Ở UIT mình có anh chị nào nhà ở khu vực Quận Tân Phú , Tân Bình mà lên UIT học không ạ ?
nếu có cho em hỏi là mọi người đi xe máy hay xe bus .
Xe máy thì bao nhiêu xăng + đi bao lâu thì tới .
còn bus thì đi bao lâu tới ạ + số chuyến xe hay đi .
CẢm ơn mọi người ![]()
Khi mới vô học năm nhất anh cũng ở quận Tân Phú, đi xe 30 mất khoảng 1h30’. Còn xe máy thì anh không rành.
[QUOTE=strider;63397]Ở UIT mình có anh chị nào nhà ở khu vực Quận Tân Phú , Tân Bình mà lên UIT học không ạ ?
nếu có cho em hỏi là mọi người đi xe máy hay xe bus .
Xe máy thì bao nhiêu xăng + đi bao lâu thì tới .
còn bus thì đi bao lâu tới ạ + số chuyến xe hay đi .
CẢm ơn mọi người :P[/QUOTE]
mình ở Tân Bình nè… mài quần trên xe bus 4 năm … ra ngã tư bảy Hiền bắt xe số 8 hoăc 30… Xe 30 chạy nhanh hơn số 8 nhưng delay giữa hai chuyến lâu hơn. Đi xe bus thì mất tầm 1h15 - 2h tùy thuộc vào có kẹt xe hay không. Nếu chịu khó dậy sớm thì có thể tới trường trong khoảng 45 phút ![]()
TÂn phú xa thế ! Qua bên này ở trọ luôn cho gần ! Nghe nói năm học 2012-2013 kí túc xá 12 tầng của Đh quốc gia sẽ có 1 khối nhà đưa vào sử dụng, có thể có Slot cho SV HCM đó
chị ở giáp Tân Phú - Bình Tân, đi xe 30 thẳng từ bến tới trường luôn, khoảng 1 tiếng rưỡi là tới, sáng sớm tinh mơ hay giờ trưa vắng thì đi nhanh hơn chút, còn lúc chiều về kẹt xe ở CMT8 - Trường Chinh thì
tuỳ may mắn
[QUOTE=11520058;63425]chị ở giáp Tân Phú - Bình Tân, đi xe 30 thẳng từ bến tới trường luôn, khoảng 1 tiếng rưỡi là tới, sáng sớm tinh mơ hay giờ trưa vắng thì đi nhanh hơn chút, còn lúc chiều về kẹt xe ở CMT8 - Trường Chinh thì
tuỳ may mắn[/QUOTE]
Coi chừng bị chị ấy dụ đấy em :vip:
[QUOTE=strider;63397]Ở UIT mình có anh chị nào nhà ở khu vực Quận Tân Phú , Tân Bình mà lên UIT học không ạ ?
nếu có cho em hỏi là mọi người đi xe máy hay xe bus .
Xe máy thì bao nhiêu xăng + đi bao lâu thì tới .
còn bus thì đi bao lâu tới ạ + số chuyến xe hay đi .
CẢm ơn mọi người :P[/QUOTE]
đi xe máy thì dao động khoảng 1 tiếng đó em…anh đang đi TSMT ngày nào cũng chạy xe lên nên thấy z…!thân ![]()
Mình nghĩ vấn đề tiền chỉ là một cái thứ yếu; so với tiền thì cần quan tâm hơn tới cái mạng mình. Xa lộ hà nội đi xe máy rất nguy hiểm, mới sáng thứ ba vừa rồi có xảy ra tai nạn dính hàng loạt 4 xe tải.
ps: mấy cái xe to trên đường này có vẻ chạy không muốn dừng.
ừm, đi xe máy có vẻ nguy hiểm hơn, đi xe lỡ khi đang mệt mỏi thì hơi nguy, với lại mình đi xe cẩn thận nhưng xe tải không cẩn thận =.=
[QUOTE=strider;63397]Ở UIT mình có anh chị nào nhà ở khu vực Quận Tân Phú , Tân Bình mà lên UIT học không ạ ?
nếu có cho em hỏi là mọi người đi xe máy hay xe bus .
Xe máy thì bao nhiêu xăng + đi bao lâu thì tới .
còn bus thì đi bao lâu tới ạ + số chuyến xe hay đi .
CẢm ơn mọi người :P[/QUOTE]
anh moi chay tu Tan Binh ve gan KTX , xe may khoang ~ 1 tieng neu duong dong . Chay duong Hoang Van Thu => PDL => Bach Dang . Xang thi 1/4 binh ~ 15k , di ve mat khoang 30k tien xang .
Đi một ngày đàng, tốn 30 ngàn tiền xăn :beauty:
Đi xe máy mệt và nguy hiểm lắm, tốt nhất cậu cứ đi xe bus đi. Mình đi xe máy có mấy cây mà cũng chán đây ![]()
Nhà mình ở gần CV Hoàng Văn Thụ, đi bộ ra trạm xe bus chỗ CV rồi bắt số 8 - khoảng 1 tiếng đến Suối Tiên, đi bộ 5-10 phút nữa tới trường mình. Bus số 8 thì 5-15 phút 1 chuyến
Đã từng đi xe máy lên trường, nhận xét là rất tốn xăng (nhà mình lên trường 23kmx2=46km, cũng cỡ 1 lít xăng đó) + bụi bặm + mất tiền vì các chú CSGT ![]()
Kết luận: đi xe bus cho đỡ gánh chi phí đi lại + chăm sóc sức khỏe
(Mà lên xe bus cũng cẩn thận dân hai ngón nhé ^.^)
Cẩn thận khi qua cầu vượt nữa.
[QUOTE=09520179;63750]Nhà mình ở gần CV Hoàng Văn Thụ, đi bộ ra trạm xe bus chỗ CV rồi bắt số 8 - khoảng 1 tiếng đến Suối Tiên, đi bộ 5-10 phút nữa tới trường mình. Bus số 8 thì 5-15 phút 1 chuyến
Đã từng đi xe máy lên trường, nhận xét là rất tốn xăng (nhà mình lên trường 23kmx2=46km, cũng cỡ 1 lít xăng đó) + bụi bặm + mất tiền vì các chú CSGT ![]()
Kết luận: đi xe bus cho đỡ gánh chi phí đi lại + chăm sóc sức khỏe
(Mà lên xe bus cũng cẩn thận dân hai ngón nhé ^.^)[/QUOTE]
[QUOTE=10520306;63751]Cẩn thận khi qua cầu vượt nữa.[/QUOTE]
À lúc nào cũng đi với đám bạn nên cũng đỡ lo, hehe
Mình ở chợ Bà Chiểu đi mất 45 phút, hồi đó thì hay kẹt xe chỗ Kha Van Cân mỗi khi kẹt là sướng mê mệt mà giờ thì chắc cũng đỡ rồi, đi xe bus số 8 hay gặp mấy đứa bạn bên Tân bình wa! ![]()
[QUOTE=10520306;63751]Cẩn thận khi qua cầu vượt nữa.[/QUOTE]
Nếu đi số 8 thì mình cũng có thể đợi vào bến rồi đi bộ qua cũng được!
Tuy nhiên mình thì khoái đi cầu vượt mới chết chứ! :happy:
[QUOTE=11520288;63439]Mình nghĩ vấn đề tiền chỉ là một cái thứ yếu; so với tiền thì cần quan tâm hơn tới cái mạng mình. Xa lộ hà nội đi xe máy rất nguy hiểm, mới sáng thứ ba vừa rồi có xảy ra tai nạn dính hàng loạt 4 xe tải.
ps: mấy cái xe to trên đường này có vẻ chạy không muốn dừng.[/QUOTE]
Mỗi lần mình đi xe bus tới xa lộ HN mà đứng đằng trước thì cũng hơi run, thấy mấy ông tài xế cứ đạp ra, xe cứ chạy ào ào, có cảm giác như ổng mà thắng gấp chắc mình bay ra khỏi xe lun quá (Bay qua kiến trước xe bus ak
). Mỗi lần z mình lò mò ra giữa xe đứng ko ah
![]()
Đi số 8 đến bến luôn rồi đi cổng sau vào trường cũng được, đỡ phải qua cầu vượt ![]()