Announcement

Collapse
No announcement yet.

Làm sao để từ chối cuộc nhậu khi sinh hoạt tập thể

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by 14520769 View Post
    không uống lại bị gọi là "không nể mặt" mới khổ chứ :cry:
    hỏi ngược lại
    mày có nể t không ps:
    có gì thì cứ nói trước là tao chỉ uống nước ngọt thôi nhé
    không thôi không đi đâu :beauty:

    Comment


    • #17
      Originally posted by 14520268 View Post
      hỏi ngược lại
      mày có nể t không ps:
      có gì thì cứ nói trước là tao chỉ uống nước ngọt thôi nhé
      không thôi không đi đâu :beauty:
      Thanh niên này được lắm. Có ngon thì bọn kia uống 5 lon bia thì bạn uống 5 lon nước ngọt thử xem. Bạn uống được 5 lon nước ngọt thì đúng là mọi người sẽ phải nể phục bạn đấy!
      Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

      Comment


      • #18
        Originally posted by 11520537 View Post
        Thanh niên này được lắm. Có ngon thì bọn kia uống 5 lon bia thì bạn uống 5 lon nước ngọt thử xem. Bạn uống được 5 lon nước ngọt thì đúng là mọi người sẽ phải nể phục bạn đấy!
        Thường người đã uống nước ngọt và không uống bia là người ta không thích kiểu "uống tới khi 1 trong 2 đứa chết", thành ra người ta không nhận lời thôi. Bao tử còn chỗ thì nhét vào thôi nhưng quan trọng llà UỐNG KIỂU ĐÓ ĐỂ ĐƯỢC CÁI GÌ?

        Comment


        • #19
          Nếu là bạn bè thân quen thì dễ nói chuyện. Nếu có đối tác làm việc thì việc nhậu dĩ nhiên là phải có. Nếu không công việc không trôi chảy đâu

          Comment


          • #20
            Originally posted by truonganpn View Post
            Thường người đã uống nước ngọt và không uống bia là người ta không thích kiểu "uống tới khi 1 trong 2 đứa chết", thành ra người ta không nhận lời thôi. Bao tử còn chỗ thì nhét vào thôi nhưng quan trọng llà UỐNG KIỂU ĐÓ ĐỂ ĐƯỢC CÁI GÌ?
            Để ngồi với nhau được lâu hơn chứ anh.
            Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

            Comment


            • #21
              Originally posted by 11520537 View Post
              Để ngồi với nhau được lâu hơn chứ anh.
              Uống tới gục vậy thì chỉ còn "nằm với nhau" chứ sợ không ngồi nổi nữa ấy chứ. Tui toàn uống nước ngọt và vẫn ngồi đến khuya được thôi.

              Comment


              • #22
                uống nhấp môi thôi =))
                Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

                Comment


                • #23
                  Nói trước là "Tớ uống không được", lâu dần mọi người sẽ quen và không ép bạn nữa (hoặc không rủ bạn nữa luôn):shame:

                  Comment


                  • #24
                    Em đã từng nói " Tụi mày uống một lon tao uống 1 chai nước suối và trả tiền bằng tiền 1 lon bia ". Đã thử và thành công. Có điều ngồi 20p là mắc tiểu = )) :salute:
                    Facebook: Fb/tuan.tran.1998
                    Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tuan-tran-anh-13093b147/
                    Email: Tuanuit98@gmail.com

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by 16521386 View Post
                      Em đã từng nói " Tụi mày uống một lon tao uống 1 chai nước suối và trả tiền bằng tiền 1 lon bia ". Đã thử và thành công. Có điều ngồi 20p là mắc tiểu = )) :salute:
                      em uống chai 350ml (~ lon bia 330ml) hay uống chai 500ml thế

                      Comment


                      • #26
                        Nếu không thích thì tốt nhất là đừng đi. Mất vui. Cơ mà nhậu có được coi là kỷ năng mềm không ta?
                        Cả đi học và đi làm, mình thấy có những chuyện, không bao giờ nói được trên bàn họp cả. Cơ mà bàn nhậu thì dễ. Nhiều khi không cần nói, không cần hỏi. Họ tự trả lời...:shame:
                        _________________________________
                        Handphone No. : 0165 304 6757
                        Email : buihuuhiep.uit@gmail.com

                        Comment


                        • #27
                          cứ uống 1 2 ly rồi ko uống nữa... còn tui thì cứ 1 2 ly là diễn... ko lần nào fail cả. vì chúng nó cũng say nên sai sót nhỏ lúc diễn là ko sao. nhưng tôi diễn còn hơn người uống 2 3 lít đấy... mặc dù mình uống chỉ 2 ly.

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by 16521684 View Post
                            cứ uống 1 2 ly rồi ko uống nữa... còn tui thì cứ 1 2 ly là diễn... ko lần nào fail cả. vì chúng nó cũng say nên sai sót nhỏ lúc diễn là ko sao. nhưng tôi diễn còn hơn người uống 2 3 lít đấy... mặc dù mình uống chỉ 2 ly.
                            bạn này diễn mà gặp bạn tôi thì chúng nó phạt cho chết, hoặc là chồng lon mệt nghỉ ))

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by 10520418 View Post
                              Nếu không thích thì tốt nhất là đừng đi. Mất vui. Cơ mà nhậu có được coi là kỷ năng mềm không ta?
                              Cả đi học và đi làm, mình thấy có những chuyện, không bao giờ nói được trên bàn họp cả. Cơ mà bàn nhậu thì dễ. Nhiều khi không cần nói, không cần hỏi. Họ tự trả lời...:shame:
                              Tui thì thấy cái gì không nói được trên bàn họp có thể nói trong quán cafe hết. Còn nói trên bàn nhậu thì nói dữ lắm, nhưng tới sáng hôm sau mới thấy là toàn bốc phét chém gió với lại "hôm qua tao xỉn quá hứa gì quên mất rồi"

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by truonganpn View Post
                                Tui thì thấy cái gì không nói được trên bàn họp có thể nói trong quán cafe hết. Còn nói trên bàn nhậu thì nói dữ lắm, nhưng tới sáng hôm sau mới thấy là toàn bốc phét chém gió với lại "hôm qua tao xỉn quá hứa gì quên mất rồi"
                                Nhưng có 1 hiện thực là nhiều hợp đồng buôn bán được ký trên bàn nhậu chứ không phải trong phòng học hay quán cafe. Cái việc ra bàn nhậu hay không thì tùy mình nhưng việc có thành hay không lại là chuyện khác. Với em thì không có cà phê cà pháo gì hết, rảnh thì ra quán làm vài chai bia.
                                Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X