Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nữ sinh UIT!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by 10520049 View Post
    Sao có vẻ đàn ông UIT cần gái thế nhỉ, thấy pic nào có chữ girl hay gái là hot ngay, đúng là trường ít girl, mình thì thấy chả có hứng thú hay hot gì cả ?:vip:

    P/s: Ê mình vẫn là đàn ông 100% nhé :brick:
    xạo :tire:
    :byebye: If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. :byebye:

    Comment


    • #17
      hotgirl với xinh xắn hoài, vẻ đẹp bình thường không được hả?
      Cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, phải biết chấp nhận những thiếu xót ấy, hãy từ từ thay đổi nó.

      Comment


      • #18
        trước khi tìm được người đàn ông thực sự của đời bạn, bạn vẫn nghĩ bạn thích con gái. :smile: chúc bạn sớm quên đi em này và tìm đc một người đàn ông cho bản thân mình

        Comment


        • #19
          Originally posted by 13520140 View Post
          hotgirl với xinh xắn hoài, vẻ đẹp bình thường không được hả?
          Girl UIT nè, em ấy đã lên tiếng . Tại trường mình ít gái nên trai trường mình nhốn nháo vậy thôi, dần dần em sẽ quen. Cho anh làm quen đi :beauty:.

          Comment


          • #20
            Originally posted by 13520140 View Post
            hotgirl với xinh xắn hoài, vẻ đẹp bình thường không được hả?
            cứ girl vào UIT là thành hot với xinh xắn thôi mà :dreaming:

            Comment


            • #21
              Originally posted by 12520799 View Post
              hì chị chúc em may mắn nhé
              chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

              Originally posted by 13520882 View Post
              bạn sẽ có một người em gái :v,,, chúc bạn may mắn
              uầy đừng hù mình chứ udency:udency:

              Originally posted by 13520860 View Post
              nam nhi trai tráng ji` mà xoắn wa' ! tới nói thẳng " bạn cho mình làm ween nhak " , ấy gật đầu 1 cái thì hỏi tới lun : trường ji` ? ở đâu ? khoa nào ?
              - kết thúc câu chuyện = 1 lời hẹn tối đi chơi dạo quanh làng ! mời ăn uống ^_^
              ai chai mặt như bạn :tire:

              Originally posted by 12520694 View Post
              Liên quan gì đến tiêu đề :angry:.
              gái truong mình :brick:
              Last edited by sinhvien.uit; 02-09-2013, 16:16.

              Comment


              • #22
                Originally posted by triphan_2288
                Bạn này câu view ghê quá nhỉ. Tình hình là bạn phải nghi ra chiêu gì thật lạ chủ yếu là để lại ấn tượng ban đầu, xấu hay tốt gì cũng được miễn là có ấn tượng là tốt rồi đó
                em ko có xuất thân từ VOZ:beauty:

                Comment


                • #23
                  1 giảng viên đã từng nói: "... Giới tính được định hình qua thời gian và thử thách" , chúc bạn sớm tìm được giới tính thật của mình :sogood:
                  Nếu biết ngày mai em lấy chồng
                  Anh về luyện cước thế là xong
                  Mai này luyện xong Song Phi Cước
                  Đá chết chồng em lúc động phòng

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by 13520309 View Post
                    chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                    Chào em, em khoa nào đấy nhỉ?
                    Đặng Thị Kim Luyến
                    kimluyen.ce@gmail.com
                    (+84)169.790.1226
                    University of Information Technology (UIT)

                    Comment


                    • #25
                      Nếu Mà muốn làm quen thì mình bày cho bạn 1 chiêu đảm bảo là oke ngay !!
                      bước 1 : tìm hiểu cô ấy hay đi đâu nhất
                      bước 2 : tìm thời điểm thích hợp nhất để chặn đầu hay tới làm quen !
                      bước 3 : làm quen xong rồi cưa cẩm
                      Trong bước 2 có Những bước nhỏ sau :
                      Bước a : để đt ở nhà ! hoặc đưa cho 1 thằng bạn thân núp ở gần đó !
                      bước b : mượn điện thoại nhỏ đó ! nói là " mình có việc mượn đt của bạn " ! ( nếu không cho mượn thì liên hệ tui tui bày cho vài cách nữa )
                      bước c : gọi dzô đt mình !! ( nếu để ở nhà thì nghe cho đến khi tắt thì thôi, còn nếu đưa cho cộng sự thì kêu nó bắt máy rồi tới chỗ mình )
                      kết thúc bước 2
                      xong bước 2 đã có số đt để làm quen ... còn cưa cẩm sao là tùy thuộc bạn !!
                      còn muốn bái sư cưa gái thì liên hệ tui !!có gì tui bày cho vài cách tham khảo !
                      p/s: tui còn ngây thơ và chong trắng lắm hiện tại thì thích alone
                      Trên cuộc đời này không có gì là không thể
                      Chỉ có thể mình chưa làm và không làm
                      :sure::sure::sure::sure::sure::sure::sure::sure::s ure::sure::sure:

                      Comment


                      • #26
                        Kinh nghiệm sương máu của các bậc tiền bối thì tán gái thì phải tán ngay từ năm 1 nha

                        Comment


                        • #27
                          Nói chung là bạn phải có tinh thần " xả thân cưa gái " mới được, cách có thể tự nghĩ ra chả cần ai bày.

                          Nhưng điều quan trong luôn là bạn có dám làm hay không ( kinh nghiệm của mấy tên yêu đơn phương đấy) :look_down:

                          Comment


                          • #28
                            Sư đệ lắm chiêu quá!

                            Comment


                            • #29
                              con gái à!..m sợ nhất là phụ nữ!.rất phức tạp.hì?...

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by 13520275 View Post
                                Nếu Mà muốn làm quen thì mình bày cho bạn 1 chiêu đảm bảo là oke ngay !!
                                bước 1 : tìm hiểu cô ấy hay đi đâu nhất
                                bước 2 : tìm thời điểm thích hợp nhất để chặn đầu hay tới làm quen !
                                bước 3 : làm quen xong rồi cưa cẩm
                                Trong bước 2 có Những bước nhỏ sau :
                                Bước a : để đt ở nhà ! hoặc đưa cho 1 thằng bạn thân núp ở gần đó !
                                bước b : mượn điện thoại nhỏ đó ! nói là " mình có việc mượn đt của bạn " ! ( nếu không cho mượn thì liên hệ tui tui bày cho vài cách nữa )
                                bước c : gọi dzô đt mình !! ( nếu để ở nhà thì nghe cho đến khi tắt thì thôi, còn nếu đưa cho cộng sự thì kêu nó bắt máy rồi tới chỗ mình )
                                kết thúc bước 2
                                xong bước 2 đã có số đt để làm quen ... còn cưa cẩm sao là tùy thuộc bạn !!
                                còn muốn bái sư cưa gái thì liên hệ tui !!có gì tui bày cho vài cách tham khảo !
                                p/s: tui còn ngây thơ và chong trắng lắm hiện tại thì thích alone
                                Nông dân chính hiệu:beatbrick:
                                Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X