Góp ý về VPĐ

Không phải là nói xấu nhưng thực sự giáo viên trường mình còn có rất nhiều người giảng dạy không có chất lượng, về văn phòng đoàn, nhiều khi mình xuống xin giấy xác nhận cũng như làm những thủ tục khác cũng rất bức xúc về cách xử sự của một số người…

 Không biết là do sinh viên mắc phải lỗi lầm gì không nhưng dường như cứ tới văn phòng đoàn là không khí lại trở lên tồi tệ..

 Nếu sinh viên không hiểu thì mới phải hỏi, nhiều lúc muốn cãi lại nhưng cũng may là mình giữ được bình tĩnh chứ cái tình trạng này mà vẫn tiếp diễn có khi phản kháng là điều không thể tránh khỏi.

 Xử lý giấy xác nhận là công việc của văn phòng đoàn, thế nhưng khi xin giấy xác nhận phải xuống phòng công tác sinh viên, việc này làm ảnh hưởng tới công việc của mấy anh chị trong phòng công tác sinh viên nên chị ở đó cũng có ý kiến.

 Hy vọng nhà trường giải quyết vấn đề này.!

“Xử lý giấy xác nhận là Công việc của văn phòng Đoàn” và “xin giấy xác nhận phải xuống phòng công tác sinh viên”
Mình thấy hình như bạn chưa biết đâu là văn phòng Đoàn đâu là phòng Công tác sinh viên

[QUOTE=10520071;22123]Không phải là nói xấu nhưng thực sự giáo viên trường mình còn có rất nhiều người giảng dạy không có chất lượng, về văn phòng đoàn, nhiều khi mình xuống xin giấy xác nhận cũng như làm những thủ tục khác cũng rất bức xúc về cách xử sự của một số người…

 Không biết là do sinh viên mắc phải lỗi lầm gì không nhưng dường như cứ tới văn phòng đoàn là không khí lại trở lên tồi tệ..

 Nếu sinh viên không hiểu thì mới phải hỏi, nhiều lúc muốn cãi lại nhưng cũng may là mình giữ được bình tĩnh chứ cái tình trạng này mà vẫn tiếp diễn có khi phản kháng là điều không thể tránh khỏi.

 Xử lý giấy xác nhận là công việc của văn phòng đoàn, thế nhưng khi xin giấy xác nhận phải xuống phòng công tác sinh viên, việc này làm ảnh hưởng tới công việc của mấy anh chị trong phòng công tác sinh viên nên chị ở đó cũng có ý kiến.

 Hy vọng nhà trường giải quyết vấn đề này.![/QUOTE]

Văn phòng Đoàn đâu có quản lý sinh viên mà bạn đòi xác nhận sinh viên?

[QUOTE=10520071;22123]Không phải là nói xấu nhưng thực sự giáo viên trường mình còn có rất nhiều người giảng dạy không có chất lượng, về văn phòng đoàn, nhiều khi mình xuống xin giấy xác nhận cũng như làm những thủ tục khác cũng rất bức xúc về cách xử sự của một số người..
Không biết là do sinh viên mắc phải lỗi lầm gì không nhưng dường như cứ tới văn phòng đoàn là không khí lại trở lên tồi tệ..
Nếu sinh viên không hiểu thì mới phải hỏi, nhiều lúc muốn cãi lại nhưng cũng may là mình giữ được bình tĩnh chứ cái tình trạng này mà vẫn tiếp diễn có khi phản kháng là điều không thể tránh khỏi.
Xử lý giấy xác nhận là công việc của văn phòng đoàn, thế nhưng khi xin giấy xác nhận phải xuống phòng công tác sinh viên, việc này làm ảnh hưởng tới công việc của mấy anh chị trong phòng công tác sinh viên nên chị ở đó cũng có ý kiến.
Hy vọng nhà trường giải quyết vấn đề này.![/QUOTE]
Xin chào bạn!
Hình như bạn nhầm lẫn gì ở đây? Những giấy liên quan đến xác nhận Đoàn Viên, xác nhận có tham gia hoạt động Đoàn thì bạn mới đến VPĐ. Còn lại thì bạn phải liên hệ với P.CTSV hay PĐT để làm các giấy xác nhận khác.
Ở VPĐ hiện nay có một số mẫu giấy tờ do cửa hiệu photo trước Trường gởi nhờ giùm (vì ngoài đó cũng ít người nên rất rối khi SV hỏi mua) ở VPĐ nhờ bán giùm. *Bạn nào có tiền thì tự giác gởi lại, bạn nào không có thì thôi. ***Các thông tin về mẫu này có đúng hay không, cách ghi như thế nào thì Tôi cũng chịu à. Nếu thắc mắc thì bạn có thể liên hệ các phòng ban ban hành mẫu để hỏi. VPĐ không có trả lời về vấn đề này vì **…có biết đâu mà trả lời.:wink:
Nếu bạn vào VPĐ mà cảm thấy không khí tồi tệ thì bạn có thể vào phòng bên phải đế gặp trực tiếp Tôi để phản ánh. Vì ngày nào Tôi cũng có mặt ở đó và thấy không khí rất vui.

[QUOTE=10520071;22123]Không phải là nói xấu nhưng thực sự giáo viên trường mình còn có rất nhiều người giảng dạy không có chất lượng, về văn phòng đoàn, nhiều khi mình xuống xin giấy xác nhận cũng như làm những thủ tục khác cũng rất bức xúc về cách xử sự của một số người…

 Không biết là do sinh viên mắc phải lỗi lầm gì không nhưng dường như cứ tới văn phòng đoàn là không khí lại trở lên tồi tệ..

 Nếu sinh viên không hiểu thì mới phải hỏi, nhiều lúc muốn cãi lại nhưng cũng may là mình giữ được bình tĩnh chứ cái tình trạng này mà vẫn tiếp diễn có khi phản kháng là điều không thể tránh khỏi.

 Xử lý giấy xác nhận là công việc của văn phòng đoàn, thế nhưng khi xin giấy xác nhận phải xuống phòng công tác sinh viên, việc này làm ảnh hưởng tới công việc của mấy anh chị trong phòng công tác sinh viên nên chị ở đó cũng có ý kiến.

 Hy vọng nhà trường giải quyết vấn đề này.![/QUOTE]

Em cũng cảm thấy có gì đó không đúng trong này. Từng là người làm Giấy xác nhận cho tập thể, em lại thấy mọi thứ đều giải quyết qua Phòng Công tác sinh viên, có bao giờ lên VP Đoàn đâu ạ. Ngoài ra, những anh chị làm trong VP Đoàn đều rất là nhiệt tình, như chị Nhàn hôm em làm bể cái thùng phiếu, chỉ không trách mà còn cười bảo em cố gắng làm lại. Anh Long hôm có mấy bạn vào xin giấy đăng kí Hội sinh viên, ảnh cũng cho không không lấy tiền, … ngoài ra còn rất nhiều anh chị khác khi có người đến hỏi nhầm chỗ, đều chỉ rất tận tình. Và không khí trong VP Đoàn lúc nào cũng vui vẻ. Chắc có lẽ anh thấy ác cảm nên mới vậy. Mong lần làm việc sau giữa anh và VP Đoàn sẽ khác ^^!

Bạn ấy bị nhầm lẫn giữa Vp Đoàn vs P. Công tác sinh viên thì phải :smiley:

VPĐ là dễ shương nhất UIT rồi <3 , mấy chỗ khác thì không biết :-"

[QUOTE=07520576;22195]Bạn ấy bị nhầm lẫn giữa Vp Đoàn vs P. Công tác sinh viên thì phải :D[/QUOTE]
E cũng thấy P.CTSV không khí hơi nặng nề, chị ở trong đó không thân thiện tí nào cả… cứ khó chịu thế nào á, mấy đứa bạn đứa nào cũng than, không như vp đoàn, dễ chịu, tận tình,…:slight_smile:

Đúng! VPĐ dễ thương nhất UIT rồi! Vào phòng CTXV một lần là không muốn vào lần thứ 2 nhưng mà bất đắc dĩ phải vào !:o

E là e thấy vào VPĐ rất là sướng :“> Được zô mạg mạnh (thix gê) đc 888 nhìu, không khí thì khỏi phải nói …rất là vui vẻ, chắc có lẽ anh thấy ác cảm với VPĐ rồi nên mới thấy vậy =.=” . Thử 1 lần bỏ ít time ngồi ở đấy 1 xí, anh sẽ thay đổi cách nghĩ của mình về VPĐ ngay, e hy vọng như zậy!!

Một gợi ý nhỏ cho các bạn vào phòng CTSV đó là các bạn nên gọi các anh chị trong đó bằng tên: Chị Vy, anh Bình, anh Thắng rõ ràng (nhưng nhớ đừng nhầm cô Thoa, thầy Thành, cô Phụng thành anh chị nhá - chết ngất trên cành quất đó), không khí sẽ đỡ căng thẳng hơn liền. Mình vào phòng đó không vui vẻ ì xèo nhưng VPĐ được nhưng mà cũng không đến nỗi. Còn bạn vào phòng mà lại nhầm phòng này với phòng kia thì ôi thôi thiện cảm nó tuột như xe đứt thắng rồi. Nhân viên trường cũng là con người thôi mà.

Còn làm sao để biết được tên thì… đi hỏi và để ý thôi các bạn. Ở trường 4 năm thì cũng phải nên biết tên vài nhân viên của trường, quan tâm qua lại thôi mà.