phòng đào tạo,hỗ trợ sinh viên hay làm khó sv ?

chào mọi người và các thầy cô !
thật sự hôm nay T( xl Tuyển xưng là T vì những người đọc toppic này có thể là thầy cô trong khoa, bạn bè, và các em khoá dưới ) rất là bực mình và chuyện lần này k biết là lần thứ bao nhiêu bức xúc về phòng đào tạo của trường mình !
sự việc cụ thể là về việc đăng kí môn học, không biết phòng đào tạo thấy sv rảnh quá không có việc rì làm nên vẽ việc cho sv làm hay sao đó !
để T nói chi tiết và cụ thể quá trình đk học phần cho mọi người nghe ! ( T nghĩ đâng không chỉ là bức xúc của mình T )

  • T học năm thứ 4, theo đúng lịch trình là sẽ đk môn khoá luận tốt nghiệp là xong, nhưng T còn vướng môn Toán a1 và lập trình trên di động nên phải đk học lại 2 môn này
  • nhà T cách cơ sở thủ đức 30km, cách cơ sở nguyễn chí thanh 15km
  • đầu tiên theo thông báo của pđt => T vào đk học phần => không xuất hiện Toán a1 và lập trình trên di động, có thông báo là phảhi đk theo lớp và có chữ kí của thầy hướng dẫn của khoa
  • sau khi đk theo khoa ( thực ra là phải làm 2 đơn, 1 cho thầy hương đãn của mmt02 va 1 của thầy hướng dẫn cho mmt03 ), đi lại 2-3 lần lên trường và lên nct
  • tiếp tục đến môn toán a1, không có trong danh sách, T phải chạy đi chạy lại lên trường 03 lần mới có giải đáp là chờ khoá 06 vào mới đk được ( lần 1: các anh,chị tròng pdt (xl T gọi là các anh,chị vì các anh,chị đó chưa dạy T dc ngày nào nên không thể gọi là cô-thầy được ) trả lời : không biết, thông báo sau, lần 2: nhận được câu trả lời: em lên Daa đăng kí ( đaa lúc đó không có toán a1 ), lần 3 nhận được trả lời: em chờ Daa ra thông báo, đầu tháng 10 (các anh chị pđt trả lời với thái độ khá là bực mình, <b>xl các anh chị ở pđt T không phải lên xin các anh chị,để các anh chị làm việc và nhận lương tại nhà trường này thì trong đó cũng cũng có một phần tiền là học phí của những sv như T đó </b>)
  • đến ngay 19/9, T nhận được thông tin là: môn nào học đại cương phải nộp cho pđt => xách xe chạy lên trương 1 lần nữa để nộp giấy dk môn toán a1
    có thông báo của pđt, rõ ràng không nói rì đến chuyện có chữ kí gvhd
    <!–QuoteBegin–></div><table border=‘0’ align=‘center’ width=‘95%’ cellpadding=‘3’ cellspacing=‘1’><tr><td><b>QUOTE</b> </td></tr><tr><td id=‘QUOTE’><!–QuoteEBegin–>
    <a href=‘http://daa.uit.edu.vn/Thôngbáomới.aspx?263’ target=‘_blank’>http://daa.uit.edu.vn/Thôngbáomới.aspx?263&lt;/a&gt;

Sinh viên các khoá 1,2,3,4,5 muốn đăng ký học các môn với khoá 6 (thời khoá biểu đính kèm)

Đề nghị Sinh viên viết phiếu đăng ký (ghi rõ mã sinh viên, tên sinh viên, mã môn học, mã lớp) và nộp trực tiếp tại Phòng đào tạo từ ngày 15/9/2011 đến hết ngày 19/9/2011.

Lưu ý: PĐT không giải quyết việc huỷ hay điều chỉnh sau khi sinh viên đã nộp phiếu đăng ký.

<!–QuoteEnd–></td></tr></table><div class=‘postcolor’><!–QuoteEEnd–>

  • đến ngày 23/09 lại nhận được thông tin: mọi thông tin đk môn học phải có chữu kí giao viên hướng dẫn ( bao gồm cả môn đại cương ), t lại chạy lên in ra giầy viết tay ( vì không xuất hiện môn toán a1 trong danh sách đk học phần ) và nộp ở NCT
  • hôm nay, lại nghe các bạn trên group nói: mọi thông tin đk học phần phải in ra và nộp lại thầy quang (gvhd ) và để thầy quang nộp lại pđt ( bao gồm cả môn khoá luận tốt nghiệp, toán a1, lập trình trên di động )
    -<b> T tự hỏi: liệu có phải pđt cố tình làm khó sinh viên ? liệu có phải pđt thấy sv rảnh quá không làm rì nên cố tình cho sv chạy đi chạy lại cho đỡ buồn ?
    </b>
  • mỗi việc đk học phần thôi mà T phải chạy đi chạy lại không dưới 06 lần ( nếu tình tổng khoả cách đi lại giữa nhà T và trường, địa chi NCT là khoảng 150km )
    <b>
  • tại sao việc đk học phận ( trường mình đã có website đkhp ) pđt lại làm phức tạp hoá vấn đề như vậy nhỉ ? pdt tưởng sv là người muốn thế nào cũng phải làm theo hay sao mà lại đưa ra thay đổi liên tục như vậy nhỉ ?
    đôi điều tâm sư cùng mọi người, T chỉ biết tâm sự cùng mọi người thôi chứ vấn đề PDT là vấn đề muôn thủa, những topic như của T cũng xuất hiện không dưới 10 lần rồi </b>

p/s: có một số ngừoi sẽ nói T là: không đọc kĩ thông báo của pđt, chưa đọc kĩ vấn đề, vân vân và vân vân, nhưng xin lỗi mọi ngừoi là: có thể với trình độ đại học năm 4 của T không thê hiểu rõ được thông báo của pđt, vì mỗi lần thông báo thì không nói chi tiêt vấn đề, chay lên pđt hỏi thi được trả lời là đọc thông báo trên Daa,
<!–c1–></div><table border=‘0’ align=‘center’ width=‘95%’ cellpadding=‘3’ cellspacing=‘1’><tr><td><b>CODE</b> </td></tr><tr><td id=‘CODE’><!–ec1–>
cụ thể là những thông báo dạng như thông báo
http://daa.uit.edu.vn/Thôngbáomới.aspx?263&lt;!--c2--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=‘postcolor’><!–ec2–>, mọi người có thấy thông báo này có chữ nào liên quan đến gvhd không ? mà nếu T mà k đi hỏi các bạn trong khoa thì sẽ không thể biết làm như thế nào ? và nếu làm trễ thi nhận được thông báo rất quả quyết của pđt: <b>quá thời gian cho phép, không chấp nhận sửa đổi bổ xung !</b>, như vậy là nếu không tham khảo ý kiên bạn bè, và thầy hướng dân thì rất có thể T phải ở lại 01 năm vì những vấn đề như thế này của pdt ??? T đang băn khoản và nhận thấy là trong 04 năm bị phản ánh thì việc đk môn học ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết !

<!–emo&:(–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/sad.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘sad.gif’ /><!–endemo–> nói thật luôn với bạn là mình cũng có 1 chút vấn đề và hiện tại mình đã giải quyết xong (tờ giấy xác nhật hoàn thành tín chỉ học tập - cái này là chưa được xem la tốt nghiep tạm thời đâu nha). Nhưng cái giá phải trả là 7 lần đi lên và đi xuống trường ở thủ đúc. Nhà mình cũng ngang bạn, đi về 60km.

Hiện tại mình chỉ mong PDT trường làm việc hiệu quả hơn nữa thôi. nếu có thể do thiếu nhân lực hay một vấn đề j đó thì cũng nên đừng ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ và thời gian của SV. vì chỉ can sai sót 1 xíu là ảnh hưởng rất nhiều mà SV ko thể làm j được (như mình có thể mất việc làm hoặc phải chời 5 tháng nữa để nộp hồ sơ do hết hạn nộp và như bạn thì có thể mất 1 năm chỉ để … chờ)

Thân.

Lâu lắm mới quay lại forum, giật mình hoảng hốt sao mình: Nguyễn Văn Tuyển lại phát ngôn nơi mô, hoảng loạn nhìn lại thì ra 1 đ/c khóa 2. Ôi đồng chí cùng tên với mình ơi, lao thẳng vào PDT đập bàn hỏi rõ 1 lần: bây h rút cuộc là đky làm sao, nói rõ ra, tôi sẽ làm theo, nếu lần này mà ko dc nữa là theo tôi lên gặp trưởng PDT, hiệu phó nhé. Với mấy đ/c PĐT thì nhẹ nhàng là ko được rùi vì nhiều lần rồi mình cũng như bạn thôi, ức chế toàn phần. Các đ./c khóa sau nữa, nếu mún mình đỡ khổ thì có 2 giải pháp cho các đ/c.
1>biện pháp mềm mỏng: hãy làm tất cả các loại đơn, giấy tờ trước khi tới gặp PĐT, ko có cũng làm, tới hỏi cái j là có cái đó.Có há mồm ra cũng ko bắt bẻ hay đẻ ra thêm được cái j nữa.
2>biện pháp mạnh mẽ: tại sao trong cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường với SV, các bạn ko lôi cả cái PĐT đó vào họp chung, mún "trút " cái j thì các bạn phải làm mạnh mẽ vào. Nhà trường đặt chỉ tiêu, thời hạn ra cho các bạn, thì các bạn hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu cho nhà trường, hỏi có làm được hay ko, có giải quyết được hay không, biện pháp khắc phục tình trạng như thế nào. Khí thế phải hừng hức lên, sợ trù dập thì đưng tới.
Sr nhé, nhiều bạn sẽ cho rằng : thằng cha này học xong rùi, chém gió như thần, sao hồi học ko đóng góp ý kiến. Xin trả lời với mấy bạn là : mình thuộc thành phần lãnh cảm với các vấn đề này rùi, những khó khắn đó mình coi như biện pháp rèn luyện bản thân đó mà:“trưởng thành qua những thách thức và thất bại”. good luck@@