Hôm này cầm tờ đơn kiến nghị vụ nợ học phí học kỳ 1 năm 2010-2011 đến phòng tài chính, sau khi đưa biên lai đã đóng học phí cho cô nhân viên văn phòng, chờ một hồi lúc, cô nhân viên phán một câu “Em không còn nợ học phí học phí học kỳ 1 năm 2010-2011, mà nợ học phí học kỳ 1 năm 2009-2010”. Không thể tin vào mắt mình nữa, đã học đến năm 4 rồi mà bỗng nhiên kêu nợ học phí học kỳ 1 năm 2 thì lấy đâu cái biên lai cũ rích ấy mà cãi lãi đây. Mình hỏi tại sao giờ mới có vụ nợ đó, cô nhân viên mới trả lời là " mới tìm thấy tức thì". Cái này lỗi thuộc về sự làm việc vô ý thức của phòng tài chính. Tại sao từ năm 2 đến giờ, không có một thông báo, một giấy kỷ luật nào cho mình, tự nhiên lòi đâu ra cái của nợ đó. Lực bất tòng tâm, mình xin hỏi có thể nhờ ai để giải quyết vấn đề nan giải này đây??? Mình cảm ơn.
Vậy thì chính xác là you đã đóng học phí kì đó chưa? Nói chung là có mang cái tâm trạng “quên” đóng học phí của kì nào không?
cãi với họ còn là vấn đề nhỏ. Về nhà, xin tiền má lên đóng là vấn đề lớn nha ![]()
mày lấy tiền đi chơi àh!
![]()
Đã hoàn thành mọi nghĩa vụ học phí đúng thời hạn, tự nhiên lòi ra mấy cái của nợ chỉ có phòng tài chính mới biết ![]()
[QUOTE=08520312;28392]Hôm này cầm tờ đơn kiến nghị vụ nợ học phí học kỳ 1 năm 2010-2011 đến phòng tài chính, sau khi đưa biên lai đã đóng học phí cho cô nhân viên văn phòng, chờ một hồi lúc, cô nhân viên phán một câu “Em không còn nợ học phí học phí học kỳ 1 năm 2010-2011, mà nợ học phí học kỳ 1 năm 2009-2010”. Không thể tin vào mắt mình nữa, đã học đến năm 4 rồi mà bỗng nhiên kêu nợ học phí học kỳ 1 năm 2 thì lấy đâu cái biên lai cũ rích ấy mà cãi lãi đây. Mình hỏi tại sao giờ mới có vụ nợ đó, cô nhân viên mới trả lời là " mới tìm thấy tức thì". Cái này lỗi thuộc về sự làm việc vô ý thức của phòng tài chính. Tại sao từ năm 2 đến giờ, không có một thông báo, một giấy kỷ luật nào cho mình, tự nhiên lòi đâu ra cái của nợ đó. Lực bất tòng tâm, mình xin hỏi có thể nhờ ai để giải quyết vấn đề nan giải này đây??? Mình cảm ơn.[/QUOTE]
Bạn này nói sao chứ hôm trước mình với thằng bạn cùng lớp vào làm thì mấy cô đó ko có phong cach như vậy. Chỉ nói tụi mình ghi tên những môn học mà thông báo thiếu tiền và gửi lại. 3 ngày sau lên lấy giấy và sang phòng đào tạo check lại thông tin. Ko hề có thái độ như bạn này nói
[QUOTE=08520312;28392]Hôm này cầm tờ đơn kiến nghị vụ nợ học phí học kỳ 1 năm 2010-2011 đến phòng tài chính, sau khi đưa biên lai đã đóng học phí cho cô nhân viên văn phòng, chờ một hồi lúc, cô nhân viên phán một câu “Em không còn nợ học phí học phí học kỳ 1 năm 2010-2011, mà nợ học phí học kỳ 1 năm 2009-2010”. Không thể tin vào mắt mình nữa, đã học đến năm 4 rồi mà bỗng nhiên kêu nợ học phí học kỳ 1 năm 2 thì lấy đâu cái biên lai cũ rích ấy mà cãi lãi đây. Mình hỏi tại sao giờ mới có vụ nợ đó, cô nhân viên mới trả lời là " mới tìm thấy tức thì". Cái này lỗi thuộc về sự làm việc vô ý thức của phòng tài chính. Tại sao từ năm 2 đến giờ, không có một thông báo, một giấy kỷ luật nào cho mình, tự nhiên lòi đâu ra cái của nợ đó. Lực bất tòng tâm, mình xin hỏi có thể nhờ ai để giải quyết vấn đề nan giải này đây??? Mình cảm ơn.[/QUOTE]
Học kỳ nào trường mình cũng nêu ra một cái danh sách thiếu nợ học phí trước lúc thi HK, nếu bạn thật sự thiếu nợ thì sẽ không được thi, thế mà bạn vẫn học được đến năm 4, bên đó đòi học phí học kỳ 1 năm 2 là một diều rất vô lý và thiếu logic.
Bảo bên đó lục lại mấy cái danh sách thiếu nợ học phí mỗi kỳ ra coi, nếu có thì mới đóng còn không thì khỏi đóng!! cái này là để trả đũa cho việc bảo mình lục lại biên lai đóng học phí từ hồi xưa rơ xưa rích.
Không giải quyết được thì viết đơn lên hiệu trưởng, bức quá thì xin đuổi việc mấy người bên đó luôn là vừa ![]()
[QUOTE=08520556;28411]Học kỳ nào trường mình cũng nêu ra một cái danh sách thiếu nợ học phí trước lúc thi HK, nếu bạn thật sự thiếu nợ thì sẽ không được thi, thế mà bạn vẫn học được đến năm 4, bên đó đòi học phí học kỳ 1 năm 2 là một diều rất vô lý và thiếu logic.
Bảo bên đó lục lại mấy cái danh sách thiếu nợ học phí mỗi kỳ ra coi, nếu có thì mới đóng còn không thì khỏi đóng!! cái này là để trả đũa cho việc bảo mình lục lại biên lai đóng học phí từ hồi xưa rơ xưa rích.
Không giải quyết được thì viết đơn lên hiệu trưởng, bức quá thì xin đuổi việc mấy người bên đó luôn là vừa ;)[/QUOTE]
E rằng với cơ chế và bộ máy quản lý hiện nay, để những người mà bạn muốn xin đuổi nghỉ việc thì lúc đó bạn đã ra trường rồi.:o
Như lời thầy Toàn từ topic nào đó hôm trước, thì đây là một điều hiển nhiên thường gặp.:eek:
P.S và chúng ta gặp hoài :rolleyes:
Cái này là do sự cẩu thả của phòng tài chính, nếu chưa đóng thì ít ra phải có thông báo trong năm 2 hoặc năm 3 bởi vì mình có thói quen giữ mọi giấy tờ của năm trước để lại để làm chứng. Vậy mà sau 2 năm, bỗng nhiên kêu nợ học phí thì đâu còn biên lai nữa mà cãi.
[QUOTE=08520270;28413]E rằng với cơ chế và bộ máy quản lý hiện nay, để những người mà bạn muốn xin đuổi nghỉ việc thì lúc đó bạn đã ra trường rồi.:o
Như lời thầy Toàn từ topic nào đó hôm trước, thì đây là một điều hiển nhiên thường gặp.:eek:
P.S và chúng ta gặp hoài :rolleyes:[/QUOTE]
Mình ra trường nhưng vẫn còn những thế hệ tiếp theo mà, không lẽ cứ để tình trạng này tiếp diễn sao? Một trường mang danh thuộc ĐH Quốc Gia mà làm ăn lề mề vậy sao, thử coi ai giám vô đây học nữa không! Nếu thầy hiệu trưởng lên tiếng cải tổ lại thì có ai giám không làm!![]()
không biết hiệu trưởng mới lên, các phòng ban có làm ăn tốt lên không chứ để tình hình làm việc thế này, sinh viên bức xúc quá.
Trong danh sách đóng tiền lẫn chưa đóng tiền của học kỳ 1 năm 2009-2010 đều không có tên ![]()
[QUOTE=08520312;28451]Trong danh sách đóng tiền lẫn chưa đóng tiền của học kỳ 1 năm 2009-2010 đều không có tên
[/QUOTE]
Vậy khiếu nại được rồi
[QUOTE=09520536;28409]Bạn này nói sao chứ hôm trước mình với thằng bạn cùng lớp vào làm thì mấy cô đó ko có phong cach như vậy. Chỉ nói tụi mình ghi tên những môn học mà thông báo thiếu tiền và gửi lại. 3 ngày sau lên lấy giấy và sang phòng đào tạo check lại thông tin. Ko hề có thái độ như bạn này nói[/QUOTE]
Em thật là may mắn :">
nghĩ cũng ngộ. nợ học phí năm hai mà tới năm tư mới đòi. nợ hoc phí mà được thi, được tích lũy tín chỉ. Làm ăn cái kiểu trên trời dưới đất này ai chịu cho nổi.
[QUOTE=11520360;28482]nghĩ cũng ngộ. nợ học phí năm hai mà tới năm tư mới đòi. nợ hoc phí mà được thi, được tích lũy tín chỉ. Làm ăn cái kiểu trên trời dưới đất này ai chịu cho nổi.[/QUOTE]
Sinh viên UIT
[QUOTE=08520312;28392]Hôm này cầm tờ đơn kiến nghị vụ nợ học phí học kỳ 1 năm 2010-2011 đến phòng tài chính, sau khi đưa biên lai đã đóng học phí cho cô nhân viên văn phòng, chờ một hồi lúc, cô nhân viên phán một câu “Em không còn nợ học phí học phí học kỳ 1 năm 2010-2011, mà nợ học phí học kỳ 1 năm 2009-2010”. Không thể tin vào mắt mình nữa, đã học đến năm 4 rồi mà bỗng nhiên kêu nợ học phí học kỳ 1 năm 2 thì lấy đâu cái biên lai cũ rích ấy mà cãi lãi đây. Mình hỏi tại sao giờ mới có vụ nợ đó, cô nhân viên mới trả lời là " mới tìm thấy tức thì". Cái này lỗi thuộc về sự làm việc vô ý thức của phòng tài chính. Tại sao từ năm 2 đến giờ, không có một thông báo, một giấy kỷ luật nào cho mình, tự nhiên lòi đâu ra cái của nợ đó. Lực bất tòng tâm, mình xin hỏi có thể nhờ ai để giải quyết vấn đề nan giải này đây??? Mình cảm ơn.[/QUOTE]
Viết đơn khiếu nại gửi phòng KHTC đề nghị xem xét, giải thích. Phòng này còn lưu hóa đơn nên chắc chắn kiểm tra lại được.
Sau khi nhận được văn bản trả lời mà thấy chưa hài lòng thì làm đơn gửi Ban Giám Hiệu.
Trong đơn cần nêu rõ là đã hoàn thành đóng học phí, học kì đó không bị cấm thi, không có tên trong danh sách nợ học phí.
Cũng nên chỉ ra một điểm là về hồ sơ hiện nay trong cơ sở dữ liệu của trường một sinh viên mà có 2 MSSV )8520… và 08530…
Thôi mong các bạn đừng có phàn nàn chi nữa cho mệt…
Từ nợ học phí cho đến học bổng, càng thiếu nại càng khổ cho SV vì có ai nghe đâu…
Như mình, thiếu nại học bổng mãi không được thì chuyển sang tìm việc làm thêm kiếm tiền sống qua ngày nè…
Ở đó mà thiếu nại thiếu nôi gì nữa…
Mà nghĩ cũng ngộ thiệt, nợ học phí thì cho thi làm gì để rùi giờ đây mới đòi, nợ thì gạt tên khỏi DS cho rùi, khỏi thi, khỏi có điểm thế là xong…Một chuyện tưởng chừng đơn giản ai cũng nghĩ ra, chỉ có ở UIT này là nghĩ hoài không ra…
Thôi đi ngủ, mai lại đi phụ hồ…
Ngồi hơn 1h làm việc với phòng tài chính kết quả là “em phải đóng thôi, chứ chị cũng không biết như thế nào”. Chắc phải làm một cái đơn tới tay thầy hiệu trưởng mới được.
Rõ ràng từ nhiều năm nay nợ HP là đâu có được thi chứ. Khi mình đi thi có đứa nào nợ HP mà được thi đâu. Có đứa mang thẻ SV mà ảnh bị mờ mà quên không mang theo giấy tờ nào khác cũng bị đuổi ra không thương tiếc. Người ta nói an cư mới lập nghiệp. Còn trường mình gần tới thi cuối kỳ rồi lại đưa ra mấy tin này, chẳng có tâm trạng đâu mà học thi nữa. Mình không có trong danh sách, nhưng đọc mình cũng thấy bực lắm. bạn nào đó mạnh dạn nêu vấn đề này với hiệu trưởng đi, nếu thấy cần thiết thì kiện lên ĐHQG luôn.
Mà mình thấy cái gì cũng nói ra trường mình mới thành lập nên mới vậy. Thử nói trường ĐH kinh tế luật thành lập trước mình bao lâu chứ, mà giờ nó ntn rồi?
Mình có nhiều chuyện thắc mắt không biết là PĐT và P KHTC nhiều người thế mà tại sao làm việc lại có nhiều vấn đế khiến SV bức xúc vậy không biết