Cảnh giác xì-ke trả thù đời!

Mặc dù nội dung có vài điểm bất hợp lý, tuy nhiên vẫn đáng để chúng ta xem và cảnh giác.
Nội dung không phải mình viết, nên khỏi chém mình.

Nếu a e đã nghe và hiểu thì xin bỏ qua, mình chỉ muốn thông báo cho 1 số a e trên biker biết rõ về nó.

Gần đây xuất hiện 1 số xike thời kỳ cuối, có lẽ mạng sống nó ko còn quan trọng nên đã chơi trò trả thù đời bằng cách cầm ống chích có máu HIV của tụi nó ra đường đâm vào 1 số ng ăn mặc sang sang chạy SH, Dylan, AB hay cả Ex đi đường.

Mình đã chứng kiến 1 vụ xảy ra ở ngã 4 đường 3/2 và Nguyễn Tri Phương,Khoảng 9h mấy tối ngày 12-11, một cặp nam nữ chạy ex GP 2k11 đang đi song song mình và chạy lên trc mình, mình chạy sau lưng (cũng may lúc đó chạy SH đang đi với GF nên đi tà tà) gần tới tiệm kem BUD’s thì thấy 1 cặp nam chạy lên ốm nhôm nhìn là biết đó là xike ,chạy wave ko đội nón bảo hiểm, thằng cầm tài mặc áo sơ mi ngắn tay nó lòi ra 1 số vết nứt nhìn nhìn mình ,theo bản năng thì mình nhìn nhìn lại, mình linh tính có chuyện ko lành thì tấp xe vô lề, tụi nó cũng tấp xe thằng phía sau bước xuống lấy trong tui ra 1 cây ống chính dính máu, lúc đó mình rất lo nên liền lấy baton để sẳn ở rổ ra (mình lúc trc là dân phòng nên dc phát và cho lun 1 cây .Mình cầm theo là để tự vệ chứ ko du côn đánh ng) rủ cây ra sẳn ,con GF mình lúc đó cũng sợ ko dám xuống xe nên mình cũng yên tâm giáp lá cà với nó, nó cầm ống chích đứng nhìn nhìn mình rồi nó bước lên xe chạy đi ,lúc đó mình đúng nhẹ người nhưng mình nghĩ nó dzê gi bỏ đi vậy, vẫn giữ baton chạy lên gần gần tụi nó, thấy tụi nó áp theo phía bên trái chạy song song 1 chiếc Ex GP 2k11 của 1 cặp nam nữ, lần nay nó lấy kim đâm thẳng vào tay thẳng con trai 1 nhát rồi rút ra tính đâm luôn đứa con gái ngồi sau (theo bản năng dân bóng rổ) mình cầm baton đã để sẵng chạy 1 tay đập thẳng vô đầu thằng ngồi sau ,trúng 1 phát đầu nó phun máu ra cây baton và tay mình. Sự việc lúc đó mình chỉ nhớ là thằng sau biết mình đập dc thằng phía sau nó ép xe mình vọt lên, cũng may là mình buông baton ra né xe nó, chỉ nghe nó chửi chửi gì đó rồi quẹo mất.

Mình ko biết ng con trai đó như thế nào mình lụm baton và hỏi ng con trai đó, ng con trai và bạn gái nó nói cảm ơn mình ,rút tiền cho mình nhưng mình ko nhận, bây giờ mình biết nói gì, chỉ biết khuyên ng con trai đi xét nghiệm máu. Hqua ngồi cafe nói chuyện với mấy đứa bạn nó mới cho mình biết đó là trả thù đời theo cách nói của dân xike. Và mình biết cũng đã xảy ra 1 số trường hợp ở q1-3-10-11-5-6-7-8. A e biker có quen biết a,e, bạn be, hay ai đó bị nhiễm HIV thì hãy khuyên họ đừng bao giờ trách đời mà trả thù đời như vây. Mình luôn thắc mắc tại sao đã dính chơi xike rồi sao còn trách than đời, cha mẹ sinh mày ra đâu muốn mày dính vô mấy tệ nạn như vậy. Trách đời sao tụi bây ko nghĩ làm vậy sẽ gây ra đau thương cho ng khác, ng khác cũng có cha mẹ cũng đâu muốn con mình bị như vậy. Cuộc sống luôn đẹp chỉ với những ai biết quý trọng nó, mạng ng ngắn ngủi nên hãy biết tận hưởng và quý trọng nó.

