Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu như bạn không may mắn năm nay, đừng nghĩ quẩn, hãy đọc tâm sự của tôi.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nếu như bạn không may mắn năm nay, đừng nghĩ quẩn, hãy đọc tâm sự của tôi.

    Có 1 sự thật mà ai cũng biết là mới có điểm ĐH, cũng có một sự thật mà không phải ai cũng biết là có 1 số bạn thiếu 1 chút may mắn đang nghĩ những gì... đùa tý thôi.
    Vài lời tâm sự với những bạn không may mắn đó, hy vọng sẽ có ích với các bạn.
    Năm trước mình cũng rớt ĐH, nhiều bạn sẽ nghĩ đến tự tử, lúc đó mình cũng vậy. Lúc đó suy nghĩ lung tung, dàn vặt đủ thứ, thấy chán nản và vô vọng với cuộc sống, mệt mỏi trước mọi thứ>>>>>>>>>> mình đã nghĩ đến tự tử, biết đó là không tốt thế này thế kia nên đã tìm mọi cách tìm lại niềm vui cho cuộc sống. Đọc truyện cười, tâm sự với người khác, tự làm khổ bản thân...vv... làm nhiều cái lắm nhưng vẫn không quên được suy nghĩ tự tử.
    Rồi 1 lần tình cờ vào 1 forum, đọc được tâm sự của 1 người cũng từng giống mình, có 1 câu của bạn ấy đã làm mình thay đổi :"tự tử chẳng giải quyết được gì, nó chỉ đem lại tai tiếng cho gia đình, đau khổ của những người thân yêu, và sự vui sướng của những kẻ ghét mình, rồi sau đó 2 năm người ta sẽ quên bạn như bạn chưa từng có trên đời". Đọc xong câu đó thì tự nhiên những suy nghĩ thay đổi hoàn toàn, có những lần sém đút tay vào ổ điện, nhưng may mắn đã không đút.
    Bây giờ ôn thi lại đâu rồi, nghĩ lại lúc đó dại thật, rớt ĐH chẳng là vấn đề to tác gì, đừng nghĩ tôi đang an ủi bạn, năm trước nghe câu đó tôi cũng nghĩ mình đang "bị" an ủi nên càng buồn hơn. Năm trước rớt ĐH An Ninh, mặc dù bị ép thi An Ninh những cũng buồn, và quyết định vừa học CĐ tc-hq vừa ôn thì lại để theo đuổi ước mơ mang tên UIT. Giờ lại cảm thấy may mắn vì lúc đó đã rớt để bây giờ có thể theo đúng nghành mà mình đam mê cho dù nghành đó có hot hay cool gì cũng không sao.
    Cho nên các bạn nếu chẳng may rớt cái nghành mà mình ao ước thì cũng đừng nên buồn quá, hãy lựa chọn con đường khác để đi đến đích hoặc ôn thi lại như tui. Nếu bạn đam mê thật sự thì chẳng có gì là trở ngại cả, tôi cũng vậy, chúc bạn sẽ có 1 lựa chọn đúng đắn.
    ps:"giấc mơ UIT ơi, chạm được rồi nhé"

  • #2
    Và có một sự thật không phải ai củng biết đó là.....Bây h những bạn không đậu còn lên mạng nửa không? Nếu các bạn có lên thì có đọc topic này hong?
    Và chúng ta hãy giá như.....Topic này ra đời sớm hơn một chút thì sẽ có khối người đọc được!

    Comment


    • #3
      Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
      Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
      Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
      Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
      Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
      Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
      Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
      Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
      Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
      - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
      - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
      Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

      P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.

      Comment


      • #4
        Originally posted by sieunhien View Post
        Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
        Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
        Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
        Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
        Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
        Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
        Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
        Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
        Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
        - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
        - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
        Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

        P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.
        Ông ở tầng mấy tui mới lên gg search info của ông mà hông thấy!

        Comment


        • #5
          Originally posted by ga9xvn View Post
          Ông ở tầng mấy tui mới lên gg search info của ông mà hông thấy!
          gg cùi lắm. Dùng search.hell.eternal mới ra.
          Nó ở tầng 21 đó.
          Ta đã trở lại . :choler:

          Comment


          • #6
            hix hà, thế mà tưởng ông ấy ở tầng 35 chứ, haiz mạng dưới đó đúng mạnh lắm ah, ở dưới đó lạnh lẽo lắm, bạn sẽ thấy đó là một điều dại dột, khi bạn xuống đấy, vì khi ở đó, bạn trông xuống, sẽ thấy những giọt nước của người thân yêu của mình, người quan tâm mình, bạn muốn làm cha mẹ ông bà hay một người nào đó buồn thì xuống dưới này cho kẻ hận thù bạn cười hả hê trù ám nó suốt đời mà nó vẫn phát đạt trên đó
            >> giay vai nam
            Last edited by killall11; 18-04-2015, 23:05.

            Comment


            • #7
              Originally posted by sieunhien View Post
              Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
              Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
              Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
              Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
              Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
              Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
              Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
              Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
              Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
              - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
              - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
              Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

              P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.
              Lôi kéo xúi bậy nè, thôi không xuống đâu, mình chưa có bồ, xuống dướu kiếm khó lắm.
              ps: ổng lừa đó đừng tin, mà thôi con trai thì cứ tin đi cho rộng đất:hellboy:, còn con gái thì đừng tin nha ở dưới đó Ma nhiều lắm, ghê lắm.

              Comment


              • #8
                rồi sau đó 2 năm người ta sẽ quên bạn như bạn chưa từng có trên đời"
                mình vote cho câu này nè
                có 3 cách để tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi và tha thứ.

                Comment


                • #9
                  Originally posted by doimotgiacmo View Post
                  có những lần sém đút tay vào ổ điện, nhưng may mắn đã không đút.
                  Ông có học ở UIT hong khi nào tui lên pm tui đút cho coi )

                  Comment


                  • #10
                    Hành vi này có thể được gọi là khủng bố nhé. Bạn nên cẩn thận với những gì mình nói.

                    Originally posted by sieunhien View Post
                    Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
                    Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
                    Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
                    Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
                    Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
                    Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
                    Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
                    Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
                    Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
                    - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
                    - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
                    Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

                    P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.
                    Trần Trung Ngôn UIT-CE 08520257
                    My Blog

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by sieunhien View Post
                      Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
                      Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
                      Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
                      Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
                      Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
                      Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
                      Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
                      Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
                      Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
                      - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
                      - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
                      Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

                      P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.
                      VOZer nằm vùng:beatbrick:
                      Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                      Một dấu chân in màu đất hai miền.

                      ------------------------------------------------------

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by sieunhien View Post
                        Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
                        Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
                        Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
                        Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
                        Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
                        Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
                        Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
                        Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
                        Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
                        - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
                        - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
                        Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

                        P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.
                        clone của bác nhiên đây mà:sweat:
                        Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by sieunhien View Post
                          Hồi còn sống mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên ở dưới này không như mình từng nghĩ.
                          Sau khi đã đi rồi, bạn sẽ có một cuộc "chết" không phải lo nghĩ, được phiêu diêu, tự tại, được tự do về mọi mặt.
                          Không phải lo cái ăn, cái mặc, tương lai cuộc sống.
                          Không phải sợ cái thiện, cái ác, những điều chứng tai, gai mắt trong cuộc đời.
                          Quan trọng hơn hết là có thể gặp lại tổ tiên, ông bà, những người thương yêu đã mất của mình.
                          Được tiếp tục trường cửu cùng mọi người.
                          Có thể nói, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất mà mình biết đến trong suốt 18 năm qua.
                          Quyết định xuống đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.
                          Qua post này, mình kêu gọi mọi người:
                          - Nếu không còn vướng bận thế gian thì hãy xuống đây.
                          - Nếu có quá nhiều điều u tối không thể vượt qua thì hãy xuống đây.
                          Cuộc đời trường cửu đang chào đón mọi người, hãy xuống đây

                          P.S Dưới này mạng rất mạnh, 32mbps.
                          còn nhiều lắm. chưa die đc >"<
                          -----------------------------
                          Mai Văn Khải
                          Software Engineering, University Information of Technology
                          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                          Comment


                          • #14
                            Xoắn quá:doubt: Việc gì mà phải chết..Rớt ĐH thì đả sao? Học ĐH có gì ngon :baffle:
                            RICH is not about how much you HAVE, but about how much you GIVE :surrender:

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by ga9xvn View Post
                              Ông có học ở UIT hong khi nào tui lên pm tui đút cho coi )
                              ax đợi 2 tháng nữa nhé, nhưng ông dứng dưới đất đút chứ không phải trên ghế nhựa đâu nhé.

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X