[Gió] Bác Sâm về UIT tổng duyệt SV 2012.

Sự kiện vào lúc sáng thứ 4 ngày 21/12/2011 tại sảnh trường Đại học UIT.
Có Bác Sâm về tổng duyệt Sv 2012, nhìn bác Sâm rất “xì tin”.
Hình ảnh đi kèm:


–(Hình chụp bằng máy ảnh kỹ thuật thấp nên chưa được như mong đợi).
—Thông tin còn cập nhập tiếp.
Thân!:rolleyes:


Một cảnh trong buổi duyệt. Theo vẻ mặt của Bác Sâm thì có vẻ không được vui cho lắm (thông tin cá nhân).


Nhận xét của Bác Sâm về chương trình SV của trường UIT.

Nhận xét của Bác ý về SV2012 của UIT: Những người vui tính mà hok có thông minh

[QUOTE=toannv;31884]Nhận xét của Bác ý về SV2012 của UIT: Những người vui tính mà hok có thông minh[/QUOTE]
Vui tính nhưng không thông thái!

[QUOTE=toannv;31884]Nhận xét của Bác ý về SV2012 của UIT: Những người vui tính mà hok có thông minh[/QUOTE]
Một nhận xét zí zỏm nhưng thiếu ^^!

Hình như bác ấy không khen được phần nào ấy. Bác chê và góp ý rất thẳng thắn.

[QUOTE=toannv;31884]Nhận xét của Bác ý về SV2012 của UIT: Những người vui tính mà hok có thông minh[/QUOTE]
Buồn quá đi thôi!!!

trường mình toàn tầm ngầm đánh chết voi chứ không bộc lộ ra ngoài nên bác ý mới nói thế thui … keke

[QUOTE=09520396;31885]Vui tính nhưng không thông thái![/QUOTE]
tại sao bác ấy lại nói thế nhỉ, e k hiểu ý là gì ???

Nguyên văn khúc đó: “Trước khi đến với trường ĐH CNTT tôi đã đi duyệt 22 trường rồi, nhưng tất cả các trường trước đó đều thông thái nhưng không vui tính. Đến CNTT thì tôi thấy các bạn vui tính nhưng không thông thái”. Bạn phải xem buổi diễn mới hiểu được. Diễn giải ở đây dài dòng lắm.[QUOTE=10520253;31895]tại sao bác ấy lại nói thế nhỉ, e k hiểu ý là gì ???[/QUOTE]

Nói chung là chê đó. Mà đó có phải là chê không? Mà sao cứ nghe buồn cười. Ó o, ó ooo !!!

Chính xác là chê! Anh nghe khúc đó thì thấy chả buồn cười tí nào đâu. Nghe mà ói máu ấy chứ. [QUOTE=08520195;31897]Nói chung là chê đó. Mà đó có phải là chê không? Mà sao cứ nghe buồn cười. Ó o, ó ooo !!![/QUOTE]

Buồn gì mà buồn :-"

Chê thì mới có thứ mà học + rút kinh nghiệm .

Ai design mấy cái tấm bạt đó nhìn chả biết cái gì hết, haizz
lên truyền hình mà VKL DKM, k có tầm nhìn
Những người thông thái kèm những giấc mơ kém thông minh /!\

Lần đầu nhìn thấy chú Sâm ngoài đời:o

Bác Sâm nhận xét rất thẳng thắn. Trường có nhiều cái phải rút kinh nghiệm khi lên truyền hình.[QUOTE=08520206;31902]Buồn gì mà buồn :-"

Chê thì mới có thứ mà học + rút kinh nghiệm .[/QUOTE]

Đúng là hồi sáng trường mình biểu diễn gì rất khó hiểu. Có lẽ trường mình không có năng khiếu về lĩnh vực này, hoặc là đầu tư cho lĩnh vực này hơn ít. Bị chê vậy cũng phải chịu thôi. :frowning:

Ko cần biết diễn gì. Chỉ nhìn cái phông sân khấu với toàn mấy câu “thành ngữ” trên mạng là người ta đã không muốn đưa lên truyền hình rồi

[QUOTE=09520396;31896]Nguyên văn khúc đó: “Trước khi đến với trường ĐH CNTT tôi đã đi duyệt 22 trường rồi, nhưng tất cả các trường trước đó đều thông thái nhưng không vui tính. Đến CNTT thì tôi thấy các bạn vui tính nhưng không thông thái”. Bạn phải xem buổi diễn mới hiểu được. Diễn giải ở đây dài dòng lắm.[/QUOTE]

Đỏ: những người thông minh, thông thái, giỏi thật sự thì ngầm ngầm, không biểu lộ cảm xúc cho người khác thấy, làm việc nghiêm túc nên không vui.
Xanh: những người ngu ngơ, khờ khờ, luôn được thấy trong tình trạng vui vẻ, cười cười.

Phim “Miêu mập” hay “chàng miêu phiêu bạt”: UIT là miêu mập, những trường khác là những người em trai, em gái thất lạc của miêu.

=> Cảm nhận của mình về câu nhận xét của ông Sâm.

P.S phim có nhiều phần và nhiều tên gọi khác nhau.

[SIZE=2]Bộ phim “Phiêu bạt giữa cuộc đời” tập trung vào nhân vật chính là chàng Miêu mập tốt bụng. Dù khiếm khuyết ở trí óc nhưng Miêu mập lại có được trọn vẹn cái cảm giác của một cuộc đời tươi đẹp. Bởi hồn nhiên nên anh bình yên, bởi không đủ thông mình để cảm nhận tất cả những ngang trái trong cuộc đời nên anh hạnh phúc. Đó có lẽ là cái “được” duy nhất và lớn nhất của con người kém may mắn ấy. Cái “được” mà bao con người toàn vẹn hình hài và tâm trí không dễ dàng có được.
[/SIZE]

[SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2]Dáng người mập mạp của lứa tuổi trung niên, nhưng lại mang một đầu óc hết sức non nớt và luôn cười đùa vui vẻ như một đứa trẻ, đó chính là chàng Miêu. Chàng Miêu mà người ta quen gọi là “Miêu mập” rất dễ mến và đáng yêu. Dù bị kém trí bẩm sinh nhưng bản chất nhân hậu của Miêu mập luôn khiến anh gần gũi với mọi người. Anh sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Cuộc sống của Miêu mập rất đơn giản và bình yên khi không có những toan tính cũng chẳng có những âu lo, phiền muộn. Miêu mập hạnh phúc trong thế giới đầy nhân ái của riêng mình. [/SIZE]

bla…bla…

[QUOTE=08520270;31916]Đỏ: những người thông minh, thông thái, giỏi thật sự thì ngầm ngầm, không biểu lộ cảm xúc cho người khác thấy, làm việc nghiêm túc nên không vui.
Xanh: những người ngu ngơ, khờ khờ, luôn được thấy trong tình trạng vui vẻ, cười cười.

Phim “Miêu mập” hay “chàng miêu phiêu bạt”: UIT là miêu mập, những trường khác là những người em trai, em gái thất lạc của miêu.

=> Cảm nhận của mình về câu nhận xét của ông Sâm.

P.S phim có nhiều phần và nhiều tên gọi khác nhau.[/QUOTE]

mình nhớ phim đó, nhân vật đó hay hát câu “yêu nhất trên đời chỉ có má mà thôi” fai ko nhỉ ^^

SV 2012 ở trường mình phát động từ khi nào á nhỉ :-? hình như từ hùi k6 đag học quân sự fai ko ạ :expressionless: