Hôm này mình cùng 1 đàn em trong clb muốn chia sẻ cho bạn về cuộc đời chung sống với game của chúng mình đã diễn ra như thế nào :D.
Phần 1 của mình, nickname tieunun, phần 2 của e Khoa aka Bo (mem k6 clb)
Nếu truyện tranh là thứ đục khoét tâm hồn trẻ thơ người khác thì thứ đục khoét đến mục rỗng tâm hồn của mình là truyện tranh,nhạc rap và game.Kể về game, những năm còn chập chững biết đi, mình đã biết chơi game, đơn giản vì lúc đó kế nhà mình là tiệm game PlayStation duy nhất trong thị xã.Tuổi thơmìnhcũng “gần” giống như bao đứa trẻ khác, gắn liền với những trò chơi dân gian như đá dế,nhảy dây,bắn bi,lò cò bên cạnh đó là những giờ cày game “hăng say” không ngừng nghỉ.Thời đó, không có các loại game điều khiển bằng chuột hay touch(trên điện thoại) với đồ họa bắt mắt như bây giờ, lúc đó mình và các bạn chơi các loại game tay cầm điển hình như mario,contra,rambo lùn, ninja rùa, rockman,đặt boom …. hay các game trên điện tử thẻ như samurai, bộ đội, tây du ký, nhớ hồi đó, lúc chơi hết tiền hay ngồi canh mấy stupid kids bỏ đồng xu vô mấy mà bị kẹt, không nhận, đợi nó đi thì lại lắc lắc cái máy, thò tay vô thế là đc 1 free coin :3 (tại cái máy chứ k phải tại mình, các bạn đừng trách mình<3 ).
Đến năm lớp 5,6 gì đấy, chị 2 xin mẹ mua về 1 máy vi tính với lý do là “để học tập hiệu quả” đương nhiên mình cũng đc hưởng ké.Thế là mình chuyển qua mò các thể loại game trên pc, mình còn nhớ như in ngày đó, khi mình ghé nhà anh họ, mình có thấy ảnh đang chơi game pokemon nitendo, mình đã năn nỉ ỷ ôi anhlại nhà cài game này dùmmình ( đừng thắc mắc tại sao mình không tự cài đc nhá, hồi đó cùi bắp lắm), thế là từ gameboy pokemon redmình đã biết đến thể loại game gameboy nitendo giả lập trên PC, phải nói là nhiều game hay cực, chẳng hạn như phiên bản red ở trên, mỗi ngày 2 tiếng, lăn lóc, mò mẫm,miệt mài suốt mấy tháng liền chơi đi chơi lại mới về nước, rồi game harvest moon (theo mình đây là tiền thân của các thể loại game nuôi trồng như Farmville, nông trại vui vẻ ngày nay…) và
Lớn hơn 1 tí, mình cũng mấy đứa bạn cùng nhau chơi các thể loại game dàn trận như gameWarcraft III, Red Alert 2,AoE,Counter Strike“ăn tiền” do kếchỗ học tư của mình mở tiệm net PC đầu tiên của thị xã (đấy, cuộc đời mình nó đưa đẩymình đến với game như thế đấy, mình nào muốn đâu :3 =]] )
Phần còn lại chắc cũng giống với nhiều bạn đang đọc bài này, cơn bão game online cũng kéo mình theo với nhiều game MU,võ lâm, đặc biệt ấn tượng nhấtcó lẽ là game Ragnarok (game cuối cùng mình chơi khi còn là học sinh trung học phổ thông)
Và từ đó đến giờ chơi game vẫn là đam mê,vẫn là sở thích có khác lúc này chẳng qua là mình làm ra game để nhiều người cùng “nghiện” như mình mà thôi ) .
E hèm,ở trên anh Huy đã “thổ lộ” một tuổi thơ “đầy dữ dội” với game như bao bạn trẻ khác. Tiếp nối anh,mình cũng mạn phép làm vài dòng cảm xúc từ ngày tiếp xúc với anh và tham gia CLB Games từ những ngày đầu tiên năm 1-2.
Ngày tháng năm đó….
Ngày đó cũng như anh Huy,mình vốn tiếp xúc vi tính,Internet,game sớm,nên việc “nghiện game” là điều khó tránh khỏi.Trong một lần tình cờ tham gia giải đấu Esport tại UIT,mình có quen biết anh Huy(năm ấy anh làm osin cho BTC : )) ). Một thời gian dài quen biết từ đầu năm 1 đó mình và anh cũng chỉ quen biết nhau qua các trận đấu DotA,trò chuyện “tình cảm anh em ban đêm”. Rồi một ngày “mưa nắng bão bùng” anh đến và đề cập mình có hứng thú với lập trình Gameko . Thú thật lúc đó mình chả có tí khái niệm gì cái gì gọi là Game dev.Mình đơn giản chỉ là 1 thèng “nghiện game nhè nhẹ )”.Anh Huy giới thiệu mình về CLB Games,và rủ mình tham gia 1 khóa train(đê mama a Huy nhé lần đầu mà rủ train DirectX ( ).Thì cũng nể nang anh,vốn thân như “chị em” trong nhà mình ok cái rụp mà trong đầu chả hiểu gì game dev…..cái “lần đầu” nó nhẹ nhàng thế thôi.
Và rùi những ngày tháng típ đó,anh Huy thường chia sẻ tài liệu,động viên mình tự tìm hiểu và “vật lộn” với “lập trình game” (chém thế thôi chứ lúc đó học OOP thâu à =]] ).
Và bạn biết gì ko…..chả ai nói trước dc gì…chẳng ai học dc chữ “ ngờ” trong cuộc sống…..mình chính thức bị “cuốn “ theo cái gọi là “game dev”. Sự thật thời gian đó game dev vẫn còn rất rất xa lạ vs mình…nhưng lần đầu trong cuộc đời….những thứ đó đem lại 1 cảm xúc lạ và tuyệt vời vs mình…..
Bạn có bao giờ ngày đêm suy nghĩ 1 vấn đề….và rùi vỡ òa trong hạnh phúc khi nghĩ ra cách giải quyết…..vâng học game,làm game đã đem lại cho mình từng đó cung bậc cảm xúc….
Và cho đến hôm nay…..chợt có lúc mình nhìn lại khoảng thời gian đó,tuy ko dài,ko hẳn ngắn….nhưng mình có thể vui vẻ và hạnh phúc và tự hào nhận xét 1 câu :”hô hô cuối cùng cũng là member của CLB Game..
….ngày đó mình chơi mario 4 nút,…ngày nay mình cũng chơi mario nhưng với 1 phiên bản khác….phiên bản do chính tay mình lập trình nên “
Mình vẫn nhớ câu nói những ngày tháng đó của a Huy:” Không học thử sao biết?không thi thử sao trượt =]]]”
Mình đã chấp nhận thử thách,thử “vấn thân” vào game dev để rùi giờ đây nó là cả đam mê trong mình…còn bạn thì sao ? Bạn cũng sẽ tự hỏi: mình có thích hợp ko?đủ khả năng ko ?game dev là gì ?chắc mình ko đủ “trình”?
1 câu trả lời duy nhất cho toàn bộ khúc mắc nơi các bạn: THỬ,chỉ có thử đến với clb game,thử các khóa trainning,thử tự tìm hiểu,thử tham gia các cuộc thi của clb game, điển hình là GameUit Hackathon, bạn mới biết bạn và game dev có duyên phân hay ko ! HÃY THỬ ĐỂ BIẾT MÌNH ĐÃ THỬ ![]()










