Hè này nên làm gì

Xin chào các bạn!
Thế là đến hè rồi. Hè này các bạn làm gì?

  • Học thêm/vượt một số môn
  • Học lại/cải thiện một số môn
  • Học Anh văn
  • Đi MHX ở Tp (đi vài buổi rồi về nhà làm việc khác)
  • Đi MHX ở tỉnh
  • Đi học vài lớp kỹ năng nào đó
  • Về quê với gia đình

    còn gì nữa không? Vậy theo bạn nên chọn cái nào và vì sao?

Nên làm gì

Em nghĩ các bạn năm nhất hoặc năm 2 nên đi MHX hoặc đi các công tác tình nguyện và học AV. Còn các bạn năm cuối thì tranh thủ học trả nợ và học AV để khi ra trường có một kiến thức tốt và một bản điểm “đẹp” để xin việc
[QUOTE=toannv;1018]Xin chào các bạn!
Thế là đến hè rồi. Hè này các bạn làm gì?

  • Học thêm/vượt một số môn
  • Học lại/cải thiện một số môn
  • Học Anh văn
  • Đi MHX ở Tp (đi vài buổi rồi về nhà làm việc khác)
  • Đi MHX ở tỉnh
  • Đi học vài lớp kỹ năng nào đó
  • Về quê với gia đình

    còn gì nữa không? Vậy theo bạn nên chọn cái nào và vì sao?[/QUOTE]

[QUOTE=toannv;1018]Xin chào các bạn!
Thế là đến hè rồi. Hè này các bạn làm gì?
- Học thêm/vượt một số môn

  • Học lại/cải thiện một số môn
  • Học Anh văn
  • Đi MHX ở Tp (đi vài buổi rồi về nhà làm việc khác)
  • Đi MHX ở tỉnh
  • Đi học vài lớp kỹ năng nào đó
  • Về quê với gia đình

    còn gì nữa không? Vậy theo bạn nên chọn cái nào và vì sao?[/QUOTE]

Cái in đậm bị cấm rồi mà thầy :smiley:

hic hic. không được học vượt :((

Quá hợp lý. Tôi thấy trong hè mà học một môn mới thì thời gian đâu mà suy nghĩ, nghiềm ngẫm.

Làm luận văn ạ :frowning:

[QUOTE=toannv;1026]Quá hợp lý. Tôi thấy trong hè mà học một môn mới thì thời gian đâu mà suy nghĩ, nghiềm ngẫm.[/QUOTE]

mấy môn Đại cương thì đâu cần nên cho học vượt chứ ạ!!!
ví dụ như mấy môn toán, Lý đấy học trong năm cũng có ai nghiền ngẫm đâu :D:D:D

[QUOTE=09520133;1034]mấy môn Đại cương thì đâu cần nên cho học vượt chứ ạ!!!
ví dụ như mấy môn toán, Lý đấy học trong năm cũng có ai nghiền ngẫm đâu :D:D:D[/QUOTE]

Chú này cứ thật là, dù sự thật có đúng là thế thì cũng phải cấm chứ, giống như cấm hút thuốc lá nơi công cộng đó :smiley:

hè này ở nhà tu \m/ có được tính là 1 lý do ko nhỉ :stuck_out_tongue:

Huhu… Thầy ơi, khóa 3 tụi em chưa học Đường lối CMĐCSVN, hè định đk mà nhà trường ko cho. CHẳng cho đk học “đi”, lấy đâu ra mà học “lại”.

[QUOTE=08520210;1061]Huhu… Thầy ơi, khóa 3 tụi em chưa học Đường lối CMĐCSVN, hè định đk mà nhà trường ko cho. CHẳng cho đk học “đi”, lấy đâu ra mà học “lại”.[/QUOTE]

Mọi cái thắc mắc thế này thì tụi em tạo topic riêng nhé. Chủ để có thể là “Ý kiến về đk môn học hè” để Doàn Trường tổng hợp lại và kiến nghị

[QUOTE=toannv;1018]Xin chào các bạn!
Thế là đến hè rồi. Hè này các bạn làm gì?

  • Học thêm/vượt một số môn
  • Học lại/cải thiện một số môn
  • Học Anh văn
  • Đi MHX ở Tp (đi vài buổi rồi về nhà làm việc khác)
  • Đi MHX ở tỉnh
  • Đi học vài lớp kỹ năng nào đó
  • Về quê với gia đình

    còn gì nữa không? Vậy theo bạn nên chọn cái nào và vì sao?[/QUOTE]

Còn một cái nữa là đi làm kiếm tiền ăn cơm thầy ơi.

Em thì em chọn - Học lại/cải thiện một số môn. Còn lý do thì khỏi nói ai cũng hiểu, điểm mấy năm học thấp đến thương xót! Hic hic hic…

Em à!

  • Học lại/cải thiện một số môn :">
  • Thi lấy cái bằng Toiec năm - bảy trăm ;))
  • Có điều kiện thì tham gia khóa Tôi tài giỏi của bác Trần Đăng Khoa (Học phí đắt quá! :|)
  • Xây dựng một site khuyến khích phát triển làm freelancer tại trường.

    Nói chung là kế hoạch thì nhiều mà…không biết sức khỏe thì có được bao nhiêu! :">

[QUOTE=08520091;1077]

  • Xây dựng một site khuyến khích phát triển làm freelancer tại trường.
    [/QUOTE]
    Nếu có kế hoạch tốt, Đoàn-Hội sẽ hỗ trợ chương trình này về tinh thần, vật chất và con người.

về quê ăn chơi và tắm biển thui :"> . Lí do : không có môn nào để cải thiện mà học vượt thì ko cho :))

Dành thời gian hè để định hướng, khởi động trước những việc cần làm trong năm :slight_smile:

[QUOTE=09520107;1101]về quê ăn chơi và tắm biển thui :"> . Lí do : không có môn nào để cải thiện mà học vượt thì ko cho :))[/QUOTE]
Mình nghĩ rằng sv có nhiều việc để làm hơn ngoài việc học… có quen mấy đứa bạn… rụt rịt chuẩn bị mở cty :expressionless:
// bạn mình học - mình cũng học, bạn mình chơi - mình cũng chơi, bạn mình ngủ - mình cũng ngủ; khi trường: nó ra sao thì mình cũng vậy

Muốn học vượt mà nhà trường không cho :((
Nếu ở lại thì muốn đi tình nguyện gì đó, hoặc làm thêm cũng được. Kiếm ít “tình phí” :D. Chém đấy, em chưa có người yêu :((

Các bạn không có điều kiện về quê thì tại sao không suy nghĩ trong hè này mình trang bị cho chính mình cái gì đó:
[SIZE=“6”]- Linux hay mã nguồn mở chẳng hạn ?[/SIZE]

Em thì về nhà với gia đình thôi. Xa gia đình lâu quá về kiếm mấy bữa cơm cho nó chắc chuyện. Ở lại tốn kém quá. :slight_smile: