Phòng đào tạo và tác phong không biết xin lỗi

Xin chào mọi người,

Mình vừa có một chuyện bức xúc sau, hồi đk học phần, mình có môn “Biểu diễn tri thức và suy luận” sau đó trong thời khoá biểu không có, đã có lên forum hỏi nhưng không thấy trả lời ( topic bị mất môn đk học phần ). Sau đó lên PĐT làm đơn xem xét thì môn này có mở chiều thứ 5,

Hôm nay là 3 tuần kể từ lúc làm đơn, nóng ruột chạy lên hỏi thì bảo mình làm đơn thiếu mã môn, trong khi PĐT vừa xem log báo đúng ngày giờ mình đăng ký môn đó, rồi bảo mình đăng ký sai form, nếu làm đơn thì có thể học, đã 3 tuần rồi học sao kịp lại là chuyên ngành.

mình hỏi sao không liên hệ sớm được trả lời như sau

Le* Thầy :“Tui biết em là ai ?”

Le* Tui :“Vậy mail có mssv để làm gì thầy ? Ngày nào em cũng check mail chờ phản hồi mà không thấy”

Le* Thầy:“Phòng đào tạo hẹn 2 ngày quay lại lấy kết quả, sao em không lên?”

Le* Tui: “Thầy hẹn em 2 ngày thì việc gì em phải chờ để nóng ruột chạy lên đây hỏi ?”

Le* thầy: “Làm việc bằng đơn thì trả bằng đơn !”

Le* Thầy: “một môn có nhiều lớp tui biết em đk lớp nào?”

Le* Tui :" Thầy vừa xem log của em ra mã môn, mã lớp còn gì, log đk học phần của sv là duy nhất mà"

Nói xong mình bực đi ra, phong cách phòng đào tạo chưa bao giờ xin lỗi sv dù pđt sai.

Qua câu chuyện trên, mình muốn nói rằng, PĐT có trách nhiệm và nghĩa vụ giải quyết các vấn đề đào tạo cho sv thì phải làm cho tốt. Phải biết lỗi xấu hổ mà nhận sai, với cái cách làm như bây giờ thì dù có 100 năm nữa, vẫn không thay đổi khi không biết nói 2 tiếng “Xin lỗi” mà làm cho tốt hơn !

Mình cũng có lỗi chờ 3 tuần, nhưng nếu không phải lời nói “Em cứ để đây” mà không nói gì thêm thì mình chả chờ làm gì, mặc dù đôi bên cùng có lỗi nhưng làm ăn tắc trách như vậy thì mình không chấp nhận, nhất là trường về IT, cấp mail cho sv xong vứt đó !

Bức xúc với trường thì nhiều chuyện lắm, cố 1HK hay 2 HK nữa đi chú, Từ hồi vào trường đến giờ SV luôn phải chịu cái bức xúc trong mình và ngậm bồ hòn làm ngọt :choler:

Chỉ tội cho mấy em nhỏ mới vào thôi.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Em được tận hưởng cảm giác " mất học" từ đầu năm đến giờ rồi.
Đi học không hề có 1 thông báo nghỉ trên DAA, dù là muộn hay sát giờ cũng có. Cả lớp hơn trăm con người ngồi đợi được 30p rồi lật đật chạy xuống DAA hỏi thì báo nghỉ. Thời gian chờ đợi của từng ấy con người nhân lên là 1 sự bực bội và lãng phí thời gian kinh khủng. Vậy mà chưa bao giờ thấy có thông báo hay giải thích gì về những tiết học đó.

Thôi thì ngậm đắng nuốt cay anh ah…ráng cố gắng 1,2 HK nữa mà ra trường…Vào môi trường này,coi như đang rèn tính kiên nhẫn và chịu đựng…Biết nói sao khi đời không như ta mơ

Đã vào ngôi trường này học hơn ba năm, hiểu được nổi khổ xập xệ của các anh khoá trước lẫn bản thân thì nên có sự thông cảm. Cái gì cũng có luật lệ, phải biết chấp nhận mà phát triển. Không tự dưng ai vô cớ chèn ép, thiên vị, bất công cả, có chăng thì xem lại mình đi đã.
Ai cũng có quyền đòi hỏi này nọ, nhưng đòi hỏi mà không có thấu hiểu, bản thân không làm được gì thì đừng nên đòi hỏi.
Mình không post nổi mấy ngàn bài, mong mấy bạn khoá sau đừng bị dẫn dắt tâm lý bầy đàn và khó chịu với ngôi trường mà mình đang học.

Chờ tới 3 tuần mới lên thắc mắc thì hồ sơ trôi đi đâu mất rồi.
Và cũng không nên đổ cho cái mail sinh viên, PĐT không thể mail thông báo cho từng sinh viên được. :beatbrick: mà lúc em làm đơn cũng đâu có ai bảo là sẽ phản hồi qua mail???

Với lại thời gian này thì đã vào học rồi, danh sách lớp cũng chuyển cho giáo viên, việc thêm bớt sinh viên sẽ ít nhiều khó khăn, chứ có phải muốn thêm là thêm đâu :shot:

Trước tiên để tự giúp bản thân thì mình phải tự thân vận động trước đã: đi đúng phòng ban, phản hồi đúng thời gian, tự mình quan tâm công việc của mình, chứ không thể nghĩ “tới lúc đó họ tự liên hệ mình”.

p.s: nói PĐT không có tác phong xin lỗi, nhưng qua tường thuật câu chuyện thì thấy chủ topic đang “cãi tay đôi” chứ không thấy thái độ biết lỗi hay xin lỗi gì cả? Thiết nghĩ bạn đem thái độ nào tới PĐT thì sẽ được nhận lại thái độ đó thôi.

Biết lỗi, xuề xòa, xởi lởi để giải quyết công việc êm đẹp với một nụ cười trên môi thì chả ai hoạch họe gì bạn đâu :slight_smile: Còn đã biết mình có lỗi mà vẫn cố gắng moi khuyết điểm của bên kia ra để cho bằng thì cuối cùng 2 bên chả ai chịu nhường ai cả.

Sao hôm nay không có ai đóng vai “quần chúng” vô “binh” mà đích thân “admin” vậy :embarrassed:
Còn chuyện PĐT là cái chợ hay gì mà đem thái độ nào tới PĐT thì sẽ được nhận lại thái độ đó thôi.
Sorry vi ko biết “admin” là thầy hay sv để xưng hô

[QUOTE=09520341;239141]Sao hôm nay không có ai đóng vai “quần chúng” vô “binh” mà đích thân “admin” vậy :embarrassed:
Còn chuyện PĐT là cái chợ hay gì mà đem thái độ nào tới PĐT thì sẽ được nhận lại thái độ đó thôi.
Sorry vi ko biết “admin” là thầy hay sv để xưng hô[/QUOTE]
“Cụ” sinh viên đang thất nghiệp thôi em :smiley: he he.

Không hẳn là cái chợ, nhưng mà ngày ngồi tiếp cả trăm sinh viên, gặp em nào cũng mặt hầm hầm 1 đống (dù là trong số đó có đi nhầm phòng, lên làm việc sai thời gian, gửi đơn ghi thiếu thông tin, nhưng vẫn hầm hầm dù mình sai) thì đến thánh cũng chả vui vẻ được đâu :slight_smile: Chợ, quán ăn, văn phòng, phòng tiếp dân… gì thì cũng y như vậy cả thôi. Dù người tiếp có cố gắng niềm nở nhưng “khách” mặt 1 đống và hoạch họe đủ điều thì dần dần cũng chả vui vẻ nổi :slight_smile:

[QUOTE=Admin;239142]“Cụ” sinh viên đang thất nghiệp thôi em :smiley: he he.

Không hẳn là cái chợ, nhưng mà ngày ngồi tiếp cả trăm sinh viên, gặp em nào cũng mặt hầm hầm 1 đống (dù là trong số đó có đi nhầm phòng, lên làm việc sai thời gian, gửi đơn ghi thiếu thông tin, nhưng vẫn hầm hầm dù mình sai) thì đến thánh cũng chả vui vẻ được đâu :slight_smile: Chợ, quán ăn, văn phòng, phòng tiếp dân… gì thì cũng y như vậy cả thôi. Dù người tiếp có cố gắng niềm nở nhưng “khách” mặt 1 đống và hoạch họe đủ điều thì dần dần cũng chả vui vẻ nổi :)[/QUOTE]

Cho phép em có ý kiến ngoài lề một chút nha anh Khương, đó là chuyện xin bảng điểm…Em xin bảng điểm trong vòng…1 tháng mới nhận được bảng điểm…Vào tuần thứ 3 em lên xin bảng điểm, có chị bên PĐT hỏi em xin lâu chưa, em nói là 3 tuần rồi mà vẫn chưa có, thế là chị ấy lục đi lục lại trong danh sách bảng điểm đã có mà vẫn không có tên em. Rồi sau đó lấy thẻ sinh viên của em ghi họ tên, MSSV và cả số điện thoại và hẹn làm gấp khi nào xong gọi điện cho em lên lấy…Chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy gọi, 1 tuần sau em lên lóc cóc lôi danh sách ra dò bảng điểm của mình mãi mới có…Ôi chả biết nói sao :smiley:

Khoan hãy nói tới thái độ PĐT. Riêng việc nghỉ học không thông báo đã thấy nản rồi. Không phải ai cũng ở gần trường, 1 số bạn K4 h đã đi làm hoặc thực tập nên phải dời chỗ ở vào tp. Cất công chạy hộc máu cả tiếng lên trường ngồi chờ hơn 30p không thấy giáo viên đâu lại chạy về :expressionless:

trường thu học phí đắt, gọi cuộc điện thoại nếu lười gửi mail cũng keo kiệt, để lỡ việc của sinh viên rồi còn họanh họe. nói ở đây là để góp ý để sửa đổi chứ không phải để moi móc nhau, em không phải trường hợp duy nhất, vậy phòng đào tạo đã rút kinh nghiệm ở đâu và khi nảo ?

p/s : ở đời, ki bo là thiệt, cứ lấy gượng Ngưu Ma Vương mà nhớ : anh em mượn quạt không cho => vợ bị đánh, bồ bị giết, con trai bị bắt đi cải tạo :sogood:

việc này trước cũng bị một lần. xin giấy xác nhận SV để tham gia chương trình hạt giống FO (hay gì gì đó) của FPT, do thời gian gấp mà chỉ kịp lấy giấy nộp hồ sơ cái là hết deadline nộp hồ sơ.
tuy nhiên sau khi xin online, lúc xuống lấy giấy thì đc báo là lỗi (Chưa khai giảng nên còn là sinh viên năm 3, chưa phải sv năm 4)
lỗi đó thì không nói gì, chỉ bực là không đc thông báo kịp thời để làm lại giấy nên không thể tham gia chương trình đó. đã có lên forum góp ý đàng hoàng và đã có lời cảm ơn và bảo trường cũng đang tính đến chức năng đó (thông báo qua mail sv. chứ chả nhẽ mail để làm cảnh :smiley: )
rất tiếc là đến nay nó vẫn chưa đc cải thiện (sau 1 năm)
mình thì bức xúc cách tiếp sinh viên của PĐT. sinh viên vào hỏi mà không có một ai ra tiếp mà các thầy cô đều ngồi 1 chỗ, mắt nhìn màn hình máy tính và trả lời sinh viên. đợt đó thằng bạn nóng tính mém chửi trực tiếp PĐT =.=

[QUOTE=09520133;239181]việc này trước cũng bị một lần. xin giấy xác nhận SV để tham gia chương trình hạt giống FO (hay gì gì đó) của FPT, do thời gian gấp mà chỉ kịp lấy giấy nộp hồ sơ cái là hết deadline nộp hồ sơ.
tuy nhiên sau khi xin online, lúc xuống lấy giấy thì đc báo là lỗi (Chưa khai giảng nên còn là sinh viên năm 3, chưa phải sv năm 4)
lỗi đó thì không nói gì, chỉ bực là không đc thông báo kịp thời để làm lại giấy nên không thể tham gia chương trình đó. đã có lên forum góp ý đàng hoàng và đã có lời cảm ơn và bảo trường cũng đang tính đến chức năng đó (thông báo qua mail sv. chứ chả nhẽ mail để làm cảnh :smiley: )
rất tiếc là đến nay nó vẫn chưa đc cải thiện (sau 1 năm)
mình thì bức xúc cách tiếp sinh viên của PĐT. sinh viên vào hỏi mà không có một ai ra tiếp mà các thầy cô đều ngồi 1 chỗ, mắt nhìn màn hình máy tính và trả lời sinh viên. đợt đó thằng bạn nóng tính mém chửi trực tiếp PĐT =.=[/QUOTE]
ah đó là phòng CTSV, em cũng bị. nhưng không sao, được cái là làm lại nhanh in cũng nhanh, em cũng góp ý trực tiếp vấn đề check lỗi rồi, không biết giờ sao :smiley:

Học 4 năm, vào PĐT chưa bao thấy cái gọi là “nhiệt tình”

[QUOTE=09520202;239173]Khoan hãy nói tới thái độ PĐT. Riêng việc nghỉ học không thông báo đã thấy nản rồi. Không phải ai cũng ở gần trường, 1 số bạn K4 h đã đi làm hoặc thực tập nên phải dời chỗ ở vào tp. Cất công chạy hộc máu cả tiếng lên trường ngồi chờ hơn 30p không thấy giáo viên đâu lại chạy về :|[/QUOTE]
Cái này phải xem thử GV cho nghỉ có thông báo với PĐT để đăng thông báo lên hay không, chứ PĐT cũng chỉ là nơi trung gian việc thông báo này thôi.

[QUOTE=10520058;239174]trường thu học phí đắt, gọi cuộc điện thoại nếu lười gửi mail cũng keo kiệt, để lỡ việc của sinh viên rồi còn họanh họe. nói ở đây là để góp ý để sửa đổi chứ không phải để moi móc nhau, em không phải trường hợp duy nhất, vậy phòng đào tạo đã rút kinh nghiệm ở đâu và khi nảo ?

p/s : ở đời, ki bo là thiệt, cứ lấy gượng Ngưu Ma Vương mà nhớ : anh em mượn quạt không cho => vợ bị đánh, bồ bị giết, con trai bị bắt đi cải tạo :sogood:[/QUOTE]
Nhưng ở đời cũng có câu “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Câu hỏi bự đặt ra từ đầu topic là: thái độ của em giống như cãi tay đôi, chứ không tí xíu nào gọi là biết lỗi do chờ tới tận 3 tuần mà không thắc mắc hay phản hồi kịp thời trước cả.

[QUOTE=09520133;239181]việc này trước cũng bị một lần. xin giấy xác nhận SV để tham gia chương trình hạt giống FO (hay gì gì đó) của FPT, do thời gian gấp mà chỉ kịp lấy giấy nộp hồ sơ cái là hết deadline nộp hồ sơ.
tuy nhiên sau khi xin online, lúc xuống lấy giấy thì đc báo là lỗi (Chưa khai giảng nên còn là sinh viên năm 3, chưa phải sv năm 4)
lỗi đó thì không nói gì, chỉ bực là không đc thông báo kịp thời để làm lại giấy nên không thể tham gia chương trình đó. đã có lên forum góp ý đàng hoàng và đã có lời cảm ơn và bảo trường cũng đang tính đến chức năng đó (thông báo qua mail sv. chứ chả nhẽ mail để làm cảnh :smiley: )
rất tiếc là đến nay nó vẫn chưa đc cải thiện (sau 1 năm)
mình thì bức xúc cách tiếp sinh viên của PĐT. sinh viên vào hỏi mà không có một ai ra tiếp mà các thầy cô đều ngồi 1 chỗ, mắt nhìn màn hình máy tính và trả lời sinh viên. đợt đó thằng bạn nóng tính mém chửi trực tiếp PĐT =.=[/QUOTE]

Nhầm phòng rồi em. SV năm 3 rồi mà còn thế à :choler:

[QUOTE=09520664;239187]Học 4 năm, vào PĐT chưa bao thấy cái gọi là “nhiệt tình”[/QUOTE]

Cái này thì anh cũng chịu, chỉ cố gắng làm các công việc lằng nhằng cho dứt điểm và thường xuyên kiểm tra thôi. Tự thân vận động khỏe hơn là ngồi hi vọng.

[QUOTE=Admin;239188]Cái này phải xem thử GV cho nghỉ có thông báo với PĐT để đăng thông báo lên hay không, chứ PĐT cũng chỉ là nơi trung gian việc thông báo này thôi.

Nhưng ở đời cũng có câu “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Câu hỏi bự đặt ra từ đầu topic là: thái độ của em giống như cãi tay đôi, chứ không tí xíu nào gọi là biết lỗi do chờ tới tận 3 tuần mà không thắc mắc hay phản hồi kịp thời trước cả.

Nhầm phòng rồi em. SV năm 3 rồi mà còn thế à :choler:

Cái này thì anh cũng chịu, chỉ cố gắng làm các công việc lằng nhằng cho dứt điểm và thường xuyên kiểm tra thôi. Tự thân vận động khỏe hơn là ngồi hi vọng.[/QUOTE]

Ở cái xứ này cứ góp ý tranh luận là bị khép vào tội cãi nhau tay đôi nhỉ, nếu PĐT làm đúng thì có ai bực không ?
Bên kia thấy có topic chữa cháy =))
Bên đó bảo sẽ email cho em trả lời, sao em không được ? đã không làm thì thôi đừng có chống chế, bắt lý không đựoc bắt thái độ ah ? người Việt Nam hay hen :smiley:

[QUOTE=10520058;239191]Ở cái xứ này cứ góp ý tranh luận là bị khép vào tội cãi nhau tay đôi nhỉ, nếu PĐT làm đúng thì có ai bực không ?
Bên kia thấy có topic chữa cháy =))
Bên đó bảo sẽ email cho em trả lời, sao em không được ? đã không làm thì thôi đừng có chống chế, bắt lý không đựoc bắt thái độ ah ? người Việt Nam hay hen :D[/QUOTE]
Cái đó PĐT sẽ trả lời với em =] còn anh chỉ đứng ở góc nhìn người ngoài cuộc dòm vô thôi. Anh đâu có trong PĐT đâu mà biết :misdoubt:

Nhưng mà góp ý tranh luận chính xác gọi là cãi tay đôi đấy :slight_smile: mới biết à? Còn góp ý không thì nó mới không phải là cãi tay đôi.

Như đã nói từ đầu: “tiên trách kỉ hậu trách nhân”. Em đọc lại lời thoại của mình xem có tí xíu nào gọi là “có ý biết lỗi” không?

[QUOTE=Admin;239142]“Cụ” sinh viên đang thất nghiệp thôi em :smiley: he he.

Không hẳn là cái chợ, nhưng mà ngày ngồi tiếp cả trăm sinh viên, gặp em nào cũng mặt hầm hầm 1 đống (dù là trong số đó có đi nhầm phòng, lên làm việc sai thời gian, gửi đơn ghi thiếu thông tin, nhưng vẫn hầm hầm dù mình sai) thì đến thánh cũng chả vui vẻ được đâu :slight_smile: Chợ, quán ăn, văn phòng, phòng tiếp dân… gì thì cũng y như vậy cả thôi. Dù người tiếp có cố gắng niềm nở nhưng “khách” mặt 1 đống và hoạch họe đủ điều thì dần dần cũng chả vui vẻ nổi :)[/QUOTE]

Admin đang có ý so sánh PĐT của 1 trường ĐH thuộc “Quốc Gia” với 1 cái chợ và cho rằng trình độ văn hóa của cả 2 nơi chẳng khác gì nhau chăng? :sogood:

[QUOTE=11520069;239194]Admin đang có ý so sánh PĐT của 1 trường ĐH thuộc “Quốc Gia” với 1 cái chợ và cho rằng trình độ văn hóa của cả 2 nơi chẳng khác gì nhau chăng? :sogood:[/QUOTE]
Trình độ văn hóa liên quan gì ở đây? Em có vấn đề về đọc hiểu?