Em sinh viên năm 1, ở trọ chung với 5 đứa khác, nghe nói ở trọ mà mua laptop dễ mất lắm nên em không dám mua, vậy mà nhỏ ở cùng chọc em là “nhà quê mới xài máy bàn” - dzỡn thôi nhưng thấy có vẻ giống như sửa lưng nhau :mad:
Hiện em chưa có plan mua laptop vì mua gì cũng cân nhắc, em đang học đại cương thôi nên thấy máy bàn vẫn chạy tốt, nhưng vô chuyên ngành r thì chưa biết có thiệt cần không?
Sinh viên có thật đều xài laptop hết không mấy bác?
[QUOTE=cookiecute;42298]Em sinh viên năm 1, ở trọ chung với 5 đứa khác, nghe nói ở trọ mà mua laptop dễ mất lắm nên em không dám mua, vậy mà nhỏ ở cùng chọc em là “nhà quê mới xài máy bàn” - dzỡn thôi nhưng thấy có vẻ giống như sửa lưng nhau :mad:
Hiện em chưa có plan mua laptop vì mua gì cũng cân nhắc, em đang học đại cương thôi nên thấy máy bàn vẫn chạy tốt, nhưng vô chuyên ngành r thì chưa biết có thiệt cần không?
Sinh viên có thật đều xài laptop hết không mấy bác?[/QUOTE]
ko. Mình vẫn chưa có lap.
=)) mấy thằng sĩ diện hảo đó thì nên nhìn bằng nửa con mắt thôi em.
Giờ cho nó chọn mọi loại laptop nó thích, anh sẽ dùng đúng số tiền nó mua laptop để mua 1 con PC ngon hơn nó gấp đôi cho em xem.
Và sau khi mua xong thì xem thử thằng nào code ngon hơn nhé. Film, game, design, software, plugin, blah blah blah … chạy nhanh gấp rưỡi đến gấp đôi so với laptop.
Cái công cụ không quan trọng bằng cái mà mình sử dụng nó vào mục đích j đâu em
Khối đứa i5 i7 mà dùng để chơi pikachu với xem clip đấy. Còn mấy thằng nghèo nghèo code bằng celeron vẫn được học bổng bình thường.
Ps: Máy anh dual core, ram 2Gb onboard vẫn render After Effect phà phà =)) cứ cắm máy đêm chừng 12 tiếng sau là xong 1 clip 10~15p =))
laptop thì tiện cho việc mang đi đây đó thôi chứ hiệu năng làm việc sao bằng máy bàn được, dân IT nhu cầu sử dụng máy nhiều nhưng thử hỏi có mấy bạn dám cắm laptop cả ngày lân đêm không,xót của thấy bà luôn
vote cho máy bàn,tiền chênh lệch giữa máy bàn và laptop bạn có thể sắm thêm được 1 con máy tính bảng hay con đt android siềng siềng rồi 
Đúng rồi chứ còn gì nữa. 
P.S mình cũng là không có laptop. 
[QUOTE=08520127;42306]laptop thì tiện cho việc mang đi đây đó thôi chứ hiệu năng làm việc sao bằng máy bàn được, dân IT nhu cầu sử dụng máy nhiều nhưng thử hỏi có mấy bạn dám cắm laptop cả ngày lân đêm không,xót của thấy bà luôn
vote cho máy bàn,tiền chênh lệch giữa máy bàn và laptop bạn có thể sắm thêm được 1 con máy tính bảng hay con đt android siềng siềng rồi
[/QUOTE]
Thế sao hồi trước chú lại mua laptop :))
[QUOTE=08520521;42308]Thế sao hồi trước chú lại mua laptop :))[/QUOTE]
giờ mới hối hận đây 
[QUOTE=08520270;42307]Đúng rồi chứ còn gì nữa. 
P.S mình cũng là không có laptop.
[/QUOTE]
Định mang táo vô đây khè hả ku Nhiên
Hô hô!! “Mình là người nhà quê mà!!”.
Mình từ quê lên phố học mà nó nói thế cũng đúng!!
Tui giờ cuối năm 3 rồi mà vẫn chơi máy bàn như thường miễn sao đáp ứng nhu cầu của mình là được rồi.
“Em nhà quê, tốt tính không đua đòi như mấy a!!”. Haha:o
[QUOTE=cookiecute;42298]Em sinh viên năm 1, ở trọ chung với 5 đứa khác, nghe nói ở trọ mà mua laptop dễ mất lắm nên em không dám mua, vậy mà nhỏ ở cùng chọc em là “nhà quê mới xài máy bàn” - dzỡn thôi nhưng thấy có vẻ giống như sửa lưng nhau :mad:
Hiện em chưa có plan mua laptop vì mua gì cũng cân nhắc, em đang học đại cương thôi nên thấy máy bàn vẫn chạy tốt, nhưng vô chuyên ngành r thì chưa biết có thiệt cần không?
Sinh viên có thật đều xài laptop hết không mấy bác?[/QUOTE]
Sai rồi! Dãy trọ của mình ở trước cổng trường UIT…đa số vẫn xài máy bàn, việc học hành vẫn ok đấy thôi!
[QUOTE=08520127;42310]Định mang táo vô đây khè hả ku Nhiên[/QUOTE]
Táo tiếc gì ở đây, thì không có laptop, tao nói không có laptop. 
máy bàn này! vì con lap trước đó bị mấy đại ca đột kích mất rồi @@
à đúng. nhà quê này!
[QUOTE=08520270;42313]Táo tiếc gì ở đây, thì không có laptop, tao nói không có laptop.
[/QUOTE]
Ờ chú Nhiên chỉ xài MacBook thôi chứ đâu xài máy tính xách tay đâu nhỉ 
[QUOTE=08520127;42316]Ờ chú Nhiên chỉ xài MacBook thôi chứ đâu xài máy tính xách tay đâu nhỉ
[/QUOTE]
Cái đó là đồ mượn xài tạm trong thời gian làm luận văn thôi. 
Lạc đề rồi.
Đồ dùng tương đối “công nghệ cao” một chút, không biết xài thì gọi là “nhà quê” chứ gì nữa.
Vào quán Karaoke, cầm remote lên, mình có biết bấm nút nào đâu. => nhà quê
Vô thang máy, không biết bấm nút (có mấy nút G, P, … gì đó) => nhà quê
bla…bla..bla…
laptop có phím fn, không biết xài => nhà quê
nối laptop với projector, không biết chỉnh => nhà quê
multitouch, không biết vuốt => nhà quê
=> nhà quê do chưa từng tiếp xúc với công nghệ.
P.S nhớ có coi hài, hai lúa từ quê lên thành phố, bồn cầu bệt, ổng ngồi xổm, … nhiều thứ nữa, là nhà quê chứ gì.
Siêu Nhiên nói thế cũng không đúng “công nghệ cao” thì lap với desk cũng như nhau thôi, còn về việc bạn ấy có biết xài lap hay không? em nghĩ là CÓ vì mấy ai học it mà máy tính cũng không biết xài(tuy nhiên nhiều lúc cũng không xài hết chức năng).
Còn “nhà quê” thì ai cũng là nhà quê. Em nghĩ bạn thread chỉ đề cập đến "nhà quê " như “câu chuyện làm quà” trước khi hỏi về có nên mua lap hay không?! Mà mọi người cứ chú ý chữ đó trước.
Mình năm đầu cũng không có lap, mà cũng không cần thiết cho lắm, nếu bạn có máy bàn rồi thì năm 3 mua cũng được không sao, nhưng nhà có điều kiện thì cũng nên mua một cái lap cho nó tiện, bàn hay lap cũng được, vấn đề là mình sử dụng nó như thế nào, như mình có lap mà học vẫn dốt, mấy người bạn dùng máy bàn mà kì nào cũng được học bổng, thèm ^^.
[QUOTE=10520409;42322]Siêu Nhiên nói thế cũng không đúng “công nghệ cao” thì lap với desk cũng như nhau thôi, còn về việc bạn ấy có biết xài lap hay không? em nghĩ là CÓ vì mấy ai học it mà máy tính cũng không biết xài(tuy nhiên nhiều lúc cũng không xài hết chức năng).
Còn “nhà quê” thì ai cũng là nhà quê. Em nghĩ bạn thread chỉ đề cập đến "nhà quê " như “câu chuyện làm quà” trước khi hỏi về có nên mua lap hay không?! Mà mọi người cứ chú ý chữ đó trước.[/QUOTE]
Chủ đề của 2 topic khác nhau xa lắm.
- “Nhà quê” mình sẽ nói khác
- Nên mua máy bàn hay laptop, mình sẽ nói khác.
Không biết xài đồ “công nghệ cao” như bạn gái của bạn kia thì gọi là “nhà quê”.
Vậy theo mọi người thì cái đó gọi là gì?
Mình theo xu hướng thị trường, cái tên phim cũng là “hai lúa lên thành phố”, nội dung thì là …bla…bla…
[QUOTE=08520270;42318]Cái đó là đồ mượn xài tạm trong thời gian làm luận văn thôi. 
Lạc đề rồi.
Đồ dùng tương đối “công nghệ cao” một chút, không biết xài thì gọi là “nhà quê” chứ gì nữa.
Vào quán Karaoke, cầm remote lên, mình có biết bấm nút nào đâu. => nhà quê
Vô thang máy, không biết bấm nút (có mấy nút G, P, … gì đó) => nhà quê
bla…bla..bla…
laptop có phím fn, không biết xài => nhà quê
nối laptop với projector, không biết chỉnh => nhà quê
multitouch, không biết vuốt => nhà quê
=> nhà quê do chưa từng tiếp xúc với công nghệ.
P.S nhớ có coi hài, hai lúa từ quê lên thành phố, bồn cầu bệt, ổng ngồi xổm, … nhiều thứ nữa, là nhà quê chứ gì.[/QUOTE]
vậy "nhà quê " với bác đồng nghĩa với việc không biết dùng hàng công nghệ?
[QUOTE=08520270;42323]Chủ đề của 2 topic khác nhau xa lắm.
- “Nhà quê” mình sẽ nói khác
- Nên mua máy bàn hay laptop, mình sẽ nói khác.
Không biết xài đồ “công nghệ cao” như bạn gái của bạn kia thì gọi là “nhà quê”.
Vậy theo mọi người thì cái đó gọi là gì?
Mình theo xu hướng thị trường, cái tên phim cũng là “hai lúa lên thành phố”, nội dung thì là …bla…bla…[/QUOTE]
[QUOTE=09520133;42324]vậy "nhà quê " với bác đồng nghĩa với việc không biết dùng hàng công nghệ?[/QUOTE]
Vậy theo mọi người thì cái đó gọi là gì? Cho mình cái tên đi, rồi mình sẽ fix lại toàn bộ comment của mình.
P.S “nhà quê” là từ xấu hay sao? mình thấy đó là từ rất dễ thương, một sự ngốc nghếch dễ mến.
Mình cũng là người từ quê ra thôi. Mình vẫn còn “nhà quê” khi đi tới vài nơi mà bồn cầu được auto, cửa được auto.
- Mới đứng vào cái “nhỏ”, nước tự xịt ra, rồi khi mình đi ra, nước lại tự xịt ra nữa.
- Lúc ngồi vào cái “lớn”, có vài cái nút, có hình vài chút tiếng anh, bấm thử. Nó hâm nóng lên. Âm ấm. Sau khi xong, ấn nút, “auto clear mông”. Không cần “mình tự clear mông” mình.
Lúc đó thật là mắc cười, mình “nhà quê”, và vui vì điều đó.
[QUOTE=08520270;42326]Vậy theo mọi người thì cái đó gọi là gì? Cho mình cái tên đi, rồi mình sẽ fix lại toàn bộ comment của mình.
P.S “nhà quê” là từ xấu hay sao? mình thấy đó là từ rất dễ thương, một sự ngốc nghếch dễ mến.
Mình cũng là người từ quê ra thôi. Mình vẫn còn “nhà quê” khi đi tới vài nơi mà bồn cầu được auto, cửa được auto.
- Mới đứng vào cái “nhỏ”, nước tự xịt ra, rồi khi mình đi ra, nước lại tự xịt ra nữa.
- Lúc ngồi vào cái “lớn”, có vài cái nút, có hình vài chút tiếng anh, bấm thử. Nó hâm nóng lên. Âm ấm. Sau khi xong, ấn nút, “auto clear mông”. Không cần “mình tự clear mông” mình.
Lúc đó thật là mắc cười, mình “nhà quê”, và vui vì điều đó.[/QUOTE]
Mày đang hướng vấn đề vô kiểu “nhà quê” hơi tế nhị đó ku. Mà xin báo cáo mày trước là chủ topic là con gái, mày lại lôi cái này ra nói :))