Như tít ạ. Mọi người có thể cho e lời khuyên được không ạ
Đang ngồi trên giảng đường mà ríu mắt quá thì phải làm sao :boss::boss::boss::boss:
Vừa ăn vụng vừa học :))
Tự tát vào mặt là tỉnh… :D:D
kêu đứa kế bên vả vào mặt vài cái ![]()
Tham khảo:
https://news.zing.vn/10-meo-don-gian-chong-lai-con-buon-ngu-vao-buoi-chieu-post676081.html
https://news.zing.vn/bien-phap-chong-lai-con-buon-ngu-noi-lam-viec-post520813.html
https://www.baomoi.com/9-meo-hay-chong-buon-ngu-khi-hoc-tap-va-on-thi-cho-cac-sy-tu/c/16624703.epi
Trà, coffee, nước lọc, … nói chung là uống cái gì đó cũng được là sẽ tỉnh thêm được vài giây :dreaming:
Tối bạn thức có khuya không :v có thì nên tập ngủ sớm hơn :v
Còn vấn đề bạn gặp phải cứ vào lớp mặc định là ngủ thì ráng căng mắt ra thôi
đừng nên tạo thói quen xấu ![]()
Vậy là do bạn chán môn đó, tốt nhất là đứng lên và đi về
bạn thử ra rửa mặt và rửa chân bằng nước lạnh thử xem, hoặc lấy đá viên để dưới lòng bàn chân cũng được :)))
Rời giảng đường, về nhà leo lên giường đánh 1 giấc là không còn cảnh ríu mắt trên giảng đường rồi ![]()
móc đt ra lướt fb, kím gái tán, vừa tán vừa học
Trời ơi, nhớ mỗi lần đi học đường lối Đảng ngồi ngủ gục, mỗi lần thầy 8 kêu tên là mất hồn mất vía luôn. Vậy là tỉnh ngủ. Vô lớp của thầy mà đứa nào dám ngủ thì đứa đó cũng ăn trúng gan hùm
Ôi một thời đi học sớm 6h30, vừa học vừa ngủ, cứ sau ra chơi 9h là bắt đầu tỉnh táo và tập trung. Thầy cô gặp còn nhớ mình hay ngủ trong lớp. Chả hiểu sao. Chắc do thức khuya. Bạn chịu khó ngủ sớm chút là được.