Kính chào quý Thầy Cô, các bạn sinh viên,
Nhà phục vụ sinh viên (Căn tin) đã đưa vào hoạt động. Để nâng cao chất lượng phục vụ và lắng nghe ý kiến phản hồi của quý Thầy Cô, các bạn sinh viên từ đó có những thay đổi cho phù hợp nhất.
Quý Thầy Cô, các bạn có thể reply topic này để đưa ý kiến góp ý.
Em thấy dời căn tin qua đó quá xa khi đi từ nhà E và nhà A qua đấy, với lại đường di chuyển qua căn tin quá nắng vào buổi trưa, cơm bán không như trước (đồ ăn ít hơn căn tin cũ dù giá có cao hơn :3) và không có trà đá để uống sau khi ăn (cái em cần :)) .). Ước gì bên đấy mở 1 quán cafe thì ok hơn <3
Cơm mới nhưng đã lên giá, đồ ăn không ngon bằng căn tin cũ. Quãng đường đi tới nhà phục vụ hơi xa và nắng, chỗ xếp hàng mua vé thì bao nắng luôn. Ước mơ có vài cái cây ở trước cửa
Nhà phục vụ mát mẻ khang trang hiện đại. Tuy nhiên giá tăng hơi nhiều với trước kia (em thường hay mua nước giải khát ạ- và hôm trước em có mua tập vở 96 trang 10.000 vnđ (?) nên thấy giá cao thật ạ) - hơn mức sinh viên. Đồ ăn cũng tạm ổn ạ. Không có trà đá cũng hơi thiếu thiếu. Em xin góp ý.
Thức ăn quá ngọt và dở hơn rất nhiều so với căn tin cũ, canh thì quá mặn. Nước uống và các món văn phòng phẩm bán giá cao hơn so với giá bên ngoài. Khi mua phiếu cơm đưa tiền lớn tầm 100k, 200k, 500k thì em lại nhận ánh mắt khó chịu cùng với những lời trách móc từ người bán phiếu cơm. Ngoài cơ sở vật chất tốt ra thì còn lại đều không hài lòng.
Em mong những lời góp ý thẳng thắn như vậy sẽ cải thiện được chất lượng căn tin.
Update thêm: Cafe dở kinh khủng, chưa từng uống chỗ nào pha cafe mà dở tệ đến vậy.