Một lần và mãi mãi...

Là những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, nơi những miền đất chúng ta qua, nơi những cảm xúc luôn thay đổi…ở đó chỉ có ta mới cảm nhận được bản thân mình.
Tôi muốn lập ra cái topic này với hy vọng các Đ/c hãy chia sẽ những kỷ niệm đong đầy của mình trong quá trình học tập và trưởng thành ở Ngôi trường này…
Tôi thấy có rất nhiều bài viết của các anh chị thế hệ trước rất hay và rất đẹp.rất mong các Đ/c ủng hộ, hy vọng topic này sẽ hấp dẫn với mọi người, chúng ta hãy post những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm của một thời nông nổi, sau này khi ra trường còn lưu dữ được những khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Thân chào các Đ/c.