Kết quả Vòng 3 SV2012: UIT - HBUi- FTU

Trưa chiều nay, Đội tuyển SV UIT đã chính thức lâm trận vòng thứ 3 cuộc thi SV 2012 với 2 đội Đại học Hồng Bàng (gặp ở vòng 2) và đội Đại học Ngoại Thương CS2 TpHCM.

Vòng 3 miền Nam sẽ có 2 trận bán kết với 6 đội thi. Qua đó sẽ chọn ra 2 đội nhất, 1 đội nhì cao điểm nhất vào tranh trận chọn đại diện miền Nam tham dự trận chung kết.

Chiều nay, khoảng 300 sinh viên UIT, trong đó hơn 1 nữa là các bạn năm nhất đã đến nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng Q11 để cổ vũ cho đội tuyển. Tuy lực lượng chúng ta không đông như 2 trường bạn, nhưng mọi người đã cố gắng truyền lửa và cổ vũ hết mình.

Kết thúc trận đấu, Đội UIT xếp hạng nhì sau Đại học Hồng Bàng khá vượt trội. Tuy nhiên, chúng ta còn 1 hy vọng vô cùng lớn để bước vào vòng sau với tấm vé đội nhì cao điểm nhất. Số phận tương lai sẽ được quyết định sau trận bán kết tối nay giữa Đại học Kinh tế, Đại học Ngân Hàng, Đại học Cần Thơ…

UIT kết thúc vòng 3 này với số điểm 78.5

Hy vọng vào kết quả tối nay…

78.5 thế đã được gọi là cao chưa nhỉ ?
cầu cho đội nhất lượt trận 2 ít hơn 78d:brick:

không biết có ai cập nhật thông tin thường xuyên tại nhà thi đấu k nhỉ? đễ mà biết tình hình đội bạn

cầu cho trường mình vào tiếp, được dịp chuẩn bị kĩ hơn để đi cổ vũ thêm lần nữa :smiley:

FTU mà chiều e cứ tưởng là NTU = ngoại thương university không à :smiley:

chiều nay hồng bàng áp đảo quá trường mình nếu vòng 1 làm tốt hơn thì có lẽ sẽ là nhất :confuse:

hôm nay bận việc ở nhà không đi được, lên fb me thông tin hành lan mà không thấy :frowning:

[QUOTE=11520034;89997]chiều nay hồng bàng áp đảo quá trường mình nếu vòng 1 làm tốt hơn thì có lẽ sẽ là nhất :confuse:[/QUOTE]
Hồng bành tính ra thì chỉ áp đảo chúng ta vòng 1 chứ mấy…mình áp đảo tất cả vòng 2…còn vòng 3 thì ngang ngang mà
P/s: Chúc cho trận bán kết 2 thành công tốt đẹp và đội về nhất với số điểm là 78 hoặc thấp hơn

[QUOTE=11520495;90004]Hồng bành tính ra thì chỉ áp đảo chúng ta vòng 1 chứ mấy…mình áp đảo tất cả vòng 2…còn vòng 3 thì ngang ngang mà
P/s: Chúc cho trận bán kết 2 thành công tốt đẹp và đội về nhất với số điểm là 78 hoặc thấp hơn[/QUOTE]
Vòng 3 chúng ta hay nhất chứ Hồng Bàng đâu bằng nhưng mà BGK lại thích Hồng Bàng hơn.
UIT ta rất thông thái 3 trận rồi trận nào chơi cũng rất hay!

[QUOTE=09520017;90010]Vòng 3 chúng ta hay nhất chứ Hồng Bàng đâu bằng nhưng mà BGK lại thích Hồng Bàng hơn.
UIT ta rất thông thái 3 trận rồi trận nào chơi cũng rất hay![/QUOTE]
ủa. sao không thấy clip của trận 2 đâu nhỉ? phát trên TV chưa?

Vòng 2 bựa thôi rồi :)))

khang tiếng rồi… la zữ quá… hjx.
:smile: nhưng rất vui… mình ko gây ấn tượng cho BGK vòng đầu. nhưng em thấy clip đậm chất… ko có hàng rong thì sv khó khăn ở đâu.
có lẽ nên thêm vào ăn quán có nhà cũng chưa chắc vệ sinh tốt bề ngoài nó vậy chứ bên trong ai biết. hjhj. mà đi thực tế đó ít khi vào được bếp của quán có nhà…
nếu xét về cảm xúc thì clip của UIT nhất … :surrender:
may có bác Sâm đỡ cho ko thì bị bác nhà báo gì đó dìm hàng :angry:… “anh đem cả tờ báo tuổi trẻ cũng không trình bày hết” đại khái nội là thế
còn vòng 2 … đơn giản thôi vẽ dễ hiểu… cần gì cầu kì khó đoán…
vòng 3 của mình thì vô đối rồi… ăn xốp thật hehe vô đối…

công nhận FTU giàu thật đầu tư công phu cầu kì quá… :smiley: mà chã được gì…
UIT - Đơn giản thôi… nhưng hiệu quả
chúc mừng các anh chị đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt… tự hào quá… hj. bây giờ chỉ chờ thử đội nhì kia ra sao thôi…
hope hope… :smile:

mong UIT vào được vòng sau để còn đi cổ vũ nữa.:D:D:D

Vòng 1 của mình không được tốt cho lắm nên ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Nhưng cũng phải nói HBU và FTU khá là mạnh…
Sự chuẩn bị của ban tổ chức cũng chưa tốt lắm nên ảnh hưởng đến tâm lí của các bạn nữa.

Thích nhất câu nói của bác Sâm: “Sự phức tạp chưa chắc đã thắng được sự đơn giản và đôi khi nhưng điều phức tạp nhất đôi khi lại là những thứ đơn giản” :smiley: Hi vọng vào kết quả trận tối nay
UIT - SIMPLY IS THE BEST - I LOVE U :beauty: :love: :kiss:
P/s: Thấy trong 3 GK thì bác Sâm có vẻ là người có cảm tình với UIT nhất :smiley:

Đang ngóng tin từ Lãnh Binh Thăng:happy:

Phần 3 mình hay vậy mà vẫn thua điẻm của Hồng Bàng :nose:

Lần đầu tiên đi cổ vũ, rất vui và rất hạnh phúc, UIT SV2012 tự hào về các bạn. :smiley:

[QUOTE=12520677;90054]Phần 3 mình hay vậy mà vẫn thua điẻm của Hồng Bàng :nose:[/QUOTE] Em thấy của mình nó đúng chất sinh viên hơn, 2 trường kia đầu tư mạnh mà em thấy nó kỳ kỳ làm sao đó

đội SV của chúng ta đã cố gắng rất nhiều, chơi rất hay, mình nghĩ vòng 3 đúng ra điểm đội ta cao nhất

lần đầu tiên dc gặp bác Sâm = xương = thịt , hạnh phúc quớ :smiley: