Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Thảo luận]Trai nghèo là trai bất tài ?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by 08520195 View Post
    Bác nói chắc làm tui đang ăn cơm suýt sặc chết =))
    Làm gì phải xoắn em vậy bác, đa phần người VN ở trong nước đều nghĩ như vậy mà (còn bác thì em nghĩ là nghĩ khác )
    Không có gì là không thể nếu chúng ta có lòng tin.
    http://gabrielbl.com

    Comment


    • #17
      "Chả có tiền nào bẩn", vậy thì mấy loại tiền thường được ăn hối lộ, hay thực tế nhất là mấy anh công an giao thông đứng đường "hốt lúa" thì độ trong sạch của loại tiền này là cấp mấy vậy các pro???

      Comment


      • #18
        Tiền rất quan trọng, nhưng ở đời còn nhiều thứ để phấn đấu lắm.

        Comment


        • #19
          Sáng thức dậy có một bữa sáng, đi làm với một chiệc xe không cần sang trọng, chiều về có một nhỏ chờ và một bữa ăn nữa thế là đủ oy!
          Ước mơ nhỏ nhoi này đã mấy ai thức hiện được chưa nhể, một số người có tiền tài đó nhưng ngồi ngẫm lại thì họ có gì chứ, có sống thật với mình không và có lẽ cái ước mơ này cũng quá khó với họ.
          Tiền là thước đó lòng người chứ không phải là thước đo con người!
          Hãy là chính mình!

          Comment


          • #20
            Originally posted by 09520109 View Post
            Sáng thức dậy có một bữa sáng, đi làm với một chiệc xe không cần sang trọng, chiều về có một nhỏ chờ và một bữa ăn nữa thế là đủ oy!
            Ước mơ nhỏ nhoi này đã mấy ai thức hiện được chưa nhể, một số người có tiền tài đó nhưng ngồi ngẫm lại thì họ có gì chứ, có sống thật với mình không và có lẽ cái ước mơ này cũng quá khó với họ.
            Tiền là thước đó lòng người chứ không phải là thước đo con người!
            kiếm được con nhỏ nào đó rồi hẵng tính tiếp )
            Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
            Một dấu chân in màu đất hai miền.

            ------------------------------------------------------

            Comment


            • #21
              Originally posted by 09520109 View Post
              Sáng thức dậy có một bữa sáng, đi làm với một chiệc xe không cần sang trọng, chiều về có một nhỏ chờ và một bữa ăn nữa thế là đủ oy!
              Ước mơ nhỏ nhoi này đã mấy ai thức hiện được chưa nhể, một số người có tiền tài đó nhưng ngồi ngẫm lại thì họ có gì chứ, có sống thật với mình không và có lẽ cái ước mơ này cũng quá khó với họ.
              Tiền là thước đó lòng người chứ không phải là thước đo con người!
              Ai cũng như e thì nước VN này diệt vong
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              ...

              Comment


              • #22
                Originally posted by 10520058 View Post
                vì mỗi đồng tiền đó phải vắt óc vắt sức ra tìm, có chăng là nó lấy của ai mà thôi
                phải chẳng là lấy của ai mà thôi, a thít,
                Phạm Minh Tâm
                Phone: 01643-652-922
                Skype ID: tampham47@live.com

                Comment


                • #23
                  Người có tài là người chết đi với ít niềm hối tiếc,
                  Phạm Minh Tâm
                  Phone: 01643-652-922
                  Skype ID: tampham47@live.com

                  Comment

                  LHQC

                  Collapse
                  Working...
                  X