Đến giờ mình vẫn còn bị sốc! Một phần vì mình quá chủ quan, một phần vì bọn trộm quá tinh vi, ngang nhiên lộng hành ngay ở Kí túc xá. Tối đó sau khi dùng xong mình để laptop ngay bàn học (gắn chung với giường) vẫn còn gắn D-com 3g, chuột, headphone rồi đi ngủ. Trước đó đã kiểm tra cửa phòng khóa cẩn thận.
Lúc sáng ngủ dậy thì laptop cùng phụ kiện: chuột, D-com 3g của mình đã không cánh mà bay. Hỏi mấy đứa trong phòng thì đứa nào cũng không biết. Báo bảo vệ, trưởng nhà thì cũng chỉ viết tường trình, biên bản, chả làm được gì.
Sau đó mình cùng mấy đứa trong phòng có phát hiện ở phòng tự học bên cạnh (phòng mình nằm sát phòng tự học) cái khung cửa sổ bằng sắt bị cưa (vẫn còn dính bột sắt). Vậy là cửa sổ phòng tự học đủ để 1 người chui qua. Điều đáng nói là phòng tự học có cái máng thoát nước thông qua phòng mình. Vậy là bọn trộm có thể dễ dàng trèo qua theo ban công của phòng và vào phòng. Bọn mình còn phát hiện dấu chân ở trên vách ban công, cửa sổ phòng tự học. Mình có báo chi tiết này cho Trưởng nhà nhưng cũng chả làm được gì.
Giờ sắp về quê mà bị mất laptop, không biết nói sao với gia đình đây, dữ liệu cũng mất hết, không có máy để học nữa.
An ninh kí túc xá lúc này đang bất ổn, các bạn cần cẩn thận!
[SIZE=5]Tiện đây mình cung cấp một số thông tin bác nào có thấy thì liên lạc với mình (Vì dân IT mình cũng hay tiếp xúc, để ý nhiều đến laptop):
- Laptop mình hiệu Axioo, màu đen, vi xử lý core i5 thế hệ thứ 2, ram 4GB, khi mất đang chạy 2 hệ điều hành ubuntu và windows 8
- Dcom 3g Viettel màu trắng
- Chuột không dây Rapoo màu đỏ, đen
[/SIZE]
[SIZE=3]Tiếp tục update:[/SIZE]
3 ngày sau vụ mất của mình, rạng sáng nay khoảng 4h tiếp tục xảy ra vụ mất laptop tại phòng 317 (cũng sát phòng tự học). Lần này bảo vệ đã phát hiện và rượt đuổi. Tên trộm vẫn bình tĩnh chống trả, khóa trái cửa phòng tự học và chui qua khung cửa bị bẻ bữa trước để tẩu thoát. Bảo vệ nghi nó lại chạy qua phòng mình nên vào phòng lục tung cả phòng, thậm chí lúc đó mặc dù cửa tủ mình đã khóa(Tối đó mình đi nấu bánh chưng ở UIT nên khóa tủ cho chắc) cũng giật tung ra kiểm tra luôn. Nhưng rốt cuộc tên trộm vẫn ra đi cùng laptop và điện thoại của chủ nhân nó ở phòng kế bên. Bảo vệ lực bất tòng tâm!
[SIZE=2]Đã một tuần trôi qua, chiếc laptop của mình vẫn bạch vô âm tín. Thôi chắc là nó đã ra đi không bao giờ trở lại với chủ nhân của nó. Về quê tay không vậy. HI VỌNG KẺ LẤY LAPTOP MÌNH SẼ CHẲNG GẶP ĐIỀU TỐT LÀNH GÌ! [/SIZE]
Chia buồn cho bác :aboom: . Giờ muốn vào KTX phải có người quen dẫn vào , làm vậy chả được gì , tụi nó leo vô cái một :amazed:
Chúc bác vượt qua nỗi đau này
[QUOTE=11520451;185412]Đến giờ mình vẫn còn bị sốc! Một phần vì mình quá chủ quan, một phần vì bọn trộm quá tinh vi, ngang nhiên lộng hành ngay ở Kí túc xá. Tối đó sau khi dùng xong mình để laptop ngay bàn học (gắn chung với giường) vẫn còn gắn D-com 3g, chuột, headphone rồi đi ngủ. Trước đó đã kiểm tra cửa phòng khóa cẩn thận.
Lúc sáng ngủ dậy thì laptop cùng phụ kiện: chuột, D-cop 3g của mình đã không cánh mà bay. Hỏi mấy đứa trong phòng thì đứa nào cũng không biết. Báo bảo vệ, trưởng nhà thì cũng chỉ viết tường trình, biên bản, chả làm được gì.
Sau đó mình cùng mấy đứa trong phòng có phát hiện ở phòng tự học bên cạnh (phòng mình nằm sát phòng tự học) cái khung cửa sổ bằng sắt bị cưa (vẫn còn dính bột sắt). Vậy là cửa sổ phòng tự học đủ để 1 người chui qua. Điều đáng nói là phòng tự học có cái máng thoát nước thông qua phòng mình. Vậy là bọn trộm có thể dễ dàng trèo qua theo ban công của phòng và vào phòng. Bọn mình còn phát hiện dấu chân ở trên vách ban công, cửa sổ phòng tự học. Mình có báo chi tiết này cho Trưởng nhà nhưng cũng chả làm được gì.
Giờ sắp về quê mà bị mất laptop, không biết nói sao với gia đình đây, dữ liệu cũng mất hết, không có máy để học nữa.
An ninh kí túc xá lúc này đang bất ổn, các bạn cần cẩn thận![/QUOTE]
Mua đỡ laptop của anh nè em, giá 5tr2 thôi, mua đi để mà học, lần sau cẩn thận nhé em!
http://forum.uit.edu.vn/threads/28186-Can-ban-2-chiec-smart-phone-Lumia-610-va-laptop-HPDV4-Black
éc éc. Mình cũng ở KTX, phòng mình dùng laptop mà như desktop vậy. Dùng xong là để trên bàn luôn, đi học hay ngủ nghỉ gì vẫn cứ để yên đó, cần dùng lại mở lên. Có điều khi không có người trong phòng là khóa cửa phòng. Thấy cả năm nay cũng chẳng có mất mát gì. Giờ chắc phải cẩn thận rồi. Hic. Nguy hiểm thật KTX ơiiiiiiiiiiiii
[QUOTE=09520294;185415]Mua đỡ laptop của anh nè em, giá 5tr2 thôi, mua đi để mà học, lần sau cẩn thận nhé em!
http://forum.uit.edu.vn/threads/28186-Can-ban-2-chiec-smart-phone-Lumia-610-va-laptop-HPDV4-Black[/QUOTE]
Tiền đâu mà mua anh, không biết Tết này có về quê được không?:sad: Hay là ở lại đi làm kiếm tiền mua máy để học đây.
Hình như anh Tuấn nhà ta ở A6 nhỉ:brick:A dễ mất
[QUOTE=11520451;185412]Đến giờ mình vẫn còn bị sốc! Một phần vì mình quá chủ quan, một phần vì bọn trộm quá tinh vi, ngang nhiên lộng hành ngay ở Kí túc xá. Tối đó sau khi dùng xong mình để laptop ngay bàn học (gắn chung với giường) vẫn còn gắn D-com 3g, chuột, headphone rồi đi ngủ. Trước đó đã kiểm tra cửa phòng khóa cẩn thận.
Lúc sáng ngủ dậy thì laptop cùng phụ kiện: chuột, D-cop 3g của mình đã không cánh mà bay. Hỏi mấy đứa trong phòng thì đứa nào cũng không biết. Báo bảo vệ, trưởng nhà thì cũng chỉ viết tường trình, biên bản, chả làm được gì.
Sau đó mình cùng mấy đứa trong phòng có phát hiện ở phòng tự học bên cạnh (phòng mình nằm sát phòng tự học) cái khung cửa sổ bằng sắt bị cưa (vẫn còn dính bột sắt). Vậy là cửa sổ phòng tự học đủ để 1 người chui qua. Điều đáng nói là phòng tự học có cái máng thoát nước thông qua phòng mình. Vậy là bọn trộm có thể dễ dàng trèo qua theo ban công của phòng và vào phòng. Bọn mình còn phát hiện dấu chân ở trên vách ban công, cửa sổ phòng tự học. Mình có báo chi tiết này cho Trưởng nhà nhưng cũng chả làm được gì.
Giờ sắp về quê mà bị mất laptop, không biết nói sao với gia đình đây, dữ liệu cũng mất hết, không có máy để học nữa.
An ninh kí túc xá lúc này đang bất ổn, các bạn cần cẩn thận![/QUOTE]
Mình có báo chi tiết này cho Trưởng nhà nhưng cũng chả làm được gì
Nếu em là ăn trộm thì sẽ ko dám vào theo đường máng thoát nước vì biết đâu trong phòng vẫn có người thức khuya!
Chắc cũng có lý do nên trưởng nhà chưa vội kết luận!^^
Chia buồn cùng bác Tuấn. Hi vọng những điều may mắn sẽ đến với bác 
[QUOTE=11520451;185412]Đến giờ mình vẫn còn bị sốc! Một phần vì mình quá chủ quan, một phần vì bọn trộm quá tinh vi, ngang nhiên lộng hành ngay ở Kí túc xá. Tối đó sau khi dùng xong mình để laptop ngay bàn học (gắn chung với giường) vẫn còn gắn D-com 3g, chuột, headphone rồi đi ngủ. Trước đó đã kiểm tra cửa phòng khóa cẩn thận.
Lúc sáng ngủ dậy thì laptop cùng phụ kiện: chuột, D-cop 3g của mình đã không cánh mà bay. Hỏi mấy đứa trong phòng thì đứa nào cũng không biết. Báo bảo vệ, trưởng nhà thì cũng chỉ viết tường trình, biên bản, chả làm được gì.
Sau đó mình cùng mấy đứa trong phòng có phát hiện ở phòng tự học bên cạnh (phòng mình nằm sát phòng tự học) cái khung cửa sổ bằng sắt bị cưa (vẫn còn dính bột sắt). Vậy là cửa sổ phòng tự học đủ để 1 người chui qua. Điều đáng nói là phòng tự học có cái máng thoát nước thông qua phòng mình. Vậy là bọn trộm có thể dễ dàng trèo qua theo ban công của phòng và vào phòng. Bọn mình còn phát hiện dấu chân ở trên vách ban công, cửa sổ phòng tự học. Mình có báo chi tiết này cho Trưởng nhà nhưng cũng chả làm được gì.
Giờ sắp về quê mà bị mất laptop, không biết nói sao với gia đình đây, dữ liệu cũng mất hết, không có máy để học nữa.
An ninh kí túc xá lúc này đang bất ổn, các bạn cần cẩn thận![/QUOTE]
A6 thì thôi rồi R.I.P bác:pudency:
[QUOTE=11520451;185412]Đến giờ mình vẫn còn bị sốc! Một phần vì mình quá chủ quan, một phần vì bọn trộm quá tinh vi, ngang nhiên lộng hành ngay ở Kí túc xá. Tối đó sau khi dùng xong mình để laptop ngay bàn học (gắn chung với giường) vẫn còn gắn D-com 3g, chuột, headphone rồi đi ngủ. Trước đó đã kiểm tra cửa phòng khóa cẩn thận.
Lúc sáng ngủ dậy thì laptop cùng phụ kiện: chuột, D-cop 3g của mình đã không cánh mà bay. Hỏi mấy đứa trong phòng thì đứa nào cũng không biết. Báo bảo vệ, trưởng nhà thì cũng chỉ viết tường trình, biên bản, chả làm được gì.
Sau đó mình cùng mấy đứa trong phòng có phát hiện ở phòng tự học bên cạnh (phòng mình nằm sát phòng tự học) cái khung cửa sổ bằng sắt bị cưa (vẫn còn dính bột sắt). Vậy là cửa sổ phòng tự học đủ để 1 người chui qua. Điều đáng nói là phòng tự học có cái máng thoát nước thông qua phòng mình. Vậy là bọn trộm có thể dễ dàng trèo qua theo ban công của phòng và vào phòng. Bọn mình còn phát hiện dấu chân ở trên vách ban công, cửa sổ phòng tự học. Mình có báo chi tiết này cho Trưởng nhà nhưng cũng chả làm được gì.
Giờ sắp về quê mà bị mất laptop, không biết nói sao với gia đình đây, dữ liệu cũng mất hết, không có máy để học nữa.
An ninh kí túc xá lúc này đang bất ổn, các bạn cần cẩn thận![/QUOTE]
Em mất laptop gì, có đắt tiền không?
Bác này chung đội XTN nè, mới mấy ngày trước còn thấy bác vác con vợ xài tới lui luôn :shot:, vậy mà… :boss:
chia sẽ với bạn thế này :
khả năng người trong phòng rất cao( ko tin ai được đâu)
bạn để ý xem:
- phòng bạn có thức khuya không?thường trộm chỉ trộm khoảng 3-4h, và đảm bảo là người quen, đối diện phòng, phòng kế bên leo vào, cùng tầng( khẳng định 100% các vụ bắt được ở A4 và A9)
+ai ngủ cuối cùng, có đóng cửa không? nếu cửa chính đóng, vậy cửa sổ thì sao?
- sáng hôm sau khi mất: ai dậy sớm nhất, ai đi công việc, ai ko có mặt lúc bạn dậy, ai phát hiện ra mất
===> trường hợp bạn đã tình nghi được ai rồi thì báo công an , làm căng lên, báo mất laptop trị giá 20tr, tiền mặt khoảng 10tr(khai là chuẩn bị mua laptop cho em, hay bạn bè gì đó), điện thoại xịn 15tr, cỡ đó tụi công an mới chịu điều tra, hoặc thêm sợi dây vàng cất đâu đó nữa
chia buồn với bạn nhé mình cũng ra đi 1 em roài nhưng ko phải ở ktx nói chung mình hiểu cảm giác của bạn
chia buồn với bạn, hiểu cảm giác vì đã mất 1 lần nhưng may mà hôm sau tìm lại được

Tình hình trong ktx phức tạp thật, chia buồn với anh, chúc anh mau chóng vượt qua nỗi đau này
[QUOTE=10520533;185419]éc éc. Mình cũng ở KTX, phòng mình dùng laptop mà như desktop vậy. Dùng xong là để trên bàn luôn, đi học hay ngủ nghỉ gì vẫn cứ để yên đó, cần dùng lại mở lên. Có điều khi không có người trong phòng là khóa cửa phòng. Thấy cả năm nay cũng chẳng có mất mát gì. Giờ chắc phải cẩn thận rồi. Hic. Nguy hiểm thật KTX ơiiiiiiiiiiiii[/QUOTE]
phong minh cung nhu vay ma chang mat hehe
phòng em cũng ghê!lấy cắp thẻ sinh viên của em đi rút tiền học bổng, biết là đứa nào nhưng chả làm gì được vì không có bằng chứng!thôi thì kể ra cũng coi như đồng cảnh ngộ,xin chia buồn cùng anh!:stick:
[QUOTE=09520058;185447]chia sẽ với bạn thế này :
khả năng người trong phòng rất cao( ko tin ai được đâu)
bạn để ý xem:
- phòng bạn có thức khuya không?thường trộm chỉ trộm khoảng 3-4h, và đảm bảo là người quen, đối diện phòng, phòng kế bên leo vào, cùng tầng( khẳng định 100% các vụ bắt được ở A4 và A9)
+ai ngủ cuối cùng, có đóng cửa không? nếu cửa chính đóng, vậy cửa sổ thì sao?
- sáng hôm sau khi mất: ai dậy sớm nhất, ai đi công việc, ai ko có mặt lúc bạn dậy, ai phát hiện ra mất
===> trường hợp bạn đã tình nghi được ai rồi thì báo công an , làm căng lên, báo mất laptop trị giá 20tr, tiền mặt khoảng 10tr(khai là chuẩn bị mua laptop cho em, hay bạn bè gì đó), điện thoại xịn 15tr, cỡ đó tụi công an mới chịu điều tra, hoặc thêm sợi dây vàng cất đâu đó nữa[/QUOTE]
tuy là mất của tiếc thiệt , nhưng củng do mình chủ quan thôi , trách ai giờ
thứ 1: bác trách người trong phòng là hok đúng , nếu đả nghi ngờ rồi thì phải cẩn thận hơn , còn hok thì hok nghi , hok phải tới mất mới nghi
thứ 2 : khai mang như thế công an khó làm việc với lại xem lại nhân phẩm của mình
nói chung là mọi người cẩn thận tý là được rồi , trong hay ngoài ktx gì củng thế thôi , hok phải ktx là an tâm , muốn làm gì làm , đồ đạt để đâu củng được
chia bùn cùng bác , cố gắng vượt qua
[QUOTE=12520291;185468]phòng em cũng ghê!lấy cắp thẻ sinh viên của em đi rút tiền học bổng, biết là đứa nào nhưng chả làm gì được vì không có bằng chứng!thôi thì kể ra cũng coi như đồng cảnh ngộ,xin chia buồn cùng anh!:stick:[/QUOTE]
Có chuyện này nữa sao em? Táo tợn!
[QUOTE=09520294;185477]Có chuyện này nữa sao em? Táo tợn![/QUOTE]
vâng anh!giờ em cũng đang phân vân không biết ở hay đi đây!cũng hoang mang!tiền thì không có nhiều nhưng sống thế khó lắm!được lần này đâu biết là có lần sau hay không!:pudency: