Nạn casino trong truờng học

Hiện nay, teen không chỉ tập trung chơi cờ bạc ở nơi ít người mà ngay trong một lớp học teen vẫn vô tư chơi, thậm chí là ngay trong giờ học.

Từ một thú vui trở thành một công cụ kiếm tiền

Trước đây vào những dịp rảnh rỗi hay lễ tết gì thì teen thường tập trung với nhau làm vài ván cờ để xả stress, teen có thể chơi bài phạt hoặc chơi bài với giá trị thắng thua rất ít. Nhưng dạo gần đây, mức độ đặt cược cho mỗi ván lên đến 10-20k. Không in “con bạc teen” cho rằng đặt càng nhiều thì mới có “máu” chơi được.

Một khi đã dính vào cờ bạc thì khó có thể dứt ra được, những ván bài đỏ đen đã hút hồn nhiều teen. Từ một ván bài đơn thuần là để giải trí thì nay đã trở thành một tệ nạn học đường và của xã hội. Teen cho rằng đã không chơi thì thôi chứ chơi rồi thì phải theo đến cùng. Bây giờ ngoài vấn đề game online đang gây nhức nhối trong cộng đồng thì nay lại xảy ra tình trạng cờ bạc trong lớp học. Nhiều bạn lắc đầu ngao ngán trước viễn cảnh này.

Một số teen thay vì khuyên can bạn bè đã nhanh chóng nhập cuộc, tổ chức cho bạn bè vay. Một lớp học nhanh chóng trở thành một dây chuyền cờ bạc.

H.T (sn 94) đưa ra một cuốn sổ ghi nợ chi chít chữ, ngày nào lên lớp cũng có nhiều người bao quanh lại vay, trả tiền. Được biết T là dân chơi có máu mặt nên không ai dám quỵt tiền, bạn bè trong lớp cứ tới vay tiền của T để chơi bài.
<img src=‘http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/29/30910HDbai.jpg’ border=‘0’ alt=‘user posted image’ />
Vô tư chơi bài ngay trong lớp học

Ngoài việc tổ chức chơi ở nhà thì nay teen vô tư đem bài lên trường để chơi. Thông thường teen tập trung chơi cao độ nhất là trước giờ vào lớp, ra chơi. Nhưng ngay trong lớp học, phía sau tấm bảng đen teen vẫn lén lút chơi, nhất là ở các dãy bàn cuối thì chơi nhiều nhất. Hành tung của các teen này rất khôn ngoan và nhanh nhẹn, chỉ cần thấy bóng dáng thầy cô xuống là cả nhóm giải tán, đưa bộ mặt “nai tơ ngơ ngác” nhìn thầy cô, đảm bảo khả năng diễn xuất không thua gì diễn viên. Nhờ những lần giả nai như thế này, nhiều teen đã thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của thầy cô.

V.G (sn 95) dù là ma mới vào lớp nhưng G đã nhanh chóng tạo ra một trùm bài trong lớp học. Mặc dù được cô phân công ngồi bàn đầu nhưng hễ không phải là giờ cô chủ nhiệm thì G sẽ chui tọt xuống bàn cuối để làm vài phi vụ. Dù có bị phê là đổi chỗ ngồi nhưng G vẫn nhất quyết không nghe theo.

Còn T.K (sn 95) chia sẻ: “Lúc trước thì cũng không ham đánh bài cho lắm nhưng mấy bạn rủ chơi cho vui rồi ghiền lúc nào không biết. Tiền ăn sáng 20k thì mình ăn 5k còn lại chơi, ngày nào cũng phải làm một ván nếu không thì chịu không nổi. Mình khoái nhất là kiểu chơi lén lút, vừa tạo cảm giác lạ vừa rất hứng thú.”

Những teen trong lớp vô cùng khó chịu khi thấy bạn bè cứ tụ tập đánh bài trong lớp học, nhưng khổ một cái là những teen này lại sợ bọn nó nên không dám nói với thầy cô chủ nhiệm, mà nếu có nói thì bọn nó nhất quyết bao che cho nhau, cãi cho bằng được.

Đi đêm có ngày gặp ma

Dù có chơi lén lút và bao che như thế nào thì cũng không thể giấu mãi. Theo như nội quy của nhà trường thì nghiêm cấm việc tổ chức cờ bạc trong lớp học, vi phạm sẽ bị xử phạt nặng.

V.G và T.K đã nhanh chóng bị lớp trưởng mật báo cho thầy kỉ luật, chẳng mấy chốc cả ổ bài bạc đã bị tóm gọn. Hậu quả là V.G và T.K đã bị đình chỉ học 1 tuần, dọn vệ sinh, mời phụ huynh và bị cảnh cáo trước trường. Đây quả là một bài học đắt giá dành cho những teen có máu cờ bạc.

Teen cũng không nên viện cớ chơi bài để xả stress, chơi nhiều các bạn sẽ có nguy cơ rơi vào hố sâu. Với cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” như tụi mình thì làm gì có tiền để có thể chơi bài nhiều như thế, chưa kể đánh bạc ăn tiền còn là việc làm phạm pháp. Thói ghiền cờ bạc sẽ khiến teen nảy sinh nhiều tệ nạn để kiếm ra tiền chơi bài (có bạn còn trộm cắp). Nặng hơn, rất có thể teen sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!

Nguồn: Kênh 14
<a href=‘http://kenh14.vn/c47/t16/20100929053037254/teen-mau-me-casino-trong-lop-hoc.chn’ target=‘_blank’>http://kenh14.vn/c47/t16/20100929053037254...ong-lop-hoc.chn&lt;/a&gt;

Chào các bạn.

Đoàn trường đã định được các đối tượng trong hình và khoanh vùng được đối tượng. Tôi cũng đã có email với báo, ngày mai sẽ trao đổi lại một lần nữa.

Nhân tiện về việc này, trong năm nay Đoàn trường sẽ kiên quyết phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý nghiêm những trường hợp như thế này trong trường học: đánh bài, hút thuốc, trang phục không đúng quy định, tác phong của sv …

HưngTP

<a href=‘http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/299201022420953p0c1013/teen-mau-me-casino-trong-lop-hoc.htm’ target=‘_blank’>http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/299201...ong-lop-hoc.htm&lt;/a&gt;

cái này là “kênh mương” …toàn nhảm vãi hàng

Vào google gõ “đánh bài trong lớp” tìm hình ảnh, kéo xuống sẽ thấy tấm hình này. Link từ 1 blog của 1 bạn trong trường…

Vào trang thì ko có, có lẽ đã xóa rồi.

Tự mình làm khổ mình thôi…

Có lẽ tác giả chỉ lên google search để tìm hình minh họa thôi, nhưng quên xử lý lại

Trăm nghe không bằng một thấy ^^

<!–QuoteBegin-07520032+30 Sep 2010, 10:20 AM–></div><table border=‘0’ align=‘center’ width=‘95%’ cellpadding=‘3’ cellspacing=‘1’><tr><td><b>QUOTE</b> (07520032 @ 30 Sep 2010, 10:20 AM)</td></tr><tr><td id=‘QUOTE’><!–QuoteEBegin–>1 cách boi nhọ hình ảnh UIT của kẻ thủ khi UIT chuẩn bị đón phó thủ tưởng.<!–QuoteEnd–></td></tr></table><div class=‘postcolor’><!–QuoteEEnd–>
Sự thật mà sao gọi là bôi nhọ chứ.

Cái mương đó thì khác gì kênh nhiêu lộc ở thị nghè, “rác” nhiều vô kể. Lâu lâu stress vô xem tụi nó “chém gió” thấy thoải mái hẳn <!–emo&:lol:–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/laugh.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘laugh.gif’ /><!–endemo–>

Đọc topic này , cộng thêm có thông tin các bạn trong ảnh sẽ bị phạt. Tự dưng nhớ tới 1 bài báo mà nhân vật chính phải đi tù 8 năm do phạm phải 1 sai lầm ở đâu tận… kiếp truớc. Đây là các bạn của mình ở năm nhất, giờ tự nhiên bị phạt thấy… lãng xẹt. Chuyện cũng ko có gì to tát, kenh14 họ cảm thấy có lỗi nên cũng đã đổi hình minh họa. Mong đoàn truờng xem xét… [-O<

<!–QuoteBegin-07520003+30 Sep 2010, 08:59 PM–></div><table border=‘0’ align=‘center’ width=‘95%’ cellpadding=‘3’ cellspacing=‘1’><tr><td><b>QUOTE</b> (07520003 @ 30 Sep 2010, 08:59 PM)</td></tr><tr><td id=‘QUOTE’><!–QuoteEBegin–> Đọc topic này , cộng thêm có thông tin các bạn trong ảnh sẽ bị phạt. Tự dưng nhớ tới 1 bài báo mà nhân vật chính phải đi tù 8 năm do phạm phải 1 sai lầm ở đâu tận… kiếp truớc. Đây là các bạn của mình ở năm nhất, giờ tự nhiên bị phạt thấy… lãng xẹt. Chuyện cũng ko có gì to tát, kenh14 họ cảm thấy có lỗi nên cũng đã đổi hình minh họa. Mong đoàn truờng xem xét… [-O< <!–QuoteEnd–> </td></tr></table><div class=‘postcolor’> <!–QuoteEEnd–>
Về phía kênh 14 thì rõ ràng họ sai. Hình ảnh nói về teen lại đưa sinh viên vào là không phù hợp. Nếu dùng lý do “minh họa” mà không làm mờ thông tin thì cũng là sai. Họ sai và họ đã thay hình khác, hết chuyện.

Còn về việc sinh viên mình đánh bài thì nó là chuyện độc lập với bài báo trên. Trường muốn phạt thì phạt, đâu còn chối vô đâu được. Chỉ mong ở trên chiếu cố việc diễn ra đã lâu mà mở lượng hải hà thôi

Ngẫm qua sự việc này mình thấy đang tìm ẩn 2 khía cạnh và cả hai khía cạnh này ngẫm ra cũng đều tốt cho chúng ta.

Thứ 1: Sự nổi tiếng từ scandal. Các bạn ai cũng biết là các ngôi sao cố tình hay vô tình đều hay tạo scandal và sau mỗi scandal thì than ôi ai cũng biết họ là ai ===>>> Trường mình sẽ nổi tiếng trong những lần tuyển sinh sau.(từ nội bộ)

Thứ 2: Từ những đối thủ thù địch. Những đối thủ thù địch chúng ta đã giở trò này nhằm hạ thể diện chúng ta khi mà P.TT đến thăm trường. Đây có thể là điềm xấu (thật sự xấu) nhưng đằng sau nó lại là một thắng lợi của chúng ta. Chúng ta đã được người khác ghét. Đồng nghĩa với chúng ta đang đi lên. (Hôm trước có nghe một thầy trong Khoa nói rằng: “Người Việt Nam ta ngộ lắm. Ai giàu ai giỏi hơn mình là ghét, ai nghèo ai dở hơn mình là kinh bỉ.”) Nay trường chúng ta lại được chơi xấu ngay những thời điểm nhạy cảm => Chúng ta đang bị ghét => Chúng ta đang giỏi hơn, vì thế chúng ta mới bị thế.

Chính vi thế mình khuyên anh em đừng public nhiều quá những hình ảnh mang tính nhạy cảm và có ảnh hưởng xấu đến UIT. Ta đang trong sáng kẻ địch ngoài tối nên vì thế chúng ta cần cẩn thận sai lầm là ở anh em K2 và người sửa chữa là những đàn em K3,4,…

Thân ái

Theo mình nhớ hong lầm thì đó là chuyện cùa 2 năm về trước. Có thể một bạn nào đó là chụp hình và post lên blog và một công tác viên nào đó đã tìm được. Thế là nên chuyện thế này.

Sự việc đã là 2 năm về trước. Có thể lúc đó chúng ta quản lý chưa nghiêm nên mới thế. Sự việc này xảy ra không ai muốn cả. Đó chỉ là thời gian giải lao sau giờ tập thể dục mệt mỏi.

Một điều chắc chắn là các bác ấy không oánh bài ăn tiền, chỉ là ai thua ra thôi.

Sự việc xảy ra ngay đúng thời điểm sáng nay là chúng ta đón phó thủ tướng thăm trường (lịch đã thay đổi là sáng thứ 7) nên mình hơi nghi…

Đôi dòng chia sẽ.

Ôi dào, chuyện có gì đâu mà mấy bác um xùm rứa …

1 cách boi nhọ hình ảnh UIT của kẻ thủ khi UIT chuẩn bị đón phó thủ tưởng.

Trên mấy trang này thì làm gì có thay đổi hình ảnh đâu <a href=‘http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/299201022420953p0c1013/teen-mau-me-casino-trong-lop-hoc.htm’ target=‘_blank’>http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/299201...ong-lop-hoc.htm&lt;/a&gt; vẫn để hình,ko làm mờ gương mặt và logo.Chắc chắn bài viết có mục đích,và đặc biệt là phát tán rộng rãi trên nhiều trang web.Mình biết nguồn gốc tấm hình đó ở đâu và ai là chủ nhân!không phải TỰ NHIÊN mà lấy tấm hình đó và TỰ NHIÊN bàn về nạn cờ bạc trong học đường đâu.Cách nay ko lâu(mấy tháng) trên báo Tuổi trẻ có nói về CHỦ ĐỀ này rồi,canh đúng lúc này lại khơi màu lại…

Mình nghĩ trang web trên là trang gốc,và rất rất muốn biết Thanh Hằng-tác giả bài viết là ai.

<!–QuoteBegin-08520521+30 Sep 2010, 04:17 PM–></div><table border=‘0’ align=‘center’ width=‘95%’ cellpadding=‘3’ cellspacing=‘1’><tr><td><b>QUOTE</b> (08520521 @ 30 Sep 2010, 04:17 PM)</td></tr><tr><td id=‘QUOTE’><!–QuoteEBegin–>Mình không biết ai là người cung cấp, nhưng mình thấy rất bức xúc về cách suy nghĩ và hành động của người chụp bức ảnh này. Thật thất vọng khi trong cộng đồng UIT lại có những thành viên như vậy.<!–QuoteEnd–></td></tr></table><div class=‘postcolor’><!–QuoteEEnd–>
Đây là hình chụp của lớp mình trong giờ nghỉ trưa (buổi sáng học thể dục, ở lại trường đợi học buổi chiều), vậy mà đã 3 năm trôi qua (hồi còn năm nhất). Đến bây giờ dù đã phân khoa nhưng 2 năm đại cương cùng lớp cũ luôn là những kỷ niệm đẹp. Mình còn giữ rất nhiều hình lớp, trong đó có loạt hình từ sáng học thể dục đến giờ học buổi chiều của ngày hôm đó, tất nhiên là có cả hình này. Những bức ảnh này chỉ nhằm lưu giữ lại kỷ niệm của lớp. Thật vô tình khi bạn nào trong lớp post lên blog hay facebook… để ai đó có cơ hội down về làm tư liệu cho bài viết.

Bạn P.C.Cảnh cho là “Mình không biết ai là người cung cấp, nhưng mình thấy rất bức xúc về cách suy nghĩ và hành động của người chụp bức ảnh này. Thật thất vọng khi trong cộng đồng UIT lại có những thành viên như vậy.” Bạn đang trách người chụp những bức ảnh này, chụp ảnh sinh hoạt của lớp cách đây 3 năm để bây giờ bị trách là sao nhằm cảnh bài bạc mà chụp để bôi bác trường? Tôi nghĩ là do bạn không biết xuất xứ của bức hình đó.

Sau lần này chắc phải có 1 topic để nhắc nhở sv UIT không nên public những bức ảnh dù vui nhưng nhạy cảm (như bức trên) để người khác có cơ hội lợi dụng.

<!–QuoteBegin-09520159+30 Sep 2010, 01:20 PM–></div><table border=‘0’ align=‘center’ width=‘95%’ cellpadding=‘3’ cellspacing=‘1’><tr><td><b>QUOTE</b> (09520159 @ 30 Sep 2010, 01:20 PM)</td></tr><tr><td id=‘QUOTE’><!–QuoteEBegin–> Những hình ảnh như thế này thì ở đâu cũng có, trường nào cũng vậy thôi. Nếu các bạn có dịp vào trường đh An Ninh hay đh Cảnh sát thì cũng gặp à. Trong bài viết ko thấy 1 chi tiết nào có nói về UIT, chỉ là 1 tấm hình do <b>chủ topic</b> chụp đc dán vào mà có thể kết luận??? Nếu bạn kết luận như thế thì mình xin hỏi bạn là: Bằng chứng đâu??? <!–QuoteEnd–></td></tr></table><div class=‘postcolor’><!–QuoteEEnd–>
Mình không chụp, mình chỉ đăng nguyên gốc thôi <!–emo&:D–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/biggrin.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘biggrin.gif’ /><!–endemo–>

Nhưng mà cái hình ảnh minh họa nó thật quá cơ <!–emo&:lol:–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/laugh.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘laugh.gif’ /><!–endemo–>
Cũng thắc mắc là kênh “pho tin” mà lại đưa ảnh toàn SV “mãn tin”. =)) =))

Mới xem lại, trang web nó đổi hình minh họa rồi. Chẳng bik minh họa hay ám chỉ nữa đây! Mà cũng đúng thoy, có thì người ta mới đưa. Trước trường đánh bài như cơm bữa…

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
<!–emo&:ph34r:–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/ph34r.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘ph34r.gif’ /><!–endemo–>