Ra trường, lương dưới 1K$, SV FTU (Ngoại thương TPHCM) không làm?

Cái này đang hot trên mạng :smiley: ko liên quan tới trường mình nhưng đáng để suy ngẫm
http://kinhcan24.wordpress.com/2011/09/03/ra-truong-luong-duoi-1k-sv-ftu-khong-lam/
Làm tuyển dụng, hẳn bạn cũng có một cái nhìn nào đó về các bạn sinh viên các trường. Bạn thấy sinh viên trường Ngoại Thương thế nào? Mời các bạn đọc đoạn ghi nhanh tôi vừa lượmn lặt được dưới đây:
Mới ra trường, lương dưới 1000 USD, một số sinh viên FTU sẽ không làm? Đây là câu hỏi đặt ra sau khi theo dõi tranh cãi giữa các bạn sinh viên ĐH Ngoại Thương trong chính diễn đàn trường mình. Sự việc bắt đầu từ một thông tin tuyển dụng, dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường, với mức lương khởi điểm thử việc đặt ra là 3,309,000đ/tháng. Lập tức, một số thành viên trong diễn đàn trường ĐH Ngoại Thương cho rằng mức lương này quá thấp, không “xứng” với công sức học tập, hay – một thành viên cho rằng – mức tiền này là “dưới tầm” với sinh viên tốt nghiệp từ một trường có “thương hiệu” như ĐH Ngoại Thương. (?1) Một thành viên khác thì đưa ra nhận định, ở mức lương đó, các ứng viên chỉ có thể xuất phát điểm từ hệ Cao đẳng, hoặc từ các trường ở “dưới quê”. Các bình luận/nhận đinh trên sau đó cũng vấp phải rất nhiều phản ứng từ chính các thành viên trong cùng diễn đàn.


“éo, lương thấp tè tè mà còn chảnh!!! Chị có học NT không?? Điều tra bảng lương của cử nhân NT rồi hãy post nhak chị, cái này dùng tuyển sinh viên làm thêm thì phù hợp hơn. ( SX vì em nói hơi thẳng, đụng lòng tự ái thì chị cứ phăng)”

“sinh viên NT mà có năng lực thực sự thì lương dưới 1k$ ko bao giờ làm. Học ngoại thương mà làm nhiu đó thà học nông lâm!”

“Mình đồng ý với ý kiến của bạn đó. Thực ra bạn dùng từ hơi quá nhưng đó đúng là sự thật. Học Ngoại Thương ra mà làm lương như vậy là hổ thẹn với bản thân, tốn công sức học hành, tốn tiển của cha mẹ.
Lương vậy thà học CĐ ở dưới we^ còn hơn.
Mình là FTU mà, phải biết tự khẳng định mình chứ”

“-ý mình là thông thường 1 sinh viên ngoại thương sau khi thực sự tốt nghiệp sẽ có những điều như sau:
+học 2 văn bằng chuyền ngành và 1 bằng MBA
+từ năm 3,4 đã đi làm do đó từ thời điểm này đến lúc thực sự tốt nghiệp thì ko lẽ bạn lại đi làm dưới 1k$ :expressionless:

  • hơn nữa với mức lương 3tr như trên nói thật bạn học nông lâm ra mình giới thiệu cho bạn chỗ làm lương 3tr8 1 tháng :slight_smile:

    “à còn một vấn đề trong môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lê nin các bạn đã học cũng có nói:
    các bạn phải tính như thế nào để sau này lương của các bạn trong vòng ko quá 3 năm là bù đắp được số tiền mà bố mẹ bạn đã đầu tư cho bạn trong những năm bạn học ở tiểu học, cở sở, phổ thông rồi đại học. Trong số tiền lương mà bạn làm nhận hàng tháng phải có được những chi phí đó, đồng thời còn phải có phí duy trì cuộc sống và cả phí lợi nhuận tích cóp cho tương lai bạn nữa.
    mình chỉ nói nhiêu đây. Ai có thái độ sống thế nào mặc kệ thôi. Cuộc sống của bạn thế nào là do bạn suy nghĩ về nó ở mức nào. Dù rằng đôi khi cuộc sống ko dễ dàng gì để đạt được như thế, nhưng cái tối thiểu là bạn phải có nghĩ về một tương lai nhiều hơn thế.
    Đúng là chiếc áo chưa chắc làm nên thầy tu nhưng để là thầy tu tôi nghĩ ít nhất bạn cũng cần có cái áo cái đã.
    Suit yourself!”

    “Đúng là anh lớn hơn, thời buổi này đứng trên thương trường mà anh đòi người nhỏ phải tôn trọng, nhường nhịn(chỉ nói trên lĩnh vực thương trường) người “nhớn” thì hơi hiếm, thương trường là chiến trường, anh có thể lớn hơn một ai đó về tuổi tác nhưng chưa chắc cái gì cũng lớn hơn, nếu anh vẫn giữ cái kiểu suy nghĩ “củ chuối” đó thì suốt đời cũng chỉ có thể sống trong ảo tưởng……. Còn trong cs, tất cả những gì anh nói đều rất chí lí”
    Lời bình: Không biết các bạn nghĩ sao nhưng tôi với tư cách nhà tuyển dụng cũng như người sử dụng thì tôi không dám dùng sinh viên Ngoại Thương lắm. Họ có vẻ tự tin thái quá. Từ đó dẫn đến việc ít chịu học hỏi, hay đòi hỏi và cuối cùng là mức độ cam kết với tổ chức không cao. Khi tôi tuyển sv Ngoại Thương về, tôi sợ họ không ở được lại với công ty quá sáu tháng. Đó là điều tôi lăn tăn. Còn các bạn? Với tư cách là HR và là người sử dụng lao động, bạn nghĩ gì về sv Ngoại Thương ?
    Nguồn forum FTU :
    http://www.ftu2.com/forum/showthread.php?t=48798&page=1

Nguyên tắc trả lương là không quan tâm bạn giỏi đến mức nào, mà là bạn làm được những gì cho chúng tôi. Sinh viên ai ra trường cũng có chút hiếu thắng, nghĩ mình là công chúa hoàng tử đòi mức lương cao mà chưa làm được gì cho công ty cả. Nên chăng sau khi làm 1 thời gian, đạt được 1 số thành quả nhất định rồi hãy yêu cầu nâng lương. Như vậy có sức thuyết phục hơn.

đầu tiên là phải kiếm đủ tiền nuôi bản thân đã rồi mới mơ tới cái cao sang.
nếu muốn ra trường ngay ma có việc lương chừng đó thì hãy tự khẳng định đẳng cấp của mình khi đang còn ngồi trong ghế nhà trường cái đã.

“Lương dưới mức lương tối thiểu” tôi không làm =))

Lũ này lập hội ném Boom hàng loạt chắc :smiley: . Chỉ tội cho chị PR giúp cty .

Bọn học NT đa số từ các trg như Lê Hồng Phong hay Năng Khiếu mà ra nên bọn nó khá chảnh! (Mình cũng đã từng học chung nên bik) !Bọn nó nhìn người bằng nửa con mắt mà có khi 1 bài toán đơn giản nó lại ko giải ra!! Thiệt ko thể hiểu nổi trên đời sao lại có ng chảnh đến thế ko bik! đâu phải cứ học NT là giỏi hết đâu! Cầu trời cho bọn NT thất nghiệp hết cho bỏ tật!!

Trường mình cũng nên làm một quả: học UIT ra mà lương dưới 2k$/tháng thì thà ở nhà bán vàng còn hơn :))

[QUOTE=08520467;7084]Trường mình cũng nên làm một quả: học UIT ra mà lương dưới 2k$/tháng thì thà ở nhà bán vàng còn hơn :))[/QUOTE]

:smiley: bán vàng coi chừng bị giết, bán xăng cho lành, chả ai đi “cướp xăng” cả :smiley:

[QUOTE=08520195;7087]:smiley: bán vàng coi chừng bị giết, bán xăng cho lành, chả ai đi “cướp xăng” cả :D[/QUOTE]

Chơi xăng có ngày bị ném bom xăng :))

[QUOTE=08520521;7068]“Lương dưới mức lương tối thiểu” tôi không làm =))[/QUOTE]

chú Cảnh chấp nhận 2 triệu à :smiley:
http://dantri.com.vn/c133/s133-510690/luong-toi-thieu-cao-nhat-2-trieu-dong-tu-110.htm

Cái topic này bữa nay hot quá nhỉ, ban đầu là bên 4rum ngoại thương, qua VOZ, h lại lan tràn sang đây nữa. Cơ mà vụ này chưa bằng đợt bão cấp 1x của trường mình hồi trước bên forum uit.edu.vn/forum :))

Lương trên 1k USD mình cũng không làm… nếu và chỉ nếu có một công ty khác trả thấp hơn nhưng đc làm việc ở quê nhà :)). Ra trường trước mắt lo cơm ngày 3 bữa cái đã, sau đó mới kiếm tiếp cafe ngày 2 cử… rồi từ từ tiến lên đi du lịch năm 2 lần :))… Mác dạy rồi phải tích lũy đủ “lượng” mới thay đổi về “chất” đc.

PS: giờ mới ngồi đọc lại… cái topic bên ĐH Ngoại Thương, nhận thấy hình như đó là 2 sv năm 2 hay năm 3 gì đó (K59)… ko quy chụp sv Ngoại Thương như người viết cái bài ở trên được :slight_smile:

“inventing a job is better than finding a job” .\m/
(The Social Network )

[QUOTE=08520195;7091]chú Cảnh chấp nhận 2 triệu à :smiley:
http://dantri.com.vn/c133/s133-510690/luong-toi-thieu-cao-nhat-2-trieu-dong-tu-110.htm[/QUOTE]

Đấy là bảo lương dưới tối thiểu tôi không làm.
Chứ có nói là lương trên tối thiểu là tôi làm đâu.
Đối với mình, sau khi tốt nghiệp thì lương không phải là vấn đề quan trọng nhất khi chọn việc làm, sau 25 tuổi thì lúc đó mới cần bắt đầu coi trọng chuyện lương bổng, còn trước 25 tuổi thì mình coi trọng cơ hội được học tập và phát triển kahr năng hơn, lương chỉ cần đủ sống (ĐH ra thì cũng không đến nỗi thấp quá) là được rồi. Mỗi người có một lựa chọn và tiêu chí tìm việc cho riêng mình.

“à còn một vấn đề trong môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lê nin các bạn đã học cũng có nói:
các bạn phải tính như thế nào để sau này lương của các bạn trong vòng ko quá 3 năm là bù đắp được số tiền mà bố mẹ bạn đã đầu tư cho bạn trong những năm bạn học ở tiểu học, cở sở, phổ thông rồi đại học. Trong số tiền lương mà bạn làm nhận hàng tháng phải có được những chi phí đó, đồng thời còn phải có phí duy trì cuộc sống và cả phí lợi nhuận tích cóp cho tương lai bạn nữa.

Nếu bạn ấy tính được thì mình chào thua. Lượng tiền bố mẹ đã đầu tư cho con cái thì làm sao mà tính được? Nếu được thì cho em xin cái công thức. Và những gì bố mẹ đã đầu tư cho con cái thì cũng không đo đếm bằng số tiền được.
À mà cái này là cái tư tưởng khoái “hưởng thụ” hơn “cống hiến” đây này.

Kệ tụi nó đi! Mỗi người mỗi phong cách. Tranh với đời rồi cũng kết thúc ở 1 chỗ thôi.

[QUOTE=09520396;7159]Kệ tụi nó đi! Mỗi người mỗi phong cách. Tranh với đời rồi cũng kết thúc ở 1 chỗ thôi.[/QUOTE]
1 cái lỗ với cái tàu ngầm 4 dài 2 ngắn phải không anh em.=))

Phân biệt NT với NL nữa chứ ! Có vẻ các bạn này thật sự hiếu thắng đây ! Đã có nhiều sv ngoại thương ra trường cũng thất nghiệp đó thôi ! Vì nhiều khi đó chỉ là 1 cái " Mác "

Buồn cho FTU có những SV như thế !!

Mình không đồng ý cách mấy bạn đó thiếu tế nhị khi đưa các trường cđ hay nl vào đây thôi, vì mình cũng có thằng em học rất được nhưng nó yêu động vật nên muốn vào NL