ôn thi ĐH sao cứ phải tốn tiền chui vào lò?.
              nói chung thì tùy quan điểm mỗi người, với tính cách của mình thì chỉ cái gì mình chọn, mình thích thì mình mới vào và theo. vì vậy nên khi làm hồ sơ đăng ký thi ĐH làm duy nhất 1 bộ hồ sơ vào UIT và chưa bao giờ nghĩ đến việc xét NV2 nếu rớt!
              còn nói về UIT thì hết 4 năm học ở đây rồi. chửi trường rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chê trường!
              -----------------------------
              Mai Văn Khải
              Software Engineering, University Information of Technology
              a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

              Comment


              • #8
                Originally posted by 11520654 View Post
                Lưu ý: bài viết được thể hiện trên quan điểm và trải nghiệm của cá nhân người viết,nếu điều nào đó không đúng với trải nghiệm của bạn đọc mong được thông cảm:look_down:.

                Dòng đầu tiên anh xin chúc mừng các em sẽ chính thức là tân sinh viên tiếp theo của trường ta.

                Nói về anh một chút:cry:

                Năm 2010,Anh tốt nghiệp một trong những trường phổ thông có tiếng ở Sài Gòn,ở cái thời của anh, kinh tế cực kì hot, nhà nhà đổ vào kinh tế. Kĩ thuật thì lao đao,NV2,NV3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu.Anh cũng không ngoại lệ,năm đó đăng ký vào DH Ngoại Thương nhưng trường này lấy 24đ.==> Rớt. Thế là Anh Quyết tâm năm sau ôn thi lại, cả một năm trời ôn thi nhưng là một đứa ham chơi,quyết tâm ấy cứ vơi dần, và kết quả ai cũng đoán được ==> Rớt tập 2.

                Đó là lý do tai sao anh khuyên mấy đứa đừng nên ôn thi lại DH,vừa tốn thời gian,tiền bạc vừa rất chủ quan vì cho rằng một năm ôn thi thì dư sức Đậu DH. Hãy cố gắng tận dụng các NV2,NV3 của mình để tìm được bến đỗ ưng ý ngay trong năm nay,"Không có trường nào dở hơn trường nào chỉ có người nào chọn đúng niềm đam mê của mình và chay theo niềm đam mê đó bằng mọi cố gắng thật sự của mình.

                Rớt NV1 Đối với anh, mọi cánh cửa vào ĐH như khép lại,cả tuần không muốn gặp ai. Còn NV2 anh đăng ký vào UIT với số điểm 19 (thời đó trường không nhân hệ số và chỉ lấy 15đ ) ==> Đậu. Thật may mắn phải không các em, Đôi khi được học một trường không hoàn toàn do mình quyết định mà còn nhờ vào may mắn và cái duyên với trường đó.Do đó, Anh rất thông cảm sâu sắc với những em điểm rất cao nhưng vẫn không đỗ vào trường.Các em rất giỏi nhưng chắc thiếu may mắn để là SV của trường,hãy lựa chọn cơ hội khác cho riêng mình.

                Quay trở lại vấn đề

                Nếu ví lịch sử phát triển của trường ta giống như cuộc đời của một con người thì trong đại gia đình ĐH quốc gia HCM,UIT như một người em áp út.

                Sáu khóa đầu tiên của trường là giai đoạn của một đứa trẻ chập chững biết đi.Những thế hệ tiên phong này chứng kiến biết bao khó khăn,thiếu thốn của trường ta,( lễ khai giảng khóa mới phải mượn nhà điều hành để tổ chức,đến thiếu giảng viên,cơ sở vật chất để giảng dạy..) K7_ UIT bước vào cái tuổi dậy thì và từ Các em trở đi _ K8 ạ, là bắt đầu những thế hệ vàng,giai đoạn UIT sẽ như một chàng Hercules đầy nhựa sống và không ngừng lớn mạnh.Tại sao ư,phần dưới sẽ trả lời câu hỏi này.

                Hiếm có năm nào như năm nay,trường ta không xét Nguyện Vọng 2. Điều đó cho thấy,chất lượng đầu vào của trường được cải thiện rõ rệt.Vì sao từ các em trở đi sẽ là thế hệ vàng,viết nên những thành tích vẻ vang cho trường ta. Ba yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa đã hội tụ đủ.

                Thiên Thời, Kinh tế đã giảm sức nóng, người ta ngày càng nhận ra rằng CNTT là một trong những chìa khóa trong tương lai và rất có triển vọng.Chất lượng đầu vào sẽ dần chuyển dịch sang cho các ngành kĩ thuật.

                Địa lợi, DH CNTT là một trong những trường đứng trong hàng ngũ đại gia đình DHQG.nguồn vốn đầu tư,viện trợ sẽ nhiều hơn.Trong năm nay,K8 sẽ được học trong tòa nhà vừa mới xây, và tháng 3 năm sau,tòa nhà 12 tầng cao nhất làng DH sẽ được dưa vào sử dụng.:dreaming: thích chưa :happy:

                Nhân hòa, đội ngũ chất xám rất lớn đã chuyển từ DH KHTN sang truờng ta công tác và giảng dạy, các thấy cô có chuyên môn cao lẫn chất lượng giảng dạy uy tín.Mặt khác năm nay chất lượng đầu vào đã được cải thiện rất nhiều.Chỉ xét NV1 cũng có cái lợi của nó, phần lớn SV là đam mê CNTT,và quan trọng nhất là tin tưởng vào trường nên mới chon nhà trường là NV1.Đúng không....:salute:

                Sau đây là vài lời khuyên chân thật mà anh đúc kết được:
                Thứ nhất
                Các em ạ, từ nay khi bước vào môi trường DH, là các em bắt đầu làm quen với một môi trường hoàn toàn khác biệt so với phổ thông. Hơn nữa là ngành CNTT này nữa. Sẽ không có ai nhắc nhở học tập,không ai kiểm tra bài vào đầu mỗi buổi học. Một số em sẽ bắt đầu cuộc sống xa gia đình.Chiến đấu với biết bao điều mới lạ,cám dỗ ở một thành phố nhộn nhịp nhất nước.
                Người giỏi hay dở ở phổ thông sẽ không lặp lại tương tự với DH có khi còn ngược lại.Tất cả mọi người,dù học lực giỏi hay dở ở phổ thông sẽ có cùng một xuất phát điểm mới.
                Đừng cho rằng đậu DH đã là người tài giỏi và ngủ quên trong chiến thắng.Học ĐH chỉ là bắt đầu một quá trình khác gian khổ hơn nữa.Nó đòi hỏi 100% sự TỰ HỌC, TỰ TÌM TÒI VÀ TINH THẦN TỰ GIÁC. Sẽ làm quen với cách dạy: kiến thức cả một chương chỉ học trong một buổi sáng.vì vậy Đọc trước ở nhà và trên lớp hỏi liên tục những điều mình chưa hiểu hay thắc mắc với giảng viên.Đó là cách học DH hiệu quả nhất.

                Thứ hai, Phân ngành trong CNTT không khác nhau là mấy,một người học Hệ thống thông tin vẫn viết chương trình,học thuật toán tương tự như một bạn học kĩ thuật phần mềm vậy.Tất cả các ngành đều có cùng một bản chất là giải quyết bài toán,vấn đề bằng các chương trình,thuật toán sao cho có hiệu quả nhất.Vì vậy, đã học CNTT thì học ngành nào không quan trọng lắm,đừng đặt nặng vấn đề đó.

                Thứ ba, Học ĐH là học chung với một lớp cả trăm người bạn,vì vậy học quốc phòng là cơ hội cho chúng ta quen với nhiều người bạn mới.Let's Enjoy It!!

                Ngoài học kiến thức cứng thì kĩ năng mền như giao tiếp, làm việc nhóm , ngoại ngữ các em nen trau dồi dần trong 4 năm học DH.

                Khi là Sinh viên hãy theo đúng quy trình sau:
                Năm Nhất: Rụt rè

                => Năm 2: Rậm rực,

                => Năm 3: Rực Rỡ

                và Năm cuối :
                Rã rời
                bác viết văn hay phết, em ko dc như pác rùi
                Gái có bồ như hoa có chủ:tire:
                Anh hùng thực thụ phải biết đánh chủ giựt hoa:love:

                Comment


                • #9
                  avarta chủ thơt giống Quân Kun thê h: :boss: :go:
                  đọc xong không biết mình ở đâu luôn :stick:
                  Be different and always different
                  http://archlinuxvn.org/
                  http://theslinux.org
                  http://lab.infosec.xyz

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 10520058 View Post
                    avarta chủ thơt giống Quân Kun thê h: :boss: :go:
                    đọc xong không biết mình ở đâu luôn :stick:
                    quân kun sịp vàng phải không a ;)

                    Comment


                    • #11
                      anh nói hay quá đi :love:

                      Comment


                      • #12
                        He he,em cũng làm 1 bộ hồ sơ fpt à,à có đăng kí khối D thi nhân văn mà tới ngày thi chán quá nằm nhà luôn :sunglasses:
                        Thấy mấy anh trên diễn đàn thế này thì em cũng không thấy sai khi vào uit tí nào :shy:
                        Last edited by phuhiep11395; 30-07-2013, 00:40.

                        Comment


                        • #13
                          Viết rất hay
                          Blog chia sẻ kiến thức
                          http://webb.com.vn

                          Comment


                          • #14
                            Anh viết chuẩn, thích cái đoạn: thế hệ trước chập chững, K7 dậy thì và K8 trở đi là thế hệ vàng :funny:.
                            Originally posted by phuhiep11395 View Post
                            He he,em cũng làm 1 bộ hồ sơ fpt à,à có đăng kí khối D thi nhân văn mà tới ngày thi chán quá nằm nhà luôn :sunglasses:
                            Thấy mấy anh trên diễn đàn thế này thì em cũng không thấy không sai khi vào uit tí nào :shy:
                            Không thấy không sai tức là thấy sai à h:.

                            Comment


                            • #15
                              He he,tại chỗ đó đang nghĩ chữ ghi nên gạch xóa không để ý .Đã fix lỗi rồi anh :shy:

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X