các bạn cẩn thận vấn đề an ninh trong khu vực ĐH Quốc Gia!

2 tuần qua(bắt đầu từ ngày Ktx tiếp nhận sv mới), tôi đã chứng kiến 2 vụ chôm xe(lần nào thì cũng xong hết rồi- gần quán sinh tố “bà chửi”), vụ gần nhất là khoảng 18h hôm nay, ngay trước mặt tôi(tôi chỉ biết khi nó làmxong mất tiêu). Các bạn nên cẩn thận vấn đề xe cộ, và chú ý xung quanh. Thường, bọn chúng đi xe không có biển số, đi cùng lúc 2-3 thằng bị mất thì đừng cố mà đi bắt, nó thịt chết, báo công an thôi :))

ghê quá !!
Nói chi tiết 1 chút nữa đi chú, chủ nhân không hay biết àh

Ủa phải cái vụ ngay quán cơm “nhà lá” ko anh? Nãy em mới ở đó ra nè. Chôm xe trắng trợn luôn. @@

có chứ, các bạn ấy chạy theo vào kêu “cướp cướp…”. 2 lần đều 2 cô gái, lần 2 là một cô học An Ninh, xe nào cũng mới nữa => các bạn càng lơ đãng+xe của bạn càng mới-> bạn càng dễ cho bạn chúng được sung sướng

[QUOTE=07520256;8507]ghê quá !!
Nói chi tiết 1 chút nữa đi chú, chủ nhân không hay biết àh[/QUOTE] Hình như là để chìa khóa ở xe, đang ăn cơm nghe “Cướp” 1 tiếng, xong phim …

chú có thấy anh không (áo tiếp sức mùa thi ấy) :))

[QUOTE=08520160;8512]chú có thấy anh không (áo tiếp sức mùa thi ấy) :))[/QUOTE]
Lúc nảy em cũng thấy anh. Tụi kia ghê quá!

[QUOTE=08520160;8512]chú có thấy anh không (áo tiếp sức mùa thi ấy) :))[/QUOTE] Khi nãy đi ngay ngõ BK thấy 1 anh TSMT, còn ở quán cơm e ko để ý. Ngồi trc cái bàn toàn mấy “ông 8” ko ^^!@@@

Xe cộ là phải cẩn thận, không chỉ ở khu vực ĐHQG đâu, ở đâu trong thành phố này cũng phải cẩn thận.

Gần nhà anh này, ở trung tâm thành phố luôn, nhà trong hẻm, trưa có bà kia đi làm về dựng xe trước cửa rồi chạy vô nhà làm gì đó chưa dắt xe vào. Tự nhiên nghe tiếng động cơ rú lên 1 cái ịn, mình còn đang chửi: “Không biết thằng mất dạy nào nẹt bô giữa trưa ngay trong hẻm không cho ai ngủ” thì lát sau nghe kêu “cướp xe… cướp xe”. Chạy ra thì thấy chủ xe đang vừa chạy vói vói vừa la thôi, còn hung thủ thì nó rú ga phóng ra đầu đường quẹo đi đâu mất tăm mất tích rồi, bó tay.

ac… ghê dzợ !!! =.=

[QUOTE=09520475;8513]Lúc nảy em cũng thấy anh. Tụi kia ghê quá![/QUOTE]
Ô, thế mấy anh UIT mình hay ăn cơm ở quán đó à. Bữa nào phải đi làm 1 chầu mới được. Bữa thấy có vài áo UIT ở đó ;):wink:

[QUOTE=11520114;8521]Ô, thế mấy anh UIT mình hay ăn cơm ở quán đó à. Bữa nào phải đi làm 1 chầu mới được. Bữa thấy có vài áo UIT ở đó ;);)[/QUOTE]
lên hệ với anh Phù Hoàn Tuấn, chủ guild ăn nhậu của KHMT03 :slight_smile:

chủ topic này cũng là 1 tay có hạng đấy :smiley:

Mai mốt đi đâu đem cái xích cái xe lại cho chắc ăn ^^

khóa cũng ko ăn thua anh ơi, nó crack trong vòng 30s ah, con em của em xém nữa mất chiếc SIR đó!
Nó vô ngồi lên xe, gặp ai đó thì hỏi “Có phải xe của anh không?” anh kia lắc đầu, thế là nó lôi dụng cụ ra, 30s là xong! May lúc đó có người bít cái xe này nên la lên, nó bỏ chạy!
Thế mà 1 tiếng sau, có người khác trong dãy trọ mất chiêc Wave :frowning:
Đi đâu thì dắt dô để bên mình lun cho chắc :smiley:

[QUOTE=07520256;8544]chủ topic này cũng là 1 tay có hạng đấy :smiley:

Mai mốt đi đâu đem cái xích cái xe lại cho chắc ăn ^[1]
Anh nhớ trang trí vào cái xích thêm rùng rợn tí để tui kia biết màu sắc là tự bấm nút biến. Giống như chim thấy sâu màu sắc sặc sỡ là tự động biến. :smiley:


  1. /QUOTE ↩︎

chỗ mình nó còn đập của vào phòng mang xe ra như người nhà cơ :smiley:

[QUOTE=07520256;8544]chủ topic này cũng là 1 tay có hạng đấy :smiley:

Mai mốt đi đâu đem cái xích cái xe lại cho chắc ăn ^[1]
hehe, không ngờ mình có một fan nhiệt tình thế:) sẵn sàng tiếp chú bất cứ lúc nào (miễn còn tiền :)).


  1. /QUOTE ↩︎

Để chiều mai đem chiếc xe cùi của mình ra test.

vấn đề an ninh ở đây phức tạp quá.
Có anh chị nào đi học mang theo lap mà bị giựt chưa.
Em có nghe mấy anh chị ở đây nói về vụ giựt laptop nghe gúm quá.
IT có cái lap làm gia sản để học mà bị giựt thì tiêu quá.

cái này cần phải cẩn thận hơn ! Vì phần trăm tìm lại đc xe sau khi báo công an là rất thấp !
Thời kì bây giờ thật là kjnh khủng , Và đính chính nó là " cướp " chứ không phải là trộm nữa r