Tình hình là chiều nay em đi theo thằng bạn để phỏng vấn việc làm, chỗ văn phòng đó ở 1 hẻm của 1 con đường nhỏ, vắng dân.Tụi em đi vô một văn phòng thấy cũng khá rộng, đẹp và gặp 1 ông gọi bằng "giám đốc", ổng cho tụi em coi hợp đồng rồi đòi hình, bản photo cmnd, em có đề nghị ổng cho tụi em mỗi đứa 1 bản hợp đồng mà ổng nói không đưa được.Xong tụi em kí vào cái hợp đồng đó và đóng 50k làm thẻ, đồng phục thì tụi em tự mua.:sure:
Mà thằng bạn em nó lại tìm việc đó trên mạng mới chết chứ:waaaht: Đây là info tuyển nhân viên :
EM THẤY VIỆC NÀY KHÔNG ĐÁNG TIN VÀ TRÊN INFO ĐÓ CÓ ĐOẠN CỦA 1 NGƯỜI:
"công ty này không có việc làm cho các bạn đâu nha.hoặc có gọi đi làm thì nó cũng cho bạn làm 1 đến 2 buổi thì bạn cũng bị nó sa thải tui cũng bị nó lừa nó gọi tui đi làm xong rồi nó vức số điện thoại . Tôi khuyên các bạn đừng xin vào nha."
VÀ ANH/CHỊ NÀO CÓ BIẾT CHỖ LÀM NÀO GIÚP EM VỚI Ạ ( tụi em sinh viên năm nhất k9).EM HỨA SẼ HẬU TẠ LỚN Ạ ( >70k).:sad:
Mà thằng bạn em nó lại tìm việc đó trên mạng mới chết chứ:waaaht: Đây là info tuyển nhân viên :
Code:
http://hcm.***********.com.vn/sinh-vien-lam-them/nhan-vien-phuc-vu-tai-nha-hang-khach-san-de-nhat-quan-tan-binh-c46p1id1556395.html
"công ty này không có việc làm cho các bạn đâu nha.hoặc có gọi đi làm thì nó cũng cho bạn làm 1 đến 2 buổi thì bạn cũng bị nó sa thải tui cũng bị nó lừa nó gọi tui đi làm xong rồi nó vức số điện thoại . Tôi khuyên các bạn đừng xin vào nha."
VÀ ANH/CHỊ NÀO CÓ BIẾT CHỖ LÀM NÀO GIÚP EM VỚI Ạ ( tụi em sinh viên năm nhất k9).EM HỨA SẼ HẬU TẠ LỚN Ạ ( >70k).:sad:
Comment