Cam ơn vì đã xem.

bikervietnam

Cứ tình hình này, nghe thêm vài câu chuyện nữa là hết dám ra ngoài đường! Haizz!

[QUOTE=08520091;25240]Cứ tình hình này, nghe thêm vài câu chuyện nữa là hết dám ra ngoài đường! Haizz![/QUOTE]
Lúc đi học quân sự mấy ông trong đó hù nghe cũng đủ ớn rồi! Giờ lại nghe thêm! Thôi thì ở nhà cho nó lành!:frowning:

Thuộc dạng Zoombie rồi :slight_smile:

chết thật
bác nào biết chỗ mua baton hay nhị khúc chỉ e cái
sắm cái dấu trong người
chứ thế này muốn đi chơi đâu đó ai dám ra đường nữa

[QUOTE=10520213;25291]chết thật
bác nào biết chỗ mua baton hay nhị khúc chỉ e cái
sắm cái dấu trong người
chứ thế này muốn đi chơi đâu đó ai dám ra đường nữa[/QUOTE]
Mua theo cái bình gas mini với cái quẹt zippo , làm gì thì tự hiểu =))

hic, nhìu thứ nguy hiểm thiệt.
thank chủ thớt

anh chị nào chỉ em chỗ mua con dao nhỏ nhỏ để phóng giống như trong phim ấy! có j` phòng thân :))

xài ám khí nữa à :expressionless:

đọc xong bài này thấy chắc phải đăng kí một khóa học vovinam của clb võ thuật trường quá :smiley:

ra đường nên trang bị giáp chống đạn. her her

ra đường phải trang bị giáp chống đạn…her her

Xét nghiệm máu cái gì. Lên bệnh viện nhiệt đới, có thuốc uống khẩn cấp trong vòng 48h và kéo dài 3 tháng xét nghiệm máu thì 99% là không sao.

Đó là gọi thuốc chống phơi nhiễm HIV.[QUOTE=07520182;25364]Xét nghiệm máu cái gì. Lên bệnh viện nhiệt đới, có thuốc uống khẩn cấp trong vòng 48h và kéo dài 3 tháng xét nghiệm máu thì 99% là không sao.[/QUOTE]

[QUOTE=08520604;25287]Thuộc dạng Zoombie rồi :-)[/QUOTE]

TOEIC 835 mà thế này đây hả đệ =))

[QUOTE=10520213;25291]chết thật
bác nào biết chỗ mua baton hay nhị khúc chỉ e cái
sắm cái dấu trong người
chứ thế này muốn đi chơi đâu đó ai dám ra đường nữa[/QUOTE]
hjx ! mua mấy cái đó là mình bị an baton của công an trước khi cảnh giác đó :-s

E đi ware tàu nên thoải mái ra đường =))

[QUOTE=10520210;25341]đọc xong bài này thấy chắc phải đăng kí một khóa học vovinam của clb võ thuật trường quá :D[/QUOTE]
CLB không có hướng dẫn môn nội công kim chích không xuyên đâu ^^.

[QUOTE=10520213;25291]chết thật
bác nào biết chỗ mua baton hay nhị khúc chỉ e cái
sắm cái dấu trong người
chứ thế này muốn đi chơi đâu đó ai dám ra đường nữa[/QUOTE]

Cửa hảng dụng cụ thể dục thế thao - cổng sau ĐH TDTT, côn gỗ 70k, côn sắt (vặn lại thì thành tuýp) 110k. Tớ mua ở đó 1 cặp côn sắt rồi. Còn chú muốn mua côn Inox thì anh cho sđt, ông anh kia ở bên q9 chuyên sản xuất, mà mất tiêu sđt lão ấy rồi híc!

1 câu nói rất chi là trớt quớt.
[QUOTE=09520159;25429]Cửa hảng dụng cụ thể dục thế thao - cổng sau ĐH TDTT, côn gỗ 70k, côn sắt (vặn lại thì thành tuýp) 110k. Tớ mua ở đó 1 cặp côn sắt rồi. Còn chú muốn mua côn Inox thì anh cho sđt, ông anh kia ở bên q9 chuyên sản xuất, mà mất tiêu sđt lão ấy rồi híc![/QUOTE]

Mới đọc có 2 dòng mà mấy bác mấy chú đòi trữ hàng nghe ghê quá. Học võ vovinam ra kẹp cổ nó cho nó chích vô chân hay chi vậy? Có học thì may ra lên thiếu lâm học thập nhị đồng nhân pháp môn kim cương bất hoại ấy…