[chia sẻ] vài suy nghĩ về bài viết "Đừng bao giờ tốt với gái"

Chào các bạn !
Sau một ngày tôi post bài viết “Đừng bao giờ tốt với gái” , giờ chắc cũng là lúc tôi đưa lên quan điểm và suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc, không bao biện, thanh minh thanh nga, vì đó vốn không phải tinh thần của tôi :slight_smile:
Đầu tiên tôi muốn hỏi các hai điều:
1.Cảm xúc đầu tiên của bạn khi đọc topic ấy như thế nào ?
2.Hành động sau khi bạn đọc là gì ?
Cho phép tôi thống kê vài con số nhé: có 502 người xem topic, tính tới lúc tôi đang viết post này, có 21 comment, 8 like, 14 dislike và 3 thank.
Vâng, Đây là một câu chuyện méo mó, bởi lẽ nó không tròn trịa: không bối cảnh, không code truyện, chỉ là những sự việc, góc nhìn phiến diện của nhân vật. và tôi mừng vì các bạn đã quan tâm đến nó, cho nó sống được đến 3 trang với số dislike nhiều hơn số like và thank :).
Vì sao ? Mục đích của tôi khi đăng bài này mà không để lại một ý kiến nào là muốn xem phản ứng và góc nhìn của các bạn về một vấn đề méo mó. Những góc nhìn đó cho thấy toàn cảnh hơn một vấn đề không có gốc gác không có quá trình mà chỉ gồm các sự kiện rời rạc. Các bạn còn quan tâm là còn lương tri, còn cảm tính thì tôi tin thế giới này con hi vọng !. Tôi đã xem qua bài viết này trên facebook rất nhiều người xem, trong số đó rất nhiều người đọc xong rồi ra đi không một bày tỏ nào cả. Điều đó sẽ giết chết xã hội của chúng ta…câu hỏi một cho tôi biết bạn có vô cảm hay không? cậu hỏi 2 cho tối biết bạn sẽ hành xử ra sao khi thấy hiện tượng “bất bình kia”. và tôi vui vì cách làm của các bạn :slight_smile:
Quay về câu chuyện trên. Tôi nhận thấy:
1.Người đàn ông này nếu có thật thì sẽ bị đấm vỡ mặt vì chọc giận phái nữ và theo kiểu ăn không được thì đạp đổ .
2.Anh ta đang thương, bởi lẽ anh ta dùng góc nhìn tối tăm, hay nói đúng hơn là duy vật từ những điều anh ta thấy suy rộng ra cho cả thế giới này. Khi tôi đọc câu chuyện ấy, nó đăng trên trang chuyện cười. Là bi hài, cho một người chỉ thấy cái tối mà nói răng không tồn tại ánh sáng !
Và mục đích của tôi, có lẽ không phải ai cũng hiểu tôi đang viết gì mà cho răng tôi đang vớt vát lại cái dislkie thì hãy nghĩ lại. Suốt post tôi không bày tỏ ý kiến mà chỉ muốn các bạn hãy nhìn sự việc đa chiều hơn, hầu như tôi thấy các bạn nhìn theo 1. và chính nó làm tôi vui, ít nhất các bạn không dửng dưng trước cái kinh nghiệm đau thương đầy ganh ghét đó. và một vấn đề méo mó, hãy nhìn nó bằng nhiều cách !
Tôi yêu tất cả các bạn, những người đã đọc và cho ý kiến :slight_smile:
đây là link stt đó, cũng như các bạn họ đưa ra lí lẽ của mình nhưng vẫn chưa đưa câu chuyện đi xa hơn mà vẫn luẩn quẩn cái lí lẽ sai rồi hay đúng rồi mà không giải thích được :slight_smile:

https://www.facebook.com/dekbik.dongzaivatangai/posts/358208747546264

thank for :

08520348

1 bài viết theo hướng chủ quan của tác giả. Bản thân mình thì không đồng ý lắm nhưng cũng không phản đối về cách nghĩ của tác giả, mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau. Có thể trong đời tác giả toàn gặp các chuyện như vậy nên sinh ra tư tưởng như trên.
Cho nên về bài viết này mình không nhấn Like hay Dislike!

08520073

Gái cũng có nhiều loại, trai cũng thế, sống tốt là thanh thản, yêu cho ra yêu

09520143

Mình dislike vì mình là con gái.
Con trai có vài người cứ nghĩ là con gái thì thua kém, con gái thì thiển cận. Thỉnh thoảng con trai vẫn chửi nhau " … như đàn bà". vậy chăng con gái là thứ xấu xa để cho con trai khi khinh ghét nhau thì mang ra so sánh hả ???
Con gái cũng chẳng phải đồ chơi hay gì gì mà thích thì cua … hay nghệ thuật cua gái …
Forum này đâu phải chỉ có mỗi con trai. Nói lời xin hãy cẩn trọng chứ. Cho dù nói là sưu tầm, nhưng ắt hẳn khi dùng 2 từ đó thì đã tâm đắc với thứ mà tìm được. Chẳng hóa là quan điểm của mình sao.

09520584

Suy nghĩ vậy là sai lầm rầu Nam ơi. Cái j vui vẻ thì chúng ta có thể bỏ qua để không khí được thoải mái. Còn đây là tranh luận về tâm lý và cách suy nghĩ của mỗi người. Trường học ko phải là cái máy nhét ngôn ngữ với kiến thức mà là nơi để chúng ta sống thử trước khi bước ra đời. Ở đây chúng ta còn may mắn là được bàn luận về trai gái và cách suy nghĩ bản thân để tới lúc nào đó còn thay đổi, chứ cứ né tránh hoài rồi ra đường vì mấy cái chuyện cỏn con này mà sứt mẻ tình bạn, người thân hoặc gia đình hay tệ hơn là nhậu say lên thằng nào cũng cho mình là đúng rồi đánh lộn đánh lạo sứt đầu bể trán để rồi tỉnh dậy mới biết là mình sai.
Quan điểm cá nhân của mình:" Cái chúng ta đang lầm tưởng là trường học dạy kiến thức còn cuộc sống dạy con người, không phải như vậy. Mà trường học mới là nơi dạy ra con người, còn kiến thức được tích góp từ cuộc sống. Ai cũng sẵn sàng bỏ 3 - 6 tiếng để chơi DotA và nghiên cứu xem con hero có skill gì, chúng ta sẵn sàng đi tập thể hình 2 tiếng mỗi ngày để hiểu rằng muốn có sức khỏe phải làm những gì, chúng ta sẵn sàng đọc hết một cuốn “Cuộc đời Steve Jobs” chỉ để thành công như ông ấy. Nhưng chẳng mấy ai ngồi quá 5 tiếng trên bàn học vì một vấn đề nan giải, bỏ một buổi đi chơi để nghe giảng viên kể về kiến thức của mình. Đơn giản là mình đang nợ rất nhiều môn, và không ngồi vào code quá 2 tiếng. Nhưng sẵn sàng bỏ 8 tiếng để học Ae và 4 tiếng chỉ để đợi render xong clip đầu tiên của mình. Vì kiến thức do chính chúng ta nắm giữ và tìm kiếm chứ không phải được nhồi nhét vào đầu. Chính trường học mới thay đổi con người thôi, chẳng có nơi nào đông người quen hơn trường học, và mỗi một điều bạn bè nói ra chúng ta có thể suy nghĩ và làm theo nhưng nếu sai thì chẳng có trách nhiệm j to lớn. Để rồi khi ra đời bị dư luận áp đặt thì chúng ta mới có thói quen suy nghĩ rõ ràng dư luận nói chứ không bị lôi kéo rồi sợ sệt.
Những người nổi tiếng đều bỏ ĐH, vì sao? Vì kiến thức họ tự kiếm được theo cách của họ, còn con người họ đã tìm ra được đam mê đích thực để sống và cống hiến vì nó. Họ sống đúng bản chất của họ, không bị lôi kéo dụ dỗ, và làm những gì họ cho là đúng. "
Có hơi già đời nhưng mà ko cọ sát suy nghĩ thì ko tiến bộ được. Cứ chém thẳng tay.

và tôi hơi buồn khi mọi người không nghĩ như tôi và admin nói rằng nhảm. Đúng nó nhảm nhưng nó là thực tế đã đang và sẽ tồn tại, tôi không chỉ trích ai cũng không nghiêng phe nào, tôi đưa ra luận điểm, và hãy chứng minh nó đi hay phản biện nó đi, có lẽ sau này tôi nên tập trung các vấn đề liên quan CNTT nhiều hơn là đời sống, bởi lẽ đây là Forum CNTT mà phải không ?

Trong mọi tập thể chỉ có 2 kiểu người thôi: 1 là suy nghĩ theo đám đông và 2 là suy nghĩ cho chính mình. Hãy đọc bài viết này: http://forum.uit.edu.vn/threads/3442-Lam-sao-de-chong-lai-su-hoa-tan-
Huy có quyền đưa ra 1 sự thật cho mọi người tranh luận, nhưng đưa ra sự méo mó để thử mọi người thì lại hoàn toàn không phải là cách hay vì Eye đã thử nhều rồi. Nếu là người từng trải đã gặp qua nhiều kiểu topic vầy sẽ vào phản kích và đưa ra cái nào đúng cái nào sai, nhưng với những người đang hòa nhập với cuộc sống, đang tiếp thu thì thử nghĩ xem họ đang và sẽ tiếp nhận những gì. Những suy nghĩ méo mó từ một người đáng tin cậy dễ biến người tiếp nhận có suy nghĩ méo mó theo. Trong forum chúng ta tranh luận khá nhiều, nhưng ví dụ như không ai tranh luận mà đều hùa theo thì sao. Không phải ai cũng có thể đứng vững trước áp lực dư luận đâu, điển hình là bài viết ở trên. Và cũng đừng nghĩ chúng ta 20 tuổi rồi mà còn chưa nhận thức được, “Mức độ trưởng thành của một con người phụ thuộc vào thời gian con người đó suy nghĩ về cuộc sống chứ không phụ thuộc vào thời gian họ sống được bao lâu”. Nếu Huy muốn thay đổi những cái đang tồn tại đó thì Eye nghĩ Huy nên đưa ra một vấn đề đúng và bảo vệ vấn đề đó trước sự công kích của xã hội. Eye tham gia UITstudent và forum này cũng đã đưa ra nhiều vấn đề và bảo vệ rất nhiều chính kiến bản thân rồi. Từ những cái đúng đó mình thực hiện theo và dần dần sẽ thay đổi được cái mình không thích. Câu nói xưa nhưng không bao giờ cũ: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” - Chính bản thân mình thay đổi trước và “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” thì chắc chắn sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ.

[QUOTE=09520584;39174]Trong mọi tập thể chỉ có 2 kiểu người thôi: 1 là suy nghĩ theo đám đông và 2 là suy nghĩ cho chính mình. Hãy đọc bài viết này: http://forum.uit.edu.vn/threads/3442-Lam-sao-de-chong-lai-su-hoa-tan-
Huy có quyền đưa ra 1 sự thật cho mọi người tranh luận, nhưng đưa ra sự méo mó để thử mọi người thì lại hoàn toàn không phải là cách hay vì Eye đã thử nhều rồi. Nếu là người từng trải đã gặp qua nhiều kiểu topic vầy sẽ vào phản kích và đưa ra cái nào đúng cái nào sai, nhưng với những người đang hòa nhập với cuộc sống, đang tiếp thu thì thử nghĩ xem họ đang và sẽ tiếp nhận những gì. Những suy nghĩ méo mó từ một người đáng tin cậy dễ biến người tiếp nhận có suy nghĩ méo mó theo. Trong forum chúng ta tranh luận khá nhiều, nhưng ví dụ như không ai tranh luận mà đều hùa theo thì sao. Không phải ai cũng có thể đứng vững trước áp lực dư luận đâu, điển hình là bài viết ở trên. Và cũng đừng nghĩ chúng ta 20 tuổi rồi mà còn chưa nhận thức được, “Mức độ trưởng thành của một con người phụ thuộc vào thời gian con người đó suy nghĩ về cuộc sống chứ không phụ thuộc vào thời gian họ sống được bao lâu”. Nếu Huy muốn thay đổi những cái đang tồn tại đó thì Eye nghĩ Huy nên đưa ra một vấn đề đúng và bảo vệ vấn đề đó trước sự công kích của xã hội. Eye tham gia UITstudent và forum này cũng đã đưa ra nhiều vấn đề và bảo vệ rất nhiều chính kiến bản thân rồi. Từ những cái đúng đó mình thực hiện theo và dần dần sẽ thay đổi được cái mình không thích. Câu nói xưa nhưng không bao giờ cũ: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” - Chính bản thân mình thay đổi trước và “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” thì chắc chắn sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ.[/QUOTE]
cảm ơn anh, nhưng em nghĩ mỗi người có cách làm của riêng mình :slight_smile: nhìn sự việc từ nhiều góc độ là cái tốt nhưng ở đây mục đích thấy điều tốt để hi vọng của em đã đạt được, còn xa hơn em không nghĩ sẽ đủ sức theo.
Và em nghĩ có ba loại người:

  1. hùa theo tập thể ( cái này theo nghĩa là bất chấp đúng sai giống SGTC của BKAV suy cho cùng cũng vì lo cho cái lợi của bản thân )
  2. là lo cho mình ( theo nghĩa ích kỉ )
  3. là nghĩ cho cộng đồng ( lợi mình lợi người nhưng hay thiệt thòi, điển hình như bạn Phan Lê Việt Anh của FPT, bất chấp nguy hiểm đến mình cũng phải làm chống lại cái sai cái xấu- anh TQN HVA )
    người theo 3 là hiếm nhất và không phải ai cũng đủ can đảm để làm. câu chuyện con khỉ kia nói lên hai vấn đề:
  4. nếu con khỉ đó leo lên và lấy trái chuối về cho đan khỉ, thì mọi chuyện sẽ thế nào ? ( trường hợp này hiếm mà cũng chỉ là giả định )
    2.Con khỉ kia sai hay đám khi kia sai ?
    anh nói chỉ có hai loại người vậy thành ra xã hội này không có người tốt rồi, bởi lẽ số đông không phải lúc nào cũng đúng :slight_smile: và vì lợi ích thì dù là hùa theo hay cá nhân cũng bất chấp để có lợi cho mình …

Chẳng có thứ gì là đúng là sai cả, chỉ có những hành động hợp với tâm lý con người thôi. Một ví dụ đơn giản: Cùng là giết người nhưng số năm tù của bạn phụ thuộc vào số người bạn giết trong xã hội nhưng ngược lại chiến công và dang tiếng lại được đếm cũng bằng số người bạn giết trên chiến trường. Xã hội lên án giết người là sai, nhưng khi Binladen chết thì ra đường ăn mừng, còn dân hồi giáo thì lại thêm thù oán. Nhìn vào chúng ta nghĩ Binladen gây ra vụ 11 tháng 9 gây ra bao nhiêu thương tâm là kẻ ác, vậy có nghĩ lại những gì người Mỹ làm cho đất nước hồi giáo và đạo Hồi ko ? Ngay cả VN nếu ngày xưa thua trận và mất nước thì chắc chẳng còn có cơ hội ưỡn ngực tự hào rằng mình đã làm đúng. Vì số đông đi theo các nước châu Âu và chúng ta chỉ là số nhỏ.
Ở đây chỉ có những việc mình làm hợp với ý người khác hay người khác hợp với ý mình. Mình làm vì lợi ích của người khác thì được xem là người tốt, nhưng giúp người nãy cũng đồng nghĩa là chống lại người kia. Như Eye đang giúp Lan thì cũng có nghĩa là chống lại Đăng Châu và ngược lại. Cả 2 đều là bạn của Eye và cùng nằm trong 1 cuộc tranh luận mà Eye ở giữa. Vậy như Huy thì Eye sẽ làm gì ?

[QUOTE=10520058;39169]Chào các bạn !
Sau một ngày tôi post bài viết “Đừng bao giờ tốt với gái” , giờ chắc cũng là lúc tôi đưa lên quan điểm và suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc, không bao biện, thanh minh thanh nga, vì đó vốn không phải tinh thần của tôi :slight_smile:
Đầu tiên tôi muốn hỏi các hai điều:
1.Cảm xúc đầu tiên của bạn khi đọc topic ấy như thế nào ?
2.Hành động sau khi bạn đọc là gì ?
Cho phép tôi thống kê vài con số nhé: có 502 người xem topic, tính tới lúc tôi đang viết post này, có 21 comment, 8 like, 14 dislike và 3 thank.
Vâng, Đây là một câu chuyện méo mó, bởi lẽ nó không tròn trịa: không bối cảnh, không code truyện, chỉ là những sự việc, góc nhìn phiến diện của nhân vật. và tôi mừng vì các bạn đã quan tâm đến nó, cho nó sống được đến 3 trang với số dislike nhiều hơn số like và thank :).
Vì sao ? Mục đích của tôi khi đăng bài này mà không để lại một ý kiến nào là muốn xem phản ứng và góc nhìn của các bạn về một vấn đề méo mó. Những góc nhìn đó cho thấy toàn cảnh hơn một vấn đề không có gốc gác không có quá trình mà chỉ gồm các sự kiện rời rạc. Các bạn còn quan tâm là còn lương tri, còn cảm tính thì tôi tin thế giới này con hi vọng !. Tôi đã xem qua bài viết này trên facebook rất nhiều người xem, trong số đó rất nhiều người đọc xong rồi ra đi không một bày tỏ nào cả. Điều đó sẽ giết chết xã hội của chúng ta…câu hỏi một cho tôi biết bạn có vô cảm hay không? cậu hỏi 2 cho tối biết bạn sẽ hành xử ra sao khi thấy hiện tượng “bất bình kia”. và tôi vui vì cách làm của các bạn :slight_smile:
Quay về câu chuyện trên. Tôi nhận thấy:
1.Người đàn ông này nếu có thật thì sẽ bị đấm vỡ mặt vì chọc giận phái nữ và theo kiểu ăn không được thì đạp đổ .
2.Anh ta đang thương, bởi lẽ anh ta dùng góc nhìn tối tăm, hay nói đúng hơn là duy vật từ những điều anh ta thấy suy rộng ra cho cả thế giới này. Khi tôi đọc câu chuyện ấy, nó đăng trên trang chuyện cười. Là bi hài, cho một người chỉ thấy cái tối mà nói răng không tồn tại ánh sáng !
Và mục đích của tôi, có lẽ không phải ai cũng hiểu tôi đang viết gì mà cho răng tôi đang vớt vát lại cái dislkie thì hãy nghĩ lại. Suốt post tôi không bày tỏ ý kiến mà chỉ muốn các bạn hãy nhìn sự việc đa chiều hơn, hầu như tôi thấy các bạn nhìn theo 1. và chính nó làm tôi vui, ít nhất các bạn không dửng dưng trước cái kinh nghiệm đau thương đầy ganh ghét đó. và một vấn đề méo mó, hãy nhìn nó bằng nhiều cách !
Tôi yêu tất cả các bạn, những người đã đọc và cho ý kiến :slight_smile:
đây là link stt đó, cũng như các bạn họ đưa ra lí lẽ của mình nhưng vẫn chưa đưa câu chuyện đi xa hơn mà vẫn luẩn quẩn cái lí lẽ sai rồi hay đúng rồi mà không giải thích được :slight_smile:

và tôi hơi buồn khi mọi người không nghĩ như tôi và admin nói rằng nhảm. Đúng nó nhảm nhưng nó là thực tế đã đang và sẽ tồn tại, tôi không chỉ trích ai cũng không nghiêng phe nào, tôi đưa ra luận điểm, và hãy chứng minh nó đi hay phản biện nó đi, có lẽ sau này tôi nên tập trung các vấn đề liên quan CNTT nhiều hơn là đời sống, bởi lẽ đây là Forum CNTT mà phải không ?[/QUOTE]

Anh nói thế này em nhé. Anh có đọc bài viết đó và anh thấy nội dung của nó rất là “bình thường”, có thể mọi việc sẽ không như vậy nếu như cái tít của em bớt giật gân, đại loại như “Đừng bao giờ để bị gái hư lợi dụng” hoặc đại loại thế, Đằng này em giật một cái tít rõ to “Đừng bao giờ tốt với gái (chung chung ?)”. Thậm chí cuối câu còn có cái câu rõ to…Quy luật cuộc đời là: có cho thì mới có nhận. Không cho mà keo kiệt thì nhận được cái gì ? Chưa kể cái bài mà em đưa nó đong đếm từng chút một quá.
Lý do anh dislike: giật tít.

[QUOTE=09520019;39225]Anh nói thế này em nhé. Anh có đọc bài viết đó và anh thấy nội dung của nó rất là “bình thường”, có thể mọi việc sẽ không như vậy nếu như cái tít của em bớt giật gân, đại loại như “Đừng bao giờ để bị gái hư lợi dụng” hoặc đại loại thế, Đằng này em giật một cái tít rõ to “Đừng bao giờ tốt với gái (chung chung ?)”. Thậm chí cuối câu còn có cái câu rõ to…Quy luật cuộc đời là: có cho thì mới có nhận. Không cho mà keo kiệt thì nhận được cái gì ? Chưa kể cái bài mà em đưa nó đong đếm từng chút một quá.
Lý do anh dislike: giật tít.[/QUOTE]
em tôn trọng tác giả nên để nguyên tiêu đề anh ơi ^^!

[QUOTE=10520058;39234]em tôn trọng tác giả nên để nguyên tiêu đề anh ơi ^^![/QUOTE]
Chú có thù với gấu à:))

[QUOTE=09520411;39237]Chú có thù với gấu à:))[/QUOTE]
không hiểu :expressionless:

Mình hiểu :))

[QUOTE=10520190;39261]Mình hiểu :))[/QUOTE]
nói mình nghe xem nào bạn Ngân iu :X

Bài viết đó là một trích đoạn trong một loạt blog post đình đám “Bí kíp cưa gái” của một tác giả mình không nhớ tên, từ cái thời yahoo 360 còn làm mưa làm gió. Nó là lời tự sự của tác giả nhằm trình bày nhãn quan của anh ấy về nghịch lý tại sao phụ nữ lại bị hấp dẫn bởi đàn ông lạnh lùng.

Và rồi trong cõi tình ái lăng nhăng này nhiều người trong những lúc tâm trạng hay phấn khích đã trích đăng toàn bộ hoặc một phần blog post đó trên blog hay facebook của mình, để chia sẻ hay đơn giản là để câu view. Bình thường thôi, trang cá nhân của người ta. Blog người ta, face người ta, người ta thích post gì người ta post. Còn trong forum này nếu tự nhiên có một cái thread chỉ đăng gọn lỏn cái nội dung blog post đó thì có 2 việc mình sẽ làm ngay. (1) là dislike. (2) là report cho mod tống nó vào vui cười.

Vì sao ư? Nếu đây là tâm trạng của một người bạn, một người quen, hay một người anh em UTI-er nào đó thì chúng ta có chuyện để chia sẻ. Chứ tâm trạng một người xa lạ nào đó như thế này thì trên internet nhiều lắm, xin lỗi đây không rảnh.