Nhằm tạo ra tiếng cười cho diễn đàn! Mình lập ra tiêu đề này, mọi người hãy ủng hộ nhé.
Mỗi 1 lần ghé thăm hãy đăng 1 truyện cười (ở đâu cũng được), miễn là có cái hihihehe được rồi!
Thank nhiều!:happy:
Ba con heo, heo A tên là “Ai”, heo B tên là “Ở Đâu”, heo C tên là “Cái Gì” . Có một hôm, heo A và heo B đứng trước cửa, heo C thì ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trước mặt heo A…
Sói : Mày là ai?
Heo A : Ừ!
Sói : Cái gì?
Heo A : Cái gì trên gác .
Sói : Tao hỏi mày tên gì?
Heo A : Tôi là Ai!!
-Sói lại quay sang hỏi heo B…
Sói : Mày là ai?
Heo B : Tôi ko phải là ai, nó là ai (chỉ sang heo A).
Sói : Mày quen nó?
Heo B : Ừ!
Sói : Nó là ai?
Heo B : Đúng thế!
Sói : Cái gì?
Heo B : Cái gì trên gác.
Sói : Ở đâu?
Heo B : Ở đâu là tôi.
Sói : Ai?
Heo B : Nó là Ai!! (lại chỉ sang heo A).
Sói : Sao tao biết được.
Heo B : Ông tìm “Ai”?
Sói : Cái gì?
Heo B : Cái gì trên gác.
Sói : Ở đâu?
Heo B : Là tôi .
Sói : Ai?
Heo B : Tôi không phải là Ai, nó là Ai (tiếp tục chỉ sang heo A).
Sói : Trời ơi!!
Heo A+B : “Trời ơi” là ba của chúng tôi.
Sói : Cái gì? Là ba của chúng mày à?
Heo B : Không phải.
Sói chịu hết nổi, lớn tiếng quát : Tại sao?
Heo A+B : Ông quen ông nội chúng tôi hả?
Sói : Cái gì?
Heo A : Cái gì trên gác, Tại sao là ông nội chúng tôi .
Sói : Tại sao?
Heo A : Đúng rồi.
Sói : Cái gì?
Heo A : Không, cái gì ở trên gác.
Sói : Ai?
Heo A : Tôi là ai.
Sói : Mày là ai?
Heo A : Ừ, tôi là Ai.
Sói : Cái gì?
Heo A+B : Nó trên gác.
…Sói cắn lưỡi tự sát và người đọc cũng loạn não
theonlyman
Giờ ngoại ngữ lớp Tí có thầy giáo đến dự giờ.Cô giáo đag viết thì phấn bị gãy nên cúi xuốg nhặt. Sau đó cô quay xuốg lớp hỏi:
-E nào dịch đc câu này?
tí liền đứg lên nói dõng dạc:
-giá mà cái váy ngắn 1 tý.
cô giáo:
-hả? E ra ngoài ngay.
Tí hậm hực nhìn thầy dự giờ:
-ko biết thì đừg có nhắc.
] ]-Bố: mày đi thi ko đỗ thỳ đừg gọi t là bố.
-Hôm sau.
] ]-Bố: thế có làm đc bài ko?
] ]-Con: Mày đag hỏi t àk.
Rảnh hơi
2h sáng. Alô, Bằg à ?
- K, nhầm số rồi. Tôi là Log
- 30’ sau đag thiu thiu ngủ chuôg đt lại reo
Alô , phải Bằg đấy k? - Đã bảo nhầm máy r, t là Log!
- Kúp máy xog nằm lim dim tới 3rưỡi thì chuôg lại reo
Log đấy à ? - Đúg r , ai đấy
T là ng nhầm máy vừa nãy đây , t tìm đc sđt Bằg r nhé.
Máy vi tính hỏi virut : “Cậu từ đâu đến đây thế”?
Virut:??? Thế cậu ở đâu ?
Máy vi tính : Tớ đến từ USA.
Với vẻ tự tin Virut trả lời : "Vậy Tớ là hàng xóm của Cậu rồi,Tớ đến từ… USB
Nhắn tin.
.Sau đó đợi…
Cứ một lúc lại ngó ngó cái đt…
Màn hình thì vẫn đen ngòm.
.Thi thoảng lại cầm đt lên, lắc đầu rồi thầm nhủ.
“Thôi! Ko thèm để ý nữa”.
chợt fát hiện ra sự thật đau lòg
…
.
.
.
.
.
.
.
mỳh chưa bấm nút gửi
Truyện kinh dị:
Một ng đàn ôg lên 1 chiếc xe bus,vì quá mệt nên ôg ta ngủ thiếp đi…Lúc tỉnh dậy,ôg ta k thấy ai cả,tài xế cũg biến mất luôn…nhưg xe vẫn chạy…ôg ta liền hét lên:
-Cứu tôi với…
Đằg sau xe có tiếg vọg lại…
-Cứu gì thằg kia,xuốg đẩy xe phụ bọn tao coi…hết xăg rồi
-Bố thấy con đang cầm chiếc gậy dài chọc lên trời.
-Ôg liền hỏi:
-Con làm gì đấy.
-Con đag hái sao ạ.
-Sao con ngốc thế . . . . . . . . . . . .
-Con thấp thế này sao với tới đc, lên mái nhà thử xem nào
Cháu:
bà ơi!cho cháu 5k chơi game đi
Bà:
k.chơi game hư nguoi đó cháu!
~Đúg lúc thời sự đưa tin
“Cháu xin tiền bà đi chơi game,bà k cho.cháu đâm bà 12 nhát”
Pà thầm nghĩ:
có nên ra tay trc k nhỉ ?
~Hôm sau thời sự đưa tin
“Bà đâm cháu 12 nhát vì cháu xin tiền chơi game”
2 vợ chồg nhà nọ đi khám bác sĩ. Sau khi xem giấy kết quả, bác sĩ nói:
- A có một tin bùn và một tin vui
chàg trai nói:
-tôi mún nge tin bùn trước.
Bác sĩ liền trả lời: - tin buồn là anh bị vô sinh
- còn tin vui - ng thanh niên sốt ruột
- chúc mừg vk A đã có thai
Trên sân vận độg
khán giả hỏi e bé ngồi cạnh
-cháu lấy đâu ra tiền mua vé hạg 1?
-bố cháu mua
-thế bố cháu đâu?
-bố cháu đag tìm vé ở nhà ??? hiểu ko
Giữa phố 1 cậu bé bán báo rao lớn:
-Báo mới đây! Tin giật gân, nạn nhân gồm 61 người.
Nghe thấy vậy người đàn ông liền chạy đến hỏi:
-61 người cơ àk. Vụ này có vẻ chấn động đấy. Bán cho 1 tờ.
Người đàn ông đi khỏi cậu giao tiếp:
-Báo đây. Báo mới đây, nạn nhân giờ đã là 62 người.
Con trai hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau bởi một vụ đụng xe phải không hả mẹ?
- Ừ!
- Con cũng đoán vậy, vì bố cứ dặn đi dặn lại rằng con lái xe phải hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu không chết, thì cũng khổ cả một đời
1 bộ xương rời nghĩa địa lang thang gặp 1 bộ xương khác bèn hỏi
- M chết năm nào?
- Tao chết đói năm Dậu. Đang nói chuyện thì có bộ xương nữa đi tới
- Tại sao mày chết?
- Tao chết vì thiên tai.
3 bộ xương cùng tiếp, được 1 lúc thì gặp bộ xương thứ tư - M chết năm nào?
- Chết gì mà chết? Tao là sv năm cuối đấy :tire:
:funny::byebye:
[QUOTE=chuotyeugao;99907]nghĩa là năm nay là năm cuối cùng của thằng sinh viên năm cuối cùng(tức chết rồi) hay thằng này bố mẹ nó người địa phú sinh ra ở địa phủ và sinh ra nó cũng ở địa phủ ở đó có trường học và bây giờ nó là sinh viên năm cuối ở địa phủ[/QUOTE]
:sogood: Ko biết có nên chửi chú 1 câu ko.Chú có phải sinh viên của trường ko vậy.Tham gia forum lâu rồi,tài khoản có rồi,dùng tài khoản đi chú:go:
góp cho cái nè
Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à? - Không! chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ… cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ… ý cháu là Trang có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế… Trang đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8…
-… 8 rồi… mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà……
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu :salute:
[QUOTE=08520326;99909]:sogood: Ko biết có nên chửi chú 1 câu ko.Chú có phải sinh viên của trường ko vậy.Tham gia forum lâu rồi,tài khoản có rồi,dùng tài khoản đi chú:go:[/QUOTE]
topic vui, muốn chửi thì kiếm chỗ khác đi a :T
.Khi nào bạn cảm thấy BỰC MÌNH…
.
.
.
.
Hãy mua 1 BÌNH MỰC,
và viết chữ
BỰC MÌNH
cho đến khi hết BÌNH
MỰC đó
thì bạn sẽ hết BỰC MÌNH
A: Mày biết hông, hồi học lớp 5 tao có quen nhỏ lớp 3.
- Tao quyết địh ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ.
B: Mày đúng là thằg liều.
A: Nhưg hỡi ơi! - Nhưg 2 năm sau tao nhìn xuốg ẽm vẫn học lớp 3
B:Trời!Ngu Vậy
A:Nếu học ngu tao đâu có tức, đằg này nó ở lại lớp 3 để chờ
thằg cu lớp 1