Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mỗi ngày online Forum UIT nhiều hơn là online FB

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Tâm sự] Mỗi ngày online Forum UIT nhiều hơn là online FB

    Mình cũng như bao bạn khác thôi. Lo lắng chờ đợi kể từ khi bắt đầu nộp hồ sơ vào trường
    Ngày qua ngày từng giờ đều lên web trường để cập nhật thông tin, nhưng rồi hi vọng cũng có nhưng % thì ít quá :shot:
    Từng giây từng phút như muốn rụng tim ( ví dụ: lỗi hệ thống xếp hạng ngày hôm qua chẳng hạn ) cứ tưởng rằng tất cả những hi vọng,đam mê bị dập tắt ở phút chóc đó udency:
    Lên đây gặp được nhiều bạn,kb rồi giao lưu hứa hẹn 1 ngày nào đó trường thong báo đậu rồi cả gr gặp gỡ nhau
    Ấy thể mà còn những 7 nữa mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng mà theo đuổi đam mê,không bao giờ rút hồ sơ gắng ở lại đến ngày cuối, cuộc đua cũng có người thắng người thua mà nhỉ.
    Mong 1 ngày được bước đến UIT gặp gỡ giao lưu cùng các bạn
    ~~~~~
    PHP Code:
    <?php
    $exp
    ="55";
    if (
    $exp <= 100) {
         echo
    "Đậu rồi :pudency:"; } 
      else { echo
    "Cơ hội mong manh quá"; }
    ?>
    Không Có Gì Ngăn Cản Được Đam Mê :happy:

  • #2
    Be different and always different
    http://archlinuxvn.org/
    http://theslinux.org
    http://lab.infosec.xyz

    Comment


    • #3
      Originally posted by caubeit View Post
      Mình cũng như bao bạn khác thôi. Lo lắng chờ đợi kể từ khi bắt đầu nộp hồ sơ vào trường
      Ngày qua ngày từng giờ đều lên web trường để cập nhật thông tin, nhưng rồi hi vọng cũng có nhưng % thì ít quá :shot:
      Từng giây từng phút như muốn rụng tim ( ví dụ: lỗi hệ thống xếp hạng ngày hôm qua chẳng hạn ) cứ tưởng rằng tất cả những hi vọng,đam mê bị dập tắt ở phút chóc đó udency:
      Lên đây gặp được nhiều bạn,kb rồi giao lưu hứa hẹn 1 ngày nào đó trường thong báo đậu rồi cả gr gặp gỡ nhau
      Ấy thể mà còn những 7 nữa mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng mà theo đuổi đam mê,không bao giờ rút hồ sơ gắng ở lại đến ngày cuối, cuộc đua cũng có người thắng người thua mà nhỉ.
      Mong 1 ngày được bước đến UIT gặp gỡ giao lưu cùng các bạn
      ~~~~~
      PHP Code:
      <?php
      $exp
      ="55";
      if (
      $exp <= 100) {
           echo
      "Đậu rồi :pudency:"; } 
        else { echo
      "Cơ hội mong manh quá"; }
      ?>

      Nhớ hồi mình thi vô UIT,có điểm biết đậu rồi nên ăn chơi xả láng chờ ngày nhập học
      Giờ nhớ lại thì ước gì chưa từng đk vô UIT :stick:
      Designer and Photographer
      Contact me:
      0168 3 909 837 - 0905 39 49 95
      Skype: trung3105@outlook.com

      Comment


      • #4
        Originally posted by 13520943 View Post
        Nhớ hồi mình thi vô UIT,có điểm biết đậu rồi nên ăn chơi xả láng chờ ngày nhập học
        Giờ nhớ lại thì ước gì chưa từng đk vô UIT :stick:
        Sao lại ước như vậy a?

        Comment


        • #5
          Originally posted by 13520943 View Post
          Nhớ hồi mình thi vô UIT,có điểm biết đậu rồi nên ăn chơi xả láng chờ ngày nhập học
          Giờ nhớ lại thì ước gì chưa từng đk vô UIT :stick:
          Anh đã thất bại, chú cũng đã thất bại, không biết bọn trẻ có đi vào lối mòn này?
          Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

          Comment


          • #6
            Tư tưởng chủ quan "đã đậu vào đại học".
            When we are young, work to learn, NOT to earn.
            E: ninhho At outlook dot com
            M: +8490 3000 670

            Comment


            • #7
              Originally posted by 11520537 View Post
              Anh đã thất bại, chú cũng đã thất bại, không biết bọn trẻ có đi vào lối mòn này?
              Lối mòn là sao ạ???
              CUỘC ĐỜI LẮM TRÒ HỀ 😂 MÀ MỖI NGƯỜI LÀ MỘT. VAI DIỄN 👎
              :smile:
              PS: Kết bạn với mình nhé 💖

              Comment


              • #8
                Originally posted by 11520537 View Post
                Anh đã thất bại, chú cũng đã thất bại, không biết bọn trẻ có đi vào lối mòn này?
                Là sao ạ? Mấy a làm e hoang mang quá ((

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 11520537 View Post
                  Anh đã thất bại, chú cũng đã thất bại, không biết bọn trẻ có đi vào lối mòn này?
                  anh nói rõ ik chứ ko em xách chai dầu ăn kiếm anh đó :amazed:
                  Vấp Ngã Ko Phải Là Thất Bại...
                  ... Mà Là Dừng Lại Cho Đỡ Mỏi Chân

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by Manhhung364
                    Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
                    bạn đang thất nghiệp hả :shame:
                    Be different and always different
                    http://archlinuxvn.org/
                    http://theslinux.org
                    http://lab.infosec.xyz

                    Comment


                    • #11
                      Mấy anh lười học hoặc học dốt, thi lại mấy lần không qua được một tín chỉ, cái đầu rỗng tốc, tương lai chưa biết đi về đâu nên chán nản chứ sao !

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by caubeit View Post
                        Mình cũng như bao bạn khác thôi. Lo lắng chờ đợi kể từ khi bắt đầu nộp hồ sơ vào trường
                        Ngày qua ngày từng giờ đều lên web trường để cập nhật thông tin, nhưng rồi hi vọng cũng có nhưng % thì ít quá :shot:
                        Từng giây từng phút như muốn rụng tim ( ví dụ: lỗi hệ thống xếp hạng ngày hôm qua chẳng hạn ) cứ tưởng rằng tất cả những hi vọng,đam mê bị dập tắt ở phút chóc đó udency:
                        Lên đây gặp được nhiều bạn,kb rồi giao lưu hứa hẹn 1 ngày nào đó trường thong báo đậu rồi cả gr gặp gỡ nhau
                        Ấy thể mà còn những 7 nữa mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng mà theo đuổi đam mê,không bao giờ rút hồ sơ gắng ở lại đến ngày cuối, cuộc đua cũng có người thắng người thua mà nhỉ.
                        Mong 1 ngày được bước đến UIT gặp gỡ giao lưu cùng các bạn
                        chúc bn sẽ đậu vào UIT :byebye: cái cảm giác lúc chờ kết quả xét tuyển nó :brick: lắm :sexy:

                        Comment


                        • #13
                          hnay có ai rớt hạng k?
                          :adore: Sẽ Đậu :adore:

                          Comment


                          • #14
                            Lỗi roài bạn ơi.

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by caubeit View Post
                              Mình cũng như bao bạn khác thôi. Lo lắng chờ đợi kể từ khi bắt đầu nộp hồ sơ vào trường
                              Ngày qua ngày từng giờ đều lên web trường để cập nhật thông tin, nhưng rồi hi vọng cũng có nhưng % thì ít quá :shot:
                              Từng giây từng phút như muốn rụng tim ( ví dụ: lỗi hệ thống xếp hạng ngày hôm qua chẳng hạn ) cứ tưởng rằng tất cả những hi vọng,đam mê bị dập tắt ở phút chóc đó udency:
                              Lên đây gặp được nhiều bạn,kb rồi giao lưu hứa hẹn 1 ngày nào đó trường thong báo đậu rồi cả gr gặp gỡ nhau
                              Ấy thể mà còn những 7 nữa mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng mà theo đuổi đam mê,không bao giờ rút hồ sơ gắng ở lại đến ngày cuối, cuộc đua cũng có người thắng người thua mà nhỉ.
                              Mong 1 ngày được bước đến UIT gặp gỡ giao lưu cùng các bạn
                              ~~~~~
                              PHP Code:
                              <?php
                              $exp
                              ="55";
                              if (
                              $exp <= 100) {
                                   echo
                              "Đậu rồi :pudency:"; } 
                                else { echo
                              "Cơ hội mong manh quá"; }
                              ?>
                              cảm giác hồi hộp chờ đợi một cái gì đó nó cũng thú vị mà. như cảm giác khi yêu tỏ tỉnh rồi chờ nhận đc câu trả lời thôi.
                              hãy nghĩ vui lên và cố gắng theo đuổi đam mê của bản thân nhé các bạn
                              Người Đến Người Đi và bỏ lại
                              Một nỗi buồn nơi giữa trái tim tôi
                              GhostFriends

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X