<a href=‘http://hhoanglam.wordpress.com/2011/04/24/hanh-trinh-bi-ẩn/’ target=‘_blank’>http://hhoanglam.wordpress.com/2011/04/24/…-bi-%e1%ba%a9n/</a>
Hình ảnh mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt mệt mỏi, bước chân trĩu nặng là những gì BTC có thể nhận ra ở các đội chơi tham gia Hành trình bí ẩn 2011. Hành trình bí ẩn không dành cho những đội chơi không đủ sức khỏe và quan trọng hơn hết là lòng kiên nhẫn và niềm tin chiến thắng.
Sáng chủ nhật hôm nay, ngay từ lúc sáng sớm mình đã phóng ngay đến chùa Giác Lâm, trạm đầu tiên của đợt chơi ngày chủ nhật để hỗ trợ bạn Trần Xuân Lộc, trưởng trạm. Các thử thách đã được set up trước đó 1 ngày. Chùa Giác Lâm uy nghiêm và đồ sộ với những kiến trúc rất đẹp, những hàng cây thẳng tắp, những bức tượng tinh xảo đều được BTC ghi nhận lại bằng máy ảnh để làm kỷ niệm. Chiều hôm ấy, 2 bạn trong BTC, trong đó có mình, đi vòng vòng để chụp những hình ảnh để làm thử thách cho trạm. Thử thách này khá đơn giản, BTC đưa cho đội chơi 1 series hình về các góc của chùa Giác Lâm và các đội chơi phải tìm đến nơi đó chụp hình đem về cho BTC. Danh sách hình gồm : 1 con hổ màu vàng, 1 bức phù điêu ngay trên bảng giới thiệu về chùa Giác Lâm gần bãi đỗ xe. 1 cái bia đá màu đỏ ngay sau bức tượng phật Di Lặc cẩm thạch trắng lớn, 1 bức hình về Giấy xác nhận kỷ lục Guinness, 1 cái cây có dòng chữ MT màu đỏ trên nó, 1 cây cảnh tuyệt đẹp, 1 bức tượng Phật Nghìn Tay và 1 bức tượng ông Địa nhỏ (hình như cái này khó tìm nhất)
Sau khi qua Giác Lâm hỗ trợ xong, khoảng 8h00 thì mình chạy qua Công Viên Hoàng Văn Thụ, trạm kế tiếp của chùa Giác Lâm. Mình làm trưởng trạm ở đây. Đến gần 9h30 thì bên Chùa Giác Lâm thông báo các đội đã qua gần hết. Công việc của BTC bên CV Hoàng Văn Thụ bắt đầu náo nhiệt. Trạm này đòi hỏi sự may mắn và các kỹ năng giao tiếp, quỳ lạy van xin <!–emo&:)–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/smile.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘smile.gif’ /><!–endemo–> Nhiệm vụ bao gồm : 1) tìm 2 người có tên do BTC nghĩ ra và chụp ảnh chung với họ, 2) đi chụp hình 1 ngọn núi cao (núi bằng đá) và 1 biểu tượng của nước Pháp (cái tháp Effeil thu nhỏ trong công viên) và cuối cùng là 3) lấy mật khẩu từ người bán chè trong CV.
Nhiệm vụ khó nhất có lẽ là đi tìm những người có tên do BTC đặt ra để đi chụp hình. Có rất nhiều điều thú vị. Có đội “xông vào” các lớp học đang đi dã ngoại để tìm người quản lý và hỏi tên, có nhóm tìm các bạn Hướng Đạo Sinh để hỏi, có nhóm tìm các chú bảo vệ và có những nhóm “tinh ranh” tìm các đội chơi khác có tên phù hợp để chụp hình, thậm chí có đội còn “uy hiếp” 1 bạn đội khác để chụp hình và đương nhiên là không được chấp nhận. . Danh sách tên do mình bịa ra là : Anh, Bình, Châu, Tâm, Hải, Ngọc, Thái, Lan; chia làm 8 lá thăm, mỗi lá thăm có 2 tên (1 nam 1 nữ) và chia làm 4 nhóm. Rất tiếc đã có 1 đội không thể tìm được ai có tên Anh và Bình để chụp chung và phải chịu hình phạt thay thế của BTC là chụp chung với 1 người già và 1 người trẻ, đồng thời phải cộng thêm thời gian chờ coi như phạt. Đến nhiệm vụ thứ 2 tương đối dễ dàng, nhưng cũng có 1 đội chụp sai <!–emo&:)–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/smile.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘smile.gif’ /><!–endemo–> thay vì chụp Effeil trong công viên thì lại chụp đỉnh tháp phát sóng ở bên kia đường ngoài công viên <!–emo&:D–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/biggrin.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘biggrin.gif’ /><!–endemo–>
Nhiệm vụ thứ 3 được xác định là “chạy hơi bị nhiều”. Bạn Trần Đình Thi đã liên hệ với 1 bà bán chè để nói với họ rằng, khi nào có đội chơi nào đến ăn chè và hỏi về mật khẩu thì nói 2 chữ “Trường Sơn”. Có đến 3 người bán chè trong khắp công viên rộng lớn, và vì thế BTC nhận về những mật khẩu rất thú vị như : “cảm ơn em”, “cô không biết”. Lúc này đã về trưa và các đội gần như “ăn chè trừ cơm”. Đến 11h25 thì đội chơi cuối cùng đã hoàn thành phần chơi. Tuy nhiên, những đội chơi sớm nhất rơi vào khoảng 10h40->11h00.
Tại công viên Hoàng Văn Thụ, các đội nghỉ chân 1 tiếng đồng hồ. Sau đó họ bước vào trạm kế tiếp. Với bức hình gợi ý là 2 chiếc máy bay của VN Airlines và 1 dòng chữ “Đón hành khách bí ẩn”, các đội nhanh chóng tìm đường đến sân bay Tân Sơn Nhất. Có đội do hết tiền đã phải đi bộ. Tại Tân Sơn Nhất, hành khách bí ẩn của chúng ta là hotboy của khoa CNPM, thầy Nguyễn Hữu Thương, “giả nai” làm hành khách VIP ngồi tại ga quốc tế <!–emo&:D–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/biggrin.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘biggrin.gif’ /><!–endemo–> Tại nhiệm vụ này, dù nhiều khó khăn vất vả, các đội đều nhành chóng hoàn thành khá đều nhau.
Lúc này, mình và 1 vài thành viên BTC đã chạy qua Nhà hát lớn để chuẩn bị cho các trạm kế tiếp. Còn các đội chơi thì đến Bến Nhà Rồng để thực hiện trạm 10 (Giác Lâm : 7, Hoàng Văn Thụ : 8, Tân Sơn Nhất : 9). Nhiệm vụ tại Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, là 1 nhiệm vụ đòi hỏi tính logic và kiên nhẫn, đó là đảo các chữ cái trong BANCUTOG thành 1 cụm từ có ý nghĩa liên quan đến Bến Nhà Rồng. Và kết quả là TUONGBAC. Các đội nhanh chóng đến tượng Bác và chụp hình về cho BTC để được đi đến trạm 11 : Nhà hát lớn.
Tại Nhà hát lớn cũng là 3 nhiệm vụ vô cùng thú vị. Trời chiều 14-15h, cái nắng gay gắt, cũng không làm giảm nhịp độ và sự hưng phấn của các đội. Họ chạy chứ không đi bộ. Có những đội dù đã bị loại ở các vòng trước nhưng vẫn cố gắng tham gia hết mình. Đội của bạn Nguyễn Ngọc Đại đến sớm nhất và họ nhận nhiệm vụ đầu tiên là đi tìm Khám Lớn (địa danh này nếu ai tìm hiểu thật kỹ về Sài Gòn xưa sẽ biết). Dù rất ít người biết nhưng các đội vẫn hoàn thành cực nhanh trong sự ngỡ ngàng của BTC. Nhiệm vụ thứ 2 là đi tìm 1 con cào cào. Thật ra cào cào giấy hay cào cào lá tre cũng đều được cả. Các chỗ bán cào cào lá tre đều bán với giá 15k, trong khi tài khoản còn lại của các đội đều eo hẹp (BTC cấp 300k cho mỗi đội trong 2 ngày để đi lại và mua vật phẩm nhiệm vụ) nên kỹ năng “trả giá” là rất quan trọng. Ở trạm này, có những đội rất xuất sắc : mua con cào cào chỉ nửa giá (7.5k) và thậm chí là 1/3 giá (5k). Sau nhiệm vụ mua cào cào, các đội phải đi tìm “thiên nga” (chị Mai trong BTC, mặc áo trắng như thiên nga, rất đẹp) và phải hát 1 bài do “thiên nga” chọn ngay giữa phố <!–emo&:)–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/smile.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘smile.gif’ /><!–endemo–> Mình có nhớ lúc 1 đội đang hát Rock Sài Gòn, mọi người trong công viên và người đi đường đều nhìn sang cười <!–emo&:D–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/biggrin.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘biggrin.gif’ /><!–endemo–> Sau khi hoàn thành cả 3 nhiệm vụ, thì họ sẽ được phép đến trạm 12, trạm “bí ẩn” của chương trình.
Trạm 12 này thật ra là hình của Dinh Thống Nhất chụp từ trên cao. Do BTC thấy hơi dễ nên đã cắt phân nửa, chỉ còn bãi cỏ và cái đài phun nước. Nhưng điều này cũng không ngăn trở được các đội chơi. Chỉ sau vài giây quan sát, nhiều đội đã nhận ra Dinh Thống Nhất và nhanh chóng quay trở lại. Ở trạm này, cũng giống như ở Tân Sơn Nhất, các đội chia nhau đi tìm thầy Thương “hotboy”. Ai tìm trước thì thầy ghi thời gian lại và phần chơi của họ hết thúc. Điều thú vị là đội chơi phụ của bạn Sơn (đội đã bị loại trước đó và chỉ tham gia cho vui về sau) lại tìm ra thầy trước tiên. Sau đó là đội của bạn Nguyễn Ngọc Đại. Các đội khác sau đó cũng tìm ra không mấy khó khăn.
Cuối cùng, bữa tiệc cũng đến lúc tàn. Mọi người tập hợp lại trước Dinh Thống Nhất. Những con đường sạch sẽ, những tòa nhà cao tầng sang trọng, những con ô tô đắt tiền (thật ra phần nhiều là taxi), những xe chạy bán kem tươi mát (và mắc) làm các đội cảm thấy thư giãn sau gần cả ngày bao gồm chỉ có chạy và chạy nhanh.
Giây phút xướng tên người chiến thắng đã đến, đội của bạn Nguyễn Ngọc Đại xuất sắc nhất trong cả cuộc thi với tổng thời gian 14h50 phút (có đội ngắn hơn 5 phút nhưng đã bị loại ở 1 vòng trước đó và chỉ tham gia cho vui nên không nhận giải). 1 triệu 500 nghìn đồng được giao ngay lập tức trong tiếng hò reo vỗ tay của các đội bạn. Sau cùng, BTC cùng các đội chụp hình lưu niệm.
Lần đầu tiên tổ chức, Hành trình bí ẩn sẽ không thể hoàn hảo trọn vẹn, nhưng sự chuyên nghiệp từng ngày của BTC và quan trọng nhất là sự nhiệt tình, háo hức, khao khát chinh phục của các đội chơi là yếu tố mang lại sự thành công của Hành trình bí ẩn 2011. Chương trình năm sau chắc chắn sẽ càng thú vị hơn, giải thưởng lớn hơn và bố trí hợp lý hơn. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến.