Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sao trường mình thiu thốn girl trầm trọng vậy mấy huynh

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Originally posted by 09520548 View Post
    Ừ, trường mình chung với BK, Tự nhiên, Nhân văn, Quốc tế, Kinh tế-Luât luôn . Thẻ sinh viên của mình chính là thẻ thư viện luôn đó
    wow mấy a thường xyn đến hok
    zô đó chắc cũng kha khá :love:

    Comment


    • #92
      Originally posted by 10520434 View Post
      muốn có tinh thần thì mỗi ngày đi học vòng qua KHXHNV đi em :sunglasses:
      hihi địa chỉ thường xyn của e rùi ha'ha':sunglasses:

      Comment


      • #93
        sặc sao e chưa có thẻ sinh viên nữa. có khi nào làm rớt rùi :sad:
        mất rui` co xin lại dc ko mấy a T.T

        Comment


        • #94
          Originally posted by 10520549 View Post
          Girl trường mình hiếm nhưng không quý
          cho em nói điều này nha, không biết có đụng chạm vào ai không ,nhưng em xin nói ra...hi
          điều thú vị con gái uit và cũng là đặc điểm không lẫn vào đâu được là con gái rất tốt,họ rất mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối,sắc xảo nhưng cũng rất ngọt ngào...nếu ai đó vô tình nói gì về họ,tuy không thể hiện nhưng tròng lòng buồn lắm mấy anh ak(em biết mấy anh chỉ nói vui,nhưng đừng vô tình thế!!!)học một năm,đôi lúc thấy buồn nhiều lắm vì trường mình,nhưng bù lại thì cười rất nhiều ,chả hiểu tại sao mình cười ,lúc nào nhìn xung quanh cũng là nam,giống như mình là món quà của các bạn nam vậy,được giấu rất kĩ,giữ rất kĩ,không ai biết,nhưng khi ai đó hỏi đến thì mình được tỏa sáng,như được ngưỡng mộ...hạnh phúc lắm..hạnh phúc đó ,các bạn nữ trường khác có không, riêng khoa KTMT,thì các khoa kia có không...vậy nên những ai đó vào học trường uit,rất may mắn mới kết giao những người con gái tốt đó...đừng làm tụi em buồn chứ mấy anh...em rất muốn xong pha vào tám chuyện với mấy anh ,nhưng sao không thấy đây dành cho mình,...????nói ra sợ mình bị thương rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường này và rồi không bao giờ ghé vào nữa...mấy anh muốn như thế vậy không???????????:happy::happy::happy: cười nhiều với các bạn gái nha mấy anh!!!!!điều đó sẽ khiến mọi người gần gũi hơn

          Comment


          • #95
            Originally posted by 11520532 View Post
            cho em nói điều này nha, không biết có đụng chạm vào ai không ,nhưng em xin nói ra...hi
            điều thú vị con gái uit và cũng là đặc điểm không lẫn vào đâu được là con gái rất tốt,họ rất mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối,sắc xảo nhưng cũng rất ngọt ngào...nếu ai đó vô tình nói gì về họ,tuy không thể hiện nhưng tròng lòng buồn lắm mấy anh ak(em biết mấy anh chỉ nói vui,nhưng đừng vô tình thế!!!)học một năm,đôi lúc thấy buồn nhiều lắm vì trường mình,nhưng bù lại thì cười rất nhiều ,chả hiểu tại sao mình cười ,lúc nào nhìn xung quanh cũng là nam,giống như mình là món quà của các bạn nam vậy,được giấu rất kĩ,giữ rất kĩ,không ai biết,nhưng khi ai đó hỏi đến thì mình được tỏa sáng,như được ngưỡng mộ...hạnh phúc lắm..hạnh phúc đó ,các bạn nữ trường khác có không, riêng khoa KTMT,thì các khoa kia có không...vậy nên những ai đó vào học trường uit,rất may mắn mới kết giao những người con gái tốt đó...đừng làm tụi em buồn chứ mấy anh...em rất muốn xong pha vào tám chuyện với mấy anh ,nhưng sao không thấy đây dành cho mình,...????nói ra sợ mình bị thương rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường này và rồi không bao giờ ghé vào nữa...mấy anh muốn như thế vậy không???????????:happy::happy::happy: cười nhiều với các bạn gái nha mấy anh!!!!!điều đó sẽ khiến mọi người gần gũi hơn
            LIKE cho bạn :happy:

            Comment


            • #96
              Originally posted by 11520532 View Post
              cho em nói điều này nha, không biết có đụng chạm vào ai không ,nhưng em xin nói ra...hi
              điều thú vị con gái uit và cũng là đặc điểm không lẫn vào đâu được là con gái rất tốt,họ rất mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối,sắc xảo nhưng cũng rất ngọt ngào...nếu ai đó vô tình nói gì về họ,tuy không thể hiện nhưng tròng lòng buồn lắm mấy anh ak(em biết mấy anh chỉ nói vui,nhưng đừng vô tình thế!!!)học một năm,đôi lúc thấy buồn nhiều lắm vì trường mình,nhưng bù lại thì cười rất nhiều ,chả hiểu tại sao mình cười ,lúc nào nhìn xung quanh cũng là nam,giống như mình là món quà của các bạn nam vậy,được giấu rất kĩ,giữ rất kĩ,không ai biết,nhưng khi ai đó hỏi đến thì mình được tỏa sáng,như được ngưỡng mộ...hạnh phúc lắm..hạnh phúc đó ,các bạn nữ trường khác có không, riêng khoa KTMT,thì các khoa kia có không...vậy nên những ai đó vào học trường uit,rất may mắn mới kết giao những người con gái tốt đó...đừng làm tụi em buồn chứ mấy anh...em rất muốn xong pha vào tám chuyện với mấy anh ,nhưng sao không thấy đây dành cho mình,...????nói ra sợ mình bị thương rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường này và rồi không bao giờ ghé vào nữa...mấy anh muốn như thế vậy không???????????:happy::happy::happy: cười nhiều với các bạn gái nha mấy anh!!!!!điều đó sẽ khiến mọi người gần gũi hơn
              Nhân lúc c Đoan viết vài dòng suy nghĩ, tân sv như e cũng mún nói ké vài đìu lun ^^

              Mấy hum nay e tích cực lên diễn đàn lắm á Để có thể kết bạn và làm wen w các bạn tân sv như và cả các a c khóa trên. Thứ nhất là vì tính e nó ham zui, thik kết bạn :happy: Thứ 2 là vì thành thật mà nói, trình độ IT của chỉ ở mức sơ đẳng thui, e cần phải học hỏi nhìu lắm nên hi vọng sẽ tìm dc nhìu ng giúp đỡ và chỉ dẫn cho e :happy:

              Vì tích cực lên và siêng năng rep, nên e cũng wen bít kha khá w mọi ng (tất nhin chủ yếu là các a ) E cũng đã xem kha khá topic, cmt của mọi ng (cũng chủ yếu là các a lun =)) ), dù bít tình hình trường mình dương thịnh âm suy, dù bít hầu hết các a zui tính ^^, chỉ mún đùa vui, chém gió thui Nhưng thật sự có nhìu cmt khiến e bùn lắm đấy ạ :cry: Dù ko đến nỗi là ấn tượng xấu về trường mình, nhưng e đã phải suy nghĩ lại là mình có nên lạnh lùng và khép kín hơn không, vì nếu mình hòa đồng quá, có thật sự tốt ko :sad:

              Dù con gái trường mình có cá tính một chút, đôi khi cũng tomboy một chút, nhưng ng ta cũng là con gái mà :happy: Là con trai, cũng nên thể hiện rằng mình chín chắn, để tiếng lành về zai IT ga-lăng, ân cần, lịch sự được đồn xa. Để các bạn, các chị dám giới thiệu e gái, cháu gái mình vào đây học chứ

              Đây là những suy nghĩ của riêng em, hi vọng sẽ ko làm ai bùn lòng... :sad:
              Last edited by 12520658; 26-08-2012, 22:13.
              Chào cả nhà!!! :salute: :salute: :salute:
              Thật là vui vì được trở thành sv UIT :happy: :happy: :happy:
              Hãy cùng nhau xây dựng đại gia đình UIT thật đoàn kết và hạnh phúc nhé mọi người <3 <3 <3 :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:

              Comment


              • #97
                Originally posted by 11520532 View Post
                cho em nói điều này nha, không biết có đụng chạm vào ai không ,nhưng em xin nói ra...hi
                điều thú vị con gái uit và cũng là đặc điểm không lẫn vào đâu được là con gái rất tốt,họ rất mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối,sắc xảo nhưng cũng rất ngọt ngào...nếu ai đó vô tình nói gì về họ,tuy không thể hiện nhưng tròng lòng buồn lắm mấy anh ak(em biết mấy anh chỉ nói vui,nhưng đừng vô tình thế!!!)học một năm,đôi lúc thấy buồn nhiều lắm vì trường mình,nhưng bù lại thì cười rất nhiều ,chả hiểu tại sao mình cười ,lúc nào nhìn xung quanh cũng là nam,giống như mình là món quà của các bạn nam vậy,được giấu rất kĩ,giữ rất kĩ,không ai biết,nhưng khi ai đó hỏi đến thì mình được tỏa sáng,như được ngưỡng mộ...hạnh phúc lắm..hạnh phúc đó ,các bạn nữ trường khác có không, riêng khoa KTMT,thì các khoa kia có không...vậy nên những ai đó vào học trường uit,rất may mắn mới kết giao những người con gái tốt đó...đừng làm tụi em buồn chứ mấy anh...em rất muốn xong pha vào tám chuyện với mấy anh ,nhưng sao không thấy đây dành cho mình,...????nói ra sợ mình bị thương rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường này và rồi không bao giờ ghé vào nữa...mấy anh muốn như thế vậy không???????????:happy::happy::happy: cười nhiều với các bạn gái nha mấy anh!!!!!điều đó sẽ khiến mọi người gần gũi hơn
                Hix muốn cười nhìu lắm nhưng nhìn đâu cũng toàn là đựa rựa cười với nhau.Nếu có thì cũng bị bao vây cả đám con trai,nên thôi không bon chen làm chi cho mệt

                Comment


                • #98
                  Topic lập ra làm gì không hiểu luôn. Có girls nhiều để làm gì nhỉ, nếu xem nhau là bạn bè chơi vui giúp nhau học tập, ... thì nam hay nữ quan trọng vậy sao. Nếu trong đầu ai đó còn điều gì khác ngoài mấy thứ mình kê trên thì cho hỏi điều tế nhị: cho dù có gái nhiều thì sao nhỉ, để làm gì ? (câu này mấy bạn quan tâm tự trả lời)

                  Mấy bạn chê girls UIT thì nhìn lại 2 mặt nhé: 1 là mình đồng ý 1 sự thật UIT hiếm girls xinh, mình thì không để tâm chuyện xấu đẹp lắm quan trọng tâm hồn thôi. 2 là trường công nhận có vài bạn nữ tuy không good lắm nhưng hiếm được để ý nên tỏ ra hơi chảnh chảnh. Ai nghĩ sao vấn đề này thì nghĩ, mình chỉ đơn giản nói: 1 vài người thậm chí số đông như vậy không có nghĩa tất cả đều vậy, con trai đàn ông mà không thích ai không dám chỉ đích danh mà phải thế sao ^^.

                  Thích thì chơi thân, không thích tỏ ra bình thường thôi, không cần quăng gạch với nhiều hình thức đâu. Vô trường rồi đều là bạn hết thôi. Mấy bạn nữ vô UIT một phần vì thiếu điểm không biết học trường nào, một phần đam mê thôi không có gì xấu để bị bàn tán dưới mắt đám con trai lung tung vậy đâu.

                  Girls nhiều ít chẳng làm cái trường tốt hơn tí nào. Kêu ca để làm gì

                  ps: dislie bị biến thành like nữa rồi.
                  Last edited by 11520288; 26-08-2012, 22:18.

                  Comment


                  • #99
                    E nghĩ mod nên close topic này lại. Nếu để nó đi xa hơn, sẽ ko tốt cho tâm trạng và mối wan hệ của mọi ng đâu
                    Chào cả nhà!!! :salute: :salute: :salute:
                    Thật là vui vì được trở thành sv UIT :happy: :happy: :happy:
                    Hãy cùng nhau xây dựng đại gia đình UIT thật đoàn kết và hạnh phúc nhé mọi người <3 <3 <3 :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:

                    Comment


                    • Từ từ rồi cũng quen, thiếu mấy bạn nữ thì cần phải mở rộng ngoại giao với các trường khác thôi :salute:
                      Bạn Là Người Có Bản Lĩnh!
                      Hãy Hành Động Để Thể Hiện.
                      Đã Hứa Thì Phải Làm.
                      Xã Hội Tự Do Là Tiến Tới Tự Chủ Không Lãnh Đạo!!
                      Hãy Làm Những Gì Bạn Muốn Và Đừng Quan Tâm Người Khác Nghĩ Gì
                      Xã Hội Đã Và Đang Thay Đổi Như Thế

                      Comment


                      • Khi học quân sự ko biết mấy girl trong thế nào nhê nóng nòng quá )

                        À cho e hỏi khi nào lấy đồng phục học quân sự vậy mấy a ....!!!!!

                        Comment


                        • Coi bộ cái topic này lập ra không biết làm gì nữa, K7 chém thì chém 1 vài topic thôi chứ làm gì mà một người mở 1 topic thế này, công nhận thích nổi trội thật.
                          Toàn bộ thẻ sinh viên của các bạn chỉ là thẻ tạm thời mà thôi, nó cũng chẳng khác gì cái giấy chứng nhận sinh viên, dùng để cho các bạn cần khi đi xe bus hay gì gì đó, blah blah blah... :embarrassed:

                          Comment


                          • Originally posted by 11520532 View Post
                            cho em nói điều này nha, không biết có đụng chạm vào ai không ,nhưng em xin nói ra...hi
                            điều thú vị con gái uit và cũng là đặc điểm không lẫn vào đâu được là con gái rất tốt,họ rất mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối,sắc xảo nhưng cũng rất ngọt ngào...nếu ai đó vô tình nói gì về họ,tuy không thể hiện nhưng tròng lòng buồn lắm mấy anh ak(em biết mấy anh chỉ nói vui,nhưng đừng vô tình thế!!!)học một năm,đôi lúc thấy buồn nhiều lắm vì trường mình,nhưng bù lại thì cười rất nhiều ,chả hiểu tại sao mình cười ,lúc nào nhìn xung quanh cũng là nam,giống như mình là món quà của các bạn nam vậy,được giấu rất kĩ,giữ rất kĩ,không ai biết,nhưng khi ai đó hỏi đến thì mình được tỏa sáng,như được ngưỡng mộ...hạnh phúc lắm..hạnh phúc đó ,các bạn nữ trường khác có không, riêng khoa KTMT,thì các khoa kia có không...vậy nên những ai đó vào học trường uit,rất may mắn mới kết giao những người con gái tốt đó...đừng làm tụi em buồn chứ mấy anh...em rất muốn xong pha vào tám chuyện với mấy anh ,nhưng sao không thấy đây dành cho mình,...????nói ra sợ mình bị thương rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường này và rồi không bao giờ ghé vào nữa...mấy anh muốn như thế vậy không???????????:happy::happy::happy: cười nhiều với các bạn gái nha mấy anh!!!!!điều đó sẽ khiến mọi người gần gũi hơn
                            hi chị gái đầu tiên trong topic , e thấy mấy a nể mấy chị lắm ak :funny:
                            like cho chị lun :d

                            Comment


                            • Originally posted by 11520519 View Post
                              Từ từ rồi cũng quen, thiếu mấy bạn nữ thì cần phải mở rộng ngoại giao với các trường khác thôi :salute:
                              a có chỗ nào ngoại giao :happy:kha khá chỉ e với

                              Comment


                              • E thực sự xin lỗi nếu đã làm tổn thương các bạn,các chị !
                                thực tế e lập topic ra mong mún làm quen với các anh ,chị và nói chuyện vui đùa một chút thui.

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X