Etou , em thấy có mấy anh phụ việc ở căng tin trong giờ nghỉ trưa
. Vậy cho em hỏi :
_ Phụ thì được trả lương hay được bao cơm ( mấy bữa ) ?
_ Làm mấy ngày 1 tuần ?
_ Chỉ làm trong giờ nghỉ trưa hay là sao ạ ? Và làm trong bao lâu?
_ Muốn làm thì xin ai ạ ?
Và anh chị nào có thêm thông tin gì thì cho thằng em biết với , chi phí đắt đỏ quá , đỡ được cái gì hay cái đó
.
P/s : em năm 1 có nên làm không ạ ?
Anh thấy em bỏ thời gian dùng mấy cái emoticons để dành cho việc khác cũng góp phần tiết kiệm nhiều thứ đấy. :boss:
Năm 1 lo học cái gì đó đi rồi năm 2,3 đi part time. Làm cái gì dính líu đến IT ấy em ạ.
Theo thông tin chị được biết thì mỗi ngày 20k. Bao ăn cơm trưa.(cơm trưa tính tầm 15k => mỗi ngày 35k)
Làm việc cả tuần, trừ CN, bắt đầu làm từ 10h30, giờ kết thúc hem có rõ. Mà sẽ kết thúc trước 1h để SV đi học thì phải.
Muốn làm thì xông xáo hỏi chủ quán thử, cái này chị cũng không rõ lắm.
Chế độ bóc lột con người đó!!! Tránh xa nó ra!!!
[QUOTE=11520350;164863]Chế độ bóc lột con người đó!!! Tránh xa nó ra!!![/QUOTE]
không bóc lột đâu nha bạn, làm ở ngoài chỉ 8k/1h thôi
giờ làm việc từ 10h30(nhưng em có thể nói với chú xuống trể tý không sao)
kết thúc lúc 12h30 đúng giờ này sẽ được ăn cơm
thời gian từ thứ 2 đến thứ 6
anh khuyên rằng năm nhất đừng đi làm
Kiếm được công việc nào mà làm trên mạng thì hay hơn, chứ đi làm mấy công việc tay chân mệt lắm.:unhappy:
Tại sao mọi người lại khuyên năm nhất không nên đi làm nhỉ? Em nó chỉ định đi phụ quán cơm thôi mà, công việc chỉ trong vài tiếng, về nhà lại tập trung học, liên quan gì nhau? Thay vì vài ba tiếng đồng hồ ngồi không, bưng bê 1 tí mà lại có bữa ăn, thêm bát cháo :kool:
P.S: mình cũng từng đi phụ quán cơm hồi năm 1 ![]()
[QUOTE=09520134;165309]Tại sao mọi người lại khuyên năm nhất không nên đi làm nhỉ? Em nó chỉ định đi phụ quán cơm thôi mà, công việc chỉ trong vài tiếng, về nhà lại tập trung học, liên quan gì nhau? Thay vì vài ba tiếng đồng hồ ngồi không, bưng bê 1 tí mà lại có bữa ăn, thêm bát cháo :kool:
P.S: mình cũng từng đi phụ quán cơm hồi năm 1 :D[/QUOTE]
Mình đồng ý vói bạn, năm nhất làm thêm thì có gì ko tốt ? Mình ko phải dạng chăm học chỉ cắm đầu cắm cổ học, mình thấy làm thêm dc trải nghiệm cuộc sống, có thêm chút tiền thì có gì sai? Mình cũng đang đi làm thêm nè :byebye:
ax ax, làm cả buổi trưa mà có 20k, ở nhà ngủ free:go:
[QUOTE=12520123;165364]Mình đồng ý vói bạn, năm nhất làm thêm thì có gì ko tốt ? Mình ko phải dạng chăm học chỉ cắm đầu cắm cổ học, mình thấy làm thêm dc trải nghiệm cuộc sống, có thêm chút tiền thì có gì sai? Mình cũng đang đi làm thêm nè :byebye:[/QUOTE]
uh đúng đấy, mình đi bán đồ có vài ngày mà dạn hẳn lên
mình thấy làm ở đó cũng khỏe mà,làm trong ktx mới đuối :D. làm đi cho biết mùi đời. A thấy tụi em cứ làm đi,chừng nào thấy đuối rồi thì nghĩ. không sao cả!
A thấy nên làm theo ý kiến của anh Long , năm nhất nên tìm tòi, tự học thứ gì đó, đến năm 2,3 thì làm part time về IT sẽ có ích hơn đấy, sau này năm cuối rồi mới thấy tiếc thời gian năm 1 ,2 không lo đầu tư học những cái cần thiết @@
năm 1 rất hiếm người siêng học a àh, đa số vẫn có tư tương ăn chơi vì mới đậu đh, thế nên tùy mỗi người mà có nên hay k đi làm khi đang học năm 1, quan trọng là phải biết cân bằng, chứ đi làm bỏ bê việc học, thì tiền làm thêm chưa chắc đủ đóng tiền học lại ![]()
[QUOTE=09520134;165309]Tại sao mọi người lại khuyên năm nhất không nên đi làm nhỉ? Em nó chỉ định đi phụ quán cơm thôi mà, công việc chỉ trong vài tiếng, về nhà lại tập trung học, liên quan gì nhau? Thay vì vài ba tiếng đồng hồ ngồi không, bưng bê 1 tí mà lại có bữa ăn, thêm bát cháo :kool:
P.S: mình cũng từng đi phụ quán cơm hồi năm 1 :D[/QUOTE]
Bữa vào định ăn cơm. Mà thấy cô chủ quán la mắng khó khăn w mấy bạn trai trường mình phụ việc ở đó. Dù gì cũng là sinh viên Đại học (lại là con trai nữa) mà cô gằng mấy bạn trước mặt những sinh viên khác (như mình) làm mình shock hết biết.
Mình thì năm 1 không có đi phụ quán cơm, nhưng mà hồi đó nhà mình bán cơm, cũng có nhiều người đến phụ việc (hầu hết là dân nhập cư ở nhà trọ chứ không có sinh viên) nhưng mà có khó chịu j đi nữa cũng ko có dám la lối om sòm trước mặt khách.
Mình làm việc lấy công chứ đâu phải đi xin tiền đâu, hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Mấy cô chú chủ quán không nên như vậy.
PS: Hôm đó thấy dz cứng họng khỏi ăn luôn. . .
nhưng mà trong căng tin trường có cho phụ việc không nhỉ
hay là mình phải tới xin mới cho:aboom::aboom::aboom::aboom:
[QUOTE=09520254;179409]A thấy nên làm theo ý kiến của anh Long , năm nhất nên tìm tòi, tự học thứ gì đó, đến năm 2,3 thì làm part time về IT sẽ có ích hơn đấy, sau này năm cuối rồi mới thấy tiếc thời gian năm 1 ,2 không lo đầu tư học những cái cần thiết @@[/QUOTE]
đồng ý là nhìn lại thì thấy phí thiệt. Nhưng năm 1,2 mình chưa định hướng được để học anh ah. chỉ có môn anh văn là…
[QUOTE=09520020;179463]Bữa vào định ăn cơm. Mà thấy cô chủ quán la mắng khó khăn w mấy bạn trai trường mình phụ việc ở đó. Dù gì cũng là sinh viên Đại học (lại là con trai nữa) mà cô gằng mấy bạn trước mặt những sinh viên khác (như mình) làm mình shock hết biết.
Mình thì năm 1 không có đi phụ quán cơm, nhưng mà hồi đó nhà mình bán cơm, cũng có nhiều người đến phụ việc (hầu hết là dân nhập cư ở nhà trọ chứ không có sinh viên) nhưng mà có khó chịu j đi nữa cũng ko có dám la lối om sòm trước mặt khách.
Mình làm việc lấy công chứ đâu phải đi xin tiền đâu, hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Mấy cô chú chủ quán không nên như vậy.
PS: Hôm đó thấy dz cứng họng khỏi ăn luôn. . .[/QUOTE]
đời mà chị. nhiều khi zj mà mấy bạn ấy ức chế quyết tâm( học tập) luyện thành chánh quả,bá đạo trên từng hạt gạo thì sao nè? ![]()
p/s: đi làm gặp chuyện ma cũ bắt ma mới,chủ nói này nói kia mình là chuyện thường chị ah.
[QUOTE=10520397;179484]
đời mà chị. nhiều khi zj mà mấy bạn ấy ức chế quyết tâm( học tập) luyện thành chánh quả,bá đạo trên từng hạt gạo thì sao nè? ![]()
p/s: đi làm gặp chuyện ma cũ bắt ma mới,chủ nói này nói kia mình là chuyện thường chị ah.[/QUOTE]
c chỉ không thích cái chuyện la thằng nhỏ vô tư trước mặt bạn bè nó thôi. Đi làm mà đòi ko có chuyện bị chủ la thì đúng là nằm mơ… cơ mà coi người làm như người hầu thì hình như bây giờ ít và hiếm lắm rồi . . .
bữa về tính post 4r mà ko làm nên giờ sẵn tuông ra thôi ![]()
[QUOTE=09520020;179487]c chỉ không thích cái chuyện la thằng nhỏ vô tư trước mặt bạn bè nó thôi. Đi làm mà đòi ko có chuyện bị chủ la thì đúng là nằm mơ… cơ mà coi người làm như người hầu thì hình như bây giờ ít và hiếm lắm rồi . . .
bữa về tính post 4r mà ko làm nên giờ sẵn tuông ra thôi :)[/QUOTE]
e đồng ý với chị, bây giờ ít người như thế lắm, e đi làm ngày mỗi ngày ngta bõ hơn 100k trả lương cho e mà còn k la mắng này nọ, huống hồ chỉ có mấy chục mà làm như mua luôn lòng tự trọng của người khác…Đời…:embarrassed: