Lòng tốt lại một lần nữa đặt sai chỗ !?

Phải chăng lòng tốt lại một lần nữa đặt sai chỗ !?

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110121/long-tot-bi-loi-dung.aspx
Vào một buổi sáng, có dịp đi qua góc đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM, tôi thấy một phụ nữ khắc khổ ngoài 60 tay cầm xấp vé số cõng trên vai một thanh niên tật nguyền. Do bận công việc gấp nên tôi đi thẳng, không giúp được gì mà lòng cứ trăn trở mãi.
Vài hôm sau, có dịp đi qua đoạn đường đó, vẫn thấy hai người họ bấu víu vào nhau, trên tay vẫn là những tờ vé số. Tôi thấy thương quá, đến hỏi thăm thì được biết, bà phải cõng đứa con trai tật nguyền của mình trên vai vì nhà nghèo quá, không có tiền mua xe lăn cho cháu. Tôi đề nghị giúp đỡ mua xe lăn thì bà nhanh nhảu, chiếc xe giá 3,5 triệu, người ta cho được 3 triệu rồi, giờ chỉ cần thêm 500 ngàn nữa. Tôi biếu bà 600 ngàn để phụ mua xe lăn và còn dư 100 ngàn mua thức ăn cho cháu.
Một tuần sau, vẫn đoạn đường đó, tôi cố tình ghé mắt tìm xem chiếc xe lăn mới bà mua. Và hỡi ôi, vẫn hình ảnh bà già khắc khổ, vai cõng đứa con trai oặt ẹo, tay cầm xấp vé số. Tôi lân la hỏi thăm mấy anh bảo vệ ở trụ sở gần đó và kể lại sự việc. Các anh lắc đầu ngao ngán, một anh đứng tuổi nói, sao mua xe được, người ta cho tiền nhiều lắm, có người còn chở nguyên chiếc xe lăn lại cho, nhưng bả bán hết, phải cõng vậy mới có tiền, đó là… cần câu cơm mà.
Tôi ra về mà buồn lắm, không dám ngoảnh mặt lại nhìn hai mẹ con họ nữa.
[COLOR=#000000][RIGHT]Mai Nguyên (Q.7, TP.HCM)[/RIGHT]
[/COLOR]

*Thanh Niên *nhận được phản ánh từ nhiều bạn đọc về vấn đề này. Để kiểm chứng thông tin, sáng 19.1, PV *Thanh Niên *vòng qua khu vực gần Nhà thờ Đức Bà và phát hiện bà đang cõng con trai đứng ở góc đường Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch (ảnh).
<tbody>
|
</tbody>
Trong khoảng 30 phút, có gần 10 người ghé lại cho tiền chứ không hề mua vé số. Khi phát hiện bị theo dõi và chụp hình, bà quay sang giậm chân, chửi bới PV với những lời lẽ rất thiếu văn hóa.
[RIGHT]*Tin, ảnh: *Huỳnh Hạnh[/RIGHT]

có lần em đi trên đường NKKN về, qua cầu Công Lý, thấy bà này ngồi dưới chân cầu phía bên Nguyễn Văn Trỗi đang cầm 1 cọc tiền 100k vừa đếm vừa cười, chắc cái đống đó theo ước tính độ dày không dưới chục triệu đâu, hic

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho con người trở nên thờ ơ, lạnh nhạt…
Đọc mấy bài này mà cứ thương cho những người thật sự cần giúp đỡ…

sao chúng ta không nghĩ một chiều hướng khác hơn là bà ấy đang cố gắng dành dụm tiền để sau khi bà ấy chết bà sẽ gửi chàng trai ở nơi nào đó mà chàng ta không bị bỏ đói hay chết rét ???

em nghĩ nên ủng hộ cho các quỹ từ thiện của các báo hoặc tổ chức có uy tín (Chũ thập đỏ chẳng hạn) thì tiền sẽ đến đúng nơi cần đến và đúng người cần nhận… chứ ăn xin thời nay toàn thuộc dạng “ăn xin có tổ chức” có cho họ cũng bị mấy người “ở sau” lấy hết thoy… :frowning:

**Giờ cho người ta cũng thấy buồn khi mình bị lừa , k bik ai thât , ai giả nữa !
Các Quỹ thì chẳng đến được người ta bao nhiêu ! **
Cung có 1 chuyện k rõ mong mọi người giải thích: Hồi Seagames đó , tại sao lại trao giải cho các vận động viên bằng Quỹ " Tấm lòng Việt " ! Quỹ này k phải là do mọi người quyên góp để ủng hộ những người gặp khó khăn sao ??
p/s : đó là câu hỏi thôi , k có ý chỉ trích gì Đài Truyền hình !!!

[QUOTE=11520393;30975]
Cung có 1 chuyện k rõ mong mọi người giải thích: Hồi Seagames đó , tại sao lại trao giải cho các vận động viên bằng Quỹ " Tấm lòng Việt " ! Quỹ này k phải là do mọi người quyên góp để ủng hộ những người gặp khó khăn sao ??
[/QUOTE]

Em lập topic khác đi, và thêm thông tin vào chứ thế này biết đầu cua tai nheo thế nào mà bàn?

Nhân đây cũng nói mọi người luôn, ở gần KTX cũng có nhiều người lường gạt lắm. Có lần mình trên đường đi học về, có một anh chừng ba mấy tuổi đi trước mặt mình, cứ hoay hoay nhìn xung quanh, xoay qua sau lưng thấy mình đang đi tới, dừng lại rồi chờ mình lên hỏi. Anh ta ăn mặc bảnh bao, giống như dân làm việc, ổng nói ổng ở Đồng Nai, lên gặp thằng bạn, mà làm mất bóp, mình mới hỏi đt đâu, ổng nói hết pin, hết cách mới mượn xin mình. Mình thấy ổng ăn mặc vậy chắc cũng không phải người lường gạt, vậy là cho ổng tiền đi xe bus về. KHông có tiền lẻ nên mình kiu ổng đi theo mình, đến tiệm tạp hóa, mình mua đồ để người ta thối( tờ 500k đổi là người ta la chết). Mình đưa ổng 10k, ổng nói Đồng Nai đi xe bus tới 20k, mình cũng nhẹ dạ đưa lun. Tuy số tiền ít về nhà mình cũng nghĩ, không biết mình có giúp đúng người không. Vì cũng hay đọc báo thấy những trường hợp như vậy. Cứ hy vọng là ổng không gạt mình.
Mấy lần sau đi học, không ngờ mình lại gặp ông đó với bộ quần áo đó, cũng bộ dạng đó đi lắm lét hỏi thăm người đi đường. Người ở Đồng Nai ai lại lên đây hoài, vả lại cũng đâu có chuyện mất tiền, hết pin hoài như vậy ==>tự hiểu ra mình đã bị lừa, lòng tốt đặt không đúng chỗ và cũng không thèm chạy lại vạch mặt ông ta
Tuy số tiền không lớn nhưng mà mình cũng thấy các bạn nên để ý, đừng nhẹ dạ cả tin như mình :smiley:

@^ sao bạn ko vạch mặt thằng đó :s Làm như thế cho mọi người biết mà tránh chứ :expressionless:

bà cụ cõng người thanh niên trong ảnh mình thấy hoài trên đường Võ Thị Sáu ấy…hầu như sáng nào cũng thấy…theo như mình thấy hình như đó không phải là mẹ con đâu…
không biết anh kia có biết gì k hay k…nhưng cứ như là bị tiêm thuốc ấy…say say tỉnh tỉnh trông tội quá…mình có cho tiền mấy lần rồi.
thứ 2 là bà cụ trên cầu vượt…hic…hôm nào đi qua mình cũng cho…cách đây khoảng hơn 1 tháng thấy bà cụ móc ra 1 xấp tiền ngăn nắp mua 20 tờ vé số…hic…mình nhìn mà…muốn đi bán vé số quá…nên thôi luôn…
nếu các bạn đã thấy mấy em nhỏ trong lớp học tình thương gần Quốc Tế thì vẫn cho nhé…mấy em đó tội lắm…mình có vào đó dạy rồi…

ayda…bạn nói cái thằng cha mà mặc cái áo somi trắng,quần tây đóng thùng mang giày boss đúng không.
Hôm trước mình cũng bị thằng chả lừa gạt ở ngay trạm 2 hết 30k.Lần đó ổng nói là ổng ở kiên giang cơ chứ k phải ở Đn.
Nhìn lịch sự vậy àm làm trò ruồi thiệt

bà cụ trên cầu vượt ST đã kh6ong còn ở đó cách đây một thàng rồi bạn ah, hình như bạn đang nói về bà ấy ???

[QUOTE=08520099;31029]@^ sao bạn ko vạch mặt thằng đó :s Làm như thế cho mọi người biết mà tránh chứ :|[/QUOTE]
Lúc đó cũng không nghĩ tới chuyện đó, cứ tức tối rồi đi thẳng tới trường, nếu mà còn gặp lại lần nữa, nhất định sẽ không để ổng gạt thêm người :expressionless:

[QUOTE=10520515;31022]Nhân đây cũng nói mọi người luôn, ở gần KTX cũng có nhiều người lường gạt lắm. Có lần mình trên đường đi học về, có một anh chừng ba mấy tuổi đi trước mặt mình, cứ hoay hoay nhìn xung quanh, xoay qua sau lưng thấy mình đang đi tới, dừng lại rồi chờ mình lên hỏi. Anh ta ăn mặc bảnh bao, giống như dân làm việc, ổng nói ổng ở Đồng Nai, lên gặp thằng bạn, mà làm mất bóp, mình mới hỏi đt đâu, ổng nói hết pin, hết cách mới mượn xin mình. Mình thấy ổng ăn mặc vậy chắc cũng không phải người lường gạt, vậy là cho ổng tiền đi xe bus về. KHông có tiền lẻ nên mình kiu ổng đi theo mình, đến tiệm tạp hóa, mình mua đồ để người ta thối( tờ 500k đổi là người ta la chết). Mình đưa ổng 10k, ổng nói Đồng Nai đi xe bus tới 20k, mình cũng nhẹ dạ đưa lun. Tuy số tiền ít về nhà mình cũng nghĩ, không biết mình có giúp đúng người không. Vì cũng hay đọc báo thấy những trường hợp như vậy. Cứ hy vọng là ổng không gạt mình.
Mấy lần sau đi học, không ngờ mình lại gặp ông đó với bộ quần áo đó, cũng bộ dạng đó đi lắm lét hỏi thăm người đi đường. Người ở Đồng Nai ai lại lên đây hoài, vả lại cũng đâu có chuyện mất tiền, hết pin hoài như vậy ==>tự hiểu ra mình đã bị lừa, lòng tốt đặt không đúng chỗ và cũng không thèm chạy lại vạch mặt ông ta
Tuy số tiền không lớn nhưng mà mình cũng thấy các bạn nên để ý, đừng nhẹ dạ cả tin như mình :D[/QUOTE]
ayda…bạn nói cái thằng cha mà mặc cái áo somi trắng,quần tây đóng thùng mang giày boss đúng không.
Hôm trước mình cũng bị thằng chả lừa gạt ở ngay trạm 2 hết 30k.Lần đó ổng nói là ổng ở kiên giang cơ chứ k phải ở Đn.
Nhìn lịch sự vậy àm làm trò ruồi thiệt

[QUOTE=10520542;31036]ayda…bạn nói cái thằng cha mà mặc cái áo somi trắng,quần tây đóng thùng mang giày boss đúng không.
Hôm trước mình cũng bị thằng chả lừa gạt ở ngay trạm 2 hết 30k.Lần đó ổng nói là ổng ở kiên giang cơ chứ k phải ở Đn.
Nhìn lịch sự vậy àm làm trò ruồi thiệt[/QUOTE]
Số tiền mình bị gạt không bao nhiêu nhưng nếu nhiều người bị gạt thì cũng thành khối. Cha đó không biết có phải người đã gạt mình không, nhưng mà mấy thanh niên như vậy thì bỏ đi cho rồi, khỏe mạnh không bịnh tật, vậy là đi lường gạt người khác. Đúng là biếng nhát

Bây giờ có nhiều người hay lợi dụng tình thương của người khác, nên không biết ai thật ai giả. Nhưng mà, nếu trong phạm vi của mình giúp được, thì mình nghĩ cũng nên giúp, nếu họ có khó khăn thật thì coi như mình đã làm được một việc tốt, còn họ gạt mình thì coi như mình gặp xui đi. Còn nếu không trong phạm vi tài chính của mình, đừng quá tin người mà bỏ đi một số tiền quá lớn thì quả thật không đáng, chúng ta cũng nên cẩn thận.

[QUOTE=10520515;31041]Số tiền mình bị gạt không bao nhiêu nhưng nếu nhiều người bị gạt thì cũng thành khối. Cha đó không biết có phải người đã gạt mình không, nhưng mà mấy thanh niên như vậy thì bỏ đi cho rồi, khỏe mạnh không bịnh tật, vậy là đi lường gạt người khác. Đúng là biếng nhát[/QUOTE]
Thật ra mình cũng không biết là mình bị lừa đâu,rồi cho tới 1 hôm mình ghé qua Bình thái chơi vs thằng bạn,lúc về lại gặp thằng chả ngay nhà chờ xe bus,nhìn là nhận ra cái bộ dạng của hắn liền,chằng thay đổi j so vs lần trước gạt mình…lúc đó tính vạch mặt hắn ta rồi nhưng chiều tối,sợ hết xe bus về Gò Vấp nên không dám làm lớn chuyện.
Thiệt là tức gê

[QUOTE=10520542;31048]Thật ra mình cũng không biết là mình bị lừa đâu,rồi cho tới 1 hôm mình ghé qua Bình thái chơi vs thằng bạn,lúc về lại gặp thằng chả ngay nhà chờ xe bus,nhìn là nhận ra cái bộ dạng của hắn liền,chằng thay đổi j so vs lần trước gạt mình…lúc đó tính vạch mặt hắn ta rồi nhưng chiều tối,sợ hết xe bus về Gò Vấp nên không dám làm lớn chuyện.
Thiệt là tức gê[/QUOTE]
Giống hệt mình, gặp lại lần sau ở ngay chỗ đó, cũng bộ đồ đó, là hiểu :smiley:

nếu lần sau gặp lại “hắn” thì mấy bạn chụp ảnh “hắn” lại post lên để ae chiêm ngưỡng dung nhan nhé :smiley:

Like nhiệt liệt. Đề nghị lập 1 topic cập nhật hình ảnh những kẻ lừa đảo này(phải kèm theo thông tin của bạn commit thông tin của bạn) lên hằng ngày :slight_smile:

That good ideas :))