[Dân ta phải biết sử ta] Ngày thi thứ 2 (27/5/2013) : Cơ hội chia đôi.

Tiếp tục với bầu không khí háo hức từ ngày thi thứ nhất của cuộc thi Dân Ta Phải Biết Sử Ta, ngày thi thứ hai (27/5/2013) đã diển ra vô cùng kịch tính. Thời tiết tốt cũng đã làm cho tinh thần của các bạn thí sinh của chúng ta thoải mái hơn, giống như ngày thi thứ nhất cuộc thì cũng chia làm 4 đợt và mỗi đợt có 30 thí sinh thử sức với kiến thức lịch sử, văn hoá dân tộc để từ đó yêu thêm đất nước con người Việt Nam.

Các bạn sinh viên làm thủ tục vào tham gia thi.
Qua bốn đợt thi, số điểm cao nhất của các thí sinh trong ngày thi chiều nay là 75 điểm thuộc về hai bạn Nguyễn Minh Lộc (CNPM07) đợt 3 và Nguyễn Thành Lưu ( KHMT06) đợt 1,với thời gian cách biệt nhau 3 giây đã đưa bạn Nguyễn Thành Lưu đã trờ thành thí sinh xuất sắc nhất trong ngày với tổng thời gian 651 giây. Vận dụng kiến thức sẵn có, các bạn thí sinh đã tham gia cuộc thi hết sức mình, bạn Lộc cũng chia sẻ:” tuy không chuẩn bị kỹ nhưng với những kiến thức lớp 12 cũng giúp các bạn rất nhiều trong cuộc thi. Chúc các bạn thi tốt” và bạn Nguyễn Thành Lưu chia sẻ về bí quyết của mình: “ không khó để hoàn thành cuộc thi chỉ cần chúng ta thường xuyên xem sách báo, và quan trọng hơn hết là tự tin quyết đoán trong phần thi của mình”.

Vận dụng hết những kiến thức sẵn có về lịch sử để tham gia cuộc thi.
Ngoài ra bạn Tạ Thu Thủy ( CNTN –KHMT04) cũng chia sẽ: “ tự tin, quyết đoán hoàn thành bài thi của mình, đối với những câu không biết hãy tin vào trực giác của bản thân và chỉ làm một lần không sửa đi sửa lại sẽ làm chúng ta rố**i” hay bạn Trần Ngọc Khánh ( HTTT06) cũng có nói : “tuy buồn vì làm bài không được tốt, dù đã ôn những kiến thức lịch sữ những cũng khỗng thể bỏ qua những kiến thức quen thuộc, và tự tin sẽ làm bài tốt hơn nếu tham gia cuộc thi một lần nữa”. Những người con đất Việt, đang hướng về cội nguồn của dân tộc, hướng về những trang sử hào hùng và thiêng liêng quý báu. Dân ta phải biết sử ta 2013, là một sân chơi cho các bạn sinh viên ĐH CNTT- ĐHQG TP.HCM thể hiện và khẳng định “ dù là dân khối A, nhưng mình vẫn thích lịch sử, vẫn tìm hiểu và tự hào về đất nước, con người Việt Nam chúng ta”, mội lời chia sẽ đến từ bạn Vưu Chí Hào (CNPM07).

Cuộc thi diễn kịch tính và căng thẳng.
Nhờ vào ngày thi thứ nhất mình mà cũng có nhiều kinh nghiệm hơn để dự thi vào ngày thi hôm nay” đó là lời của bạn Nguyễn Thị Yến (HTTT07) bạn cũng cho biết thêm “cuộc thi này thật sự rất bổ ích, ngoài việc thử thách trí nhớ của bản thân mà còn để trau dồi thêm những kiến thức lịch sử mà mình chưa biết”. Ngày thi thứ hai đã diễn ra một cách kịch tính với sự tranh tài quyết liệt của các thí sinh. Các bạn đã thực sự thể hiện được sự hiểu biết về kiến thức lịch sử của mình, hoàn thành bài thi của mình một cách xuất sắc và có đến 2 bạn có được số điểm ngang bằng nhưng chỉ kém nhau một chút về thời gian. Chúc các bạn thí sinh sẽ may mắn vào ngày thi tiếp theo. Cuộc thi “Dân ta phải biết sử ta 2013” do Đoàn trường Công nghệ thông tin và LCĐ Mạng máy tính và truyền thông tổ chức thực hiện./.
Huy hieu Doan Chinh thuc.JPG
970786_560225320697103_2046503384_n.png

Chỉ 3s… Có ai ngờ…

Số lượng thí sinh tự do đăng kí khá đông. Thu tiền + nói mỏi cả miệng :smiley:

[QUOTE=11520495;208250]Số lượng thí sinh tự do đăng kí khá đông. Thu tiền + nói mỏi cả miệng :D[/QUOTE]
Bình thường thấy V nói nhiều hơn mà có than mỏi miệng đâu!!! ^^

dẫn đầu sau 2 ngày thi đấu đang là 75đ với thời gian thi đấu 200s,ai sẽ phá kỉ lục trên ở 2 ngày thi tiếp theo và gianhg giải nhất chung cuộc 500k,cùng hồi hộp chờ đợi và chờ đợi ^^ :smiley:

Trần Ngọc Khánh ( HTTT06) :shot:

có kẽ nào minh thi được 16 câu là giành giải nhất hả ta???

[QUOTE=11520446;208278]có kẽ nào minh thi được 16 câu là giành giải nhất hả ta???[/QUOTE]
Uk cứ thử đi Tú. Có 500k thui à :smiley:

[QUOTE=11520605;208255]dẫn đầu sau 2 ngày thi đấu đang là 75đ với thời gian thi đấu 200s,ai sẽ phá kỉ lục trên ở 2 ngày thi tiếp theo và gianhg giải nhất chung cuộc 500k,cùng hồi hộp chờ đợi và chờ đợi ^^ :D[/QUOTE]
Sẽ có người 75đ với 199s!!! ^^

Ngại gì không thử :smiley:
Việc nhẹ lương cao :smiley:

Trên hình chị Thủy xinh thật!!! ^^

Vậy ra bữa đầu mình thi được 200s hả trời!!! Giờ mới biết.:funny: