Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện bạn trai bạn gái

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện bạn trai bạn gái

    Nào giờ quen bạn trai chả bao giờ suy nghĩ nhiều thích thì quen thui. Tự nhiên tới anh này thì lại ko muốn vậy nữa muốn góp gạo thổi cơm. Rồi mình nói với ba má, ba mẹ hỏi nhà anh ở đâu gia đình như thế nào. Mình trả lời anh không có nhà, ở trọ quận 4 (nhất quận 8 nhì quận 4), gia đình ba má ly dị nên phải ra ngoài ở trọ. Thế rồi ba nói sao lại đi quen thể loại linh tinh, tùm lum thế, không cho mình quen rùi bảo đừng có gây thân thiết nhiều quá. Dạ ba má. Mình đi lòng buồn rười rượi. Chậc nếu nói vậy gặp ai ba má cũng chê thôi. Con quen bạn trai đa số trên mạng, họ cũng là người sao lại bảo họ là thứ linh tinh.
    Bởi vậy giờ quen thì quen, giấu được ngày nào thì giấu. :unhappy:

  • #2
    tình yêu sinh viên là tình yêu đẹp nhất. không tính toán so đo về tiền bạc. vui tươi hồn nhiên không nghĩ quá nhiều. nên thấy hợp thì hãy yêu. đợi khi đi làm như mình rồi thì mới biết.
    muốn yêu cũng không có thời gian để yêu. khổ lắm.
    chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi thứ

    Comment


    • #3
      Originally posted by 14520927 View Post
      tình yêu sinh viên là tình yêu đẹp nhất. không tính toán so đo về tiền bạc. vui tươi hồn nhiên không nghĩ quá nhiều. nên thấy hợp thì hãy yêu. đợi khi đi làm như mình rồi thì mới biết.
      muốn yêu cũng không có thời gian để yêu. khổ lắm.
      chém vừa thôi, lo học đi em =]]
      Be different and always different
      http://archlinuxvn.org/
      http://theslinux.org
      http://lab.infosec.xyz

      Comment


      • #4
        Hãy theo đuổi tình yêu, nợ môn sẽ đeo đuổi bạn :love:

        Comment


        • #5
          Qua nhân văn yêu đương thoải mái ).

          Comment


          • #6
            Số lượng quen chắc nhiều quá rồi nên đến a này mới tính đến chuyện này
            Có thể a này là tốt nhất so với các a trước kia :look_down:

            Comment


            • #7
              bô mẹ nào cũng mong con tìm được người tốt mà

              Comment


              • #8
                không có nhà ở lại còn muốn góp gạo thổi cơm ))))

                Comment


                • #9
                  Nếu bạn nghĩ có thể sống ở 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng ở SG thì mình nên khuyên bạn nghĩ lại

                  Comment


                  • #10
                    Kinh tế ổn định sống đỡ cực hơn chứ, gì thì gì cũng nên thực tế, câu nói 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng chỉ dành cho mấy bạn đàn ông (cả phụ nữ) yếu đuối và lười hơn thôi...quyết tâm lên...

                    Comment

                    LHQC

                    Collapse
                    Working...
                    X