Trong thời gian đợi, em nên chủ động tiếp tục tìm câu trả lời cho mình nhé. Làm Sinh Viên quan trọng là "tự học", tự lần mò, tự đặt câu hỏi và tìm vế trả lời. Qua tuổi 18 rồi, con gái đủ tuổi lấy chồng! Con trai qua tuổi 20 đủ tuổi lấy vợ! Do chúng ta ra khỏi giới hạn học sinh rồi nên có thể coi là đã được tự lập, (chỉ 1 thứ duy nhất có thể chưa: tài chính $). Noi gương thanh niên Phương Tây nhé.
Bí, có thể dựa vào khung tạm thời của anh để lần ra manh mối đáp án mình muốn.
Ở đây anh sẽ cố gắng hệ thống hóa và đi và những điều anh hiểu biết và trải nghiệm, về kinh nghiệm mới có 3 năm :3
Mọi người thấy có gì đó không ổn, mình biết, hay ai đó xung quanh biết thì cùng tham gia cho vui.
...
tiếp chủ đề
# KINH NGHIỆM
___________
Bài viết về kinh nghiệm này anh nói khá rộng ra ngoài phạm vi kinh nghiệm học tập trong trường. Những thứ anh đi trong 3 năm vừa qua và học được.
Kinh nghiệm được tách làm 2 mảng:
1. Kỹ năng cứng
2. Kỹ năng mềm
Kỹ năng cứng:
Chính là lượng kiến thức IT chúng ta tích lũy trong lúc làm sinh viên cho đến khi ra trường, và sau đó nữa là môi trường mở tại công ty và ngoài nữa, tự học cho đến khi không còn theo đuổi cái nghề mình chọn. Anh hay gọi cái nghề ấy người vợ mà mình cưới cho cả cuộc đời. Do vậy, trường hợp ở đây em chọn đúng nghề của mình (giả sử) -> Ngành CNTT -> Trường UIT -> ngành hệ thống thông tin (IS): Chúc mừng em khi đã đến được đây nhé! Đúng chỗ rồi, sau 17 năm cặm cụi học hành thì giờ đến đây cũng mừng! Trường ta đang ngày càng mạnh lên rất nhanh về mảng IT của Việt và Thế Giới đó nhé. Và nếu ai đó có hơi vững tin nơi UIT thì hãy nghĩ lại nhé, vì dù trường mình có mới, trẻ, hay... thì mình cũng nhớ lạc quan, và vững tin đi tiếp, trường mình chuyên về IT, cũng thuộc ĐHQG, cũng ở TP. HCM - phát triển năng động trong top của TG... còn nhiều lý do để khôi phục tự tin chỗ trường mình ngồi.
Đi theo đúng lộ trình bản thân mình như trên đã là một cây cầu thú vị trước các ngã rẽ cuộc đời.
Vì nhiều sinh viên Việt Nam và cả Thế Giới nữa, đã:
a. Báo động: Tự sát vì chọn sai ngành, nghề và rơi vào nhiều trang thái tiêu cực, bi quan không tìm được lối thoát ngay từ thời sinh viên. Điều này là cực kì cấm kỵ và chúng ta không bao giờ nên nghĩ đến. Trích một câu nói thầy dạy anh cấp III môn toán như sau: Tại sao lại đi con đường ấy trong khi người khác chịu khó ngồi nhìn lại vấn đề, rồi giải quyết khó khăn và đi tiếp, ấy mới là cách hay thay vì rơi vào thảm cảnh của tuyệt vọng. Lạc quan là một tính cách em nên có.
(Ấn Độ, Nhật-người đi làm, ... đông dân và các nước phát triển khác áp lực lớn hơn Việt mình nhiều. Xem phim 3 chàng ngốc có nêu lên vấn đề này ở Ấn)
b. Cảnh báo: Đúng đam mê rồi, nhưng vẫn rất mù mờ về con đường phía trước: 5, 10, 20 năm,... Tương Lai là một dấu ? và chưa định hình rõ lắm. Từ ấy đi và cạnh tranh, sợ hãi trước tương lai, ... rất nhiều vấn đề nãy sinh. Yên tâm, có cách trị.
c. Nguy hiểm: Chọn sai ngành học. Cái này (-:
Không biết các khóa khác thế nào, chứ theo quan sát cá nhân, nhất là sinh viên khoa Hệ Thống Thông Tin (HTTT - IS) khóa 7, khóa của anh. Nói ra các bạn cùng khóa đừng buồn, vì đa phần các bạn bị rớt ở các trường, ngành khác ngoài trường ta sau đó về đây để học, gọi là con đường nguyện vọng 2,... ấy là đã có một ngã rẽ. Nơi bạn không được đào tạo trực tiếp để đi đến đam mê của mình, nếu còn tiếp tục bạn vẫn làm được nhưng nó sẽ là đường cong để đến đích nhé! Có thời gian, ta bàn đến cái này sau..
Kỹ năng mềm:
Là những thứ kiến thức ngoài IT, rộng vô cùng. Đó là thứ kiến thức nếu ta làm tốt, sẽ được cái lợi như sau: áp dụng được cho TẤT CẢ CÁC NGÀNH NGHỀ, có thể nói là DÙNG CHO CẢ CUỘC ĐỜI.
Về tầm quan trọng của nó thì thật sự, nó vô cùng quan trọng. Ngoài Thế Giới, nhất là các nước phát triển nó được đào tạo rất tốt cho từng người dân. Để ý cách ứng xử, nói chuyện của họ (ra ngoài công viên 23/9, tìm một vài người Phương Tây) rất lịch sự, nói dễ hiểu,... quả văn minh lịch sự! Về VN mình, nhất là các ngành về kỹ sư IT, cơ khí,.. đa phần SV hơi yếu mảng này. Đó là sự thật.
Để hiểu và giải quyết kinh nghiệm này, anh phân tích nó ra như sau:
Theo một tổ chức đào tạo kỹ năng mềm(*) anh học được, kỹ năng mềm chia làm 4 phần:
- Quản lý thời gian
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng làm việc nhóm
Cách lấy mảng kỹ năng này: tham gia tích cực các hoạt động xã hội, làm việc nhóm(có thể trong trường, ngoài trường), các tổ chức trong và ngoài trường. Nhanh và gần nhất: đăng ký và làm nhiệt tình vô các hoạt động đoàn hội trường mình. Nếu không phù hợp hay bị khước từ: ra ngoài trường, ví như Tiếp Sức Mùa Thi: có 2 cấp trong trường và cấp thành phố. Tùy em nhắm và thích bên nào hãy chọn cho phù hợp. Nhớ là làm cho hết mình nhé, làm vì yêu thích và ý nghĩa của công việc (Follow your heart) bởi Có Cống Hiến - Sẽ Trưởng Thành. Ấy là chữ Chân trong câu: Chân-Thiện-Mỹ
...
P/s:
Kinh nghiệm từ kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm về ngoài nó, đi làm thêm, tham gia làm tốt các đồ án của môn học, hoạt động xã hội, vui chơi, luyện tập thể thao, sở thích: gãy đàn ghi ta,... mọi nơi, mọi lúc.
Đang đợt Sinh Hoạt Công Dân đầu năm học, ai mạnh dạn hỏi câu hỏi này cho chủ tọa (Doanh nghiệp, nhà trường, ...) để nhận được câu trả lời nhé.
Đi ăn đã.. :-))
Còn tiếp tục viết...
______________________________
(*) Big Edu, thuộc công ty Think Big do một người triệu phú Việt lập ra: Nguyễn Mạnh Hà
Leave a comment: