Em xin có ý kiến với phòng CTSV, em chưa thấy phòng CTSV thực sự quan tâm đến sinh viên (Cụ thể là em):
Lý do:
- Hôm nay em lên PCTSV nộp đơn miễn giảm học phí, vì lý do em không có sổ hộ nghèo và mặc dù em có giải thích lý do vì sao gia đình em chưa được cấp sổ thì cô trong PCTSV cứ đòi có sổ mới được miễn giảm.
- Vì biết trong học kì này gia đình em không làm lại sổ kịp, cho nên ba em đã tự tay viết một lá đơn xin miễn giảm học phí (ba em tật bẩm sinh từ nhỏ, 2 tay không được như những người bình thường khác), viết xong đem lên Thôn, Uỷ ban nhân dân xã để ký xác nhận và sau đó đem lên Phòng LĐTB-XH huyện để ký xác nhận, tất cả đều đầy đủ. Khi em nộp thì chẳng ai đọc tờ đơn mà ba em đã làm xem trong đó có nội dung gì, có ai xác nhận là đúng, thật sự em rất thất vọng. Gia đình em khó khăn, thu nhập không có, cho nên mới làm hồ sơ xin trường miễn giảm, một học kì hơn 4 triệu đối với nhiều người không đáng gì, nhưng nó có thể nuôi sống em 3 tháng mà gia đình em không phải lo lắng.
Em kèm theo lá đơn mà ba em đã làm và hình ba em khuyết tật như thế nào.
Đúng là em chưa có sổ hộ nghèo, nên em không được miễn giảm(theo các cô phòng CTSV) cho nên em cũng đành chịu.
Nhưng mà quan tâm đến sinh viên, những gì sinh viên cần, Phòng CTSV đã có???



