[MHX-2012] Bản tin nhanh số 5 - Ngày 19/07/2012


HOÀN TẤT DỌN KÊNH NGUYỄN VĂN HƯỞNG 8
Sáng nay 19/07, sau khi hoàn tất việc dọn kênh tại khu vực được phân công sớm hơn dự kiến ban đầu, các chiến sĩ tình nguyện UIT đã không dừng công việc tại đó mà đã cùng phối hợp và giúp đỡ các chiến sĩ của Đại học Ngân hàng TP.HCM khai thông khu vực cuối nguồn kênh Nguyễn Văn Hưởng.
Sau 2 ngày làm việc rất vất vả nhưng các chiến sĩ UIT vẫn hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ đội bạn. Lượng lục bình trôi dạt xuống hạ nguồn rất nhiều và ứ đọng lâu tại đây.

Rất nhiều lục bình trôi dạt và bị ứ đọng lại
Các chiến sĩ đội chúng ta đã trực tiếp xuống kênh để hỗ trợ việc vớt lục bình lên bờ được nhanh hơn trong khi các chàng trai ĐH Ngân Hàng có vẻ còn ngần ngại khi xuống kênh. Mọi người đã cùng phối hợp nhịp nhàng với nhau đưa lục bình lên bờ, khai thông dòng kênh với tốc độ khá nhanh.

*Tạo dáng 1 pose ảnh trước khi làm tiếp nào! *

Cùng các bạn nữ ĐH Ngân Hàng
Khu vực hạ nguồn này khá nguy hiểm với nhiều kim tiêm được phát hiện. Bên cạnh đó, các chai lọ, mảnh thủy tinh vỡ cũng rãi rác trên bờ cùng nhiều vật thể lạ bất ngờ khác tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nhưng không vì thế mà làm các chiến sĩ UIT nản chí.

*Mọi người vẫn làm việc với không khí tươi vui cùng những bản nhạc “độc”
*
Vận chuyển lên xe
Mọi người vẫn vui vẻ vừa làm vừa hát giúp xua đi sự mệt nhọc của công việc, kèm theo đó là những trò đùa vui thú vị, chúng đã làm cho nỗi mệt nhọc dần tan biến và công việc được diễn ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp! Các bạn nữ của ĐH Ngân Hàng còn đùa với các chàng chiến sĩ UIT rằng “ĐH CNTT chắc mai mốt thành Nhạc viện luôn quá!”. Mọi người khẩn trương với công việc và cho đến 11h trưa thì khoảng 1/3 lượng khá lớn lục bình đã được đưa lên bờ và chở đi tiêu hủy!

Mọi người dùng cơm vả nghĩ trưa tại trường Tiểu học
Mọi người bắt đầu lên bờ và di chuyển đến trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi gần đó để nghĩ trưa, chuẩn bị cho một buổi chiều hứa hẹn nhiều vất vả vì khối lượng công việc còn khá nhiều. Các chiến sĩ ĐH Ngân Hàng và ĐH Kinh Tế - Luật cũng đến nghĩ tại đây, họ bắt đầu dùng cơm được đặt từ trước trong khi các chiến sĩ UIT chúng ta vẫn còn đùa vui giữa sân nắng gay gắt để chờ cơm. Sau khi dùng cơm, các chiến sĩ UIT đã giao lưu cùng với các chiến sĩ ĐH Ngân Hàng, mọi người cùng vui vẻ bên nhau làm cho tinh thần gắn kết giữa 2 đội thêm bền chặt hơn.
1h30 phút, cả 3 đội hình: UIT - BUH -UEL cùng quay lại tuyến rạch và tiếp tục với công việc còn lại. Tuy nắng lúc này rất gay gắt nhưng các chiến sĩ không hề ngại, mọi người vẫn vui vẻ bắt tay vào công việc. Mọi người có vẻ làm việc hăng say hơn và lượng lục bình cũng được vớt lên khá nhanh chóng.

*Tiếp tục công việc buổi chiều
*
*Các chiến sĩ UIT 1 lần nữa xuống kênh để hỗ trợ vớt lục bình lên bờ

Các cô chú đã dùng ghe và dây thừng phối hợp đưa lục bình ra sông Sài Gòn
*
*Tiếp tục phần việc trên bờ
*
*Mọi người thu xếp giỏ và chuẩn bị hoàn tất!

Phần lục bình còn lại được đưa ra sông
Trong buổi chiều, mọi người cứ tưởng chừng sẽ không hoàn thành được công việc vì lượng lục bình quá nhiều mà ai nấy cũng đã mệt nhoài, nhưng rất may, các cô chú trong đội vệ sinh môi trường khu vực đã đến hỗ trợ và dùng ghe máy để đưa phần lục bình còn lại ra sông Sài Gòn. Mọi người cùng phối hợp nhịp nhàng, do đó phần công việc đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Khu vực hạ nguồn tuyến kênh đã được khai thông và nước đã có thể lưu thông bình thường.

Đoạn kênh dần được khai thông

Đám lục bình đã trôi ra sông Sài Gòn *
Mọi người đều phấn khởi với thành quả mình đạt được. Cuối cùng, nhiệm vụ đầu tiên tại Kênh Nguyễn Văn Hưởng 8 đã hoàn thành, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thành quả có được chính là do sự nhiệt tình, sự chung tay góp sức và phối hợp hiệu quả của cả đội và các đội bạn.
Chúc cho các chiến sĩ Xung kích vì cộng đồng nói riêng cũng như toàn bộ đội hình UIT sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong các hoạt động tình nguyện sắp tới của mình trong chiến dịch Mùa hè xanh 2012.
[RIGHT]

Nội dung: Thanh Hòa
Hình ảnh: Thanh Hòa - Ngọc Thảo

[/RIGHT]

Cũng nhờ bên Ngân Hàng có nhiều nữ chứ ở đó mà …!:brick: