Chàng thanh niên dáng vẻ khắc khổ, khuôn mặt thất thần ra sức van nài kẻ gian trên xe buýt trả lại bằng lái xe cho anh, và rằng “ví em không có tiền đâu…cho em xin lại cái bằng lái xe”.
//youtu.be/xvmXlLeS8nk
nhìn thấy thương quá.
bọn móc túi chết wánh hết cho rồi.
ức chế thật
Tội nghiệp cho anh này quá.
Bọn móc túi, cướp giật đúng là bọn hèn hạ. Khi đi ra đường, đặc biệt là khi đi xe buýt hay tụ tập đông người thì mọi người hãy cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình cẩn thận nha!
Thấy tội cho anh này wa khi nào thấy bọn móc túi phải làm “anh Luyện” 1 lần cho bọn nó sợ mới dc…LOL
Đúng là bọn vô nhân tâm, mất hết nhân tính! Thế cuối cùng anh í nhận lại đc ví ko vậy?
[QUOTE=11520231;13645]Đúng là bọn vô nhân tâm, mất hết nhân tính! Thế cuối cùng anh í nhận lại đc ví ko vậy?[/QUOTE]
Bạn nghĩ sao mà tụi nó lấy rồi lại trả lại chứ!
Thế ko có tiền, chỉ có bằng lái xe, chúng lấy làm gì?
[QUOTE=11520231;13649]Thế ko có tiền, chỉ có bằng lái xe, chúng lấy làm gì?[/QUOTE]
Dù ko có tiền tụi nó cũng không dám trả, chỉ vứt đâu đó thôi, trả lại cho công an bắt à!
chính xác hen thì anh ấy lượm đâu gần đó thôi. chứ bọn nó chả thèm trả đâu dù xin đến thế nào
Anh kia đã năn nỉ xin trả bóp, trong bóp có giấy lái xe của anh í, nếu công an có ở đó mà ko bắt à? Thế trả rồi bị công an bắt, với để anh kia nài nỉ xin trả bóp công an bắt gặp thì có khác nhau à?
[QUOTE=11520231;13657]Anh kia đã năn nỉ xin trả bóp, trong bóp có giấy lái xe của anh í, nếu công an có ở đó mà ko bắt à? Thế trả rồi bị công an bắt, với để anh kia nài nỉ xin trả bóp công an bắt gặp thì có khác nhau à?[/QUOTE]
Nó móc len công an biết được đứa nào thì còn nói làm gì nữa.Xe đông thế kia cơ mà, xuống trạm nó chạy mất rồi còn đâu!
Chẳng phải b nói :" Trả cho công an bắt à " sao? Ừ, xe đông, trả trên xe! 
[QUOTE=11520231;13666]Chẳng phải b nói :" Trả cho công an bắt à " sao? Ừ, xe đông, trả trên xe! :D[/QUOTE]
Bạn chém ghê we,mình thua 
Xem kĩ ai chém nha bạn! Mình chỉ hỏi : anh í nhận đc ví ko? B lại trả lời :… trả để công an bắt à… Có 1 số trường hợp bọn móc túi ngang nhiên móc bóp, ko thấy có gì giá trị vẫn trả lại.và trên xe dĩ nhiên ko ai dám nói gì. Mình đã từng chứng kiến! ^^
tớ thì chưa thấy sự việc đó bao giờ cũng chưa bị mất bao giờ. chỉ tội anh chàng kia.
chắc mắc cái bằng lái xe tải. nghề mưu sinh mà mất đi 1 cái bằng lái xe 4 bánh thôi học gần 10tr rồi hjx tội thật
[QUOTE=09520130;13677]tớ thì chưa thấy sự việc đó bao giờ cũng chưa bị mất bao giờ. chỉ tội anh chàng kia.
chắc mắc cái bằng lái xe tải. nghề mưu sinh mà mất đi 1 cái bằng lái xe 4 bánh thôi học gần 10tr rồi hjx tội thật[/QUOTE]
Mất thì làm giấy phép xin cấp lại, cũng không đến mức học lại đến 10tr đâu, nhưng chắc là anh này làm lái xe rồi, mất cái bắng là khỏi kiếm cơm vài tháng đây.
Cấp lại bằng lái cũng đâu có dễ. Đi khám sức khỏe, rồi phải chờ nó xác minh xem mất thật hay bị bấm lỗ. Trong thời gian đó ngồi nhà thì đói, mà chạy liều công an tóm được nó cấm lái xe cả năm.
Các bạn đi bus cận thận, rất nhiều bọn móc túi. Nhất là các tuyến xe liên tỉnh, chúng thấy người đông trên xe là chúng ào lên, bọn chúng ít khi “hành sự” một mình mà theo nhóm, khi chúng lên xe thì mắt chúng cứ đong đưa liếc đi liếc lại, thường thì chúng nhìn dưới túi quần, thấy cộm cộm thì chúng để ý liền và ép sát lấy mình và bọn chúng làm mất cảnh giác bằng nhiều cách, có thể chúng xô đẩy, một người hỏi chuyện một người “hành sự”, chúng có thể lợi dụng lúc xe bus phanh(thắng) gấp, có thể là sự lộn xộn trên xe, cũng có thể bạn thấy một người khác giới thật xinh đẹp(đẹp trai) rồi quên mất chính mình…
rồi lợi dụng sự bất giác của mình
để …móc một cách gọn gàng, nhanh lẹ… Khi hành sự bước ban đầu thành công bọn chúng không bao giờ giữ chiến lợi phẩm mà rất nhanh đưa cho “bạn đồng hành” nếu điện thoại thì chúng tắt nguồn rất nhanh, nếu có cuộc thi tắt điện thoại nhanh thì mấy tay này sẽ là vô địch, nếu là bóp(ví) thì dễ hơn…thế là xong, lúc bạn nhận ra mình bị thiếu thì ôi thôi quá muộn và đừng mong là bọn chúng trả lại cho dù bạn quỳ xuống xin (xin mà không biết xin ai bây giờ), lúc đó bạn có thể khóc vì trong bóp(ví) có bức hình của anh/em yêu cũng được, không sao… :), bạn có thể đòi lục soát những người gần mình nhất và tất nhiên thì ai cũng “ok thôi”, bọn chúng có thể để “chiến lợi phẩm” trong cái cặp(túi xách) mà bọn chúng thường làm “đạo cụ”, bạn cứ kiểm tra những gì bạn thích không ngại, sờ quấn sờ áo, bất cứ thứ gì khi bạn ấy cộm cộm trong người ta thì bảo người ta mang ra cho mình xem, nếu “sờ nhầm” thì cũng không sao, mấy khi phải không… cứ ai khả nghi thì bạn cứ đòi kiểm tra thoải mái, nhưng khó lắm vì bọn cúng đã đưa cho người khác rồi. Mình đã chứng kiến một bạn gái xinh xinh đi cùng chuyến bị mất điện thoại biết là thằng …dog đó lấy rồi nhưng kiểm tra rất kĩ thì… nó không giữ. Mình cũng đi bus nhiều nên mình không khó để nhận ra mấy thằng chó đó.
-Nhận biết: Bọn chúng thường thì nhìn mặt chẳng ưa gì, nhìn bẩn bẩn, dễ ghét lắm, bọn chúng mà có vợ/ chồng mới lạ… :). thường mang cái túi xách để trước hông(phần trên của đùi, không phải ở giữa…) mắt cứ lấm la lấm lét như nuốt sống người ta, rất thích nơi đông người, nhất là trên xe bus hay các bến chờ xe bus… nhưng chúng không phải người bao đồng mà là… quan tâm đến bao(túi) quần của mình, thứ mà chúng thích nhất, chúng rất rất hay ép sát vào mình và…móc. Khi một người nào đó biết mình bị mất và la lên thì chúng xuống xe bus khi tới tạm kế, thường thì chúng xuống hết nhưng nếu có một thằng bị nghi ngờ và bị lục soát thì thằng đó không xuống mà đi thêm chút nữa để khỏi gây nghi ngờ ấy mà, lần sau còn " làm ăn" nữa…, mấy thằng kia xuống hết nên khi bạn bị móc đến trạm kế thì bạn có thể xin kiểm tra những người đó, việc này thì rất khó vì có những bác tài vô trách nhiệm sẽ không chờ bạn kiểm tra xong rồi đi tiếp mà nếu bạn xuống để kiểm tra thì không thể trừ khi trạm chờ có nhiều người… nói chung là rất khó để lấy lại đồ vật của mình… tốt hơn hết là bạn nên cảnh giác. Nhưng nhiều lúc bạn không thể nhận ra được bằng những đặc điểm trên chỉ là …thường như thế thôi.
- Nên cảnh giác tối đa khi đi xe bus nhất là lúc đông người kể cả lúc đợi xe bus ở biến xe, trạm dừng.
- Bạn có thể để hết những đồ vật của mình vào túi chỉ để đủ tiền đi xe bus cái này thì bạn nên làm ở nhà nếu mà bạn làm ở bến xe thì…như không.
- Ra đường thì không nên đeo bất cứ các đồ trang sức cho dù là giả hay thật.
- Có người nào có ý hỏi chuyện hay bắt chuyện thì càng phải cảnh giác.
- Và không nên quá mê mẩn với những em xinh xinh/ anh bẹp trai trên xe bus.
Đó là ý kiến của mình, bạn nào có ý hay nào nữa thì post lên để chúng ta đề phòng bọn móc túi này.
mình làm nạn nhân mới hồi tháng 4. mất cái đt nhịn ăn nhịn uống cuả mình :((.
Bạn mình cũng mới bị móc túi! Nhưng hên lấy lại được điện thoại!
Tuyến số 30, 2 thanh niên, 1 thằng ăn mặc rất lịch sự ngồi ghế. còn 1 thằng thì nhìn rất bặm trợn!
Bạn đó vừa đi bus, vừa nghe nhạc = headphone. 2 thằng đó bước lên xe, thằng bặm trợn thì chen vào chỗ bạn mình đứng. nhạc tắt, rờ túi mất điện thoại.
bạn la lên! rồi… còn bị thằng bặm trợn đánh vào đầu.
…
sau một hồi căng thẳng, những người ngồi hàng ghế sau, chỉ cho bạn em biết là cái điện thoại đang ở dưới gầm ghế phía trước!
Kinh nghiệm đi bus giảm thiểu khả năng móc túi là:
- Nghe nhạc bằng điện thoại, nhớ phải để đầu cắm jack tại nghe xuống phía dưới. Ví (bóp) thì nên để ở túi áo (áo khoác, áo có dây kéo khóa)…
- nếu để ở túi quần, thì nên cài nút lại (nếu túi quần có nút bấm, khuy cài, cúc,…)
- nếu bắt buộc phải đứng (xe quá đông) thì hãy để ngón tay cái vào miệng túi quần, tay kia thì bám lấy dây giữ trên xe bus! (phòng chống móc điện thoại!)
đặc biệt, không nên đứng gần cửa lên xuống (chỗ này móc túi hoạt động rất nhiều!) chú ý lúc lên xuống xe, lúc này bọn nó sẽ hãy đứng gần cửa lên xuống, lợi dụng sự hỗn loạn khi lên xuống, đông người tụi nó sẽ rút ví, điện thoại!.
- cách nữa là: ví + điện thoại nên để ở túi trên đùi (túi quần căng đến mức mình còn khó để rút ra… thì bọn nó cũng không dám manh động!)
Một số cách phòng ngừa, giảm thiểu khả năng trở thành nạn nhân của móc túi!!
Cảnh giác là trên hết!
Oap… Đúng là ko có nơi nào an toàn cả…đi xe buýt cũng ko yên…
Tốt nhất là phải đề phòng cẩn thận. Để đồ đạc ở nơi mà tụi mất dạy đó khó móc được…:mad::mad::mad: