[ISC] Thư Cảm Ơn - Chương Trình Món Quà Yêu Thương

**Thư cảm ơn
**
**Kính gửi: **

  • Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin
  • Cán bộ, Giảng viên trường Đại học Công nghệ Thông tin
  • Tập thể sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin
    “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng…
    Để gió cuốn đi…”

    Từ xưa tới nay, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” luôn là bài học quý giá mà ông cha ta truyền dạy cho con cháu. Trải qua thời gian và biết bao thăng trầm của lịch sử, bài học về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đồng cảm và sẻ chia đó vẫn được biết bao thế hệ người Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát huy.
    Tiếp thu đạo lí làm người của dân tộc kết hợp với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ việc thấu hiểu những thực tế khó khăn về đời sống sinh hoạt, lao động của và học tập của những trẻ em nghèo miền ấp đảo, Câu lạc bộ ISC trường Đại học Công nghệ Thông tin đã phối hợp với Câu lạc bộ Chung sức vì cộng đồng trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức chương trình tình nguyện “Món quà yêu thương” với mục đích quyên góp 1000 quyển vở, tổ chức một đêm văn nghệ dành tặng trẻ em vùng sâu vùng xa, mà cụ thể là trẻ em ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, địa phương nghèo nhất tại TP. HCM.
    Với mục tiêu ban đầu như thế, ngày 18 – 19 tháng 5 năm 2013 vừa qua, chương trình “Món quà yêu thương” đã đến với miền ấp đảo Thiềng Liềng. Không chỉ dừng lại ở 1000 quyển vở dành tặng cho trường tiểu học Thạnh An, chương trình còn vận động được 10 phần quà, mỗi phần gồm gạo, mì, nước mắm, bột ngọt và dầu ăn cho **10 **hộ gia đình khó khăn, 44 phần quà cho các em thiếu nhi với mỗi phần quà là bánh kẹo, sửa, tập vở. Đêm 18 tháng 5 năm 2013, trong không khí đầm ấm và xúc động, đêm giao lưu văn nghệ có sự tham gia của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, sư đoàn 367, đồn biên phòng Thiềng Liềng, chính quyền địa phương và đông đảo bà con, các em thiếu nhi miền ấp đảo đã diễn ra. Một hình ảnh đẹp của sinh viên công nghệ thông tin, nhân văn và sư đoàn 365 đã đến với bà con và các em nhỏ. Và hơn thế nữa, chương trình đã vận động được hơn 300 đầu sách, báo, tổ chức dọn dẹp, sắp xếp lại tủ sách thư viện Thiềng Liềng. Các bạn tình nguyện viên chương trình cũng đã giúp các anh bộ đội đồn biên phòng Thiềng Liềng trồng rau xanh, trồng và bổ sung lại vườn hoa tại khuôn viên đồn biên phòng. Chương trình kết thúc, tổng giá trị các phần quà đến với miền ấp đảo Thiềng Liềng hơn 13 triệu đồng.
    Để làm nên sự thành công của chương trình “Món quà yêu thương”, ngoài sự cố gắng hết mình của Ban tổ chức và các bạn cộng tác viên, không thể không nhắc đến sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã giúp chúng tôi hoàn thành chương trình tình nguyện ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện, giúp đỡ về mọi mặt. Trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô, cán bộ nhân viên trường, đặc biệt là tập thể giảng viên Khoa Hệ Thống Thông Tin, khoa Kỹ Thuật Máy Tính, cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuân - trưởng khoa Hệ Thống Thông Tin, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - phó trưởng khoa Hệ Thống Thông Tin, Thạc sĩ Nguyễn Trác Thức - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin và các bạn sinh viên đã quyên góp ủng hộ 5.930.000vnđ giúp chúng tôi hoàn thành chương trình này.
    Chúc quý Thầy Cô và các bạn sinh viên luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
    [RIGHT]TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2013
    Ban tổ chức chương trình “Món quà yêu thương”
    Phó Trưởng Ban
    Nguyễn Vũ Phong[/RIGHT]

“Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng…

Để gió cuốn đi…”
Cám ơn các bạn!!!

Cảm ơn chương trình đã cho em những ngày tình nguyện thật ý nghĩa…